Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... chỉ ngại dân công trình là hay uống rượu thôi. m có thằng bạn uống rượu như nước lã
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... Xã mình cũng là dân công trình đây, cầu đường nhé còn nguy hiểm hơn cả xây dựng. Mình biết các lão ấy cũng thường xuyên r*** chè, bài bạc và thậm chí là sau khi đã r*** chè thì cũng có thêm khoản vui vẻ nữa. Tuy nhiên khuất mắt thì trông coi, may mà chồng mình chưa quá đổ đốn, rất yêu vợ, thương con nên chưa bao giờ mình hối hận vì đã cưới lão.
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... lấy dân công trình thì vất vả đấy mẹ nó nha trước đây chồng mình cũng là dân công trình đây ít khi ở nhà lắm chán quá mình bảo chồng đừng làm công trình nữa chuyển nghề thôi thế là chồng hiểu nên chuyển nghề
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... Ôi loại r*** chè bê tha là mình ko thể dung nạp nổi rồi, có can đảm đến mấy cũng không yêu được í
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... nhưng mà chồng mẹ nó chuyển sang nghề gì? mình sợ chuyển nghề mà có công việc tốt thì hơi khó í, vì ko có kinh nghiệm, ko có kĩ năng í, mà mình giờ mới chuyển thì đã bắt đầu muộn hơn người ta rất nhiều rồi, nên cũng khó khăn rồi í :S
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... là sao? chồng mẹ nó có trò "vui vẻ" gì đó sau r*** chè không? chuyện r*** chè vừa phải mình còn hiểu được chứ gái gú mà cũng có kiểu vừa phải và chấp nhận được á? thế là ngoại tình phản bội rồi còn gì hả mẹ nó????
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... Tùy người thôi em ạ. Mình toàn quen mấy anh công trình, chồng mình giờ cũng dân công trình đặc sệt. Nhưng không phải ai cũng thế đâu, mà hồi trẻ đi thôi, chứ từ ngày bọn mình cưới chông mình toàn làm ở HN hoặc công trình ở BN thôi. Hiện tại thương yêu vợ con lắm, còn sau này thì chịu.
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... Chồng mình, anh trai mình và mấy anh họ cũng là dân công trình nè. Theo mình thì tùy từng người thôi bạn à chứ không phải dân công trình nào cũng hư hết đâu. Chỉ là nếu lấy dân công trình bạn sẽ phải chịu vất vả hơn thôi nhưng được cái các anh ấy cũng kiếm được xiền
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... tùy ng và tùy tính ng bạn ah. nhưng đi nhiều thì cũng nhiều cái cám dỗ
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... Bjo dân ct cũng chỉ là một nghề như bao nghề khác thôi.Kể cả có lấy ck làm gần nhà mà các lão ý có tính lăng nhăng thì cũng ko quản đc đâu mn ạ.
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... ôi mẹ nó ơi, thế nếu ko có công trình ở HN phải đi làm ở xa như Bắc NInh Bắc GIang gì đó chẳng hạn, thì bao lâu chồng về thăm mẹ nó một lần? hic, mình sợ sống xa chồng lắm ko có chồng chia sẻ ko sống nổi (
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... hic, em chả thấy kiếm được tiền đâu cả, công trình cũng ko phải to lắm. lương chồng mẹ nó được bao nhiêu? (hic, nếu ko tiện thì thôi ko cần nói ra), nhưng mình thấy thiếu thốn tình cảm í :S mình sợ sống xa nhau. còn chồng mình thì ko hư
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... cám dỗ, chuẩn rồi mẹ nó, chồng mình cứ khăng khăng dù sao cũng ko nhưng biết đâu được đấy (
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... Không đến nỗi vậy đâu bạn, cơ quan mình có chị lấy chồng làm xây dựng, đi công tác nhiều thật nhưng vẫn rất yêu vợ thương con, quan trọng là tính người thui, chứ nghề nào chẳng có người "Xây nhà khắp nơi"
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... Hức, nhà em cũng dân xây dựng. Vừa mới cưới vợ cũng đi xa, lên Thái Nguyên ấy. Cơ mà 1 tuần cũng cố về với vợ 2 lần. Còn lăng nhăng thì do tính người.
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... nếu tính lăng nhăng, dân nào cũng có thể, chứ chả riêng công trình đâu bạn ạ, ngyêu mình đi biển, năm về 2 lần, còn hơn dân công trình ý chứ
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... He he. mình làm dân xây dựng đây hiểu đc phần nào vấn đề bạn đang nêu ra. bố mình cũng làm xây dựng ra. nhưng mà phải xem con người của anh kia thế nào thôi. Người ta làm công trình chỉ đến năm bao nhiêu tuổi là về làm văn phognf đấy bạn ak. khi đã đủ kih nghiệm thì người ta k đi công trình nhiều nữa. Về làm bên vp thì cũng tùy văn phòng và tính chất công việc. như cty mình cứ đi tháng thì về 1 tuần.làm bên tư vấn. khôgn phải lo nhiều đâu. cái quan trọng nhất là con người anh bạn trai đấy
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... he he. cứ làm cùng công ty các anh xây dựng. thứ 2 thấy các anh về hét cuối tuần phòng có mỗi mình và sếp ngồi vắng hoe. phòng khác thì vẫn đông đủ. đặc tính nghề nghiêp rồi ^^
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... mình cũng nghĩ làm nghề gì chả có người nọ người kia,lăng nhăng đúng là do tính người chứ còn ko pải ai cũng thế,ai cũng thế thì có mà ở chít già cho xong