Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... Cũng tùy tính người chứ hok phải ai dân công trình cũng vậy hết mn ak...nhưng ma cưới dân công trình thì khổ chị em mình chút vì chồng hay vắng nhà...đôi lúc nhậu hoài nữa...
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... cHỒNG MÌNH CŨNG LA DÂN CÔNG TRÌNH, MÌNH TIN CHỒNG MINH TUYỆT ĐỐI, CÓ ĐIỀU MẸ NÓ SẼ BUỒN LẮM VÀ VẤT VẢ KHI CÓ CON........VÌ KO CO AI GIÚP ĐỠ ĐÊM HÔM, NHỮNG LÚC CON ÔM ĐÂU, BẠN ỐM, BẠN PHẢI TỰ LO HẾT............sẽ ko có người dựa dẫm đâu mẹ nó nhe!!!!!!!!!!
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... mẹ nó chịu được xa cách thế chứ mình mới xa hai tuần một tháng là thấy không yên rôi
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... hờ hờ, chồng em là giảng viên, chẳng đi đâu mấy, nhiều lúc cũng muốn chồng đi xa xa 1 chút để mình đc tự do
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... hic, hic với chồng mình thì về làm văn phòng là hơi khó, vì không có bằng cấp ạ chỉ làm dựa vào kinh nghiệm thôi í
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... mẹ nó nặng lời vậy. ai chả biết tính người, nhưng đã bảo cám dỗ nó nhiều hơn.
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... đấy, mình không muốn xa chồng đâu, hic, nhà cửa tự lo một mình, hỏng cái quạt chẳng nhẽ gọi hàng xóm sửa giúp à
Ðề: Yêu và Cưới dân công trình... hic, thế phục mẹ nó thật mình sợ như thế lắm, ko biết có chiụ nổi không