Hà Nội: Shop Cún & Lu :Thời trang độc đáo -chất lượng tuyệt hảo ( tầng 4 mới xây )

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi Cun & Lu, 23/2/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. giadinh_ga`

    giadinh_ga` Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    hmmm, may quá là may, e vào đọc kịp thời, mai e dc nghỉ làm sẽ lượn qua nhà bác sớm mí đc, bon chen cho lão chồng áo sơ mi hihi.
     
  2. Sóc nhỏ 1109

    Sóc nhỏ 1109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/10/2009
    Bài viết:
    1,745
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Mai vưỡn 8h mở cửa như mọi khi các bác nhỉ?
     
  3. jaden

    jaden Sống ở đời, hơn nhau cái đàng hoàng các bác ạ!

    Tham gia:
    15/7/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    103
    Em xin phép xếp 1 cục gạch ở đây xí chỗ để theo dõi tình hình chiến sự ạ. Em chúc bác Hương ngày càng xinh đẹp và luôn luôn mạnh khỏe nhé!
    Mai bác mở cửa rồi, tự dưng thấy vui vui mặc dù em chả dám bon chen luôn ngày mai vì sợ bẹp ruột lắm ạ :p
     
  4. mecube

    mecube Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    3,059
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    913
    em kô biết tình hình sáng mai tại nhà chị Hương thế nào đây??????? kô biết hàng xóm nhà chị Hương có lập bãi gửi xe giống kiểu Big C khai trương, dân nhà mình ra chăng dây treo biển gửi xe khắp xung quanh kô nhỉ? Sáng mai em sẽ cố qua nhà chị để tận mắt tai nghe cảnh mở hàng mà thiên hạ vẫn đồn thổi.
     
  5. MyKitty

    MyKitty Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/9/2008
    Bài viết:
    2,286
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    173
    Lâu lắm ko gặp mẹ nó đấy?cả mẹ Dế xinh đẹp nữa chứ,dạo này ko biết lặn mất đầu rồi
     
  6. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Công nhận là tò mò và hiếu kỳ nữa... Mai phải mang theo "quân" đến hỗ trợ "chiến sự"...:shock:
     
  7. Chuppa

    Chuppa Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/9/2007
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Tình hình trên này có vẻ yên lặng kiểu "sóng ở đáy sông" nhỉ, ném vài viên đá xuống cho mặt sóng lăn tăn vậy nhá ;)

    Soóc Jacadi với phông E này
    [​IMG]

    Soóc UB với phông ON này (chả lẽ lại lùa cả 3 tiểu đội viên ra để chụp áo đồng phục nhỉ ?)
    [​IMG]

    Chưa kịp ngó tên cái phông kẻ đèm đẹp kia bác ạ, tuần sau bác nhá ;)
     
    Sửa lần cuối: 5/3/2010
  8. Axon_Edwards

    Axon_Edwards Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    1,451
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    103
    Các mẹ vẫn chưa về hết để show hàng à :)
     
  9. scarlet_0203

    scarlet_0203 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/5/2008
    Bài viết:
    2,719
    Đã được thích:
    465
    Điểm thành tích:
    223
    Nhà Chuppa nhanh tay quá nhỉ? ko biết trưa mình đến còn rơi rớt gì ko nữa? Nghe tin thám tử báo về là đông dã man, 8h30 đến đã tan hoang rùi, híc.
     
  10. Chuppa

    Chuppa Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/9/2007
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Cô này lặn đâu mà lâu thế, có tin vui rồi hả :D
     
  11. mecube

    mecube Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    3,059
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    913
    Phải nói là em phục em lắm cơ :d

    em miêu tả 1 chút tình hình ngoài vòng chiến sự nhé.

    8:20am, Friday, 5th Mar. 2010: có mặt tại cổng nhà bác Hương, đi từ xa đã thấy xe đi qua đi lại đông nghẹt. Bác trai nhà bác Hương đang hướng dẫn các mẹ gửi xe ở ngoài cổng và ngoài quán bia. Các mẹ vẫn đang hì hục tìm chỗ gửi xe, có 1 - 2 bác trai (em kô biết là người nhà bác Hương hay là hàng xóm) đang xếp xe cho các chị em. Nếu cái này mà là hàng xóm nhà bác Hương thì em tự xưng mình là Gia Cát Lượng :d
    Các mẹ vẫn đang hì hục gửi xe, ai mà yên ổn chỗ gửi xe thì vội vàng cầm túi hoặc ví rồi lao nhanh vào nhà bác Hương.
    Có cụ hàng xóm cứ đi qua đi lại không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi hỏi em: cố ơi có chuyện gì thế :D em trả lời: dạ cháu đoán là có sự kiện đặt biệt :D

    Loay hoay vì kô biết gửi xe đâu, nên em đành gọi điện cho 1 mẹ khác mà em đang dẫn dắt vào con đường nghiện ngập này báo hoãn, kô thể bon chen được, đành hẹn 1 giờ khác đến với hy vọng vớt vét được cái gì hay chăng.

    Trên đây là tình hình ngoài vòng chiến sự, còn kô biết tình hình trong chiến trường thì ra sao. Có mẹ nào chứng kiến trực tiếp thì miêu tả sơ qua cho cả nhà hóng tiếp nhé.
     
  12. meplinh

    meplinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/12/2008
    Bài viết:
    2,741
    Đã được thích:
    1,002
    Điểm thành tích:
    773
    Mẹ này giống tớ rồi :D
    Đến nơi thấy khả năng không thể bon chen với các mẹ vì đang bầu bì, ì ạch quá nên đành ngậm ngùi ra về. Hy vọng trưa hoặc chiều nay có thể bon chen ít đồ cho con gái và bố cháu.
     
  13. bonbon08

    bonbon08 Em Bon Lịch Tịch Bịchhhhh

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    2,781
    Đã được thích:
    456
    Điểm thành tích:
    173
    8h30 đã tan hoang rồi à có khi bây giờ đến lại có đồ ý nhỉ :rolleyes:
     
  14. bonbon08

    bonbon08 Em Bon Lịch Tịch Bịchhhhh

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    2,781
    Đã được thích:
    456
    Điểm thành tích:
    173
    Mecube ko mang cái máy ảnh đi chụp vài kiểu cho anh em xem hehe
     
  15. mumi2008

    mumi2008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    103
    Giờ này thì chắc chưa ai rời chiến sự đâu mà bồ hóng, những người ngồi đây toàn là những người không đi
     
  16. mecube

    mecube Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    3,059
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    913
    thế mới biết là có rất nhiều người trốn việc cơ quan, ăn bớt giờ làm việc để đi làm việc riêng (trong đó có mình :rolleyes::rolleyes:)

    Tớ kô nghĩ là tình hình căng thẳng như vậy nên kô xách theo máy ảnh. để lần sau nhé, sẽ làm bài phóng sự có ảnh chứng minh luôn
     
  17. yenvy07

    yenvy07 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Em vừa về đây nhưng về tay không :) Không phải là không mua được mà là chỉ có nhu cầu adidas thì lại hết, thế là chẳng còn hứng tìm đồ khác nữa, về tay không. :D
    Nhận xét là mọi người cứ đến vô tư, chọn thoải mái, không đông lắm vì nhà bác H rộng, để đồ ra cả sân cho chọn, chắc mọi người đến sớm nên lúc e đến đã vãn nhiều :). Thế là vỡ mộng adidas của e.
     
    Sửa lần cuối: 5/3/2010
  18. Bống Trang

    Bống Trang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2,908
    Đã được thích:
    1,227
    Điểm thành tích:
    863
    Thế thì đầu giờ chiều mình lại đến xem sao, đang định thôi vì thấy đông quá, sợ chẳng bon chen được gì
     
  19. sumo&co

    sumo&co Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/4/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng ngày quan trọng thì mình lại lăn ra ốm thế này. Hu hu. Thôi đành nhớ lại lời bác lần trước: đợt hàng sau sẽ có nhiều cái độc đáo hơn đợt hàng trước. Hi vọng sang tuần đến các mẹ còn để rơi rớt cho mình vài cái và hy vọng mấy cục gạch xếp bên bác Thủy đều có đủ hàng.
     
  20. giadinh_ga`

    giadinh_ga` Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Mình vừa về đến nhà. Kết quả là chả mua dc cái nào huhu. Hơn 8h đã đến cổng nhà bác. Năn nỉ ỉ ôi bác trai mới cho dắt xe vào trong:D, chưa hết run, vào đến nơi toàn thấy ng đông nghẹt, ai cũng lăm lăm cái túi to tướng cứ thế nhét lấy nhét để bất kể thứ gì nhặt được, xong rồi mới lọc ra. E vào thì chạ còn cái gì nữa, hik. Đứng tần ngần đến hơn nửa tiếng đợi xem ai có gì bỏ lại ko, nhưng bỏ lại toàn những cái ko đúng size. E đành lủi thủi ra về:(.
    Kết luân 1 câu: thật là kinh khủng, nhưng e đã rút được nhiều kinh nghiệm cho lần sau oanh tạc hehe.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này