thế bà ko biết toàn mẹ nhgiẹn shopping a, hè sắm đồ thu, thu sắm đông, 1 tuổi sắm 2 tuổi, 2 tuổi sắm cho 3 tuổi
Chi oi cho em order 2 cai nhe:SK 0802 va SK 0801D chi nhé.std cua em la 0983443118. 2 cai deu cho be 2T. Ui post xong moi nho em quen dthoai o nha. Mai chi ship cho em den N2E Lê Văn Lương nhé
Uh "đã đẹp lại còn rẻ nữa"...hehe đấy là các mẹ nhận xét đó ko phải mình tự quảng cáo đâu nhé, mua đồ tặng đi bạn. Hic đồ bé trai tiếc là mình chưa có bạn ạh
hehe các mẹ nghiện shopping càng nhìu càng tốt và kế hoạch của tôi sẽ là hè ra hàng thu, thu ra hàng đông...năm sau sẽ ko phải vội " vắt chân lên cổ " như năm nay nữa...
cu nhà biết đứng chưa thế ? lần này ra hàng mới phải thiết kế thêm đồ con trai, chứ để thằng cu nhà bà thiệt thòi quá, mẹ toàn bán đồ con gái ah
Cho mình 01 SK0803TT(hình như loại này chỉ còn cỡ 1 tuổi thôi phải không), và 02 SK0801D cỡ 2 tuổi. Nhận hàng tại tầng 3 Deaha(tòa nhà văn phòng Deawo nhé), 360 Kim Mã, gọi Nga 0903465756. Cảm ơn bạn nhiều
híc bé nhà tui đang tập chạy rùi...mẹ đang cố gắng bán hàng tốt để kiếm tiền mua quần áo cho con đây (ttạm thời vẫn đang lôi thằng con ra làm người mẫu thử váy đấy..đau lòng wa thôi )
sorry, chẳng nhớ con bà mấy tháng nữa ah, Boom nhà này 4 tháng nên ước chừng cu nhà bà 8-9 tháng, hic.
Mà bà sắp đi làm rồi thì bé Boom gửi bên ngọai coi ah! Cứ nghĩ đến hồi bé nhà tôi 4 tháng sợ wa quấy kinh khủng.Giờ được tuổi rưỡi rồi và đang ở bên bà ngoại cuối tuần mới được rinh về nhà đấy
Ý công chúa Boom cũng way ah bà,bé nhà tôi sinh ra bị thiếu canxi nên quấy nhiễu lắm.Hồi sơ sinh ngày chỉ ngủ có 10h thôi và hơn 10h còn lại là dành để khóc đấy,nuôi bé vất vả cho cả nhà lắm.Hơn tuổi có khá chút nhưng nghĩ lại tôi vẫn thấy khủng hoảng wa.(sinh bé xong thì trong vòng tháng tôi sụt 6kilô đủ thấy mức độ quấy của bé hoành tráng thế nào bà ah)
Tôi thấy rồi, bà gầy tong teo , chạy ngoài đường nhiều thế chừng nào lấy lại phong độ... Mà hay là bà để địa điểm nhà ngoại làm chỗ cho các mẹ qua xem hàng đi, đi bán hàng rong mãi ah... Địa điểm trong tp HN tiện cho các mẹ qua nghía rồi khuân đồ về hơn là sang gia lâm à. Ko biết bà ngoại đồng ý ko ah?
bà yên tâm tôi lấy phong độ từ sự ủng hộ của các mẹ mà,các mẹ ủng hộ càng nhìu thì phong độ tôi càng cao hehe...Nhờ được bà ngoại coi con cho là may rùi còn mong bà cho ké 1 chỗ gửi hàng nữa thì ko dám đâu.(Bà vẫn còn đang ghét tôi cái vụ nuôi ăn học 4 năm ĐH để giờ bỏ nghề đi bán quần áo đấy hic...)