Theo cảm nhận của riêng thì chạy việc đa số là vào nhà nước như hải quan, giáo viên, công an, cảnh sát... vào những chỗ như thế thì bản thân người tuyển vào họ cũng muốn xây dựng hệ thống riêng... nên mấy bác xác định chạy việc thì cũng nên học cách quan hệ vs cấp trên. Còn ngang như em thì nhà nước có cho tiền em cũng chẳng vào. ko được lòng sếp thì có ở lại cũng ko phát triển được
Nếu tìm việc làm phổ thông như bên em là công ty tuyển dụng trực tiếp thì đúng là thật khó để tìm ứng viên
không biết các công ty khác thế nào, bên em công ty tuyển nhân viên tạp vụ với vệ sinh, mà mọi ngươi gọi đến cứ hỏi " trung gian à" , hỏi ra mới biết trước hay bị trung gian môi giới rồi mất phí chặn lương. khổ mấy bác ấy, lương đã chẳng có bao nhiêu
ah nói là làm trực thang máy cho công ty Hàn Quốc j j đó, lương 7tr, nhưng thử việc mấy tháng, m thì gạt đi vì cũng đọc nhiều vụ rồi, anh em nhiều khi còn ko tin đc nữa là hàng xóm
M nghĩ nước ngoài họ tuyển dụng thì không có cái chuyện 40tr kia đâu, toàn các ông VN bịp bợm nhau thôi
Hôm trước em mới đọc đc mấy tin tuyển dụng của công ty chị. Bây giờ bên chị còn tuyển nhân viên hành chính - văn phòng không ạ?
^^ cảm ơn bạn đã đọc tin, bên mình tuyển được vị trí này mất rồi, nếu vị trí lễ tân hành chính thì thỉnh thoảng bên mình tuyển cho khách hàng nha. giờ còn đang tuyển giám sát và nhân viên tạp vụ, bạn biết ai có nhu cầu giới thiệu giúp mình nha
chị ơi khi nào có vị trí lễ tân hành chính chị cho em xin chi tiết vào mail: nguyennhungth30@gmail.com chị nhé
Em mới ra trường , các bạn cùng lớp có bạn đi Nhật, đi Hàn đi Đài Loan. Có bạn được bố mẹ chạy việc vào ở ngân hàng với nhà nước. EM thì chưa có "cơ" nên vẫn phải làm ở ngoài. Nghe các mẹ nói thế cũng sợ
chạy việc thì phải chạy chỗ người quen biết, đưa tiền thì phải có giấy tờ đàng hoàng, xong việc, hủy giấy tờ
Trước em cũng bị 1 lần, chồng gần 300tr xin vào Bộ, hứa sau 2 tháng là cb đi làm, rồi câu giờ của mình tính ra 6 tháng lận. Vẫn đòi về dc, nhưng bực mình thôi, cứ hứa hẹn tháng sau tháng sau ý, làm mình muốn tranh thru đi làm thêm hay học thêm gì cũng khó. Thực ra do ngành em nó khó xin việc, mà con gái đi làm ngoài k yên tâm, nên mới phải tìm chỗ chạy chọt. Chứ ai cũng thế thôi, giờ công việc ổn định là quan trọng nhất chứ k phải là tự mang tiền đi cho thiên hạ đâu.