Hà Nội: Cò nhà đất - chị em cẩn thận

Thảo luận trong 'Nhà đất' bởi annatolia307, 20/4/2012.

  1. annatolia307

    annatolia307 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các chị em,

    Em có nhu cầu cần thuê nhà ở khu Nam Trung Yên. Tìm suốt mấy ngày trời khổ quá. Đi đâu em cũng thấy cò nhan nhản nên em lập topic này để mọi người cùng vào chia sẻ kinh nghiệm phòng tránh cái bọn cò vớ vẩn ra.

    Em share vụ của em mới 2 hôm trước nhé, em đọc trên các loại rao vặt với mua bán, thấy có 1 bạn đăng tin có nhà. Em cũng biết đây là cò rồi nhưng mình đang cần quá, không thể cầm lòng được nên đành phải gọi. Bạn này tên Tú 01237771666 kêu là vâng em có cái này đấy thật nhưng em môi giới chị nhé. Ok môi giới cũng được, bạn dẫn tớ đi xem nhà đi (theo tin quảng cáo là free).
    Bạn này hẹn 6h. Lúc gần 6h em gọi lại cho chắc thì kêu sao gọi điện chị không nghe máy. Đâu, em thề có Chúa là không có cái nào gọi là miss call cả, không lẽ em hỏi lại đằng ấy không biết sms à nhưng em cố nhã nhặn bảo là không, thế bạn hẹn mấy giờ. Kêu 8h đi chị, chủ nhà mới về. Ok thì 8h, nhà em cũng gần đấy nên em không ngại. Lúc gần 8h em gọi 2 3 lần, không thèm nghe máy luôn. Em cũng từng làm dịch vụ và em chưa bao giờ thấy ai "buồn cười" như thế cả.
    Chiều hôm sau bạn này gọi lại cho em. Em cũng định không nghe nhưng thôi để xem định làm trò gì. Bạn ý hỏi giọng rất xấc xược "Nào thế chị đã thuê được nhà chưa" xong rồi bảo em đi thuê ở chỗ khác (không thèm đả động đến chuyện mình sai và nhu cầu của khách mới ghê). Em nói luôn là tớ thuê nhà ở chỗ đấy và giá tiền đấy, bạn không có thì khỏi mất công hai bên.
    Đến giờ em vẫn chưa thuê được nhà nhưng bài học rút ra là màn trời chiếu đất nhất quyết không tin vào cò nhà đất](*,). Em chia sẻ vậy thôi, chị em có chuyện cùng kể cho nhau nghe nhé :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi annatolia307
    Đang tải...


  2. chuot_84

    chuot_84 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/10/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cò nhà đất - chị em cẩn thận

    Nói chung là họ muốn đánh vào tâm lý mình thôi mà chị, vì mình là người thuê nhà là người đang cần, nên người ta tìm cách ép mình cái lọ cái chai. Mà nói thật, nếu bạn đã chấp nhận môi giới thì vào hẳn 1 sàn nó có vị trí 1 tí, chứ mấy người làm cò chỉ mở 1 cửa hàng bé tí thì khó tin lắm.
     
  3. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,377
    Đã được thích:
    1,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cò nhà đất - chị em cẩn thận

    Hic, đọc tin topic giật hết cả mình!!!!!!!!!!! Bạn có thuê nhà được bên Khu Trung Hòa Nhân Chính không, tớ thuê một căn làm văn phòng bên này nên biêt nhiều căn hộ chính chủ cho thuê, từ 10tr/ tháng đến 15tr/ tháng. từ 1p ngủ đến 3 p ngủ. Nếu bạn thuê tầm đấy được thì tớ chỉ giùm.
     
    annatolia307 thích bài này.
  4. handheld1711

    handheld1711 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,158
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cò nhà đất - chị em cẩn thận

    Oài, hôm có cò hẹn dẫn em đi xem nhà cũng vậy. Hết lần này tới lần khác mừ chả gặp được chủ nhà. Chả hiểu thế nào. Roài lại còn là cò qua mấy lần cò chứ.
     
  5. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,790
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    thường các nhà có cứ rao vậy nhưng chưa chắc đã có nhà, hoặc có nhưng có thể người ta cho thuê mất rồi mà ko biết .khi mình hỏi thì mới cuống cuồng đi hỏi lại xem còn ko? hoặc đi tìm nơi khác để bù vào nen mới làm cái chuyện lãng xẹt kia
    lần trước tớ cũng bị vậy? nhưng tớ lại đến nơi nhà kia rồi, chờ mãi ko thấy ra , sau mới bảo anh làm cò thế tớ bb luôn. may mà chờ có 1h
     
    annatolia307 thích bài này.
  6. MeoMiny

    MeoMiny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2010
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cò nhà đất - chị em cẩn thận

    Cũng chia sẻ với chị em về cò nhà đất. Tớ dính nhiều vụ lắm vì hay bị các bác, các cô, các dì đi hỏi nhà hộ. Dù tránh thế nào vẫn dính.
    Thời gian đầu tớ cũng theo cò đi khắp nơi, tốn rất nhiều tiền. Chẳng được việc gì cả. Sau quyết định tự liên hệ chủ nhà.
    Xem trên mạng thấy có nhà hợp lý, vừa túi tiền. Allo hỏi giọng cũng già già. Bác có nhà bạn ạ, nhà như thế nào, địa chỉ ra sao... Nói chung nói như đinh đóng cột là nhà chính chủ.
    Rủ chồng cùng đi, chẳng qua hôm đó tớ không đi xe nên xe ôm miễn phí. Đến đúng địa chỉ, có 1 hàng nước. Vào hỏi nhà tên như thế, cô chủ hàng nước (tầm 30-40) nói nhà ở gần đây thôi, để em dẫn chị qua. Tớ hỏi thế không phải chính chủ à. Cô đó nói em trung gian nhưng chị yên tâm, em không lấy bên chị đâu, lấy của bên bán thôi. Tớ nói không thích trung gian, cho tớ địa chỉ và số đt của chủ nhà để làm việc trực tiếp. Thế là nghe thấy câu chửi thề. Giờ mới thấy hóa ra trong góc ở quán nước có 3 thằng đàn ông trông như dân lưu manh ấy.
    Rồi thằng ấy (xin lỗi các mẹ, dạng đó không xứng được gọi bằng người) chửi bới ầm ĩ, giọng đúng là giọng tớ nghe qua điện thoại. Nói mua cái nhà đến cả tỷ mà tiếc mấy đồng. Mày đưa tiền công tao nghe điện thoại đây, ...
    Tớ hoảng hồn. Dù sao cũng không quen nghe chửi. May có ông chồng đi cùng. Ông ấy dân học võ, tướng tá cũng đầu gấu. Nghe người ta chửi vợ mình tức qua xông lên định đấm thằng kia. Tớ vội kéo chồng đi, vọt lẹ không đánh nhau to. Tớ mà đi một mình hôm đó kiểu gì cũng bị cướp mất trăm nghìn rồi.
    Đó là người hợp khủng nhất mà tớ còn đề phòng cò, nhất quyết không liên hệ đó. Còn nhớ bên môi giới đấy đâu ở ngõ Bạch Mai thì phải. Đăng là có nhà nhỏ muốn bán, trong điện thoại nói rõ là diện tích sổ đỏ có 5m2 thôi nhưng lấn thành hơn 20m2, mặt tiền 5m giá 420 triệu thì phải. Lúc đó tớ dở người tin sái cổ, giờ mới thấy cũng là bị lừa như trẻ con.
    Nói chung tớ nói không với cò. Liên hệ chính chủ làm việc đàng hoàng, dễ chịu hơn nhiều. Giờ trên lamchame cò đất cũng nhiều lắm rồi. Chậc chậc. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ.
    Như có nhiều người biết gần nhà có người cần bán nhà hoặc mua nhà thì cũng dễ chịu. Nhà tớ bán 1 nhà ở Trung tự qua cò kiểu đó. Họ lấy ít và rất nhiệt tình, đàng hoàng để hai bên mua bán làm việc trực tiếp với nhau. Hồi đó nhà tớ bán giá 1 tỷ, gửi cho cò 5T, hai bên vui vẻ. Nhưng giờ cò lại là cò quay. Suốt ngày nói nhiều mối nọ kia rồi dìm hàng, chăn dắt kiếm hoa hồng. Hôm trước tớ hỏi cái nhà, tưởng chủ nhà, trả giá để đến xem. Hóa ra cò. Lại còn giọng với tiền như của chị chỉ mua được nhà 15m2 trong ngõ thôi, bên em có mấy mối nọ kia. Nghe đã thấy ngứa tai. Mệt.
    Còn thuê nhà coi như ăn may. Tớ vừa thuê được nhà ở cũng dễ chịu. Chỉ lo ngay ngáy sang năm bị tăng giá nhà thôi. :D
     
    Sửa lần cuối: 20/4/2012
  7. annatolia307

    annatolia307 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cò nhà đất - chị em cẩn thận

    Cám ơn bạn, tớ thuê nhà cho hai mẹ con nên trả được 5-6tr/tháng thôi. Chị em của lamchame biết nhà bào ở Nam Trung Yên có giá đó, nhỏ thôi thì chỉ giúp tớ nhé. Tớ cám ơn :x
     
  8. thanh2010

    thanh2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cò nhà đất - chị em cẩn thận

    Em ơi em đã thuê được nhà chưa? chị đang cần nhượng lại hợp đồng thuê nhà 2 năm,7 triệu 1 tháng/ thanh toán 1 lần. Nhà rộng 75 m2 có 3 phòng và có 2 ban công, điều hòa, nóng lạnh, chị cần thanh lý một số đồ vì sang nhà mới kh có nhu cầu nữa, chị muốn sắm đồ mới cho phù hợp với nhà mới, đồ thanh lý hãy còn mới dụng chưa đầy 1 năm, tủ quần áo 2 ngăn, tủ trang điểm, bàn làm việc, giường đơn trẻ con 2 cái gỗ xoan tốt, bàn ăn gỗ tốt vừa mua hôm 8/3... nhưng bg anh chị được cấp nhà mới vì dân quân đội nên kg cần thuê nữa. Chủ nhà này thoải mái tính, thuê Chung cư HVQP ở đường Hoàng Quốc Việt ngõ 106, kg phải cò cước gì, mà đây là nhu cầu thực sự. 01682806493
     
    annatolia307 thích bài này.
  9. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,790
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    Re: Ðề: Cò nhà đất - chị em cẩn thận

    Khiếp nghe bạn kể mà sợ quá... may mà chồng bạn còn có võ mà đấu nó chứ đi 1 mình run lẫy bẩy rồi nhỉ>
     
    cdhiep thích bài này.
  10. annatolia307

    annatolia307 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cò nhà đất - chị em cẩn thận

    Cách đây 4 năm, em và bà nội em đi thuê nhà cũng gặp cò. Nhà em đồng ý trả tiền để đi xem nhà (50K xem 2 nhà thì phải). Ông ý đưa đến ngõ nào trên Đội Cấn ý, chỉ vào cái bãi đất hoang và bảo đây, đất này mấy tỉ mấy tỉ:rolleyes:. Xong đến nhà thứ 2 thì bé xíu xiu ở trên phố Giảng Võ mà trên báo họ đăng là 400 triệu. Lúc bà cháu em vào xem gặp chủ nhà luôn, họ bảo là 600, dưới giá đấy không bán. Bà cháu em từ đấy cạch luôn, không dám tin vào cò nữa. Hoá ra cứ đưa đến bãi đất hoang và vài căn chủ muốn bán xem là thu được tiền àh, lần đấy thật tức điên, bà cháu em vừa phải chờ ông kia dài cổ vừa phải đi xem vào lúc 5-6h chiều, đường đông như kiến.
     
  11. annatolia307

    annatolia307 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cò nhà đất - chị em cẩn thận

    Cám ơn chị. Hoàng Quốc Việt xa quá, em với mẹ đều không tiện đường mất rồi. Nhà nhiều đồ quá, anh chị nào có em bé thuê được thì tốt quá.
     
  12. nhocxinh2611

    nhocxinh2611 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cò nhà đất - chị em cẩn thận

    Hic, mình muốn mua đất đăng trên diễn đàn, thỉnh thoảng lại có PM, giá rẻ kinh khủng, mình cũng nghi là cò, cũng muốn đi xem nhưng OX đi công tác k có nhà, đi 1 mình sợ k bít gì nên chần chừ lại thôi, giờ nghe mẹ nó kể thế chả dám đi nữa...đợi OX về đi cùng vậy
     
  13. nguyennamvitas

    nguyennamvitas Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
  14. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cò nhà đất - chị em cẩn thận

    cò bây giờ chủ yếu là quát "gà" bạn ơi , "phong cách" kinh doanh thời thượng đấy , vừa bán vừa mắng khách đuổi khách ,,,
    bạn mà vào chợ ngã tư sở thì bạn hết hồn luôn , mắng chửi , giằng cả người lại bắt mua đồ nếu xem lâu quá mà có ý chừng lượn đi chỗ khác ,,,
    mình thấy cái gì dính đến tiền vài trăm - tiền triệu bây giờ đều nên có mặt đàn ông , xã hội bây giờ choáng lắm , vừa oánh người vừa la lên bị ăn cướp mà ...
    nên chủ động nhiều tình huống vào , hẹn gặp trong mấy xóm liều đấy thì cancel luôn , hoặc tới nơi thấy địa chỉ vớ vỉn thì out luôn, hoặc gọi thẳng ra ngoài mà nói chuyện , chứ như bác gì ở trên 1 mình dám nhảy vào thì quả là hơi thiếu tỉnh táo đấy , các bác ko thấy 113 thu hồi bao nhiêu là dao rựa trong xe đấy à ? đừng dại mà dây vào mấy đồng chí chả có gì để mất ? hoặc mấy đồng chí trẻ trẻ mơ làm hero ???! Vợ mình "dạy" mình rồi , anh cứ "hèn" 1 tí đi cho mẹ con em nhờ , mình tuân thủ nghiêm ngặt luôn !
    nhà em mình bán cơm văn phòng mới mở cửa được mấy hôm , tối hôm đó vừa dọn hàng xong có 1 chú dừng xe giữa cửa ra vào , phi thẳng lên gác , vào ngó nghiêng 1 hồi gọi đt loạn cả lên , ăn nói thì lấc cấc kiểu "thời thượng" nốt , khi quay ra mình chặn ngay cửa hỏi mấy câu thấy trả lời lấc cấc là đã nóng mặt rồi , xong nhảy lên xe định chuồn nhưng vẫn phải vơt lại câu xin lỗi và lùi xe ra , mới mở hàng tránh va chạm không đâu , nóng hết cả mặt... quá chán về cái gọi là "văn hóa" và "giáo dục" cơ bản của thanh niên thời nay ... chứ chưa nói tới trình độ & đạo đức và tự tôn nghề nghiệp !
     
  15. onemore

    onemore Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/10/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cò nhà đất - chị em cẩn thận

    Nói về cò, mình đăng bán cái nhà chưa ở, có mấy lần mấy bà cò còn bảo: em bận thì đưa chị chìa khóa chị cho khách xem. MÌnh tá hỏa hỏa nghĩ đưa cho nó xong sổ đỏ photo cũng đưa rồi nó mà sửa thành tên chính chủ rồi nó nhận đặt cọc của người khác thì mình oan gia, hoặc nó lại bảo nhà chưa sổ đỏ nó bán viết tay thì mình cũng rắc rối... Nói chung nhiều người cũng vì ham rẻ nên hay tin cò, mình rao bán nhà mà có nhiều người trích dẫn những tin bán nhà khác rẻ bất ngờ của cò, chẳng nhé mình lại bảo thử gọi đến nếu có thật thì mình mua thêm. haizzzzz
     
  16. onemore

    onemore Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/10/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cò nhà đất - chị em cẩn thận

    Nói chung mình cũng rất mặc cảm với cò nhưng lại càng mặc cảm với những người chính chủ giao bán, cho thuê mà không rõ ràng. Bán cái nhà mà là chính chủ thì lý do gì không đưa lên những thông tin đầy đủ như: Địa chỉ, hình ảnh, giá cả... để người mua người ta tự quyết định rồi liên lạc, đằng này cứ phải hỏi đi hỏi lại mất việc mà đương nhiên tạo moi trường cho cò và làm lẫn lộn giữa cò và chính chủ. Trước mình rao bán cái nhà có mấy bà cò phải đến hàng chục lần dẫn khách đến xem, có khi bọn cò đấy nó kiếm được kha khá rồi ấy chứ?
     
  17. africa

    africa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2011
    Bài viết:
    2,120
    Đã được thích:
    409
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Cò nhà đất - chị em cẩn thận

    Hèn chi nhiều lần mình đưa tin cho chồng, chồng chửi mình: cò mà em ko biết à. Hehe
     
  18. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cò nhà đất - chị em cẩn thận

    Giật mình với cái title quá. Các bác nên cố gắng phân biệt giữa những người làm việc chân chính và những cò đất chính hiệu chứ. Khi đi xem nhà hỏi thẳng luôn là có phí đi xem nhà thế nào, nếu người làm việc chân chính họ chưa nhận tiền khi chưa đc việc, còn những người sống dựa vào tiền dẫn khách đi xem nhà thì họ sẽ đưa giá luôn. Đó là cái phân biệt cơ bản để xác định việc có tiếp tục làm việc với nhau nữa không.
    Còn em nói thật, không phải bác có nhà nào tự rao mà bán được, không phải người mua nào cũng tự đi tìm được chính chủ để mua được. Bây giờ môi giới nhà đất làm việc chuyên nghiệp rồi, họ đều có giáo dục và được đào tạo cơ bản cả. Đưng đánh đồng giữa những bà hàng nước và môi giới thực sự.
     
  19. yeumaudovn

    yeumaudovn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cò nhà đất - chị em cẩn thận

    Mình thì cạnh các loại cò vạc từ ngày xưa. Nhưng h thì thấy các bác cò ở mấy sàn BĐS có thể tin tưởng được, năm ngoái mình được 1 em cò dẫn đi xem cái nhà CC để thuê, em này khá nice và trung thực về vị trí nhà, diện tích nhà......Và đặc biệt h người ta nói rõ ràng, chỉ lấy tiền khi thuê/mua được nhà, hoặc chỉ lấy tiền của bên cho thuê/bên bán... nói chung là làm việc với các bác cò có giáo dục thì cũng ko đến nỗi các mẹ ạ.
     
  20. myhanoi

    myhanoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/7/2010
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cò nhà đất - chị em cẩn thận

    Mình cũng nhiều lần gặp mấy loại Cò bẩn, ăn nói vòng vo, úp úp mở mở, nói một đằng hiện thực một nẻo. Đến phát mệt với lũ ruồi nhặng này
     

Chia sẻ trang này