Hà Nội: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

Thảo luận trong 'Việc làm' bởi ỦnỈn-Tomy, 3/6/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. vonambinh2011

    vonambinh2011 Gâu Gâu-Chít Chít-Meo Meo

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    1,814
    Đã được thích:
    311
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

    nhận rùi mà đang lo ko kịp chpo mẹ nó đây. em bảo bạn ấy cố gắng vậy.
     
    Đang tải...


  2. Me_TuanMinh

    Me_TuanMinh

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    12,271
    Đã được thích:
    3,018
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

    hic ko kịp thì chít tớ đấy.......................khách đang gọi tớ phải bảo sẽ giao trong ngày hôm nay đới.
     
  3. chikapeo

    chikapeo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/3/2012
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

    Tối nay vừa biết tin xăng lên 23.800, chán chả buồn nói gì nữa. đi ship có được là bao, xăng thì mỗi ngày mỗi tăng, giá ship thì mỗi ngày mỗi hạ.
     
  4. chikapeo

    chikapeo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/3/2012
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

    Vừa đọc tin giá xăng lên 23800. Chán chả muốn nói gì nữa. Giá ship thì mỗi ngày mỗi hạ, xăng thì mỗi ngày mỗi tăng. Lời lãi chẳng được bao nhiêu.
     
  5. sunflower90

    sunflower90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/2/2012
    Bài viết:
    1,530
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

    hix e vừa đi ship về lần đầu tiên ship 1 mình ra ngoại thành về thở k ra hơi phù phù @@ trc' khi đi e đã nhận dc dt của shipper T nhưng thời gian k kịp nên a ý đành phải hủy hix chủ top chu đáo e có những order cần tìn ng ship lắm lắm lần sau sẽ nhờ cậy chủ shop ... phù đọc tin xăng lên giá nản quá :(
     
  6. nguyendanggiang

    nguyendanggiang VÌ TƯƠNG LAI-FIGHTING

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    3,955
    Đã được thích:
    1,412
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

    là dư lào...ko hiểu lắm..........xăng tăng rồi đấy
     
  7. T_C

    T_C Nói Được Làm Được !

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

    Em biết tăng rồi ạ,nên cũng oải
     
  8. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

    xăng tăng bảo sao hôm nay bơm 50k thấy ít hơn.
     
  9. vonambinh2011

    vonambinh2011 Gâu Gâu-Chít Chít-Meo Meo

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    1,814
    Đã được thích:
    311
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

    Mình chưa gặp Mr Cảnh nhưng thấy rất ấn tượng với bạn này. mình cũng chả sống bằng nghề này nên cũng chả phải căng thẳng làm gì chẳng qua là bán sức lao động kiếm thêm đồng ra đồng vào chống chọi với thời buổi bão giá này thôi. Các mẹ ấy ko gọi được người ship thì cũng phải tự đi ship thôi lúc đó mới hiểu nỗi khổ của các shipper. Trời nóng bức, xăng tăng, rùi sắp tới phải nộp phí lưu thông thì rồi cũng chẳng ai mún đi ship nữa..............
     
    baohiembuudienT_C thích.
  10. quanghieu.ptit

    quanghieu.ptit Chè Đặc Sản - Thái Nguyên

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    4,335
    Đã được thích:
    3,400
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.


    Nghề nào có cái khó của nghề ấy bác ạ .

    Ship hàng không phải là công việc có thể làm giàu được . Việc gặp phải những khách hàng khó tính , thậm chí có thể nói là những người không biết điều là chuyện thường xuyên xảy ra đối với một Shiper . Vì thế chúng ta phải làm quen với nó bác ạ .

    Với cái giá ship 15k/đơn thì thú thật là e ko dám nhận , có nhiều khi tiện đường hoặc các đơn rất gần nhau em cũng không nhận được . Vì việc Ship hàng nhanh hay chậm thực chất không phụ thuộc vào quãng đường mà phụ thuộc vào yêu cầu của đơn hàng , mức độ thuận tiện của các đơn hàng và thái độ của người nhận hàng là quan trọng nhất .

    Ví dụ : Nhiều khi đơn hàng gần nhưng lại yêu càu thời gian chẳng hạn , chúng ta không thể chờ để giao đơn hàng đó mà phải lòng vòng các chỗ khác rồi đến lúc hẹn phải quay lại . Khi đó đơn hàng gần đó lại thành xa nhất .
    Đối với nội thành HN thì đơn hàng xa nhất cũng chỉ 10km . Để đi hết 10km ấy chỉ mất 15-20p đồng hồ . Nhưng nhiều khi phải đứng giữa trời nắng đợi hơn 30p đồng hồ . Mà cuối cũng vẫn không được một lời xin lỗi nào .

    Như vậy có phải quãng đường là thước do để tính phí ship của mỗi đơn hàng ?

    Và còn nhiều vấn đề không may khác có thể xảy ra nữa chứ , nào là hỏng xe , tắc đường rồi bị CSGT bắt chẳng hạn . hi hi . Vừa hôm qua em cảnh báo mấy địa điểm mà công an hay đứng thì hôm nay bạn Shiper nhà em bị bắt xe luôn . Mất 200k .

    Thôi em viết vậy thôi , bác T_C còn gì vào đây tâm sự tiếp nhé . Lâu lắm em mới viết nhiều như thế này đấy .
     
    Sửa lần cuối: 20/4/2012
    baohiembuudien thích bài này.
  11. soledad8x

    soledad8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/7/2010
    Bài viết:
    1,035
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

    đi ship mới biết nỗi khổ của người ship hàng ...thế mà các mẹ giờ vẫn cứ trả 15k , ai đi được nhỉ ? xăng tăng, nắng nóng ,..mình là 1 shipper nhưng ít online trên này . hi hi....
     
  12. T_C

    T_C Nói Được Làm Được !

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

    Em không căng thẳng lắm,tính em cũng k thích việc gì căng.Chỉ có 2 thứ cực ghét :
    -Một là làm việc gì k tới nơi tới chốn,ảnh hưởng tới người khác.
    -Hai là làm lợi cho mình mà k nghĩ tới người khác

    Cho nen dù là có hay không sống bằng nghề này thì em vẫn thấy khó chịu.
     
    baohiembuudien thích bài này.
  13. T_C

    T_C Nói Được Làm Được !

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

    Thôi em đi ngủ đây ạ.Chúc các bác ngủ ngon nhé.Em ngủ mai còn có sức đi Hà Đông lấy hàng cho mẹ quen.Mấy hôm nay đi toàn đơn tiền to triệu,mấy triệu.Lo ngay ngáy.Dc cái sướng là toàn mấy mẹ k phải đặt cọc đặt giấy diếc gì cả,như mẹ bombom_yeu hay mẹ hahien139,mẹ Thoanguyen,mẹ Con Cò....Nhờ tin tưởng nhau đâm ra đi cũng thoải mái,muốn đi cho xong hộ chủ.Chẹp.

    Mai bố mẹ nào cần Ship thì Pm em nhé.!
     
  14. Me_cu_Zyn

    Me_cu_Zyn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/3/2010
    Bài viết:
    3,131
    Đã được thích:
    655
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

     
    Sửa lần cuối: 20/4/2012
  15. tiểu yêu 99

    tiểu yêu 99 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    4,959
    Đã được thích:
    830
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

    Giá xăng lại tăng mà khách hàng mua thường tâm lý thích miễn ship cơ, hix đúng là càng khó hơn, nắng nóng xăng lên giá mà ship 15k đến cả mình cũng không muốn đi giao hành cho chính mình nữa là, mình hầu như không trả ship 15k mà toàn 20k cho dù là 3 đơn hoặc những đơn gần, hix lấy của khách có 10-15k còn lại mình bù vào mà một đơn hàng không lờ lãi là bao nhiêu nhiều khi cũng oải nhưng được cái cứ túc tắc bán gặp nhiều mẹ rất dễ tính và quen biết được nhiều mẹ hơn
    Các shiper cố lên
    Dạo này có shop mẹ Bi ship hàng gần mình nên tiện được bao nhiêu, rất cám ơn mẹ nó nhé, và rất thích dịch vụ của mẹ nó nữa, hihi
     
  16. Shop Me Bi

    Shop Me Bi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/4/2012
    Bài viết:
    4,654
    Đã được thích:
    1,079
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

    Dù chưa tiếp xúc trực tiếp với bác Cảnh nhưng e rất đề cao tính thẳng thắn, lời văn đanh thép và tinh thần làm việc có trách nhiệm của bác.
    Nhưng theo khách quan của em em thấy bác hơi nguyên tắc và có vẻ nhìn đời hơi khắt khe.
    Về vấn đề tiền ship thì nói đi cũng phải nói lại.
    + Bác bỏ ra 170k tiền mua hàng bác có muốn đội giá nó lên thành 200k không? (Đội giá lên gần 20%)
    + Ở đây phải nói đến thuận mua vừa bán bác ạ. Nếu thấy không có lãi mình hoàn toàn có thể không bán hoặc vẫn có thể bán vì tình cảm. Cái đó em thấy bình thường mà
    Về vấn đề bác nói về các shipper khác. Bác có tin không em sẵn sàng chạy đơn 10km hoặc hơn với giá 10k hoặc free? Em sẽ chạy trong trường hợp nào? Thứ nhất là tiện đường em đi, thứ 2 là chạy giúp các mẹ sống khi đồng tiền là thứ yếu và tình cảm mới là quan trọng (Đã có nhiều mẹ tự nguyện trả e phí ship cao nhưng em chỉ nhận ít hơn).
    Em không hề đề cao kiểu tranh dành khách (nhìn nó mất hay, có thể bác đang phê phán theo hình thức này). Nhưng khi em gia nhập shipper em muốn gì? Khách muốn mua hàng với giá thấp, chịu phí ship thấp; chủ shop muốn bán nhiều hàng thì phải hạ giá và share phí ship. Vậy nếu ta cứ nguyên tắc là nguyên tắc thì người bán và người mua sẽ khó gặp được nhau. Em muốn mình sẽ là cầu nối sẽ đưa ra những phương án tốt nhất để đưa phí ship xuống min để người bán và người mua có thể gặp nhau. Và tất nhiên chúng ta ở giữa chúng ta sẽ được gặp cả 2 (quá lời phải không ạ). Để làm được điều đó tất nhiên phải có sự phối hợp 3 bên. Nhưng em tin cộng đồng các mẹ ở đây. Em mới tham gia nhưng em tin điều em mong muốn sẽ thành hiện thực lằm vì em cảm thấy đến >80% các mẹ ở đây đều tốt lắm.
    Tất nhiên trong cuộc sống không thể tránh người này người kia. Cũng có mẹ kì kèo 1 vài k hay có mẹ lấy tiền ship của khách cao rồi trả cho shipper thấp hay có những mẹ có thái độ không tốt vs các shipper hay có mẹ đặt hàng rồi bỏ bom. Nhưng ở đời có luật nhân quả mà. Em tin rằng phúc đức tại mẫu là câu mà chắc phải 99% các mẹ đều biết và em tin vào câu nói đó.
    Em nghĩ phần lớn các mẹ ở đây đều đã phải có lần tự ship hàng cho khách. Các mẹ sẽ hiểu nỗi vất vả của các shipper. Hãy chứng minh giá trị của bạn qua cách bạn làm việc. Bạn làm tốt không ai nỡ trả bạn không xứng đáng với công sức của bạn. Những người không hiểu được giá trị của bạn thì bạn hoàn toàn có thể không hợp tác. Còn về khách hàng thì đối với những khách hàng có thái độ khiếm nhã hay bỏ bom thì mình luôn tâm niệm rằng "không thèm chấp" dù có hơn tuổi mình đi nữa
    Chốt lại em đang hướng tới "Sống đơn giản cho đời thanh thản". Và xây dựng cộng đồng Shipper sẽ trở thành Hepper
    Trên đây là 1 số ý kiến của em (hình như là quá dài dòng chứ không phải là hơi dài dòng nữa ạ). Có điều gì chưa chuẩn mong bác Cảnh và các mẹ chỉ giáo (đừng ném đá em tội nghiệp ạ)
    Mong các tiền bối chỉ giáo ilovelcm
     
  17. Shop Me Bi

    Shop Me Bi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/4/2012
    Bài viết:
    4,654
    Đã được thích:
    1,079
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

    Hi cảm ơn mẹ tiểu yêu (nghe kinh thế) đã tin tưởng đội ngũ nhà mẹ Bi. Mẹ Bi cũng rất like cách làm việc của mẹ tiểu yêu. Mong là ngày nào chúng ta cũng phải gặp nhau vài lần hehe
     
  18. metramy

    metramy www.metramy.com

    Tham gia:
    10/6/2009
    Bài viết:
    9,268
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

    Mình thì ngán nhất mấy bạn đại loại thế này :
    " nhanh lên , mang ngay cho chị đi , chị cần lắm , chiều nay đi SG , chuẩn bị ra sân bay rồi ......"

    Đến nơi , ko phải cty , nhà riêng , chị ý đang mặc đồ ngủ chơi với 1 bé 2y .
    Mình thì vội vàng gửi con cho hxóm , mặc nó đang sốt gào khóc theo mẹ . Ko phải vì lợi nhuận ( được có 30k , chị ý còn đòi free ship ) , nhưng thấy tha thiết và có vẻ cần quá lại sắp ra sân bay .....
    Thực sự ức phát khóc !

    1 tòa nhà cao tầng .
    Mình : Chị xuống xem hàng giúp em được ko? Em mang theo nhiều đồ ko xách theo nổi nên ko lên tận p được ạ , chị thông cảm giúp em !
    Khách : Ôi giời , mệt quá , chờ tý , tưởng mang lên được mới mua chứ ?

    15' trôi qua chuẩn theo đồng hồ .
    Mình : Chị ơi , chị xuống chưa ạ ? Ở đây nắng quá ko có bóng cây , chị xuống nhanh dùm em ạ .
    Khách : Chờ tý .

    10' sau thủng thẳng đi ra . Gẩy đồ như kiểu đồ dính C... "Toàn thứ rẻ tiền , chị chả bao giờ mặc những cái này" ([-o<

    .............

    Có 1 lần bán được hơn 1tr tiền hàng cho các chị , do mệt nên ko để ý có 1 tờ 200k và 1 tờ 500k rách to và chắp = tiền 500đ và 100đ :D. Alo lại ngay lập tức vì tiền to chắp vá thế chắc chắn chủ nhân biết . Nhưng .......( Cách đây hơn 2 năm rồi , giờ thì ko thể có lịch sử lặp lại :D)
     
  19. xanhthuynguyen

    xanhthuynguyen Thúy: 0978060287

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    10,235
    Đã được thích:
    1,949
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.

    vao đây em được nghe nhiều chuyện quá.....thế Hiếu ơi giúp chị có mịt hông đới....hiihih!
     
  20. quanghieu.ptit

    quanghieu.ptit Chè Đặc Sản - Thái Nguyên

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    4,335
    Đã được thích:
    3,400
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nơi các mẹ cần gấp người ship hàng nội thành trong ngày.


    Hi hi . Mấy trường hợp này của chị vẫn còn nhẹ so với nhiều vụ em gặp phải đấy ạ .

    Em có một vụ giao hàng ở Ngã Tư sở , khách hẹn nhận hàng từ 4h đến 4h30 . Đường thì tắc phải chạy vội vàng cho kịp giờ hẹn với khách . Thế nhưng đến nơi gọi điện khách không nghe máy . Sau đó em đi lòng vòng những chỗ khác , vừa đi vừa gọi điện đến tận 5h30 vẫn ko thấy nghe máy . Đến 8h thì khách gọi lại
    - Alo , ai gọi vào số mình đấy ạ
    - Dạ em giao hàng cho chị ạ
    - À thế à ! thế em ở đâu rồi , bây giờ mang qua cho chị đi
    - Em về đến nhà rồi chị à , có gì mai em chuyển cho chị nhé .
    - Ừ thế mai chuyển cho chị nhé !

    Tưởng đến đây là xong . 8h sáng hôm sau khách gọi .
    - Em ơi ! Mấy giờ chuyển hàng cho chị đấy
    - Dạ , Khoảng đầu giờ chiều chị à .
    - Em phải hẹn chính xác thời gian cho chị chứ , vì chị không ở cố định một chỗ .
    - Vậy thì từ 1 đế 2h chiều chị nhé
    - Ừ . Nếu lúc đấy thí mang qua KĐT Mỹ Đình cho chị nhé
    - Vâng ạ .


    1h10 em đến KĐT Mỹ Đình
    - Alo . chị à , em đang ở KĐT Mỹ Đình rồi ạ
    - Khách : Thôi chết rồi mình lại chưa đến đó . Khoảng 4h em quay lại được không .

    Lúc này em bắt đầu cảm thấy bực rồi
    - Em còn phải đi những đơn khác nữa chứ có phải mình đơn của chị đâu ạ , 4h thì em không ở khu vực này nữa rồi .
    - Vậy thì em đợi chị đến 2h nhé
    - Vâng ạ . Chị nhanh giúp em nhé


    Và thế là em ra Lương Thế Vinh ( cách đó hơn 1km ) nhận hàng rồi ngồi ở đó đợi . Đến 2h gọi cho khách , khách lại không nghe máy . Gọi đến lúc 2h10 thì thấy " thuê bao ... "
    Và 2h15 khách gọi lại

    - Em ơi , em đang ở đâu rồi
    - Dạ em đang ở gần đấy ạ , chị chờ em 5p nhé
    - Em ơi nhanh lên , chị không chờ được đâu , chị phải vào xem phim bây giờ , không hết chỗ .
    - Chị cố chờ em 5p nhé , em qua luôn
    - Ừ .


    2 phút sau khách gọi lại .
    - Em ơi chị phải vào xem phim rồi , khi khác em mang cho chị nhé .
    em bực mình quá nói luôn
    - Nếu chị không nhận thì em mang trả về chỗ nhận hàng nhé
    và nhận được một câu trả lời gọn lỏn
    - Ừ em mang về đi

    Sự việc đến đây vẫn chưa hết
    Đến 4h khách gọi lại
    - Em ơi , hàng của chị em mang về trả chưa
    - Dạ chưa chị à
    - Thế giờ em đang ở đâu để chị qua lấy
    - Em đang ở Tây Hồ chị à , mà em cũng phải đi giao hàng không ở cố định một chỗ
    - Tây Hồ à , xa thế
    - Tý nữa em mang đồ cho chị đc không . Bây giờ chị về Ngã Tư Sở


    Lúc đó em ko muốn nhận lời nữa đâu , nhưng nghĩ nếu mang về trả chủ hàng thì không đành nên lại nhận lời .
    - Vậy khoảng 5h chị nhé
    Và hôm đó em bỏ qua 1 số đơn hàng để đi đơn này trước cho kịp chính xác 5h cho chị này biết thế nào là " hẹn "

    Và cuối cùng đơn hàng cũng giao xong . Nhưng bực nhất là không nhận được một lời xin lỗi nào cả .
     
    Sửa lần cuối: 21/4/2012
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này