Hà Nội: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi viikii, 30/4/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. viikii

    viikii Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/4/2009
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    83
    Ôi em ức chế quá các mẹ ơi, trc em đã lập topic cảnh báo môi giới GV rồi. Em đúng k có tay nuôi ng mà, thực sự là em rất tử tế với NGV, công việc nhà em cũng nhàn mà em toàn bị lừa thôi. Từ giờ giải tán hết, con cho đi học, mẹ chịu khó thêm 1 tí là xong, chứ cứ nuôi ong tay áo kiểu này có ngày em đau tim chết mất.

    Ra tết em vừa than thở vì k có NGV, NGV cũ sau tết đã chuồn em (cũng quê Phú Thọ) thì gặp ngay topic của 1 mẹ, đây ạ :

    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/483766

    Em mừng như bắt đc vàng luôn. Mẹ ấy nói là người này là do NGV nhà mẹ ấy dẫn lên, có thể tin tưởng đc, đồng ý nhận thì cho NGV nhà mẹ ấy 500k. Nhưng em đã bị lừa mấy lần cái vụ môi giới này rồi nên cũng nói khó với mẹ ấy là để cho làm thử 1 tuần nếu đc thì em gửi tiền ngay. Mẹ ấy nói với em mẹ ấy k phải môi giới nhưng thôi sẽ giúp em ứng tiền ra đưa trc cho GV nhà mẹ ấy hộ em.

    Sau 1 tuần làm thử em mừng quá vì NGV cũng ok, tuy chậm nhưng có vẻ chăm chỉ, k để em phải nhắc nhở j nhiều, ăn uống cũng tỏ ra ý tứ, lại hay nói những câu khách sao như : "cô k giúp đc j nhiều mà các cháu cho cô ăn ở sướng quá" , hay là "k biết cô làm có vừa ý các cháu ko.." đại loại vậy nên em cảm thấy mình may quá. Nói thêm về cv nhà em , thực sự là rất nhàn, vì con em 2 tuổi đang đi học thử mẫu giáo, từ sáng đến 12h trưa. Quần áo đã có máy giặt, cơm nc ko phải nấu nướng j , nhà chung cư lau vèo 1 cái là hết. Nhà em thì chỉ 2vc với 1 thằng cu. VC em ăn j thì cô ý ăn đấy, ăn lúc nào cô ý ăn cùng luôn, k baoh phân biệt chủ tớ j cả, em cũng 1 điều cô 2 điều cháu, vâng dạ đàng hoàng.

    Ban đầu em trả cô ý 2,5tr/ tháng, nhưng cô ý tâm sự là hoàn cảnh khó khăn nuôi con gái học đại học nên em thương tình nói mỗi tuần sang dọn nhà cho mẹ em ở gần đây 1 lần thì em trả thêm 500k nữa là 3tr tròn. Nhưng thực sự trong 2 tháng ở nhà em cô ý chỉ phải sang dọn nhà mẹ em đúng 2 lần, mỗi lần 2 3 tiếng buổi sáng chấm hết. Thời gian cô ý ở con cô ý còn 3 4 lần tới thăm, em cũng bảo ở lại ăn cơm và chơi nửa ngày vui vẻ. Đau ốm j em đều mua thuốc cho, và mua cho 2 bộ quần áo mới.

    Sau 1 tháng tử tế, tháng thứ 2 bắt đầu thay đổi chóng mặt. Cô ý tỏ ra rất lười biếng, buổi trưa ngủ đến 3 rưỡi chiều chưa muốn dậy, nhiều lần em phải vào tận phòng gọi dậy thì mới dậy. Em nói 1 câu bắt đầu cãi lại 1 câu, và thường xuyên nói dối trắng trợn. Em biết hết nhưng ko nói ra để theo dõi xem ntn. Dần dần em phát hiện ra kể cả những chuyện tâm sự với em ban đầu (chưa đi làm ở đâu baoh, ko biết j ...) cũng hoàn toàn là bịa đặt. Ngoài ra mỗi lần ông bà nội ngoại nhà em sang cũng tích cực xin xỏ đồ mà em k hề hay biết. Ban đầu em có thỏa thuận là giữ lại 1 ít lương mỗi tháng , sau khi làm đủ 6 tháng em sẽ hoàn trả, nhưng rồi em cũng lại thương người, vẫn trả đủ , kể cả tiền làm thêm nhà mẹ em nữa, 2 tháng tháng nào em cũng đưa đủ 3tr mặc dù có làm j mấy đâu.

    Cách đây 3 hôm, là tròn 2 tháng, cô ý thu xếp để con gái đến nhà em lấy tiền lương đem về quê, và đem cả đống đồ (quần áo xoong nồi) mẹ em cho về nữa. Em cũng vui vẻ đồng ý và còn để cô ý đi bigc mua đồ với con. Sang đến sáng ngày hôm sau thì lăn ra kêu đau bụng đi ngoài , mẹ em phải mua thuốc cho uống mua cháo cho ăn. Nằm nguyên 1 ngày nt đến ngày hôm sau em quan sát thấy đã đỡ nhiều rồi. VC em có việc ra ngoài, mẹ em sang dọn dẹp nhà giúp vì cô này ốm nằm ko, nhà cửa bừa bộn quá. Đến chiều em về thì cô ấy gõ cửa phòng em nói ốm lắm, từ sáng đã đi ngoài 6 lần, xin về quê vài hôm. Trán còn dán miếng dán hạ sốt của con em (tự tiện lấy dùng từ baoh k biết???). Lúc ấy thằng cu nhà em khóc, nên em bảo chờ 1 chút rồi em nói chuyện. Lúc em quay ra đã thấy ngồi xếp quần áo để đi về. Em mới nói cháu chưa đồng ý cho cô về sao cô đã dọn đồ về. Cô ý lại nói là cô chỉ lấy 1 bộ thôi còn đâu cô để đây hết. Về sau em mới phát hiện ra là toàn bộ quần áo, kể cả đồ ướt vừa giặt cũng đã thu dọn hết vào túi rồi. Em cũng nói ngọt nhạt là bâyh cô ốm nt mà đi về thì làm sao đi đc, chưa kể trên đường đi nhỡ có chuyện j thì sao, thôi cô cứ ở đây có đk ăn ở tốt, có thuốc thang đầy đủ, nghỉ ngơi 1 2 hôm là khỏi. Vừa hay lúc ấy mẹ em sang, em kể lại cho mẹ em thì mẹ em bảo làm j có chuyện đi ngoài 6 lần, mẹ em ở đây cả sáng có thấy làm sao đâu, khỏe mạnh bt còn xin mẹ em đi mua thẻ đt. Lúc ấy em mới đi lấy nhiệt kế hồng ngoại của thằng cu nhà em ra đo vào tai cô ý thì đúng 36 độ k sốt tí nào. Em ức chế quá, vì cả tháng nay đã phải chịu đựng rồi, bâyh lại còn bày trò trc mặt em nên em quyết định cho về luôn. Sau đấy còn quanh co dối trá chán chê nói đủ kiểu làm nhà em tức điên lên. Em bảo cô k làm đủ 6 tháng thì phải đền bù tiền môi giới cho nhà cháu thì quay ra giở mặt luôn, nói là nhà em cho nghỉ chứ cô ý có đòi nghỉ đâu.

    Ôi, đến nc này thì thôi, em cũng xin giải thảm đỏ mà cho đi ngay các mẹ ạ. Hạng người nt ở nhà mình thêm giây nào thì mình đau đầu lo lắng giây đấy.

    Bâyh nghĩ lại em mới thấy mình ngu. Có ai kể lể hoàn cảnh khổ , khó khăn, mà vừa đi làm đã khoe mua laptop 7tr cho con gái, rồi tháng nào có lương cũng ngồi tính mua sắm gửi về quê nào quạt điện, nào nồi cơm điện, nào chảo chống dính, nào xe đạp cho con ko hả giời. Chắc bà này đi làm thời vụ kiếm tí tiền sắm sửa, xin đồ, xong lại nhảy nhà khác thôi chứ k phải ng có ý định đi làm lâu dài. Em hãi hùng quá, khéo từ h em cạch osin các mẹ ơi!

    Bà này tên là Hà Thị Yên, người dân tộc, ở Phú Thọ. Đặc điểm cao trên 1m60, cũng to béo 65kg ( ở nhà em 1 tháng lên 4kg vì ăn sung mặc sướng nhàn hạ quá), có con gái tên là Lành, đang học đại học ở HN. Thể nào rồi cũng nhảy việc chỗ khác ngay thôi, các mẹ cẩn thận nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi viikii
    Đang tải...


  2. phuong_trinh

    phuong_trinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    cảm ơn các mẹ đã quan tâm.....................................
     
    Sửa lần cuối: 8/5/2012
    hienluong86suthoi thích.
  3. me_Nem_86

    me_Nem_86 Bác sỹ Răng

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    bạn ơi...nhà mình đang cần giúp việc và gia cảnh có lẽ hợp với mẹ bạn đấy. nhà mình chung cư có 2 vc và be 11th. nhà mình cần người giúp việc lâu dài. mình chỉ cần NGV thật thà,sạch sẽ,yêu trẻ...coi công việc trong nhà như ở nhà mình ...nhà mình đối xử chẳng khác gì ruột thịt...việc ko có gì nhiều nhưng nếu làm tốt mình có thể trả 2.5tr và thưởng thêm hàng tháng...miễn là 2 bên thoải mái để sống với nhau tình cảm ,ko phải lăn tăn gì. Mẹ bạn có thể đi làm ngay ko? bạn gọi mình số nỳ nhé 0916461186, mình tên là Quỳnh. là bác sỹ ( cả nhà mình đều là bác sỹ) nói cho bạn yên tâm
     
  4. viikii

    viikii Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/4/2009
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !


    Chị không hiểu ý em là gì, chị đang cảnh báo các mẹ về 1 trường hợp cụ thể, có tên tuổi rõ ràng chứ ko quy chụp vơ đũa cả nắm cho ai cả em ạ.
     
    Assari138 thích bài này.
  5. bongbimbim

    bongbimbim Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/1/2012
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Đúng rồi, bạn cảnh báo là đúng và tốt cho các mẹ khác. Nhưng mình khuyên bạn không nên ức chế thế, hãy thoải mái với việc tìm kiếm NGV, đừng sợ NGV như thế.:p Bản thân mình ngay từ lần đầu tiên thuê NGV đã gặp đúng 1 NGV như của bạn, cũng những chiêu trò đó, cũng những lý do đó để xin nghỉ. Nói thêm là bà ấy lại còn người cùng quê chồng mình, do chính mẹ chồng mình lôi về. Mình cũng bực lắm, điên tiết lắm vì lúc đó mình chuẩn bị đi làm sau sinh, ko thể tìm ngay người khác được. Nhưng mình cũng ok ngay cho bà ấy về, nhưng mình không thanh toán nốt tiền làm (khoảng >300k vì ở nhà mình tất cả có 3 tuần). Thế là về kể xấu mình với ông bà nội, khổ nỗi ông bà nội lại tin, rồi nói vc mình. Nhưng mình mặc kệ , ko quan tâm những điều đossss
    Bây giờ thì ok rồi, trộm vía mình tìm được NGV này quê Thanh Hóa, cũng qua người quen. Lúc quyết định gọi bà Thanh Hóa này lên ai cũng can cũng nói sợ người TH. Nhưng mình không phân biệt quê nào cả. Và bây giờ mình không đòi hỏi gì hơn ở NGV, nhiều lúc thấy thương cô ấy vì ở với nhà mình nghèo, chỉ trả được lương ầm không có nhiều khoản ABC khác.

    NGV cũng có người này người kia, quê nào cũng có người tốt người xấu, mình nghĩ nếu bây giờ bạn chăm con mệt mỏi, hãy mạnh dạn tìm 1 NGV mới, có thể bạn cũng sẽ thấy hài lòng như mình đấy bạn ạ!
     
  6. viikii

    viikii Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/4/2009
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Em thấy 90% người GV bâyh đi làm có tư tưởng : mình cần họ chứ họ k cần mình. Họ tìm chỗ nào ở thật sướng, làm thật nhàn, chủ thật dễ mới ở, ko thì nhảy lóc cóc từ nhà này qua nhà khác. Thế mới ngược đời. Làm sai mà góp ý thì cũng sẵn sàng tự ái bỏ đi, ăn thật nhưng mà làm dối. Tiền trả cho người GV bâyh trung bình đều 2,5tr-3tr/tháng, thêm ăn ở điện nc, chưa kể tàu xe quà cáp linh tinh thì 1 tháng cũng phải rơi vào cỡ 5tr. Họ không có trình độ, làm ăn lại ko ra đâu vào đâu, mình lại phải nhìn họ như nhịn cơm sống mà tháng nào cũng mất ngần ấy tiền, SV đại học ra trường bâyh chưa đc đến mức đấy. Thôi thì trừ trường hợp quá bức bí , ko thì mỗi ng làm thêm 1 tí, chứ các mẹ cứ phải nhẫn nhịn osin ntn khéo có ngày giá trị đảo lộn hết cả.

    Em nói thực lòng là em sợ osin lắm lắm lắm rồi. Từ giờ khỏi tìm nữa, giải tán hết. Hic.
     
    con_ga_mai thích bài này.
  7. phongnn

    phongnn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    5,026
    Đã được thích:
    569
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Công nhận giúp việc cugx có người tốt người xấu nhưng công nhận GV bây giờ nhiều người đi làm lâu năm thì khôn lỏi, chỉ thích lương cao nhưng công việc lại nhàn. Trước khi làm bao giờ cũng hỏi nhà chung cư hay nhà tầng, trong gia đình có ai? Họ chọn lựa và mang ra cân đong đo đếm, người như mẹ bạn thời buổi này chỉ có khoảng 20% thôi, ai mà gặp được mẹ bạn thì thích thật, bản thân nhà mình cũng thuê nhiều năm GV rồi nên thấy GV bây giờ ngày càng đòi hỏi cao, họ biết mình cần họ trông em bé để đi làm nên nhiều khi cũng làm khó cho mình lắm, mình phải chiều họ mà cũng không xong. Thật ra họ cứ đòi hỏi công việc nhàn nhưng chả ai thừa tiền thuê họ về chỉ để trả công mà ngồi đấy, GV tại HN này công việc quanh đi quẩn lại là trông em bé và phụ giúp gia đình việc nhà khi bố mẹ bé đi làm về. Họ chọn nhà k có ông bà nhưng thực tế coóng bà ở nhà lại giúp họ được rất nhiều việc chứ ông bà cũng có ngồi chơi đâu. nhiều khi nghĩ cũng mệt mỏi với GV hay chọn việc.
     
  8. Binhcoi81

    Binhcoi81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    1,119
    Đã được thích:
    264
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    người giúp việc bây giờ cũng nhiều mà người cần cũng nhiều vấn đề này nan giải lắm nhưng nói thật nhé em dừng tự ái, em là sinh viên lại con chuẩn bị ra trường bây h có rất nhiều việc đi làm thêm thế mà em lại chỉ nghĩ là mẹ em đi làm để cho em ăn học lại còn lo sau này chưa xin đuơc việc thì mẹ em làm chỗ khác lương cao hơn .... chị đọc thấy hoi ngạc nhiên vì em đấy không biết nói thế nào nữa...sinh viên bây h rất năng động mà
     
  9. lovemyson

    lovemyson Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2011
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Mình cũng thông cảm với mẹ này và cũng từng trải qua 1 người giúp việc người Phú Thọ hơi giống như vậy. Nói chung không hẳn nói dối bày đặt quá đáng như vậy. Mình rất mệt mỏi với giúp việc, cũng định tự cố gắng rồi nhưng con hay ốm, xì trét kinh khủng.
    Chúc mẹ nó tìm được giúp việc như ý nhé.
     
  10. Bo Bống

    Bo Bống Guest

    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Đọc câu này của e chị cũng thấy buồn, em "phải cho mẹ em đi làm chỗ khác lương cao hơn" để mẹ em lo cho e :(. Chị nghĩ em là sinh viên rồi, có thể đi làm thêm rất nhiều việc để lo cho mẹ thì đúng hơn. Bạn sinh viên đang ship hàng cho chị cũng chạy ship từ năm thứ 1 đấy, rất chịu khó, còn tiết kiệm tiền gửi về cho mẹ nữa cơ.

    Lạ nữa em lại còn là con trai :(
     
  11. khoainuong187

    khoainuong187 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/12/2009
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    em ơi, chị cũng đang cần người giúp việc đây, nhà chị có hai vợ chồng và một em bé 14thang tuổi, chị thì đang bầu bí sắp sinh nên chị muốn tìm một người giúp việc chăm chỉ, biết trông em bé và chơi với bé, nhà chị công việc cũng nhàn, chỉ là lau dọn và nấu hai bữa ăn trưa và tối,tắm cho em bé. Lương thì chị trả 2,5tr đối với tháng đầu, từ tháng thứ hai trở đi nếu làm tốt và quen việc rồi thì chị sẽ tăng và giá tối đa là 3tr/ tháng.Nhà chị hai vợ chồng đều làm riêng ở nhà nên cũng luôn có người bên cạnh, nếu ok thì em liên lạc lại với chị , sđt: 0985 149 660.
     
  12. Mẹ miucon

    Mẹ miucon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/11/2010
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    các mẹ cạch cả 1 bà tên Yên ở trực ninh - nam định đi nhé, nếu có chót thuê thì nên cẩn thận, & bắt phải đi khám sức khỏe đề phòng viêm gan B
     
    baohiembuudienviikii thích.
  13. phuong_trinh

    phuong_trinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

     
    Sửa lần cuối: 8/5/2012
  14. me_Nem_86

    me_Nem_86 Bác sỹ Răng

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    ồ..hóa ra e phương trinh này là con trai à, đọc tin nhắn trao đổi giữa 2 chị e cứ tưởng con gái, đang trao đổi qua lại tự nhiên hn e í im bặt chẳng thấy reply gì cả, mình rất nhiệt tình hỏi han.dù sao có gì thì e í cứ trả lời thẳng thắn để mình khỏi phải chờ đợi còn đi tìm người khác, e í....đúng là ...cứ tưởng con gái nên mới chi tiết như thế
     
    baohiembuudien thích bài này.
  15. tranmaithoa

    tranmaithoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    3,907
    Đã được thích:
    1,049
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    ôi, tớ chả có người giúp việc, vợ chồng tớ lo tất, nhẹ cả đầu
     
  16. bongbimbim

    bongbimbim Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/1/2012
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Đúng, mình cũng có suy nghĩ giốnga bạn này.
     
  17. me_Nem_86

    me_Nem_86 Bác sỹ Răng

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    các mẹ mà đọc tn của e phuong trinh này gửi cho e thì sẽ hiểu tốt nhất là ko nên dây với e này.cứ tưởng là con gái thì chi tiết 1 chút ko sao.mình kêu ko thấy e reply lại làm mình chờ đợi thì e í cho 1 bài còn... hơn cả con gái. theo mình nghĩ nếu e muốn tìm cho mẹ cv có thu nhập tốt hơn thì e nên bỏ cái cách nói như kiểu mọi người cần ta chứ ta đâu có cần
     
  18. phuong_trinh

    phuong_trinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    mệt ng.....................................................
     
    Sửa lần cuối: 8/5/2012
  19. phuong_trinh

    phuong_trinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

     
    Sửa lần cuối: 8/5/2012
  20. Bong&BiBo

    Bong&BiBo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Theo mình đi làm giúp việc cũng là một nghề chính đáng giúp các bà các chị đang ở hoàn cảnh khó khăn có chút vốn liếng để dành lúc ốm đau, nhưng cả 2 bên đều phải có lợi và tôn trọng lẫn nhau thì mới bền được, còn ngv kiểu tranh thủ tâm lý cần người mà kén chọn việc nhà, đòi hỏi này nọ, tranh thủ xin đồ rồi dăm bữa xin nghỉ thì thật đáng sợ. Đúng là con mình bé thì còn cần chứ chúng nó lớn đi học được rồi thì cố một tý còn hơn nhịn những ngv như thế.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này