Hà Nội: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi viikii, 30/4/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. me_Nem_86

    me_Nem_86 Bác sỹ Răng

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    e rất đồng ý với ý kiến của mẹ bống&bibo e cũng chủ trương cố 1 tý còn hơn để những người nghĩ "họ cần ta, nên ta phải làm cao" . Thật ra nói là đi giúp việc nhưng khi đã ở nhà mình rồi,đã chăm con mình,trông nhà cho mình ..thì chả cần phải nhắc nhở mình cũng tự coi như người trong nhà, đôi khi còn ưu tiên hơn vì mình nghĩ họ lạ nhà. Chuyện quà cáp, có gì ko dùng nữa mình cho họ ngay vì nghĩ cũ người mới ta,mình ko dùng mà có nhiều người ko có. Chứ chẳng cần phải như e phuong_trinh kia còn phải nhắc nhở mình là khi mẹ về nên gửi chút quà cho phải đạo. Chà...e í là con trai lại còn ít tuổi hơn mình mà kinh ghê...
     
    Đang tải...


  2. viikii

    viikii Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/4/2009
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Em phuong_trinh có vẻ chi li tính toán kĩ càng nhỉ. Thuê NGV có con ở HN mà lại tính và khôn ngoan như em cũng hơi sợ cơ. Xin lỗi em nhưng chị nói thẳng đấy. Trước nhà em cũng có 1 bà đến làm các mẹ ạ, vừa đặt chân đến nhà em đã gọi ngay con trai đến nhà để đưa tiền cho con trai, y hệt trường hợp em này. Con trai cũng đang học đại học ở HN. Em hoảng quá vì sao em chưa đồng ý mà đã đọc đ/c nhà em để con trai đến tận nhà em , rồi em cũng nghĩ bụng, con thì lớn ngần này rồi mà k đi làm thêm tự trang trải học hành đi, lại còn dựa dẫm vào mẹ nt.

    Gia đình em, sống trước giờ có trước có sau, tâm niệm mình đối xử tốt với người ta 10 thì hi vọng người ta sẽ sống có tâm với gia đình mình 5 7 phần. Nhà em ko bao giờ tính toán gì với NGV, ăn uống thoải mái như người trong nhà, lễ phép chứ ko có chuyện hỗn hào khinh thường ai. Nhưng nhiều người đến nhà em làm lại còn giáo điều trước, ra điều kiện trước phải thế này thế nọ, phải sống thế lọ thế chai với họ. Những người nt em thấy xem thường quá. Họ cứ sống tốt sống tử tế thì chả thiệt đi đâu đc vậy mà còn tính như vậy. Mà chưa biết làm ăn đc đến đâu , có giúp đc j ko mà đã rào trước đón sau là em thấy ko đc rồi.
     
  3. me_Nem_86

    me_Nem_86 Bác sỹ Răng

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    việc NGV hẹn cho người nhà đc nhà mình rùi đến nhà mình mà ko báo trc cho mình là tối kỵ đấy ạ. nhà e mà như thế chắc ông ngoại cho đi luôn
     
  4. Mít mẹ

    Mít mẹ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Ngày trước mình định thuê mẹ em phuong trinh này làm tết, cũng lâu lâu rồi, cách đây khoảng 2 năm ý. Nhưng sau đó mình lại tìm được người khác rồi nên thôi. Thấy em ý tìm việc cho mẹ suốt mà. Mình thì cực ghét thuê người ở lại nhưng con mới 4 tháng, không thuê không được. Chứ mình thấy làm việc với các bác theo giờ dễ chịu lắm, vì họ chuyên nghiệp và xác định đi làm công ăn lương, chứ không kênh kiệu như các bà GV ở lại, lúc nào cũng thích việc nhàn, lương cao. Lấy đâu ra. Tất nhiên, làm tốt thì chả ai để thiệt, vì như nhà tớ, kể cả các bác GV theo giờ mình cũng có chế độ thưởng lương tháng thứ 13 mà, tất nhiên phải làm tốt và biết điều, ngoài ra mình cũng cho rất nhiều đồ dùng, quần áo, cho cả làm kế hoạch nhỏ nữa. Chứ còn bà hiện giờ, chắc mình chả thưởng thiêc gì vì cũng phải xét theo năng lực và hiệu quả công việc chứ.
    Hai nữa, không biết các mẹ có để ý không, chứ mình sợ thuê các bác có người quen thân cũng ở HN lắm. Đợt trước có 1 em 27 tuổi mình định thuê, nhưng lúc đến nhà hỏi ra có chồng đang làm thợ xây ở HN mình cũng giải tán luôn. Nhà mình 2 VC ở riêng, đi làm suốt cả ngày, mình đi vắng họ mời con cái, vợ chồng đến thì cũng quá tội. Tất nhiên mình không đánh đồng tất cả, nhưng tránh được bao nhiêu thì mình cũng an toàn bấy nhiêu.
     
    con_ga_maiviikii thích.
  5. Bamegavit

    Bamegavit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Ui trao, giúp vc cg có nguoi này nguoi khác. Nói chung là khó lắm, chiều họ quá thì họ lấn mà ko chiều thi làm mình làm mẩy. Tìm được người nừo hiền lành, tử tế và mình đôi khi cũng phải mặc kệ họ, thÌ tạn ổn.
     
  6. manukamatong

    manukamatong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    1,194
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    em đây cũng qua 3 đời GV rồi, ko mê nổi. Em cho bé nhà em 18 tháng đi học trường Quốc Tế luôn, 4 cháu 3 cô , 8 triệu 1 tháng mọi ng cứ bảo hâm , thừa tiền , tiền đó thuê 3 người về làm cho sướng thân vừa trông đc con vừa làm việc nhà (thời điểm 2010 lg GV là 2tr ). nhg em quyết cho đi, mình vất vả việc nhà một tẹo nhưng thấy tự do , thứ 7 chủ nhật vợ chồng cùng cho con đi chơi . Chứ như ngày xưa, đi làm có nửa buổi vì phải về phụ GV trông con , chồng thì lười ko làm tí việc nhà nào ỷ lại vào GV hết, mà em bé ở nhà nhiều cũng chán , thỉnh thoảng GV về quê là lại xin nghỉ làm, xếp cứ phải gọi là lườm nguýt
     
  7. africa

    africa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2011
    Bài viết:
    2,120
    Đã được thích:
    409
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Mình thấy bạn này nói....mà ........cảm thấy cay cay.
    Mẹ bạn đi gv lấy tiền nuôi bạn ăn học. Ra trường rồi bạn muốn có xe để đi rùi có tiền phòng xa, sao bản thân bạn ko tự nỗ lực ra mà tìm công việc rùi có tiền mà mua xe???
    Thời mình đi học, mình phải đi làm thêm để có tiền đi học, ra trường tự lực mà mua xe.
    Mình hơi lạc đề ở đây nhưng ...là con cái mình chỉ thấy bạn hơi lo cho bản thân mình.
     
  8. nhungduong

    nhungduong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Những người giúp việc rất sợ bị cọi, bị gọi là giúp việc hay ôsin, vì vậy mình cố gắng tôn trọng, chuyện quà cáp là do cái tâm và do khả năng tài chính của từng gia đình, mình thì rất thích cho quà người khác hiii, tài chính có hạn nhưng vẫn cố. như em pt nói khi gv về nên cho quà... nọ kia thì đúng là mình thấy em tính toán quá em ạ. các chị trên này ai cũng biết cái lẽ đó em ạ, đừng đòi hỏi, ai cũng biết cần cho tặng quà thế nào cho hợp tình hợp lý cả.
     
    me_Nem_86 thích bài này.
  9. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,694
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    hichic nói chung có thêm ng là bất tiện, chuyện này chuyện kia....
    nên em thấy thuê ng GV theo giờ là hay hơn....
     
  10. ngoiu510

    ngoiu510 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2012
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Hix bạn ơi bạn đừng để mẹ đi giúp việc nữa... bạn sắp ra trường rùi... Có rất nhiều công việc mà bạn có thể làm thêm mà... Mình vẫn đi làm thêm đây, năm nay mình cũng là năm cuối... Sáng mình xin làm cộng tác viên IT, Chiều đi học bình thường, 7h đến 9h mình làm giúp việc bạn ạ :) Mình vẫn thường giúp việc theo giờ, giúp việc cuối tuần.... (Các chị rất quý lại hay được các chị thưởng nữa...).... Bạn lên mạng vào các diễn đàn như diễn đàn lamchame.com hoặc webtuoitho ý... Có các mục tìm việc đấy bạn ạ. Chỉ cần mình tạo đc lòng tin và đùng đánh mất lòng tin vào công việc thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản bạn ạ :)
     
  11. me_Nem_86

    me_Nem_86 Bác sỹ Răng

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    bạn này ko làm đc như e đâu e ơi...bạn í là nam mà nhưng mặc cả và tính toán thì còn hơn con gái í, thế này thì các mẹ vái cả nón
     
  12. Me Bull_E

    Me Bull_E Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2010
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    443
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    hehe, topic này nên đổi thành " tranh luận thú vị với Phương _trinh" mới đúng
    Xin lỗi các mẹ chứ tính e chua ngoa ( đờn bà thực sự) nên đọc mấy post của P_t e muốn té ghế. Nhân dịp mát giời, rảnh rỗi tìm hiểu hoàn cảnh e tí chút qua các post của e, thật là đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. E giai trí thức trẻ sức dài vai rộng, biết tiết kiệm và tính toán là rất tốt, các mẹ nên hoan nghênh nhé. E biết xin gấu bông tặng e gái, xin quần áo cũ tặng bạn gái, xin vé ca nhạc, xin miến vv..nhưng những lúc cần chi thì vô tư đi, mẹ e chưa kiếm đủ tiền mua xe cho e nên e phải đi taxi suốt
    Mẹ e đi gviệc để e có đkiện được người khác giúp đỡ lại nè
    Bịa nhiều sướng mồm quá nên k care phát ngôn thì tiền hậu bất nhất:
    Xin lỗi các mẹ, e dở hơi nhiều chuyện. Diễn đàn là ảo, e ý muốn chém gió tung giời cũng chả tạo ra tí sấm tí sét nào cháy lông cháy tóc e, nhưng e vô cùng đau lòng nếu thằng con giai e cho ăn học tử tế coi việc e đi làm để cung phụng, sắm sửa, lo cho nó cả khi nó đủ lông đủ cánh là chuyện đương nhiên, và nó phải nhọc công tính toán sao cho "cỗ máy mẹ" phát huy công suất cao nhất, thu được lợi nhuận cao nhất phục vụ nó...Mẹ nào cũng sẵn lòng bán cả tim,gan và cuộc sống cho con được sung sướng, nhưng con nên lấy đó làm xấu hổ, nhanh chóng tháo bỏ gánh nặng cho mẹ ( bất kể là công việc gì, e k nhấn mạnh vào nghề gviệc, vì nghề gviệc còn nhàn hơn khối nghề), tự lập để nuôi mình và báo hiếu mẹ.
    E trân trọng chia sẻ chân thành của các mẹ và e nghĩ các mẹ tử tế bỏ lời khuyên bảo với những "thần gió" như p-t là hơi lãng phí lòng tốt của chúng ta ạ.
     
  13. koc

    koc Banned

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Mình thích cái note này quá, vì mình cũng là người thanh Hóa mừ, mình cũng hay có người ở quê cần đi làm và giới thiệu giúp. ở đâu cũng có người tốt người xấu, không nên vơ đũa cả nắm đúng không bạn. Mình cũng có chút kinh nghiệm về người giúp việc, thường thì các cô cần tiền thì mới đi giúp việc, chỉ cần gia đinh minh đối xử tốt với người giúp việc đừng xem họ là "osin" là ok rồi.
     
  14. boZizou

    boZizou Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    2,027
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Đọc mà cũng muốn té ghế thật. Cảm ơn mẹ nó đã post
     
  15. TTMicKey

    TTMicKey Thành viên mới

    Tham gia:
    27/6/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Chào Vikii, là chị đây.
    Lâu lắm rồi, hôm nay mới vào mục này, giật mình vì nhìn thấy top của e.
    Chị cũng xuất phát từ nhu cầu tìm GV của mình, lúc cần chỉ mong ai đó có thể giới thiệu cho mình để không lăn tăn về nguồn gốc thôi, chứ tìm ở trung tâm rất sợ. Tất cả chị cũng đã trải qua hết rồi. Nên khi có thể chị cũng muốn giới thiệu cho mẹ nào có nhu cầu.
    Cũng may quá GV nhà e cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, không phải trộm cắp...mà chị nghĩ do mâu thuẫn giữa người LĐ và người sử dụng LĐ thôi.
    Chia sẻ với e nhé.
    Chị nghĩ là e nhớ nhầm. Khi giới thiệu cho e và các mẹ trên này, chị đều nói rõ là nguồn gốc thì yên tâm vì toàn người cùng làng hoặc họ hàng với người GV nhà chị còn mọi vấn đề khác thì các mẹ phải tự kiểm tra, chị không đảm bảo điều gì.

    Chị cũng đã giới thiệu cho một số bạn, nhưng chị rất nhớ e vì e là một người khá cẩn thận. Chị nhớ Chị Yên này chị định giới thiệu cho một mẹ khác nhưng không gọi được mẹ đó và e đã để lại ĐT nhờ khi có người thì gọi cho e. Gọi trao đổi với e, e không đến đón được lại nhờ chị đưa giúp xuống nhà e, e ưng thì mới lấy và ưng rồi thì làm thử một tuần rồi mới đưa 500. Thực tế là hơn nửa tháng thì e cũng gửi chị 500 đó.
    Chị Yên này là họ hàng của GV cũ nhà chị, chị ấy ở được với GĐ chị gần 2 năm, nhà chị rất quý nên chị cũng muốn giúp chị ấy một chút gọi là chị ấy có công đưa người xuống.
    E giật cái tít làm chị sợ quá, tưởng có vấn đề gì hóa ra cũng không vấn đề gì, chỉ là không hợp nhau thôi, đúng không e?

    Nhân tiện, đang muốn bán than, tớ cũng muốn kể cho Vikii và các mẹ chuyện GV nhà tớ, cũng dân Phú Thọ.
    GV 1 là người PHú Thọ, mẹ chồng tìm ở trung tâm ở được gần 2 năm, GĐ tớ rất quý và vẫn muốn mời chị ấy xuống làm nhưng chị ấy không xuống được. Nói thật là chị này ưng ý vô cùng: được việc, chịu khó tiếp thu. Khi tớ đi đẻ, chị ấy vào cả viện chăm tớ, khi con tớ đi viện, chị cũng chạy ra, chạy vào.
    GV 2 là người PHú Thọ, ở gần nhà GV cũ, cũng mẹ chồng tìm qua người môi giới dân Phú Thọ: HĐ 6 tháng, ở được từ tháng 11/2011 đến giữa tháng 4/2012 vừa rồi thì xin về nhà, về hẳn sau khi làm cho mình một trận tức lộn ruột.
    GV3 cũng Phú Thọ, là chị GV1 giới thiệu, mới đến được 1 tuần. Khi nhờ tìm mình cũng nói là trả lương 2,7 triệu sau này quen việc làm tốt mình sẽ tăng 3 triệu. Lên khi trao đổi GV mới, chắc tại mình không nói rõ vì mình đang cần người, mình chỉ nói mình trả lương 2,7 triệu, xuống làm thử 1 tuần xem thế nào.
    Thế mà xuống khi trao đổi thì bảo rằng nhà mình hứa sau 1 tháng thì tăng luơng 3 triệu..., không được 3 triệu thì không làm...

    Tức quá đi mất thôi... Mà khi bực lên thì mình bảo, chưa đi làm bao giờ, cái gì cũng phải hướng dẫn, đến đi toalet giật nước còn không sạch thế mà mở mồm ra là đòi lương 3 triệu trong khi sinh viên đại học ra trường chắc gì tìm được việc với mức lương 5 triệu (tương đương với luơng GV 3 triêu + ăn uống + sinh hoạt phí...)

    Nhưng lúc hết tức thì nhìn nhận lại GV nhà mình: cũng diện người nhanh nhẹn, chắc mất công đào tạo thì cũng dùng được. Họ không đi làm nhà mình thì họ đi nhà khác, cứ ra trung tâm là họ sẽ tìm được việc với mức lương 3 triệu và ai qua trung tâm lấy người thì phải mất gần 1 triệu nữa. Vậy nên tớ cứ dùng thử GV này 1 tháng rồi tính tiếp. Và hôm nay đang trên đường đi tìm PA2, PA3 cho mình thì gặp top này. Mình nhiều lời 1 tí!:p

    Thế nên quyết tâm chỉ thuê GV hết năm nay thôi. Không có gì quý hơn độc lập tự do các mẹ nhỉ, Vikii nhỉ... Ôi giúp việc!:mad:
     
  16. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Phòng xa thì tốt, nhìn xa trông rộng cũng rất tốt, nhưng biết mình biết ta thì còn tốt hơn. Các mẹ trên này nói riêng và ngoài xã hội nói chung không phải ai cũng đi bốc được tiền, cũng chày vi tróc vẩy để kiếm từng đồng. Em là sinh viên, tức là em đi học đại học, vậy chắc em cũng biết tính toán. Lương mẹ em 2tr5, ăn ở, ngủ nghỉ, sinh hoạt phí... đều ở nhà chủ. Vậy tính ra lương mẹ em phải thành 5tr/ tháng. Với mức thu nhập đấy so với độ tuổi của mẹ em có phải là quá thấp? Em trách các nhà mẹ em từng trông bé không bao giờ thấy tăng lương? Thế em có nghĩ công việc của mẹ em/ trên mức lương đấy đã hợp lý chưa mà đòi tăng?

    Mà chị thấy em phòng xa quá đấy, chưa ra trường đã nghĩ mình ra trường không xin được việc thì để mẹ chuyển chỗ làm để lấy lương cao hơn. Chẳng bù cho con cô trông bé cho nhà chị, chỉ mong mẹ tìm được nhà nào tốt, tình cảm, mức lương ổn ổn là được. Không thì mẹ vất vả quá ốm thì sao. Tự dưng thấy thế chị cũng tạo mọi điều kiện có thể cho cô ý thôi em ạ.

    Nhân đây chị kể cho em một chuyện có thật, ở chợ nhà chị có một cậu sinh viên đi bán xôi đấy, chị cũng hơi ngại vì con trai ai lại đi làm việc đấy. Nhưng khi nghe kể lại là mẹ cậu ý ra ở cùng, nấu xôi đem bán nuôi con, cậu ý thương mẹ, giành lấy việc đi bán. Tự dưng chị hay mua xôi của cậu ấy đấy em ạ. Đúng là mỗi người một suy nghĩ và một cách sống nhỉ.
     
  17. ngatpt

    ngatpt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Thực sự đọc bài viết này em rất buồn,vì em cũng quê ở phú thọ,mẹ em cũng ra hà nội giúp việc gần 2 năm nay rồi để có tiền cho em ăn học,nhà em khó khăn nên em đành lòng để mẹ đi làm như vậy thôi,em biết cũng có 1 số nhà rất tốt với người giúp việc nhưng cũng có nhà đối xử với người giúp việc tệ lắm,giờ em cũng đang đăng tin đi giúp việc theo h,nhưng đọc bài viết này em thấy buồn quá.. con sâu làm rầu nồi canh.em thấy thương mẹ,đau lòng thật các mẹ ạ!
     
  18. Me Bull_E

    Me Bull_E Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2010
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    443
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Vô cùng đồng ý với chị về đoạn bold ở trên, e nghĩ nếu thanh niên kia biết thương mẹ hoặc chí ít là biết tự trọng thì khi chọn tiêu chí để tìm việc giúp mẹ nên lấy tính chất công việc phù hợp với mẹ làm trọng, đúng k các mẹ?
    Thực ra cậu ta tham vọng chọn cho mẹ chỗ lương cao cũng chẳng sai, kinh doanh ai cũng muốn lợi nhuận cao nhất, chỉ buồn là cậu ta kinh doanh công sức của mẹ mình thôi...
     
  19. ngatpt

    ngatpt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Thực sự đọc bài viết này em rất buồn,vì em cũng quê ở phú thọ,mẹ em cũng ra hà nội giúp việc gần 2 năm nay rồi để có tiền cho em ăn học,nhà em khó khăn nên em đành lòng để mẹ đi làm như vậy thôi,em biết cũng có 1 số nhà rất tốt với người giúp việc nhưng cũng có nhà đối xử với người giúp việc tệ lắm,giờ em cũng đang đăng tin đi giúp việc theo h,nhưng đọc bài viết này em thấy buồn quá.. con sâu làm rầu nồi canh.em thấy thương mẹ,đau lòng thật các mẹ ạ!
     
  20. ngatpt

    ngatpt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Thực sự đọc bài viết này em rất buồn,vì em cũng quê ở phú thọ,mẹ em cũng ra hà nội giúp việc gần 2 năm nay rồi để có tiền cho em ăn học,nhà em khó khăn nên em đành lòng để mẹ đi làm như vậy thôi,em biết cũng có 1 số nhà rất tốt với người giúp việc nhưng cũng có nhà đối xử với người giúp việc tệ lắm,giờ em cũng đang đăng tin đi giúp việc theo h,nhưng đọc bài viết này em thấy buồn quá.. con sâu làm rầu nồi canh.em thấy thương mẹ,đau lòng thật các mẹ ạ!
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này