Hà Nội: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Meo con 2006, 4/5/2012.

  1. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Mình qua bao đời thuê osin giờ cũng đồng ý với các mẹ là osin người Thanh Hóa, Nghệ An là phải xếp vào cuối danh sách khi lựa chọn osin. Phú Thọ cũng ko ổn lắm, nhưng cũng tùy người. Có ngv quê Nam Định có vẻ ổn nhất, nhà mình thuê 4 người rồi, thấy được cả 4. Thật thà, biết điều, biết tiết kiệm cho gia chủ... Người Thanh Hóa đa số osin mình thuê đèu chung đặc điểm: hơi lười lao động, tham ăn và nói chung là tham lam, hay xin xỏ đồ của chủ, tranh thủ xin hoặc nhặt nhạnh...
     
    Đang tải...


  2. lehanako

    lehanako Yêu Ỉn Cốm

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    5,038
    Đã được thích:
    1,850
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Tớ bó tay với mẹ nó..Chả hỉu nhìn vào ai là giúp việc ai là chủ nhà nữa..................
     
  3. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Phai noi ô cho nao cung co ng tot ng xau, Nhung Minh cung tung nem qua dang voi gv ng TH rui, hai lam cac me oi, tu gio la Minh cung so k dam thue nua.
     
  4. trangthuhn

    trangthuhn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Đồng ý với mẹ này. Nhà mình cũng có mấy bà Thanh Hóa rồi, có bà k tham ăn nhưng lại có tính tranh thủ xin, có bà thì có cả hai đặc tính trên. NHưng được cái cả hia bà này đều làm được việc mỗi tội là có thích làm hay k thôi. Hic
     
    Sửa lần cuối: 21/5/2012
  5. anhphamhn

    anhphamhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2007
    Bài viết:
    2,127
    Đã được thích:
    790
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Điều kiện là phải làm việc trọn vẹn 1 năm nhé :D
    - Ngày nghỉ: 12 ngày / năm. Nếu làm hơn 1 năm thì cứ 1 năm thêm 1 ngày nghỉ.
    - Hỗ trợ tàu xe: 500k / năm
    - Hỗ trợ 1 thẻ BH y tế (quy thành tiền nếu họ có rồi) 400k
    - Hỗ trợ quần áo: 2 bộ / năm
    - Thưởng tết (tùy mức độ chất lượng công việc và giá cả nhé)
    Hoàn cảnh nhà mình: 2vc, 2 con (con bé đi mẫu giáo cả ngày, con lớn thì 3 buổi đi học cả ngày, 3 buổi đi học 1/2 ngày và đều ăn trưa ở nhà). VC mình đi làm cả ngày nhưng luôn đưa con đi học buổi sáng, gv chỉ đón con bé buổi chiều thôi còn con lớn thì tự mình đón lúc đi làm về. Nhà mình tập thể nên không lo vụ leo trẻo cầu thang lên xuống liên tục. Công việc yêu cầu của mình là cơm nước 2 bữa, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ (bằng tay nhé kẻo nhàn quá :rolleyes:), buổi tối con mình đi học thêm thì trông con bé cho mình (bé tự chơi chỉ là có người canh chừng thôi). Gv này mới làm cho mình hơn 1 tháng nay, 2.5tr / tháng, bao ăn và sinh hoạt hàng ngày, nói chung mình thấy cho bé đi học còn yên tâm hơn để bé ở nhà với gv :D.
    Còn với gv cũ thì được cái chăm con mình từ bé, mặc dù con mình thuộc diện còi, nhưng sạch sẽ và ngoan ngoãn - cũng là 1 phần nhờ gv - cái này không thể phủ nhận - cũng vì điều này nên mình bỏ qua tất cả những cái khác (mè nheo, đòi hỏi, tắt mắt, hay xin xỏ, lười dọn dẹp ... ). Gv ốm nhẹ thì mình đưa đi khám mua thuốc và tự làm việc nhà, nghiêm trọng thì mình đưa đi khám và thức đêm chăm sóc ở bệnh viện ... nói chung coi như thành viên trong nhà, thậm chí mình còn cho vay trước tiền lương (cái này cũng là một sai lầm của mình, vì cuối năm sau khi trừ các khoản đã đưa thì chả còn mấy tiền nên tinh thần họ cũng không phấn chấn như cầm cả cục tiền to đâu ](*,), thậm chí có muốn trừ lương cũng chả còn mấy mà trừ :rolleyes:). Cứ cuối năm là mình tính đủ lương x 12 tháng (mặc dù thời gian thực làm là 10-11 tháng). Ví dụ năm 2011 là mức lương 2tr x 12 tháng (nghỉ >2 tháng). Thế mà họ vẫn ra đi đấy, chắc tìm được chỗ khác ngon hơn nhà mình :D
    Bổ xung là gv cũ nhà mình người TH.
     
    Sửa lần cuối: 21/5/2012
  6. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Bà giúp việc nhà em, cái bà làm 2 tháng đòi tăng lương 2 lần ý. Lại đang đánh võng, chắc chuẩn bị đòi tăng lương lần 3. Em điên tiết quá, đang tính cho nghỉ đây. Đi làm cả ngày về mệt phờ rồi, mà cứ thấy mặt bà ý xưng như một cái lệnh. Bảo gì thì đi dật dờ làm lờ đờ cho xong. Mình đầu tắt mặt tối cơm nước, dọn dẹp. 11h đêm ru con ngủ rồi mới lén lút đi tắm ào một cái cho người đỡ chua. Hôm qua Chủ Nhật em ru bé ngủ, bảo bà ý là cô xem đỡ bà ngoại lau nhà đi, thì bà ý đi sang phòng khác nằm ngủ đến 5h15, em gái em cú quá vào gọi mới dậy. Và vì thế mà mặt cứ sưng lên. Tức không chịu được. Kiểu này chắc em dẹp quá.
     
  7. trangthuhn

    trangthuhn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Thôi dẹp đi e ơi cho đỡ bực mình. Thà mình làm cố tý còn hơn.
     
  8. anhphamhn

    anhphamhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2007
    Bài viết:
    2,127
    Đã được thích:
    790
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Giá chung bây giờ, gv nhà 2.5tr, gv nhà có trông bé chưa đi học 3tr, mình không biết bạn đang trả bao nhiêu nhưng cứ tăng tăng kiểu đó ức chế lắm ... nếu chất lượng công việc tốt (cái chính là chăm con mình) thì cố giữ, còn không thì ... tìm người khác kẻo tinh thần mình không tốt lại cáu lây sang chồng con ...
     
  9. cunsin

    cunsin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Các mẹ đừng chiều giúp việc, càng chiều lại càng lấn tới.
    Kiểu đó thì bạn đuổi luôn cho được việc. Mà trước khi đuổi thì giữ 1 ít tiền lại để trả tiền phí môi giới đi tìm ngv mới.
     
  10. Giadinh_Tom

    Giadinh_Tom Mẹ Tôm Tép

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    bà này mình cho out từ lâu rồi bạn ạ, mới đầu bà ý đi GV bà ý ko thế đâu, nhưng đi qua vài nhà rồi bà ý thay đổi luôn, mèo già hóa cáo ý, ko chấp nhận được, ko biết có mẹ nào trên này lại vớ phải bà ý ko nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  11. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Bà này em trả 2tr2. Làm được 1 tháng, đòi tăng thêm 100k. Em nói không. Tháng sau xin 80k/ ngày cho tròn tiền, tức là tăng thêm 200k. Em cũng nói không. Bảo thẳng là cô chỉ trông mỗi con bé nhà cháu 16 tháng rồi. Cháu ngủ thì bà ngủ, việc nhà cô chẳng mó tay. Sáng ăn sáng xong lên nằm ngủ lại chờ con em ngủ dậy. Bé tầm 8h mới dậy. Cháu dậy thì em hoặc bà ngoại cho ăn. 10h30 cháu ngủ lại thì bà cũng ngủ, trưa em sấp ngửa về cho con ăn không kịp cả ăn cơm xong lại đi làm. Tắm cho cháu bà ngoại tắm cho. 3h ru bé ngủ đến 5h. Cháu ngủ bà cũng ngủ. 5h30 em về em chơi với con, trông con, bà tắm rồi ăn cơm, xem ti vi. Em thấy thế mới bảo ăn cơm xong thì rửa bát. Việc thế mà lương thế theo các mẹ có thấp quá không?

    Làm một tí thì kêu lạnh tay, hắt hơi. Ốm đau em mua thuốc cho uống đày đủ, em trông con em cho nghỉ ngơi. Cô này được cái rất thật thà, sạch sẽ. Nhưng lười và chậm. Giờ lại suốt ngày đòi tăng lương không được thì sưng mặt lên. Chiều qua ngủ từ 2h- 5h15, em gái em bực quá vào phòng gọi mới dậy. Và tiếp tục bài ca sưng mặt. Em cáu ghê cơ. 16 tháng cho con đi trẻ thì thương quá.
     
  12. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    GV mà lười và nhàn thế này thì tớ chả thuê, cho out sớm. Thuê gv bao h tớ cũng thỏa thuận từ đầu phải làm những việc gì, cứ thế mà theo thôi.

     
  13. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Cảm ơn mẹ nó Đã chia sẻ với các mẹ trong top rất chi tiết, Minh nghĩ mình cũng phải học tập cách của mẹ nó, mẹ còn kinh nghiệm j thì post cho mọi ng hoc tập nhé
    các bà gv nhà Mình thường có vẻ khó chịu vì Minh ở nhà quá nhìu, Minh chỉ dạy có 1/2 ngay, 1 tuân đi vài buổi, nên hình như họ k thích thì phải, mắc dù chăm con Minh đảm nhiệm, mình đi chợ nấu cơm, nấu cháo cho bé, nâu ăn sáng cho chồng con, công việc của gv chi là lau dọn nhà cửa, giặt giũ và rửa bát.
     
  14. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Mình thây tình trạng chung của ng gv là hay so sánh lương nhưng k hề đanh giá đc chất luọng và Khôi lượng cv có xứng đáng với việc đòi hỏi tăng lương, chắc khu nhà bạn có 1 số ng trả cao hơn, nên mới giở quẻ đây. Mình cũng ghét nhất là gây áp lực với mình, như Minh La cho nghỉ lun, vất vả chút nhưng thây thoải Mai hẳn, nhưng mình La gv mới làm đc thế vì sắp nghỉ hè rui, Chứ các mẹ đi Làm cả ngày thì khó quá. Mình đang mong đến tháng 9 con gái 2 đi học ngoan La mình thoải Mai thu xếp cv k phải phụ thuộc vào ng gv đỏng đảnh nữa
     
  15. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Em điên ruột lắm rồi, hôm qua em bắt đầu tìm người mới, nhưng toàn người trong Thanh Hóa nên em cũng băn khoăn vì con em đang tuổi tập nói. Cô ý chắc cũng lờ mờ đoán ra nên tháu độ có khác. Và em cũng nói chuyện thẳng thắng rồi: sáng không có chuyện ngủ lại nữa, cô dậy ăn sáng xong thì quét nhà, lau nhà... chờ con bé con dậy; cô phải chủ động các việc. Bảo dọn phòng thì cứ dãy nảy lên không động vào đồ đâu, sợ mất dấu, thế thì cô sẽ làm gì. Con bé con phải ru mới ngủ cô kêu nhiều quá. Nếu không thì cháu thuê cô làm gì? Cô nhìn xung quanh xem có ai lương cao như cô mà việc nhàn thế không. Lương toàn 1tr7-1tr8, làm hết việc nhà. Sát vách được 2tr thì cũng làm hết việc nhà, cơm nước, trông hai bé sinh đôi, đến khi nào bé biết ngồi, biết đi mới được lên 2tr5...

    Em nói xong bà ý im im, em chẳng biết thế nào. Nghỉ thì em cho con đi trẻ nếu chưa tìm được người khác.
     
  16. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Hic, em ở khu nào mà thuê gv rẻ thế nhỉ, cv nhà chị thì nhàn hạ như nhà em mà chị trả 2,7 tr mà Vẫn ỏng eo lắm lại còn bảo có nhà làm nhàn lăm, k có Trẻ con, k có ng già, cũng k cân làm j nhìu, họ thuê cho co ng nói chuyên vui cửa vui nhà, chị tròn xoe mắt bảo bi jo lại có nhà như vây sao, hỏi sao cô lại nghỉ 1 Cai nhà sướng như thế nhỉ thì k trả lời đc, hic. Mình cố chịu tất cả, nhà lau bẩn, bát rửa bẩn, rau cỏ rửa bẩn, mình toàn làm lại nhưng Đến lúc lục tủ ăn yến có bằng chứng mà còn cãi chày Cai côi, chị cho nghỉ lun, chán quá rùi. Chỗ em mà có nhà nào k thuê nữa thì gth cho chị nhà, thây giá cả hấp dân quá, hiiii kiu kiu em nhìu, thỉnh thoảng vào Buôn bán cho vui nhé
     
  17. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Vâng, em tìm được người rồi vẫn mò vào đây hóng hớt mà. Chỗ nhà em ở Vũ Ngọc Phan, mọi người hay ra trung tâm giới thiệu ở Linh Quang hay sao ý, em không nhớ rõ địa chỉ. Đến đấy chọn người luôn, ưng thì mang về, giá có thế thôi chị ạ. Cái chị giúp việc cạnh nhà em người Thanh Hóa, khỏe mạnh nhanh nhẹn lắm. Dậy từ 5h sáng làm hết mọi việc nhà. Chị ý bảo tìm người hộ em mà em ngại vì bé đang học nói thôi.
     
  18. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Nếu có ng thì gth cho chị nhé, Nhà chị Chủ yếu cần ng khỏe mạnh sạch sẽ viẹc nhà là chính, trên 50t cũng đc, bé thì chị chăm La Chủ yêu, kiu kiu em nhiu, em hoi lun giúp chị luôn đc Cai Trung tâm Linh Quang nha

    Nêu thuê tip ng sau, chị e Minh nên lập ra list cac cv cần phải làm trong ngày, kể cả lịch nghỉ ngơi nữa, càng rõ ràng thì cang dễ cho Mình sau này, các mẹ cho ý Kiến thời gian biểu hợp lý cho ng gv nhá
     
  19. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Để chiều em đi làm về em hỏi cho. Cái cô làm nhà em, em list việc ra rồi, nói tháng nghỉ 1 ngày rồi. Nhưng vẫn cứ tự đấy chứ. Nói chung là chờ ý thức của người ta thì khó lắm chị ạ. Em cứ thẳng thắn nói thôi. không nể nang được.
     
  20. anhphamhn

    anhphamhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2007
    Bài viết:
    2,127
    Đã được thích:
    790
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ vào topic chia sẻ cách "trị" các bà gv nhiều chiêu nào

    Cảm ơn mẹ nó động viên.
    Thật ra đấy là về lý thuyết thôi, chứ còn thực tế thì nhiều lúc mình cũng mêm lòng lắm, nghe họ tỉ tê là lại chùng xuống mà ... Trong cuộc sống hàng ngày thì mình rất giữ ý, không bao giờ phân biệt ngv, luôn luôn có câu cửa miệng "giúp c cái này, hộ c cái kia" thậm chí có khách miìh cũng giới thiệu họ hàng xa ... nhưng đúng là chả ăn thua gì đâu mẹ nó ạ, gv biết điều chắc hiếm :D Thôi cố được đến đâu thì đến, quá lắm thì lại "vùng lên" tìm người mới :rolleyes:
     

Chia sẻ trang này