Toàn Quốc: 1 phút trải lòng Về NGV

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi smartcat, 18/5/2012.

  1. thunglungxanh_bn

    thunglungxanh_bn Trung Tâm Dạy Cắt May Yến Nhi

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    9,198
    Đã được thích:
    1,864
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Nhà mình chưa phải thue giúp việc bi giờ nên cũng ko có kinh nghiệm, vào đay học hỏi thui ah. Em thì đến chơi nhìu nhà có giúp việc, em rất tôn trọng họ, coi họ như ng nhà của bạn mình cho nên em cảm tháy dù sau này mình có đk thuê giúp việc em cũng sẽ tôn trọng họ. Còn lương thì em ko bít ah. Em lót dép hống hớt ah
     
    Đang tải...


  2. phucbaokhanh

    phucbaokhanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Đúng là đau đầu với hội giúp việc này. Toàn bà ít học, kém văn hóa, lên được mấy hôm đầu thì tử tế, ngoan ngoãn, ở mấy tháng là thành tinh hết.
    Mẹ nào nhà riêng còn đỡ, chứ ở chung cư như nhà em thì có muốn yên cũng không được. Gv nhà em là người nhà, rất được việc và tử tế nhưng vì có nhiều thời gian rảnh quá nên suốt ngày sang hàng xóm buôn dưa lê dưa chuột rồi làm giúp cả việc nhà cho họ nữa. em cũng chả quan tâm lắm miễn việc nhà làm tốt là được nhưng hàng xóm thì người nọ người kia, giao lưu với người tử tế thì còn đỡ, giao lưu với loại xấu, ghen ăn tức ở thì nó lại bơm đểu cho, nên nhiều khi suy nghĩ lại bị lệch lạc...chẹp. Nhưng nhà có con nhỏ thì phải chấp nhận sống cùng lũ thôi các mẹ ạ. Đừng cầu toàn quá. Miễn là chăm con mình cẩn thẩn, tốt là được, còn con mình mà chăm ko ra gì thì phải đuổi cổ ngay.
     
    Sửa lần cuối: 15/6/2012
    shrimp thích bài này.
  3. shrimp

    shrimp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    2,285
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Chuẩn ko cần chỉnh, mẹ nó nói rất đúng. Được t/gian đầu thì rất tử tế
     
  4. shrimp

    shrimp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    2,285
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Chuẩn ko cần chỉnh, mẹ nó nói rất đúng. Được t/gian đầu thì rất tử tế
     
  5. Bobubee

    Bobubee

    Tham gia:
    31/3/2006
    Bài viết:
    11,635
    Đã được thích:
    5,935
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Hôm nay lang thang facebook đọc được cái này:
    Post lại vào đây để cho những mẹ đang nghĩ là thà mình nghỉ làm ở nhà còn hơn thuê giúp việc lương cao thế. Giúp việc chính là để giúp mình cái việc quan trọng này đây.
    Và bởi vì người ta hiểu biết và suy nghĩ hạn chế cho nên mới phải làm cái việc mà tuy biết lương cao hơn, nhàn hơn nhưng những công nhân-làm quần quật cả ngày lương thấp-cũng không muốn làm. Và bởi vì biết trình độ hiểu biết họ chỉ đến đó cho nên mới cư xử như thế nên các mẹ cũng đừng bực bội nhiều cho nó mệt các mẹ ạ.(u)
     
  6. Elaine1589x

    Elaine1589x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    1,528
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Em nghĩ là tùy từng người tùy từng đối tượng mà các mẹ thuê sẽ có cách sống và lối suy nghĩ khác nhau.Ví dụ nếu các mẹ thuê những bác có tuổi ở quê thì tầm nhìn và cách suy nghĩ của họ rất hạn hẹp.Bởi quanh năm đầu tắt mặt tối chỉ biết làm ruộng,lên tp làm vừa nhàn vừa nhiều tiền hơn tất nhiên họ sẽ ham.Con người ai chẳng hám lợi,chỉ cần nơi nào luơng cao hơn họ sẵn sàng bỏ để đi làm chỗ khác,đó là cách suy nghĩ thiển cận của một số người.Tuy nhiên đừng để chỉ một vài người thành con sâu làm rầu nồi canh.

    Còn nếu các mẹ thuê nhưng bạn HS-SV về làm thì lại khác.Các bạn ấy có học thức,có trình độ thì cách nghĩ và cách sống sẽ khác.Điều quan trọng nhất ở đây là các bạn ây coi giúp việc là một nghề chân chính và không hề thấp kém hơn bất cứ nghề nào cả.Nhưng vấn đề ở chỗ vì là HS-SV nên cách bạn ấy không thể ở lại nhà các mẹ cả ngày được.Điều ấy thật sự bất tiện với những mẹ nào có con nhỏ :|

    Đó là suy nghĩ của em,các mẹ thấy không nên không phải thì cho qua,đừng có ném đã em nhá =.=!
     
    nguyenmui37 thích bài này.
  7. Color of fashion

    Color of fashion Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    488
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Hóng hớt các mẹ đi trước về khoản thuê NGV, nhà mình con nhỏ 8 tháng mà cũng đang trong giai đoạn tìm kiếm NGV. Con thì còi nhỏ, chả hiểu thuê NGV thế nào nữa chứ. Mệt ghê cơ
     
  8. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Ở đây chủ yêu các mẹ thuê GV là người ở quê đấy e ạ, nhưng GV bây h thành tinh hết rồi, k phải như ngày xưa đâu, có 1 đòi 1.5, đòi 2... trong khi bản thân chẳng làm tốt...
    Mình thuê đến 3 ng GV rồi, cũng chấn chỉnh GV, chấn chỉnh bản thân rất nh lần, nhg vẫn k khỏi có nh lúc bực đến phát điên phải lên đây xả stress nên cũng rất thông cảm với các mẹ ở đây
     
  9. Mẹ yêu Tom

    Mẹ yêu Tom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    3,872
    Đã được thích:
    1,517
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Đồng ý với mẹ này. Chúng ta 4 năm ĐH, 2 năm CH.... bao nhiêu chi phí ăn học vậy mà bây giờ có để ra được đồng nào khi trừ đi các chi phí cho bản thân không? Chính các mẹ có tiền phụ thuộc quá vào họ nên mới ra nông nỗi này. Có nhiều mẹ cứ như k có GV là mình chết ngay được, các mẹ hãy cố gắng rồi sẽ tự mình cân bằng được hết. Con mình 2 đứa 15 tháng cho đi nhà trẻ hét bây giờ chả phụ thuộc ai, tự làm tự ăn, làm nhiều ăn nhiều, ít ăn ít. Không Stress vì GV
     
  10. Chuột 0708

    Chuột 0708 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Tớ thuê giúp việc từ lúc con bé được gần 3,5 tháng. Gần 4 tháng mẹ phải đi làm. May mà ở nhà có cả ông và bà kiểm soát. Buổi đầu tiên lên có vẻ rẩt chăm chỉ, nhưng vì mới đi làm lần đầu nên bảo việc thì làm mà không thì k biết. Đc cái JV nhà e ở quê chả phải làm gì nên nấu ăn thì không biết, dọn dẹp cũng không. Thế nên chị này buổi đầu giặt quần áo còn nguyên xà phòng. Đạo tạo được 1 tháng thạo việc thì bắt đầu đứng núi này trông núi nọ...Nào chê lương thấp, nào con bé bạn chị được nhà chủ kiếm thêm việc cho đi dọn dẹp ở 2 nhà khác. Có giúp việc nhưng mình chả có cảm giác có người đỡ cho công việc gia đình. Chị này lau nhà không cần quét nhà, lau nhà chỉ lau những chỗ hay đi tới, còn những cho khác bẩn nguyên (giờ chị ý về, mình tự làm mới thấy xưa chị ý làm vô trách nhiệm quá). Nhiều lúc mình nói thì chị lại cãi luôn được :)axe:. Chị này được cái hay nói leo, hay buôn chuyện và rất hay để ý chuyện của gia chủ (thì GV cả ngày chỉ có việc gia đình, có gì phải nghĩ đâu nên họ rất hay tò mò và để ý chuyện của nhà chủ). Có JV nào bảo đi khóa cuae cổng lại kêu chủ đi về không khóa luôn lại còn sai đi khóa?. Có giúp việc nào khi mình bỏ thêm áo ra chậu để giặt thì kêu "đái vào áo hay sao mà giặt lắm thế", có GV nào chồng gọi điện chửi luôn chồng trước mặt chủ nhà... Ôi tớ sợ GV quá.

    Giờ kiếm được GV chăm chỉ, tận tâm và yêu trẻ con sao khó quá các mẹ ạ. GV nào cũng nghĩ như thể họ bị thiệt, như thể sang nhà khác họ sẽ sướng hơn. Mà thực sự tớ khá hiền, gia đình tớ cũng vậy, chị GV này sứong quá hay sao mà mới lên có 1 tháng tắng 1,4 kg, tháng tiếp tăng 3 kg? Ăn uống thì cứ cúi gằm mặt xuống, ăn tốt và đc cái gia chủ không bảo giờ phải thừa đồ ăn :D

    Chị GV nhà tớ luôn miệng nói, nhà nào có tiền thuê GV là nhà đó sướng rồi??? tiền , tiền, lúc nào cũng tiền. Tớ sợ GV quá rồi, nhưng con còn nhỏ mà lại k muốn bố mẹ chồng quá vất vả, nên vẫn phải thuê> hic.
     
  11. Meoto_1211

    Meoto_1211 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2011
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    các mẹ cho em hỏi thời gian từ 1h-6h làm theo giờ các mẹ trả lương giúp việc bao nhiều ạh
     
  12. Bobubee

    Bobubee

    Tham gia:
    31/3/2006
    Bài viết:
    11,635
    Đã được thích:
    5,935
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Ôi mẹ nó thế là vẫn sướng rồi nhá, GV nhà tớ cái gì không ngon cũng không ăn, chỉ ăn đồ ăn mới...nên là nhà tớ hok ăn cái gì thì cũng phải đổ đi cái đó vì GV cũng hok chịu ăn luôn à :(
     
  13. longthuykhanh2011

    longthuykhanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,700
    Đã được thích:
    374
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Bà ơi, nhà tôi cũng thay đến 3 NGV rồi, đau đầu lắm, câu chuyện dài tập nên chán chẳng buồn nghĩ nữa.
     
  14. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    nhg vẫn cần GV bà ạ, cơ bản là như thế, bao h con lớn đi nhà trẻ được là tôi chẳng thuê nữa
     
  15. bongbong2007

    bongbong2007 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Các mẹ cứ mạnh dạn cho con đi trẻ sớm đi. Bạn tìm xem quanh nhà mình có nhà trẻ nào nhận các con từ 12thang trở lên thì cho đi trẻ luôn. Tớ mà để 1 mình giúp việc ở nhà với con thì chả yên tâm chút nào. Nếu có ông bà thì còn đỡ, ông bà để mắt cho. Tớ giải phóng GV khi con tớ 12 tháng, thấy nhẹ cả người. Ít nhất không phải nơm nớp lo đối phó với GV, thứ 2 đỡ được 1 khoản chi. Sướng!
     
  16. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    cho con đi học thì con cũng phải biết nói rồi mới cho đi được, còn cho đi gửi trẻ thì cũng chẳng biết đường nào mà lần, nhất là con mình cũng chẳng dễ ăn uống gì hết mẹ nó ạ, rồi còn nhiều vấn đề khác nữa.
    Tính chất công việc của nhiều gd thường đi sớm về muộn, chẳng ai đưa con đi học, đón con mình về cả
     
  17. hoahoa93

    hoahoa93 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Các mẹ thuê GV tháng những 2.5 tr là cao rồi lại tiền thưởng nữa.
    nghĩ đến tương lai của sinh viên đh . học mấy năm trơy. học cao học nữa mà ra trường chưa chắc xin được việc. có xin được việc chắc 1,2 năm đầu chắc ko bằng lương GV như các mẹ nói. Có mẹ nói hộc 7 năm tiến sĩ nữa mà lương có 5 triệu thì mình nản wa'..hết cả đơi con gái:(
    Mà sao các mẹ hầu như đều không hài lòng về người giúp việc nhỉ?
    Ở quê Bác em cũng làm giúp việc cho một gia đình tháng có 1tr2 ( mà có 2 ông, bà nhé), các cụ hay xem xét thì phải biết. Bác em đi làm có mấy tháng mà trông da sạm cả đi, gầy đi nữa. Làm vất vả, đến em không phải là Bác cũng bảo sao Bác không bảo tăng lương, hoặc tìm chỗ nào đỡ bận hơn nhưng Bác em nói Ông, bà thế nhưng được các cô, các chú cũng biết tính ông bà nên bao? bác thông cảm, chăm sóc ông bà cẩn thận. Bác em là người biết điều thế nên em cũng học tập được kha khá. Những ngày nghỉ lễ hay tết bác đều được về, về với em chơi được chưa được nửa ngày cũng đã đi rồi, lo ông bà ở nhà lỡ xảy ra chuyện j thì các cô, các chú lo. Lên thì bác em cũng đong cả gạo nếp rồi ở nhà có hoa quả j mà vườn trồng đều đem biếu.
    Vì thế các chị cũng đừng bi quan về NGV vẫn có những người tốt, có đạo đức để tin tưởng.
    Dù j thì 2 bên đều phải biết điều và quan trọng là nhẫn nhịn, lắng nghe, điều j không tốt thì bảo người ta sửa, đừng la chỉ phản tác dụng thôi ạ ( theo tâm lý là vậy):)
    Đúng là em không thể tin được có những người như các mẹ nói, dù là người ngoài thấy người khác ôm đau cũng đến hỏi thăm, giúp đỡ huống chi giúp việc trông trẻ con, ở nhà chủ lâu như thế mà khi con họ ốm đau lại lỡ bỏ mặc ra đi như vậy:(.......
    Các mẹ thuê NGV tốt nhất là thỏa thuận trước, thẳng thắn trao đổi thử việc 1,2 tháng rồi sau đó thì mọi chuyện sẽ dễ nói hơn.
    Chúc các mẹ tìm được NGV ưng y' trong thời gian tới:)





     
  18. xuka12

    xuka12 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/4/2012
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Mẹ bảo con gái trước khi lấy chồng
    Mẹ bảo, phụ nữ nhất định phải ra ngoài làm việc, cho dù là kiếm được nhiều hay ít, làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản thân. Nếu con cứ ở nhà mãi, anh ta sẽ có cơ hội nói trước mặt con rằng: “Tôi đang nuôi cô đấy.”
    Đồng ý với mẹ này là như vậy, nếu như mình cứ ở nhà cả đời thì đúng là người nào cũng coi thường, nhưng nếu mình chỉ hi sinh ở nhà để trông con cho con lớn thôi rồi mình lại đi làm thì điều đó sẽ khác trong suy nghĩ của chồng đấy bạn ạ. Đó là mình hi sinh cho con cái, gia đình điều đó là lớn lao đấy. Nếu có điều kiện mình lại thích ở nhà chăm con cho con lớn có thể đi trẻ được. Mình chẳng tin 1 thể loại giúp việc nào cả, họ đều đểu như nhau hết (mình chưa thuê được người tử tế nào) mặc dù đã đối xử quá tử tế với họ. Có thể nói mất lòng tin ở gv. Nên mình xót con mình vô cùng. Hok săn sàng cho con mình nhịn để họ sướng , họ sẵn sang cho con mình khóc để ko phải dỗ dành , họ sắn sàng đánh con mình nếu nó khóc hay đòi bế,... ai là mẹ có thể đang tâm nhìn nào??? Có phải 1 ngày mình đẻ đc con đâu hoăc mình làm lại con mình đc đâu. Mình khổ thì con mình sướng, còn mình sướng thì con mình khổ, đời dài chứ mình ở nhà với con giỏi lắm 2 năm ko chỉ 1 nẳm thôi con lớn mình thuê người hoặc gửi trẻ cũng đỡ hơn nhiều, vậy tại sao lại nói mình ở nhà chăm con lại mất đi giá trị đc, mà phải nói tấm lòng người mẹ vĩ đại, hi sinh cho con cái và gia đình mứi phải(u)
     
  19. mjuyeu

    mjuyeu Hội mèo 87

    Tham gia:
    26/5/2012
    Bài viết:
    5,268
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    eo...hum nay e mới vào topic này, nghe các mẹ tâm sự về người jup việc mà e toát cả mồ hôi hột. May mắn là e k phải thuê NGV. Nhưng e cũng có 1 chút ý kiến là mình nên đối xử tốt với NGV thì người ta sẽ đối xử tốt với mình. Ông trời k phụ người tốt bao giờ mà các mẹ. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
     
  20. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Em ơi, bây h có phải thời xưa đâu, mình ăn gì GV ăn nấy, mình ăn nhà hàng GV cũng cùng đi luôn. Mình thức trưa trông con, GV ngủ trưa....
     

Chia sẻ trang này