Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ trường hợp của bạn giống tớ lắm.nhưng cuối cùng nhà chồng tớ cũng phải đồng ý cho cưới vì cái thai đã hơn 4 tháng.tiếc là bạn đã ko gặp may như mình. bạn cứ sinh con đi rồi khi đã nhìn thấy đứa bé đáng yêu thì ko ai nỡ ko giúp đâu.nhất là gia đình mình sẽ ko bao h bỏ rơi mình.bạn cứ yên tâm điều này tớ chắc chắn với bạn vì tớ cũng đã trải qua rồi. còn thằng ng iu bạn như vậy là 1 thằng đểu ko nên nuối tiếc làm gì.phải cảm thấy hạnh phúc vì mình cũng đã nhận ra bản chất của nó.nếu ko sau lấy nhau về cũng chẳng hạnh phúc. nếu bạn muốn làm lớn chuyện thì khi sinh bé ra bạn đưa đơn ra tòa đứa bé và thằng đấy đi làm xét nghiệm.nếu đúng là con nó thì bắt nó phải chịu trách nhiệm bồi thường và chu cấp hàng tháng cho bé đến năm 18 tuổi. mình cũng đã từng như bạn.mình khóc suốt cả 1 tháng trời.mãi về sau nhà chồng mới cho cưới<chồng tớ lúc ấy còn đang học>.may sao xã nhà tớ lại hiền lành tử tế. hãy cứ bình tĩnh đừng suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến đứa bé.mọi người sẽ cố gắng giúp bạn.
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ gia lâm gần chỗ mình.bạn nên tìm xa trung tâm 1 tí thì rẻ hơn.chỗ bà mình có phòng cho thuê hình như là 600k hay sao ấy.ko bit có còn ko.bạn có cần thì mình hỏi giúp.mình ở đức giang gần nhiều xưởng công nhân.sau bạn sinh bé xong có thể đi gửi và đi làm.gần nhà tớ có cô nhận trông đấy.1tr5/tháng.cháu tớ cũng gửi ở đấy yên tâm lắm.
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Cảm ơn bạn nhiều lắm vì đã chia sẻ, tớ ko biết nó đã nói xấu tớ với gia đình nó thế nào ??? Nhưng mà họ đều xua đuổi tớ, và nếu bảo có sinh thì đi mà sinh 1 mình và tự nuôi, ai bảo ngu ko chịu phá, con tôi, tôi biết, nó hiền lành lắm. Hiền lành mà đi phá mấy đứa bé liền sao cậu ??? Cậu nghĩ gd đó có được kết cục tốt ko ??? Với tớ giờ thì ko thể cưới hoặc hòa hợp đc rồi, chưa 1 lần hắn hỏi thăm mẹ con tớ sao rồi ?? Có ổn ko ?? Tớ đêm nào cũng khóc và cũng suy nghĩ nhiều lắm. Tớ chỉ sợ con tớ trách tớ vì đã ko cho nó 1 người cha, nhưng có cha như vậy thà ko có còn hơn. Lúc đầu thì kêu tớ vô sinh, đến lúc có con rồi lại kêu tớ phá nhiều quá hay sao mà ko chịu đi phá, tớ chán quá . chẳng biết làm thế nào nữa
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Tớ ở Cổ Bi, nhưng hiện tớ đang làm ở Liễu giai, mà chỗ đó có mấy anh chị dâu tớ nên bố mẹ tớ ko cho thuê, vì sợ người quen sẽ biết việc này . Hiện nay họ hàng có ai biết tớ có bầu đâu
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ khó khăn quá nhưng em sv cũng k có đk giúp chị về kinh tế. chúc chị vượt qua được khó khăn này chị nhé
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Thanks em nhiều lắm nhé . Khi nào chị ở trọ rồi em rảnh qua chỗ chị chơi nhé
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ em có giấy dán tường đấy,nhưng mà cái này chỉ dùng khi chị dán ở phòng trọ cho đẹp hơn thôi về kinh tế cái này chả đáng là bao hì hì chúc chị sớm vượt qua khó khăn nhé nếu chị nhận thì em mang qua cho.
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ thôi chuyện đâu còn có đó.đừng suy nghĩ nhiều nhé! thằng đểu như vậy ko xứng đáng với mình. h mọi chuyện chỉ để lo cho đứa bé thôi.cố gắng ăn uống đầy đủ vào. bố mẹ bạn ko chấp nhận bạn cũng chỉ vì họ giận bạn thôi.chứ ko phải ghét bỏ đâu.mình nói thật đấy. khi nào sinh mình sẽ tìm chút đồ mang qua cho bạn. mình thương bạn vì bạn cũng có hoàn cảnh giống mình.chắc bạn ít tuổi hơn mình nhỉ
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ ủn giúp, mình cũng chẳng có đồ gì ngoài ít quần áo cũ mà chắc mẹ nó cũng ko vừa được. Thôi thì ủn giúp, nếu bạn sinh ở phụ sản, mình rảnh sẽ tình nguyện nấu cháo ủng hộ mẹ nó! Chúc mẹ nó may mắn!
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Mình sinh năm 88, còn bạn sinh năm bao nhiêu ??? Mình cũng đang cố gắng cho bé luôn khỏe mạnh đây . Thanks bạn nhiều nhé
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Khổ thân em, nếu uất ức quá thì em cho tên tuổi và địa chỉ thằng khốn nạn kia lên đây. Sẽ có người cho nó phải lết bằng tay đến cuối đời. Bố mẹ tuyên bố là không chăm lo cho 2 mẹ con nhưng em cứ thuê nhà ở gần, bố mẹ có bực mình vì con em là con của thằng khốn nạn nhưng dù sao nó vẫn là cháu ngoại nên ông bà sẽ xót mà giúp về sau này thôi. Dù sao cũng khổ thân em bé, sinh ra mà cả họ bên nội đều coi như chết cả rồi.
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Khi nào em ổn định chỗ trọ, hãy thông báo địa chỉ nhé, chị sẽ tặng em ít đồ cho em bé.
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Thôi chị ạ, em sẽ nhờ ông trời. Luật nhân quả sẽ rất công bằng chị ạ. Nó ko sống yên đâu chị. Mới đầu em còn nghĩ đến tự tử, nhưng giờ ý nghĩ đó đã thôi với em rồi ạ. Em đến nhà nó thì nó xua đuổi em như trừ tà ý, rồi tán hết đứa nọ đứa kia, rồi hậu quả cũng giống em thôi chị ạ. Nhưng dù thế nào em cũng vẫn sẽ giữ lại, khi nào sinh ra thì nhìn thấy cháu chắc bố mẹ ko nỡ như vậy từ bỏ cháu mình đâu chị nhỉ ?? Quả thật chỗ em chưa ai là ko có chồng mà sinh con chị à, dù gd em cũng bt thôi, nhưng chưa bao giờ có tiếng tai gì xấu, bản thân em cũng vậy.. Em cũng khó nghĩ lắm chị ạ . Em buồn khi thấy những đứa trẻ khác có đủ cả bố lẫn mẹ, còn em thì...
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Em aast dunn cảm và đầy trách nhiệm khi giữ lại em bé. Chúc mẹ con em luôn bình an, khỏe mạnh. Chị ở khu Thanh Nhàn, e ở gần đấy ko
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Dạ vâng chị ạ, em đang nhanh chóng tìm nhà để ổn định đây chị ạ .
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Hiện tại em vẫn ở nhà vì chưa tìm đc nhà trọ chị ạ, nếu chị biết khu nào cho thuê nhà rẻ 1 chút thì chị bảo em với nhé, nhà em ở bên Gia Lâm chị ạ.
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Gần nhà mình thì phòng trọ ko được rẻ lắm! Có em bé thì lại khó ở ghép đc. Mà bầu bí thế này ở 1 mình cũng phức tạp lắm đấy. Theo tớ, thuê quanh quanh khu vực nhà bạn là hợp lý nhất. Có gì còn có bố mẹ mình.
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Chúc b và con luôn khỏe mạnh nhé ! M sẽ để ý quanh khu mình xem có chỗ trọ nào rẻ k ? Ở nội thành mà tìm phòng khép kín thì chắc hơi đắt. Lúc nào ổn định chỗ ở m sẽ qua tặng 1 ít đồ gia dụng nhé !