Hà Nội: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Assari138, 16/7/2012.

  1. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Đáng lẽ bài này em phải viết trong topic nuôi dạy, tìm trường cho con. Nhưng em quen với nhà mình hơn, quen với các chị khi lần mò trong này tìm gia tinh nên em mạn phép Mod viết ở đây.

    Tết này bé nhà em được 2 tuổi, gia tinh đang trông bé cũng sẽ nghỉ về quê chăm con gái sắp sinh. Em thì em muốn 3 tuổi mới cho bé đi trẻ, lúc đó sức đề kháng của bé cũng sẽ tốt hơn. Nhưng nghĩ cảnh tìm gia tinh mới, lại trong giai đoạn "nước sôi lửa bỏng" (Tết ra) em oải quá. Để bé ở nhà với bà thì cũng tội, quanh quẩn 1 bà 1 cháu ở nhà, phần thì không yên tâm, không phải không yên tâm bà chăm cháu, mà có hai bà cháu ở nhà em lo, đơn giản bà có đau bụng thì cũng khổ vì không ai trông cháu. Phần thì Tết ra trời ẩm, nồm dễ ốm, cho bé đi trẻ cũng sợ bé ốm. Nhưng không cho bé đi lớp, bé không có bạn chơi, rồi sinh nhút nhát. Giờ bé đang ở ngoại, xung quanh có mấy bạn be bé bằng tuổi còn có bạn chơi.

    Em đau đầu vụ này quá. Các mẹ thông thái tư vấn giúp em với, các mẹ có kinh nghiệm gì khi cho bé đi trẻ chỉ em với. Mí nị, các mẹ có biết trường nào tốt tốt quanh khu vực Bách Khoa không? Em định cho bé học Chip Chip, trường thì hơi xa nhà, học phí cũng khí cao, 4triệu/ tháng (cả tiền ăn).
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Assari138
    Đang tải...


  2. minhhuongchip

    minhhuongchip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Bé 2 tuổi cho đi học được rồi mẹ nó ah, bao giờ mới đi học cũng gặp khó khắn nhưng khi vào nếp rồi thì ngon lành lắm. Bạn có thể cho con học trường gần nhà rồi nhờ bà đón sớm cũng được mà.
     
  3. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Quanh khu BK nhà em, em tìm mãi chưa ra trường nào mẹ nó ạ. Mẹ nó có biết trường nào không chỉ cho em với.
     
  4. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Học mẫu giáo BK đi bạn, mẫu giáo công cũng tốt mà, chịu khó chăm sóc cô tí. Bé 2 tuổi cho đi học tốt rồi, giải tán gv.
     
  5. sutyshop

    sutyshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    2,626
    Đã được thích:
    611
    Điểm thành tích:
    823
    vote cho trẻ đi học . ở nhà với ng giúp vc k có ai chơi . k giao tiếp nh để đến 3t tự kỉ nặng rồi khó chưa . cháu có 2t mà cũng gửi đi trẻ tư . có 3 đứa . ở nhà hót như chim xong đến lớp cậy răng k nói 1 câu nào . chị dâu e sợ quá cho nó đi học trường công luôn. có đông hs 1 chút nhưng cháu đc giao tiếp nh . mà trẻ 3t bjo ở chỗ e còn đc học lớp kĩ năng sống . 1 tuần 4b .25k 1b . hôm ra đường nó thấy đánh nhau nó biết bảo gọi 113 đi . yêu lắm
     
  6. bongyeu1212

    bongyeu1212 Mẹ Mật Mật

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    bé nhà tớ ra tết cũng bằng tuổi bé nhà bạn. Mình cũng lăn tăn lắm vụ cho con đi học hay ko. Ra tết, tìm ngv oải thật, mình sợ lắm. Nhưng mà vừa ra tết, trời còn đang lạnh ngơ ngắt, bắt bé dậy sớm đi ra ngoài đường đi học thì tội, ko cẩn thận lại ốm đau viêm họng, viêm phổi, tóm lại là ko nên cho con thử môi trường mới vào mùa đông. Mà cho bé đi học bây giờ thì sớm quá (15 tháng), bé nhà tớ thì lười ăn lắm, bé tí tẹo, tớ chán lắm. Còn cứ kéo dài cảnh bà gv với nó, chưa tính đến chuyện tốn kém, chỉ thấy càng ở với bà ấy nó càng nhõng nhẽo, lười ăn (bà ấy chiều lắm), tớ lại sợ con hư, ko sửa đc. Chỉ lo vụ sk cho bé thôi. Nhưng tớ công nhận là bé mà đc đi học sớm thì tự lập tự chơi thật (suy ra từ chuyến đi nghỉ mát với cơ quan, con nhà nào đi học cũng dễ hòa đồng hơn đứa đc bố mẹ cho ở nhà chăm).
     
  7. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Mẫu giáo BK thì ngay gần nhà mình, dưng mà chỉ nhận trẻ 3 tuổi trở lên mới khổ.
     
  8. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Đấy, tớ cũng băn khoăn như cậu. Ra Tết thì lạnh quá, mà giờ cho đi học thì thương con. Đau đầu quá đi mất :(( Con tớ lại khó ngủ, phải yên tĩnh mới ngủ được :((
     
  9. ngocoilangoc

    ngocoilangoc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    6,337
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Bé nhà tớ 20 tháng, bà nội muốn về, tớ cho bé đi gửi 1 bà trông trẻ ở cạnh nhà, thấy cũng nhiều cái hay. Trước đây tớ phải dậy từ tinh mơ, nấu cơm, thức ăn cho con, rồi cho bà ăn cả ngày (vì mình đi làm cả ngày mà bà lại không đi chợ nấu cơm nên phải nấu sẵn cho bà). Giờ tớ gửi con đi trẻ thấy: Con ngoan hơn (bà bón thì ngồi 1 chỗ ăn, mẹ bón thì chạy theo mệt hơi), con tăng được 3 lạng sau 3 tuần; Mẹ nhàn hơn (vì không phải lo cơm nước cho bà và con ăn 2 bữa ở nhà trẻ). Ở cạnh nhà tớ, có chị con k bú mẹ, 8 tháng chị ý cũng đi gửi trẻ như thế. Bé vẫn lớn và ngoan.
     
  10. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Mẹ nó cho mình tí kinh nghiệm khi con mới đi trẻ với.
     
  11. ngocoilangoc

    ngocoilangoc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    6,337
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Bé mới đi thì cũng khóc mất 1-2 tuần (bé càng lớn thì càng khóc nhiều nhé, bé đi trẻ sớm sẽ dễ quen hơn). Mình định cho đi lớp nhưng tham khảo thì thấy các bà trông trẻ quanh nhà có một số bà rất mát tay. Các bà đã từng chăm sóc con cháu và nhiều trẻ nên nhạy cảm hơn với các vấn đề của trẻ con (so với các cô giáo ở trường) nên mình quyết định gửi tư một thời gian, khi bé khoảng 2,5 - 3 tuổi thì mới cho đi lớp. Không biết các bà chỗ khác thế nào, mình thấy bà trông con mình thế này cũng ổn: Đến giờ ăn, bà cho các cháu ngồi mỗi đứa một chỗ, mỗi đứa một bát rồi lần lượt xúc cho đứa này một miếng, chuyển qua đứa kia một miếng... Cứ thế, lần lượt. Đến giờ ngồi bô, bà cho từng đứa ngồi vào bô. Đứa nào k tè cũng ngồi một tí... Bà cũng dạy chào hỏi, dạy một số bài hát...

    Đi lớp thì có cái hay của nó, đó là đông bạn bè, nhiều trò chơi, các cô dạy bài bản hơn. Tùy mẹ nó lựa chọn.
    Bé đi trẻ thì tính cách sẽ thay đổi một chút, như bé nhà mình khi về thì bám mẹ hơn, nhõng nhẽo mẹ hơn. Nhưng dần thì cũng đi vào ổn định.
     
  12. sutyshop

    sutyshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    2,626
    Đã được thích:
    611
    Điểm thành tích:
    823
    cháu e đi trẻ thế này : ( vì e chưa lấy chồng . vn ở với bố mẹ và a ruộ và c dâu nên rõ tình hình ) hì hì

    - lúc gửi ở nhà trẻ tư có 3 đứa : sáng dậy tự ăn sáng ở nhà . cho đi học . hơi mếu . toàn phải trả vờ là đi chơi . may mà cậu ta cũng k khóc dai . đến lớp được cái ngồi chơi ngoan với đống đồ chơi . ng trông trẻ bảo gì làm đấy . nhưng lại k nói năng câu nào :( ở nhà biết gọi đái tè mà đến lớp k gọi toàn đái dầm và ỉ đùn . hxhx

    - lúc gửi ở trường tư : 1 lớp có khoảng > 10 bé . buổi đầu tiên đi học về hỏi : Tôm hnay đi học có vui không ? câu ta gắt lên trả lời là KHÔNG VUI ĐÂU . đi được mấy buổi thì mắt có vết xước . hỏi cô giáo thì cô bảo để xem lại . còn hỏi cậu ta thì cậu ta bảo BẠN BÉO CẤU tÔM . ở lớp cõ mỗi 1 bạn gái béo nên biết ngay . mỗi tội cu nhà e hiền quá . đi học toàn bị bạn ấy bắt nạt :(

    -bjo mới đi học ở trường công : mấy hôm về toàn đái dầm . hỏi ra thì biết là đông cháu ( khoảng > 30 cháu ) nên các cô k xi tè kịp . còn đâu giờ giấc quy củ ăn rất ngoan .ở trường còn có cầu trượt đu quay .. nên tan học đón về lại cho chơi ở đấy 1 lúc . đi học trường công nên sáng phải đúng h . đi muộn ngta cho ở ngoài nên sáng cậu ta cũng phải dậy sớm hơn . nhưng trộm vía ngoan . bjo đang là lớp học hè .khoảng tháng 8 sẽ bắt đầu đi học chính :)

    theo ý kiến cá nhân e . nên cho trẻ đi học . cu cậu ở nhà bướng . toàn bị ăn đòn . đến lớp ngoan nhất lớp :))) ai đi qua nhà e cũng khen cu Tôm ngoan thế . tại ngta đi đón con thấy cháu nhà e ngồi rất ngoan . hì hì với ở lớp có điều hòa . lại nh bạn . nó thích lắm
     
  13. Mẹ Bi&Zon

    Mẹ Bi&Zon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Nhà mẹ nó ở đâu đấy mình cũng muốn tìm 1 bác trông trẻ mà khó quá, cu nhà mình ăn lại hay nôn trớ nữa
     
  14. ngocoilangoc

    ngocoilangoc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    6,337
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Nhà mình ở khu Định Công Thượng mẹ nó ạ .
     
  15. anhphamhn

    anhphamhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2007
    Bài viết:
    2,127
    Đã được thích:
    790
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Ở Bách khoa:
    - Mầm non Bách khoa: trường công lập chuẩn QG, nhận trẻ từ 2 tuổi, lớp đông (khoảng trên dưới 40 cháu - đấy là lớp nhà trẻ).
    - Trường Hoàng Gia (cuối phố Tạ Quang Bửu): trường tư, học phí cao, lớp ít cháu ...
    - Trường Ong mật (ở cổng trường Tiểu học Lê Văn Tám): trường tư, học phí vừa
    Sang bên Võ Thị Sáu thì có thêm trường Ngôi nhà Búp bê, Chi Mai (học phí vừa, lớp ít cháu nhưng chắc phải đông hơn Hoàng Gia.
    Cách đây 2-3 năm thì mình để ý nhưng cuối cùng quyết định cho bé học trường công vì bé nhà mình khi bắt đầu đi học đã 4 tuổi rồi. Còn nếu con bạn mới 2 tuổi thì bạn xem xét kỹ xem sao nhé.
     
  16. wintertheme

    wintertheme Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2010
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Thằng lớn nhà tớ 18 tháng bắt đầu đi học, trộm vía ngoan chưa từng thấy. Chắc tại trường lớp cũng ổn nên có thèm ngó ngàng gì đến mẹ đâu. Tính đến nay con đã đi học được hơn 2 năm rồi. Mẹ vừa dừng xe là ôm hôn thắm thiết, vẫy tay bai bai mẹ, quẩy mông đi vào lớp ko thèm ngoái lại nhìn lấy nửa con mắt.

    Đứa thứ 2 nhà tớ (con gái) tính đến hôm nay được 17 tháng. Giúp việc bùng tuần trước, tớ đã liên lạc với nhà trường, tuần sau cho nối gót theo anh trai. Có gì mếu máo thì cho ông anh chạy sang lớp của cô em để dỗ.

    Túm lại ko có giúp việc cũng phát rồ nhưng cứ để nó ngồi lên đầu lên cổ mình còn rồ hơn. Tớ đang tính nước thuê gv làm mỗi chiều tối cơm nước lau dọn thôi là xong. Chỉ thương những mẹ nào con nhỏ thôi. Ngày trước lúc mới sinh đứa thứ 2 cũng dính mấy phát giúp việc xin về rồi lặn mất tăm, cáu tiết dã man. Thà cứ nói thẳng là về cho người ta còn chủ động, đằng này ....

    Những mẹ nào có con từ 15 - 16 tháng rồi thì cứ động viên tinh thần cho con đi lớp cũng được, nhưng các mẹ nhớ chọn trường cho kỹ không các con lại bị hội chứng "ám ảnh đầu đời" nhé. Hy vọng sang tuần sau nhà tớ sẽ bình ổn mọi chuyện. Chúc các mẹ sớm vượt qua giai đoạn cam go này.
     
  17. Mẹ Bi&Zon

    Mẹ Bi&Zon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Bao nhiêu tiền học 1 tháng và thức ăn mình phải nấu ở nhà mang sang bà cho ăn hay bà tự nấu vậy bạn
     
  18. Mẹ Bi&Zon

    Mẹ Bi&Zon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Con tớ cũng gần 17 tháng đây muốn cho đi học nhưng sợ con ốm vì hồi 1 tuổi bị viêm tai giữa phải đặt ống thông khí và nạo VA , xong hay bị nôn trớ quá.
     
  19. minhhuongchip

    minhhuongchip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Có gì mẹ nó thông báo tình hình em gái thứ 2 nhé, mình cũng đồng quan điểm với mẹ nó, con đi học được thì cho đi học, quan trọng là chọn trường ổn ổn cho con thôi. Tính ra giờ mình thuê giúp việc ở lại nhà 1 tháng cũng mất đến 4 hay 5 triệu rồi. Mình đứa đầu gần 27 tháng mới đi học, đứa 2 chỉ mong nó cứng cáp để cho đi học sớm thôi.
     
  20. longhanguyen

    longhanguyen Hotline: 0904331259

    Tham gia:
    2/3/2009
    Bài viết:
    10,110
    Đã được thích:
    869
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    theo mình con 2 tuổi đi học cũng được rồi, còn nếu 14, 15 tháng thì nói thật nhỏ quá, vì tầm này đã biết gì mấy đâu mà giáo dục, chủ yếu vẫn đang ở độ tuổi dinh dưỡng, ăn uống, chăm sóc là chủ yếu, đi tè, đi ị còn chưa biết nói khổ con . nếu ko có giúp việc thì mình nghĩ giải pháp là nên xem có bà nào gần nhà gửi 1 bà, 1 cháu thêm cho con cứng cáp, hoặc chọn trường nào tốt , 1 cô trông vài cháu thì được, chứ 1 cô 20 cháu, con mình bé quá cũng khổ con bạn ạ. còn tùy thuộc vào trường nữa.
     

Chia sẻ trang này