Hà Nội: Thịt lợn đen, lợn trắng nanh dài Bắc Sơn, 8.3 Lại có lợn đen và quà tặng

Thảo luận trong 'THỰC PHẨM GIA ĐÌNH' bởi Embinbin, 29/2/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. MeNhivaNghe

    MeNhivaNghe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Thịt lợn đen và lợn trắng nanh dài Bắc Sơn, mua chung và khuyến mại rằm T7

    Mẹ binbin cho em ngày mai t4- 5/9
    0.5kg nạc vai
    1kg sườn nguyên cục
    2 mớ cải ngồng
    1con gà mái đẻ một lứa ( đừng già quá chị nhá)
    1kg khoai sọ
    Đc lần trước chắc chị vẫn lưu chứ? Bao giờ giao gọi điện e trước nhá. Tks c.
     
    Embinbin thích bài này.
  2. cinamon

    cinamon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/5/2010
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Thăm dò: Rau sạch, thịt lợn sạch 100% và các thực phẩm hằng ngày từ Bắc Sơn

    Chị ơi trẻ thế này (U40) đã uống cao được chưa? Em chưa bao giờ dám uống cao vì thấy bảo cao là phải ông bà già mới được uống.

    À mai nếu có cải ngồng chị lấy giúp e 1 mớ nhé, luộc chấm mắm dầm trứng luộc cho dễ ăn nhỉ. Toàn phải nghĩ ra các món lạ lạ cho kích thích dịch vị thôi, không thì toàn nấu nhìn mọi người ăn.
     
  3. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thịt lợn đen và lợn trắng nanh dài Bắc Sơn, đã có cải ngồng đầu mùa

    Oki em nhé, chị lựa gà ngon để em luộc nhé :p
     
  4. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thăm dò: Rau sạch, thịt lợn sạch 100% và các thực phẩm hằng ngày từ Bắc Sơn

    Ui trời ơi, chị hay là em U40? hức hức, " chị " mới ngót nghét 40 thui. bỏ cha lại phạm thượng nữa rùi. thía mà cứ chắc mẩm mình lụ khụ nhất ;( Thế ra cái top nào nó hạp người đó ha?! :D Sao rõ ràng cinamon ở CB là 8x mờ :confused:

    Cao ngựa dành cho phụ nữ sau sinh nở là uống tốt rồi ợ :D
     
  5. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thịt lợn đen và lợn trắng nanh dài Bắc Sơn, mua chung và khuyến mại rằm T7

    O ki em nhé, chị nhớ rồi. nhà em hơi xa xa chắc phải 5-6h mới tới nơi :D
     
  6. Monxinhxinh

    Monxinhxinh ĐẶT CHỮ TÍN HÀNG ĐẦU

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    12,036
    Đã được thích:
    2,852
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thịt lợn đen và lợn trắng nanh dài Bắc Sơn, đã có cải ngồng đầu mùa

    Em quên cái bánh chị cho rùi, đầu óc lú lẫn quá, hôm trước bỏ từ ngăn đá ra để quay trong LVS, bg mới nhớ ra là vẫn để nguyên trong lò. hic. Lú rồi
     
  7. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thịt lợn đen và lợn trắng nanh dài Bắc Sơn, đã có cải ngồng đầu mùa

    Uki em gái, đỡ thiệt hại 1 cái bánh nhể :D em lấy bánh cho chị rồi qua chị để phần rau nhé. Hôm thứ 6 chị lấy nguyên một hộp hàng 8 mớ rau tươi rói cho chị ở quan nhân, ko kịp bớt mớ nào để ăn :D
     
  8. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thịt lợn đen và lợn trắng nanh dài Bắc Sơn, đã có cải ngồng đầu mùa

    Dạo này em sao thế? đã nghỉ làm chưa? chắc lại giai đoạn tương tư cái gì rồi mà ăn uống chểnh mảng thế :D Bánh để lâu phải hấp lại mới ngon cơ, cho vào lò ăn dai lắm :p
     
    Monxinhxinh thích bài này.
  9. Monxinhxinh

    Monxinhxinh ĐẶT CHỮ TÍN HÀNG ĐẦU

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    12,036
    Đã được thích:
    2,852
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thịt lợn đen và lợn trắng nanh dài Bắc Sơn, đã có cải ngồng đầu mùa

    Chẳng biết lú kiểu gì nữa, khéo vào viện tâm thần mất. 1 tuần lú 3 lần rồi.:(, ko biết đầu óc vấn đề gì nữa ko. Em chưa nghỉ chị ạ. Bánh em cho tủ đá, hấp thì sợ k chín, mà chắc nó hỏng rồi, huhu
     
  10. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thịt lợn đen và lợn trắng nanh dài Bắc Sơn, đã có cải ngồng đầu mùa

    Cái nạc vai để mình bảo chị BS làm hộ, chớ xịt về đến HN là chỉ có lên đường thui, chả có dao thớt mà làm :p
    Cải ngồng có rùi, bắp cải thì chưa, nếu có tràng thì phần nhà nó nhé :D
     
  11. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thịt lợn đen và lợn trắng nanh dài Bắc Sơn, đã có cải ngồng đầu mùa

    Để lâu quá nó hỏng rùi, gần tháng rồi còn đâu. Phải ăn ngay mới ngon chứ. Thế khoai sọ đã sờ đến chưa?
     
  12. Monxinhxinh

    Monxinhxinh ĐẶT CHỮ TÍN HÀNG ĐẦU

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    12,036
    Đã được thích:
    2,852
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thịt lợn đen và lợn trắng nanh dài Bắc Sơn, đã có cải ngồng đầu mùa

    Để tủ lạnh chắc ko sao, có điều bỏ ra để trong lò vi sóng quên cỡ 1 tuần rùi, tự dưng vào nhà chị mới nhớ ra.hic. Khoai để trên bà ngoại rồi nên chắc xử xog, bà chẳng quên đâu.
     
  13. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thịt lợn đen và lợn trắng nanh dài Bắc Sơn, đã có cải ngồng đầu mùa

    Chắc dạo này kém ăn mới thế, hoặc nhiều việc linh tinh là hay quên lắm. Aiza, chị có mấy quả na cũng để chết khô trong tủ lạnh! :D
     
  14. nnque

    nnque Em là chuột nhắt

    Tham gia:
    21/12/2010
    Bài viết:
    5,239
    Đã được thích:
    5,396
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Thịt lợn đen và lợn trắng nanh dài Bắc Sơn, đã có cải ngồng đầu mùa

    Hi hi tính thiệt hại là gần 2 cái bánh đấy chứ! Khiếp 1 hộp mà để đc có mỗi 8 mớ thôi hả chị, thế thì tiền cước còn nhiều hơn tiền rau!
     
  15. nnque

    nnque Em là chuột nhắt

    Tham gia:
    21/12/2010
    Bài viết:
    5,239
    Đã được thích:
    5,396
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Thịt lợn đen và lợn trắng nanh dài Bắc Sơn, đã có cải ngồng đầu mùa

    Chị ơi em hỏi ngoài lề cái, bạn Moninhxinh và bạn tommy có quan hệ gì vậy? Chậc chậc thấy cả 2 đều quên bánh, bánh ngon thế mà lại quên, phí của!
     
  16. mangtayvina

    mangtayvina Banned

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Thăm dò: Rau sạch, thịt lợn sạch 100% và các thực phẩm hằng ngày từ Bắc Sơn

    mẹ nào có nhu cầu mua măng tây thì liên hệ mình nha Mrs Thiện 0937 809 539 [​IMG]
     
  17. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thịt lợn đen và lợn trắng nanh dài Bắc Sơn, đã có cải ngồng đầu mùa

    Ấy không, hai con gà, một con vịt nữa chớ :D
     
    nnque thích bài này.
  18. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thịt lợn đen và lợn trắng nanh dài Bắc Sơn, đã có cải ngồng đầu mùa

    Hai bạn ấy là 1 em ợ. Gái xinh, người đẹp, giàu sang phú quí lắm ( có kim cương) mà hơi lẩn thẩn :D
     
    Monxinhxinhnnque thích.
  19. Monxinhxinh

    Monxinhxinh ĐẶT CHỮ TÍN HÀNG ĐẦU

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    12,036
    Đã được thích:
    2,852
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thịt lợn đen và lợn trắng nanh dài Bắc Sơn, đã có cải ngồng đầu mùa

    Hừm, sao lại nói xấu em thế này ko biết nữa
    Que: bà đừng nghe chị ấy dìm hàng tôi nhé
     
    nnque thích bài này.
  20. nnque

    nnque Em là chuột nhắt

    Tham gia:
    21/12/2010
    Bài viết:
    5,239
    Đã được thích:
    5,396
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Thịt lợn đen và lợn trắng nanh dài Bắc Sơn, đã có cải ngồng đầu mùa

    Hi hi tôi là tôi méch mod, kim cương mà lại thế này hử? Mà không được ăn bánh kể ra phí nửa đời, bánh ngon cực!
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này