Toàn Quốc: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi hloan1, 23/7/2012.

  1. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Không hiểu sao topic này của mình lại bị khóa (có phải y.c khóa nick là sẽ bị khóa luôn cả bài viết liên quan đến nick đó k hả cả nhà ơi!), nay copy sang đây để mọi ng cùng trao đổi tiếp nhé.
    Thấy các mẹ nói nhiều về giúp việc, cả than thở lẫn khen ngợi, nhưng chưa thấy mẹ nào nói về chi phí cho 1 giúp việc hàng tháng và người thuê nhận được những gì. Mình mở màn nhé:
    Thuê gv 1 tháng lương 2.5tr x 12 = 30tr/năm
    Ăn uống + chi phí sinh hoạt bèo bọt cũng 2tr nữa x 12m = 24tr/y.
    Ngày lễ, tết đòi thưởng 500k/lần, trong đó 1 năm có 8-3, 30/4, Trung thu (cho con gv ợ), giỗ Tổ, 2/9, Tết dương, tết âm: 3.5tr/y (tối thiểu)
    Tàu xe đi lại mỗi lần về, quà cáp, quần áo: 1tr/y
    Vậy tổng chi cho gv 1 năm là 58.5tr
    Bình quân thu nhập tháng của gv là 4.875k/tháng ạ. Con số khủng k, hơn người mới ra trường nhiều nhé.
    Nhưng thu lại được gì nhỉ?

    - Trông con: Ai có tâm thì đỡ, k có tâm thì ăn + uống sữa của con là thường.
    - Dọn dẹp: Cái này ít ai thấy hài lòng nhé.
    - Coi nhà: Nhiều nhà lo ngay ngáy vì k biết trong nhà "còn gì, mất gì" khi để tay hòm chìa khóa cho họ.
    Ấy vậy mà phải nịnh gv hơn cả chồng, cả bố mẹ chồng, nếu k họ dọa "Tôi nghỉ, mai cô chú thuê người khác mà làm, thiếu gì chỗ thuê tôi". vì sao ư? Cung thì ít mà cầu thì nhiều.
    Các bố, các mẹ nghĩ sao với con số này và khủng hoảng kinh tế?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hloan1
    Đang tải...


  2. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Giúp việc nhà mình cũ:
    Lương tháng 2.5tr.
    Mỗi tháng đi về lại biếu 300k đi lại.
    Mắt kém, vào viện khám 100k xe buýt.
    Tính lương ngày âm (Cái này shock nhất, nhưng vì là ng nhà nên k muốn nói).
    Hè mua áo hè, rét mua đồ rét.
    Mỗi tháng bình quân cũng tầm 5tr, nhưng:
    - Con được bế, nhưng tối đến "Tao k bế nữa đâu, tối tao phải ngủ để sáng dậy còn bao nhiêu việc :-k". Đêm con khóc, kệ. Sáng sớm dậy sớm tập thể dục, thấy mình bế con ru hời. Kệ.
    - Việc nhà: Sáng đi chợ về, lau đc cái nhà 1 lượt rồi nhặt rau, 11h30 có cơm. Rửa bát xong giặt mấy cái quần áo bé tắm, luôn miệng "Úi giời ơi" đủ để gia chủ nghe thấy. Ngủ đến 3h dậy, lại nhặt rau. 7h có cơm ăn. Rửa bát. Phơi mấy cái quần áo (nếu chạy máy giặt). Đi bộ. Bé lớn mà rủ chơi cùng " K chơi đc, bao nhiêu là việc". 9h, bật đài nghe 1 mình trong phòng và ngủ. Bàn ghế, 1 tuần lau 1 lần.
    - 1 tháng nghỉ ít nhất 2 ngày, có khi là 7 ngày để ra viện khám.
    - Lương lĩnh đủ. Đưa thêm k từ chối, cảm ơn!
    - Cứ nhắc nhở làm gì là "Tao bận tối mắt tối mũi, có lúc nào ngơi ra đâu cơ chứ"
    Chán.
     
    hophiyengiangsinh11 thích.
  3. thuynghia

    thuynghia http://t***nghia.com/

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    9,656
    Đã được thích:
    1,160
    Điểm thành tích:
    823
    Chán toàn tập! Tớ cũng đang tìm ng giúp việc đây mà thấy nan giải quá!
    Nhưng sắp sinh rồi, biết làm sao bây giờ.
     
  4. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Thiếu thì vẫn phải cố thôi mẹ nó ạ, khi nào con 2t thì ok thôi. Tính ra, 2n ấy cũng mất đứt 100tr ](*,)
     
  5. ngocmai.hn

    ngocmai.hn Thành viên mới

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    bạn này giống mình thế. cũng tính lương ngày âm, hic hic
    giúp việc nhà mình kêu đau bụng, ko làm dc nằm đắp chăn mấy ngày mình đưa đi bênh viện , siêu âm, thử này nọ + tiền thuốc hết khoảng 700k thôi + 1 tuần ko làm việc+ chỉ nằm nghỉ ạ, đi khám thì không ra bệnh gì hic hic. đêm con mình ốm, thức cả đêm cũng kệ xác, bác cứ ngủ, chợ thì ko đi dc vì phải sang qua đường......
     
  6. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Chán với g.v nhỉ. Bỏ ra 5tr/th mà toàn đem lại bực mình. Nhưng mình cũng phải thừa nhận, k phải ai làm gv cũng thiếu trách nhiệm. Hàng xóm nhà mình thuê đc 1 cô gv rất biết điều, biết việc, k bao giờ tham gia bàn tán với nhóm gv cũ, chỉ biết đến nhà chủ, mà chủ động làm lắm, k cần phải nhắc. Trả lương cao hơn mà đc vậy cũng xứng đáng. Chỉ tiếc là những ng đó quá ít, như mò kim đáy bể vậy...
     
    hophiyen thích bài này.
  7. boZizou

    boZizou Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    2,027
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Số mình ko may mắn trong đường GV, người ta cứ đến rồi đi, từ lúc đẻ bé đầu đến bây giờ bé 2T, trung bình cứ 3 tháng nhà mình thay người 1 lần. Còn chị gái mình thì may mắn ghê, từ hồi thằng cu lớn đến giờ nó 9-10 tuổi, số người làm GV cho nhà chị ý chắc cũng chỉ bằng số người làm nhà mình. Cũng có người đến rồi ko ở được thì đi luôn, nhưng cũng có người ở đến 3-4 năm, mà toàn các GV chị gái mình thuê từ khi còn rất bé (tầm 15-16t, ở đến khi đi lấy C). Bé GV hiện tai nhà chị gái mình cũng mới lên được vài tháng thôi, tuy ko nhanh nhẹn lắm nhưng thật thà và ngoan ngoãn lắm. Mọi việc cho thằng cu bé nhà chị gái mình nó đều làm hết, từ lau rửa vệ sinh, tắm, cho em ăn, rồi ru em ngủ, ngủ cùng với em luôn. Ngoài ra, lúc nào thằng bé tự chơi ngoan là nó cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, chuẩn bị cơm nước, tuy chưa được nhanh nhẹn như em GV cũ nhưng cũng ko có gì phàn nàn...
    Nó còn rất quý OB ngoại nhà mình nên rất hay xin sang nhà OB chơi, dù sang đấy, thì nhiều việc hơn, quần áo cũng phải giặt nhiều hơn (giặt cho cả nhà, gồm cả con mình, con anh trai mình đang nghỉ hè), Cbi cơm cho nhiều người hơn (các cháu đang nghỉ hè nên toàn gửi OB, đến tối BM về ăn cơm chung rồi mới ai về nhà nấy), vậy mà vẫn rất vui vẻ.
    Sắp tới thằng cháu mình đi học, mình sinh bé thứ 2, mình đang định nhờ nó giúp (tất nhiên sẽ trả tăng lương), việc dọn dẹp, giặt giũ cho bé nhà mình, để bà ngoại chỉ yên tâm cơm nước và chăm bé lớn giúp mình. Thực ra, nếu nó chịu làm thì mình thấy phương án đấy là tốt nhất, chứ thuê thêm 1 người, rồi người nọ nhìn người kia làm, rồi tỵ bì so sánh lương lậu với công việc rất mệt. Nghĩ đến 4 tháng nữa lại tiếp tục vào tìm người, mình thấy nản quá đi mất, mà nhà bà ngoại chật rồi, mình cũng chả thik có thêm người nữa
     
  8. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Trong 1 tháng, nhà mình có 3 giúp việc. Vì sao?
    - Cô 1: Chưa làm bao giờ, đến bảo chủ động làm quen với con để trông con, thì sau 1 tuần, chỉ cần đụng vào xe đẩy là con khóc thét. Nghỉ. Hic.
    - cô 2: Lên nói ngon ngọt lắm, cô làm cô giáo mầm non rồi. Ngày thứ 2 đã bế đc con, nhưng ngày thứ 3: Cô phải về, bố cô ốm, có gì cô báo lại. Cho cô xin tiền công 2 ngày luôn. Mình còn đưa thêm cả tiền xe. Hứa hẹn quay lại. Nhưng lúc về, cầm theo cả túi quần áo. K sủi tăm.
    - Cô 3: Đc giới thiệu. Lên nói hoành tráng. Đòi ngay lương 3tr, dù mặt bằng chung khu mình là 2.5-2.7tr. Thấp hơn k làm. Thôi thì nghĩ vì con, nếu đc chăm tốt thì cũng nghiến răng. Đc ngày thứ 3, kêu nhà cháu lắm việc quá, chứ chỗ cũ cô làm chỉ có cho bé ăn sáng rồi ở nhà xem tv cả ngày, k phải vất. Hic, đòi tăng lương. Xã mình cáu tiết, bảo thôi cô xem ở đâu lương cao hơn thì đi, chứ nhà cháu khả năng có hạn. Già nắn rắn buông. Kêu thôi, cô sẽ cố gắng, miễn các cháu biết điều :rolleyes:. K biết ntn nữa.
     
    thieungan thích bài này.
  9. vaydep

    vaydep MẸ Yêu 2 Con NHiều

    Tham gia:
    11/8/2012
    Bài viết:
    2,155
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    trước mình cũng thấy top píc này, nhưng ai đi làm đều mong muốn lương cao, thật ra lương nggv 4tr cả tháng, cả ăn uống, chi phí, theo mình là xứng đáng với những j họ làm, có thể mình đi làm công nhân viên chức lương tháng chỉ bằng đó, nhưng mình lao động hoàn toàn khác. Chả thế mà chúng ta phải thuê gv, chả thế mà chúng ta k muốn ở nhà làm việc nhà đúng k nào các mẹ, Đúng là có nhiều ng gv vô tâm ( vô tâm ở mức là mình đối tốt ng ta đối tệ với mình, theo mình đó mới là vô tâm) thì mình bó tay, còn bất kỳ điều j cũng có uẩn khúc của nó,. Mình Luôn Luôn nghĩ thế??? Mỗi khi gv làm j khiến mình phật ý, có những mẹ k nói nhẹ nhàng đâu, lại còn thế này thế khác. Nhiều khi đòi hỏi quá cao ng ta không thể đáp ứng đc :) ng ta chủ yếu là ng trung tuổi và có tuổi mà :) Kể cả các e sinh viên cũng thế?? Tất cả đều có nguyên do của nó hết. Mình kể 1 chuyện này, phải mẹ nào, mẹ đó biết nhé, mình cũng k tiện nêu tên, trc mình có giới thiệu bác gv nhà mình cho 1 mẹ :) mình quý bác, đơn giản 1 điều, bác rất thật thà, dù có hơi chậm ^^ nhưng hơi chậm k phải là làm sao đâu các mẹ ạ :) tính ng ta cẩn thận bình tĩnh ( vẫn hơn nhiều ng làm nhanh làm ẩu, không ra gì ) , mình giới thiệu cho mẹ ấy đón bác, mẹ ấy rất vui vẻ đón. nhưng 2 ngày sau ( đúng nhất đến ngày tứ 3 bác bỏ về ), mình chưa hiểu câu chuyện thế nào, chỉ nghĩ bác có việc hay không thích, Mình gọi điện về hỏi tử tế, bác nói : bác kông hiểu cùng là ng mà sao nó đối xử với bác như thế ( nó ở đây ám chỉ mẹ nó ), bác chỉ xưng hô thế chứ k ác ý nhé. cũng coi như con cháu thì bác mới làm thế. bác nói về ngày hôm đó, vừa vào nhà đã lao vào rửa 1 đống bát, .... cho con bé ăn,... đến 12h đếm nhé ^^ mà mẹ đó vẫn quát bác bảo bác cho con ng ta đi dạo đêm , mình không tin đâu, nhưng bác vùa nói vừa khóc, ngày nào cũng phải dậy từ 4h sáng, đến 12 h đếm, làm không nghỉ 1 lúc nào ( không đc nghỉ 1 tý chứ đừng nói đến chuyện đc ngủ trưa ), ăn chưa vội bát cơm đã đi làm theo sự sai bảo của mẹ ấy , haizzzzzzz, e tức lâu rồi, nhưng e lại thấy cái píc này lên e nói ra để mọi ng hiểu, bất kì cái j cũng có nguyên do hết, bác nói mẹ ấy bằng tuổi con bác mà sai, quát bác, bác không để ý, nhưng đến miếng cơm ăn cũng k tử tế các mẹ nhé, ăn thì ăn cơm nguội, bắt bác phải ăn riêng, mà cái cơm bác ăn ý, hâm đi hâm lại hàng bao nhiêu bữa, đặc biệt nhất là bác lên mái phơi quần áo, bác trượt chân ngã rất đau, mẹ này lên quát bác, làm j mà lâu vậy, xuống cho con bé đi ăn đêm ( 11j30 đếm nhé ) , ng ta là ng già, ng ta không phải là cái thứ để sai bảo kinh như thế. mình vẫn chưa tin, mình về hẳn nhà bác xem thế nào, thì bác đi tiêm thật, bác ngại là mình hỏi cho bác rồi bác bỏ mình lại ngại với gd mẹ này. Mình chỉ bức xúc thì nói thế thôi. các mẹ hãy để ý đến những điểm tốt của ngv chứ đừng có so sánh này nọ, vì quả thật nó không kênh xứng, ng ta lao động chân tay nó khác, mình lao động trí óc, ngồi điều hòa, biết đây biết đó nó khác, :)~ còn thì mình đối xử tốt với ng ta, không ai nga ta xử tệ với mình các mẹ ạ :), kể cả thuê các e sinh viên, có e kể với mình, e đến gv cho chị ấy, mẹ chồng chị ấy ( và chị ấy có nói trc với nhau) vứt tờ 5 ngàn vào nhà tắm, chỗ e cọ rửa để thử em, e rất buồn và bỏ :( tất cả những j mình kể đều là sự thật, mẹ nào đọc đc sẽ nhận ra thôi :) mình k nêu tên làm j hết, mình thiết nghĩ, các mẹ đối xử như thế, ng ta có hết lòng đc k, đặc biệt là các e sinh viên, những ng có học, khó khăn mới đi làm thêm việc này, chỉ cần 1 điều như thế cũng làm tổn thương, hay làm các e ý nghĩ sai lệch, thế lên mình nghĩ không thể so sánh như thế này đc.
     
    Sửa lần cuối: 13/9/2012
  10. Ku_shop

    Ku_shop Uy tín - Chất lượng

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Giúp việc là 1 cái nghề ,họ cũng làm việc tay chân chứ cũng đâu có cướp của gì tiền bạc của mình đâu mà nghe các mẹ ở đây nói nặng lời quá , mình đã đồng ý nhận người ta làm nếu ko được việc thì cho họ nghỉ ,họ làm được việc thì đồng lương họ nhận đựoc cũng là do mồ hôi mà có .Sống trên đời 9 người 10 tính làm sao mà ai cũng như ai đựoc .Các mẹ cứ nghĩ phải là GV thì họ đảm nhận hết tất cả các công việc của gia đình mình ,1 tháng lương họ nhận được nhiều nhất là 3tr mà tần suất làm việc đâu như làm hành chính ,Các mẹ đi làm còn có giờ nghỉ ngày nghỉ nhưng họ thì đâu có chỉ trừ khi nào về quê, Sao ai cũng nhìn NGV với 1 tâm cảm ko có gì là đáng quý hết vậy trong khi đòi hỏi ở họ quá nhiều điều ,nào là chăm con đúng cách ,cho ăn đúng giờ, nhà cửa sạch sẽ tinh tuơm ,quần áo thơm tho gọn gàng ,cơm nước thì luôn sẵn sàng, chưa kể nhà chủ có vật nuôi vườn cây .Mọi người cứ đặt thử câu hỏi nếu đó là mình thì mình có đảm nhận được hết tất cả các công việc đó 1 cách như ý được ko ? Câu trả lời là ko bởi vì mình ko thể đảm nhận được nên mới phải tim người giúp ,mà đã gọi là giúp việc thì cũng chỉ giúp thôi chứ làm sao mà họ 1 mình có thể đảm nhận hết tất cả được ,nếu là có thì cũng phải làm dần dần thì mới hết chứ ,1 ngày có 24 tiếng thì những việc ko tên ở nhà chúng ta cũng đã chiếm hết 12h rồi .GV thì cũng cần có 1 khoảng thời gian để lo cho bản thân mình nữa chứ đâu phải cứ là GV thì là làm việc suốt được đâu ,sức đâu mà chịu được .Nói chung Gv cũng là con người mà là con người thì đều giống nhau .

    Em cũng muốn làm NGV ,ko phải em ko có việc để làm ko có học vấn hay ko có tiền ,gia cảnh khó khăn mà đó là công việc mà em thích ,mỗi khi đến tết là em lại tranh thủ giúp việc theo giờ ,em chưa bao giờ thấy nhà chủ nào có ý kiến hay phàn nàn công việc của em hết ,có khi nhà chủ còn cho thêm tiền và cho đồ nữa. Giữa con người với nhau có qua thì sẽ có lại ,ý em muốn nhắn nhủ ở đây mọi ngừoi nên tôn trọng người khác dù họ làm công việc gì đi chăng nữa họ vẫn là 1 con người .
     
  11. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Mẹ nó ạ, nghe mẹ nó kể thì bất kỳ ai, làm nghề khác chứ k cứ gì giúp việc, cũng k thể chịu nổi. Với ng coi ng khác k ra gì, nghĩ đồng tiền điều khiển hành vi, thì mình k nói. Nhưng nếu mẹ nó k nhìn trường hợp đó, mà nghĩ những trường hợp khác xem, ng nhà đối xử với giúp việc còn phải nịnh hơn cả nịnh mẹ chồng (điều này thật đấy, k dối tẹo nào) mà nay họ đòi cái này, mai họ đòi cái kia. Nghề nào thì cũng là nghề, cũng là miếng cơm manh áo cả, nhưng nếu họ biết trân trọng đồng tiền kiếm ra, biết làm tròn trách nhiệm của mình, thì chắc mọi ng k phải kêu ca đâu. Và mẹ nó đừng đem 1 trường hợp để quy mọi ng thuê g.v đều làm tổn thương g.v để họ phải khóc nhé, k công bằng chút nào.
     
  12. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Đồng ý với bạn, nghề nào cũng là nghề, tiền k ai xin ai, cũng chẳng ai bỗng dưng cho ai bao giờ. Đều là mồ hôi, nước mắt nhỏ xuống để đem lại đồng tiền cho bản thân, cho gia đình mỗi tháng. Nhưng nếu bạn nói trả 1 tháng cho gv, bạn có hơi lạc quan quá k? Họ k ăn, k ở, k sinh hoạt, k đi lại....? Còn rất nhiều chi phí ngoài cái 3tr lương cứng mỗi tháng ấy bạn ạ. Trong khi đó, lương của viên chức tàng tàng bn tiền/tháng? Vậy là ít sao? Nếu họ nhận đồng lương ấy mà làm việc có trách nhiệm, thì chẳng có ai phải ca thán làm gì cho mệt mỏi đầu óc. Nhưng họ làm với tư tưởng đối phó, cho xong, thậm chí biết đó nhưng k làm, nếu đặt cương vị là bạn, bạn chịu đc k? 1 con ng trong 1 ngày k thể "nào vừa nào là chăm con đúng cách ,cho ăn đúng giờ, nhà cửa sạch sẽ tinh tuơm ,quần áo thơm tho gọn gàng ,cơm nước thì luôn sẵn sàng, chưa kể nhà chủ có vật nuôi vườn cây" như bạn liệt kê đâu. Hầu hết mọi ng nuôi con nhỏ chỉ mong con mình đc chăm sóc cẩn thận, chu đáo, vậy mà có đc k? Có, nhưng số ít lắm bạn ạ. Ng k làm đc rất nhiều, nhưng lại đòi hỏi cao. Ng làm đc thì nay đứng núi này trông núi nọ, mai dằn dỗi bỏ về nếu k tăng lương, nếu bạn đứng cương vị là gđ doanh nghiệp, bạn thuê nhân viên, mà nhân viên bạn k làm đc việc, bạn tiếp tục thuê k? Chưa ai nói là k tôn trọng giúp việc cả, vì đó cũng là 1 nghề, nhưng mình tôn trọng họ, thì ngc lại, họ cũng nên tôn trọng mình, và cần hoàn thành công việc được giao. Nhà có con nhỏ, chăm con mình tốt. Nhà có ng già, chăm ng già tốt. Nhà chỉ yêu cầu dọn dẹp, cơm nước, thì nên làm chu toàn. Nếu đc như thế, ai kêu được đây? Còn nếu vừa làm vừa ngó lịch xem ngày nào cuối tháng có tiền, thì chắc khó mà toàn tâm toàn ý đc, phải k nào?
    Ts những nghề khác mọi ng k kêu nhiều, mà giúp việc lại bị kêu ca nhiều đến thế? Mẹ nó có khi nào tự đặt câu hỏi và tự trả lời k? Con sâu bỏ rầu nồi canh, tiếc rằng nghề giúp việc, sâu nhiều mà rau thì ít quá mẹ nó ạ. Còn nếu mẹ nó muốn làm, mình hoan nghênh mẹ nó, tìm đc ng có trách nhiệm như mẹ nó, chắc k ai phải lên tiếng phàn nàn.
     
  13. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,511
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    đúng rồi,nịnh gv hơn nịnh mẹ chồng chị ạ hixxxxxxxxxxxxxxx
     
  14. vaydep

    vaydep MẸ Yêu 2 Con NHiều

    Tham gia:
    11/8/2012
    Bài viết:
    2,155
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    mình k hề vơ đũa cả nắm, bạn đọc chưa hiểu hết ý của mình rồi :D~mình k hề nói đến việc tất cả các gia đình đều thế,bạn đọc lại nhé :)~
     
  15. Demen2009

    Demen2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/4/2012
    Bài viết:
    1,662
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Hic, lắm chiện tóa nhể? Em cũng đang tính xem có nên thuê giúp việc hay không nữa đơi, ăk ăk
     
  16. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Nếu làm đc thì cố đi bạn ạ, thuê g.v vào rồi lắm thứ mệt mỏi lắm. Ng tốt thì ít mà ng nhác việc đòi lương cao thì nhiều, vì nghề này k có "kim chỉ nam" nào cả.
     
  17. bupbexinhxinh

    bupbexinhxinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/9/2012
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    E xin chia sẻ ạ. Nhà e cũng tử tế với gv lắm, thế mà đúng là k có cung nô bộc, nên bé nhà e chưa được 1 tuổi đã qua bao đời gv chứ! Bà thì chuyên ăn vụng đồ, lười nhác, bà thì 1 tháng về quê 2 lần , bà thì chồng gọi ơi ới, bà thì mắt kém k nhìn được ......ôi giời đất ơi!
     
  18. MKthobong

    MKthobong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,246
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Nhà mình cũng đang đi tìm ngv đây. Hôm trước, ông chồng được ông anh giới thiệu cho 1 trung tâm môi giới với lời đảm bảo là Tin cậy được. Tối hôm trước, anh ở trung tâm thì thào qua điện thoại: Mai có người làm tốt lắm, em có trả được lương 3tr/tháng ko ? Nhà mình gật đầu như bổ củi, thở phào sung sướng và ôm hôn nhau khi nghĩ tới : Con đã có người bế ẵm khi mẹ vắng nhà.
    Sáng hôm sau, ông môi giới dẫn 1 bác tầm 50t đến, trông khắc khổ - lam lũ, nhưng mà nói chuyện 1 đằng thì trả lời 1 nẻo, hoá ra là bác bị nghễnh ngãng, phải hét mới nghe rõ. Ông môi giới vẫn leo lẻo bà này bị thế thôi chứ tốt lắm. Hỏi tốt thế nào: chưa ra HN làm bao giờ, mới chỉ đi trông trẻ ở quê. Hỏi bác biết làm gì thì cái gì cũng ko biết, đã thế phải nói như hét. Mình mới mời về luôn, ông môi giới gạ: Hay là em cứ để bà này ở đây làm thử 1 tuần xem có được hay k ? Mình trả lời luôn: Thôi anh ạ, công em hướng dẫn người ta quen với việc nhà mình thì em tự làm lấy cho xong, mà bác này bị thế em ko yên tâm gửi con ở nhà được, chưa kể sau này cháu nó còn cần học nói.
    Mình cứ nghĩ đến vụ này mà cạch mặt luôn trung tâm chết tiệt kia, mồm mép leo lẻo mà ko nghĩ tới: Thu tiền khách hàng thì cũng phải cung cấp dịch vụ cho khách hàng vừa lòng chứ.
    Nghĩ tới người giúp việc là mệt trong lòng, lương cũng trả đâu ra đấy mà lại lận đận tìm và thay người.
     
  19. orchid1080

    orchid1080 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Mình thấy các mẹ tính toán CP cho NGV cũng giống với các mẹ.
    Lương tháng: 2.5tr/th (bình quân)
    Sinh hoạt: khoảng 1.5tr/th
    CP khác như tàu xe thăm hỏi thưởng ngày lễ + cho lặt vặt: nhiều lắm là 3tr/năm (không kể Tết dương lịch)
    Thưởng Tết: 2-3tr tùy nhà
    Tổng 1 năm = 52-54tr -> tính ra bình quân 4.5tr/th

    Chi phí thì như vậy, nhưng nếu so sánh với tính chất công việc họ phải làm, mình thấy cũng xứng đáng, tất nhiên là mình đang nói đến NGV biết điều, chứ mấy bà lười biếng đòi hỏi này nọ thì đó chẳng qua là do nhu cầu mình lớn nên cố đấm ăn xôi mà dùng thôi.
    NGV họ ở cùng với mình, trừ lúc ngủ khoảng 8-10h/ngày thì còn lại 14 tiếng là họ phải chịu hoàn toàn sự sai khiến của mình, mình thấy cũng vất vả lắm chứ, chưa kể có nhiều chủ nhà cũng đâu dễ chịu gì (xin lỗi các mẹ, có những người có học vấn cao nhưng cũng rất phân biệt đối xử với NGV nhé). Nói là không phải làm gì, nhưng các mẹ thử hình dung nếu chính bản thân các mẹ suốt ngày (14h x 300 ngày/năm) quay cuồng với việc giặt giũ, phơi phóng, lau dọn vệ sinh nhà cửa, gấp quần áo, đi chợ nấu cơm ít nhất 2 bữa, bế con, cho con ăn, cho con ngủ.... và 1 núi công việc không tên khác, các mẹ có thấy vất vả không? Nói thật, là mình, dù kinh tế không quá dư dả, nhưng mình thấy việc chi số tiền như vậy để mình được rảnh rang và nâng cao chất lượng cuộc sống hoàn toàn xứng đáng. Thay vì có thêm 4-5tr/tháng mà đầu tắt mặt tối, thì mình thấy bớt đi số tiền đó mà sung sướng vẫn cứ hơn. Việc trả lương và chi phí cho NGV mình coi đó là 1 sự chia sẻ thu nhập. Còn việc các mẹ chưa tìm được NGV ưng ý chẳng qua là do thị trường, cũng giông như các mẹ là cử nhân mới ra trường, chưa tìm được chỗ làm phù hợp mới phải nhận mức lương quá thấp thôi, trong khi các mẹ đó chỉ phải làm việc 8-10h/ngày, tuần được nghỉ thứ 7 chủ nhật, công việc lao động trí óc tuy là phải mất nhiều năm ăn học nhưng xét về mức độ vất vả mình thấy cũng chưa chắc vất như GV.
    Có thể, do mình may mắn nên mình gặp được bác GV nhà mình rất tốt và toàn tâm toàn ý với nhà mình, ngược lại nhà mình cực kỳ tôn trọng và quý bác ấy. Tất nhiên có những điều cũng ko hài lòng 100% được, VD bác ấy không khéo ứng xử nên ko được lòng bà nội bà ngoại lắm, hoặc có đôi khi mình nói bác ấy cũng không nghe mình hết đâu, nhưng cơ bản là bác rất tốt và ý thức rất rõ ràng vai trò và vị trí công việc của mình trong gia đình. Nhưng nói thật vì mình không muốn phá giá thị trường nên không tăng lương cho bác ấy (hiện tại mình trả 2.5tr/th - đã làm được 5 tháng - nhà mình chung cư có 2VC + 1 bé 4 tuổi đã đi lớp), chứ thực sự có phải tăng thêm mấy trăm nghìn nữa cho ng ta mình vẫn thấy xứng đáng. Vì vậy dù rất ưng ý nhưng sắp tới mình sinh bé thứ 2, cũng chỉ định tăng lương cho bác lên 2.8tr chứ k phải là 3tr, vì mình ko muốn phá giá thị trường. Bù lại mình hay cho lặt vặt 100-200k hoặc thỉnh thoảng nạp thẻ điện thoại cho thôi.

    Mình nói ở đây chắc sẽ k vừa lòng các mẹ vì có nhiều mẹ ko hài lòng với NGV hiện tại nên cảm thấy giữa cái bỏ ra và cái thu được chưa cân bằng, mình hiểu cảm giác đó vì NGV cũ của nhà mình cũng vậy: lười, chỉ thích chơi và ngủ, mình bảo làm gì cũng mặc cả để làm ít đi. Nhưng mình muốn dài lòng 1 chút để các mẹ có cái nhìn thông cảm hơn với công việc của NGV, bản chất CV của họ không hề đơn giản và nhàn hạ gì, chẳng qua do thị trường lao động NGV của mình chất lượng kém quá nên người phải gánh hậu quả là các mẹ cảm thấy bức xúc thôi.
     
  20. nicemoonnight

    nicemoonnight Chàng là chúa muôn loài:D

    Tham gia:
    3/8/2010
    Bài viết:
    2,105
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Em đang tìm giúp việc theo giờ, em thấy chính ra tìm ng laà theo giờ là an toaà nhất. Ng ta đỡ mệt, mình cũng đỡ phải mang tiếng bóc lột lúc đêm hôm :)
     

Chia sẻ trang này