Toàn Quốc: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi hloan1, 23/7/2012.

  1. hoangminh_231

    hoangminh_231 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/1/2009
    Bài viết:
    8,560
    Đã được thích:
    1,579
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Tớ xin đính chính thêm là Tết ÂM thì phải thưởng 1 tháng lương thứ 13 + giỏ quà. Ít có gv nào đồng ý Tết thưởng 500k lắm. Nếu thưởng 500k là qua Tết k thấy tăm hơi đâu cả luôn
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Trân Anh

    Mẹ Trân Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/6/2010
    Bài viết:
    1,477
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Nhà mình đợt trước có một bác gv tốt, sạch sẽ và chăm chỉ vô cùng. Từ ngày bác bước chân vào nhà mình thì chưa bao giờ mình phải nói việc gì với bác cả mà bác tự làm hết sạch sẽ đến từng ngách nhà. Chỉ có những thiết bị điện tử chưa biết dùng thì bác hỏi, và hỏi những thói quen nề nếp ăn uống sinh hoạt của cả nhà để bác biết bác làm thôi. Có một lần thế này mà mình áy náy và phục bác mãi, lần đó chồng mình đi uống rượu say về mình để nằm một mình một phòng bảo bác sang ngủ với mình, bác bảo vâng. Trong khi mình ngủ từ đời nào rồi khi tỉnh dậy ko thấy bác đâu ra ngoài thì thấy bác kê cái ghế nằm ngoài cửa phòng mà chồng mình nằm. Mình hỏi bác sao phải làm thế bác bảo " Tôi sợ chú say nôn ọe gọi gì ko ai biết rồi nhỡ dậy ra ngoài ngã cái thì chết dở, ở nhà ông nhà tôi cũng thế tôi cứ phải để ý cả đêm". Mình phục bác luôn vì mình ghét người say rượu và bỏ mặc chồng còn bác người ngoài mà lại thế nên cảm động lắm. Bác coi con mình như cháu bác ý, con nhà mình không thích ăn thịt nhưng lại thích ăn nem thế là bác làm nem tôm, nem thịt bò, nem cá, nem gà thay đổi mỗi ngày cho các cháu. Bác chăm chúng nó còn hơn mình chăm con.
    Mình coi bác như người nhà và bác cũng vậy, tiếc là bác không làm nữa vì con dâu bác sinh đứa thứ 2 nên bác phải về, bác vẫn hứa với mình là lúc nào cháu cứng cáp sẽ lại lên nhà mình ở.
    Mình nghĩ gv thì có người này người kia không hẳn tất cả đều không ra gì nhưng hầu như rất khó tìm được người gv thứ 2 như bác gv nhà tớ dù lương có cao thế nào.
     
  3. duongcongsan

    duongcongsan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/5/2011
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    không thể nào chấp nhân đc người gv thới buổi này. nói rất hay nhung làm chỉ đc 1/3 như những gì đã nói. ít có người làm đc việc.chán luôn
     
  4. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Mẹ nó sướng thế, tìm đc 1 ng như thế này thì dù có trả lương cao hơn 1 chút cũng vẫn rất, rất hài lòng!
     
  5. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Tùy đặc thù thôi bạn ạ. Như giúp việc nhà mình thì ăn xong là tắm giặt, hết việc, còn gì đâu mà bóc với lột. Họ ngủ lại, 1 phòng riêng, tivi, quạt điện, còn phải chi phí hơn ấy chứ. Nhưng nếu thuê theo giờ thì họ làm sẽ k tận tâm, chỉ nhăm nhe đến giờ về là mình teo huyền tèo, vì có phải lúc nào cũng về đúng giờ đâu, hic.
     
  6. langdaosa

    langdaosa Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/4/2012
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    chưa đến tết mà osin nhà em đã đáo là tết phải thưởng 1 tháng lương với it quần áo cho con cho cháu đấy.làm gì mà thưởng có 500k.mà em thuê osin lương 3tr/tháng.hằng tháng đến lúc thanh toán toàn kiểu tháng này có chuyện này chuyện kia, nên toàn xin thêm.nên trung bình lương hằng tháng em toàn mất trắng 3.3tr.mà ko cho thì lại tôi muốn về quê vài ngày.cho thì mới ở lại.nói chung em cũng nản lắm mà vẫn cắn răng mà chịu.
     
  7. MeSocnaunau

    MeSocnaunau Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Nói chung phải rắn một tí các mẹ ạ. Đấy là kinh nghiệm mình qua gần chục đời gv. Tính tớ thì thích tình cảm, rồi mua đồ cho, rồi cho đồ cũ rồi cho thêm tiền này tiền nọ, nhưng càng thế họ càng lấn tới, tớ cũng không hiểu nổi.
    Bà gần đây nhất, con mình đi học, lưong 2,5tr, nhưng khi về thanh toán bao giờ mình cũng cho thêm thành 2.8tr, nhà mình một mặt phẳng 70m2, cả nhà đi cả ngày tối về một bữa tối. Mà mình hứa đến Tết sẽ thưởng tiền. Nhưng về rồi nhắn xuống đòi lương 3tr, tất nhiên mình không đồng ý. Ở nhà cơm nước mà lương 3tr thì các mẹ thuê trông con sẽ phải trả 3.5tr à? mà Tết đến nơi rồi, lại thưởng Tết, sau Tết lại hùa nhau đòi tăng lương. Nhắn đi nhắn lại, tớ chả buồn nói gì.
    Hôm trước lại gọi cho bà ở gần nhà mình kêu là chờ mãi k thấy mình gọi đi làm, giờ đnag đi làm tạm lương có 1.5tr ở quê. Đấy, lúc nào cũng dọa mình là sẵn sàng có nơi trả 3tr mà hơn tháng rồi đã có đâu. Bà ý muốn lương cao mà lại ở như nhà tớ cơ: nhàn, mọi người đi hết, chỉ nấu cơm buổi tối và lau nhà, ăn ngon vì đồ ăn nhà tớ toàn đặt ở quê ra, không ăn thịt thà ngoài này mấy, hoa quả ăn suốt ngày, rau sạch, ngủ một mình một tivi... (theo lời bà ý)
    Giờ con tớ đi học rồi, may quá, cần thì thuê theo giờ vậy, chỉ khổ các mẹ con nhỏ thôi.
     
    mi_gao_que thích bài này.
  8. tronxinhxinh

    tronxinhxinh

    Tham gia:
    5/2/2010
    Bài viết:
    10,678
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Cũng tùy người các mẹ ah, mới lại cũng k cầu toàn được, ai mà chả có lúc sơ suất, tớ thì tớ hài lòng với bác GV hiện tại vì rất yêu trẻ, chăm con mình còn hơn mình, cũng biết dạy trẻ các thói quen tốt & k bao h bật ti vi vì sợ con mình chậm nói :)
    Về làm việc nhà, thì nhanh lắm mỗi tội hơi bẩn :) thấy k hài lòng là tớ nhắc, mà nhắc thì k bao h tự ái :), thế là đc rùi.
    Tớ trả 3 triệu + 100k điện thoại/ tháng
    Các chi phí ăn mặc nữa thì khoảng 5.5tr/tháng. Về quê, tết... tất nhiên tớ cho tiền tàu xe, mà k cho bác ấy cũng k hỏi.
    Tốn kém phết mà bây h bác ấy đang đòi nghỉ vì nhàn quá nên buồn đây! Hic, nên là phải đi kiếm việc làm trong ngày cho bác ấy, vừa để bác ấy kiếm thêm thu nhập, vừa để ken còi nhà tớ vẫn có người chơi:-\"
     
    Sửa lần cuối: 17/9/2012
  9. meobeoheocoi

    meobeoheocoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/3/2012
    Bài viết:
    4,784
    Đã được thích:
    1,794
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    e chưa thuê ngv bao giờ, nhưng e tin là nếu ngv nào đc ở cùng mẹ nó cũng k pải chịu thiệt thòi hay phân biệt đối xử gì cả. nói chung ở đâu cũng có ng nọ ng kia ạ
     
    orchid1080 thích bài này.
  10. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Chao ôi, giúp việc mới nhà tớ:
    - Nấu ăn theo ý cô, k đc tham gia, nếu có tham gia, kết quả vẫn là: ý cô, vì cô nấu!!!!
    - Con bé, chuyện bé tè dầm là chuyện "thường ngày ở huyện", nhưng với cô í thì "Khiếp, đái suốt ngày, giặt lắm đồ thế tay cô xước hết!!!
    - Làm đc 1 buổi, kêu ca "Khiếp, nhà cháu lắm việc thế, tối đặt lưng xuống đau hết cả người"
    - Nhà tớ chung cư, cô bảo: Cô k đi chợ đc đâu, vì cô hốt thang máy lắm. Mình hỏi lại, thế sau cô cho con cháu đi dạo kiểu gì? -Thì có ng dẫn xuống dưới nhà là đc!!!!
    - Mấy hôm trc trời se lạnh, kêu ca: Cô chẳng có cái quần áo rét nào! Mình ra chợ mua cho 2 bộ, 400k, hic. Về mặc khen nhưng lại bảo: Lần sau dẫn cô đi để cô tự chọn nhé!
    Làm đc 1 tuần, tớ bye bye rồi, k thể ưa nổi, dù lương cứng 3tr, cao hơn mặt bằng chung khu tớ 500k/tháng.
     
  11. Vânveo

    Vânveo Guest

    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    mẹ này nói chuẩn, nhg mình cũng vẫn sầu muộn vì gv, con mới có 6 tháng rưỡi mà 3 bà gv rồi (chưa kể 3 tháng lúc mình chưa đi làm mình tự chăm con vì ko chịu nổi gv), tưởng bà thứ 3 này đã là ưng ý mà bà ấy cũng vừa chơi cho mình 1 vố (chưa làm đc 1 tháng xin về quê con lên nhà mới - nghỉ 3 ngày sau đó đến nửa đêm ngày thứ 3 thì 3 rưỡi đêm gọi điện cho mình bảo bà ốm lắm ko lên đc đâu, sau 1 hồi mình nói thì bảo thôi đc bà sẽ cố lên, lên chưa đc 1 ngày thì đòi tăng lương, mình điên quá nói cho 1 hồi nhg vẫn đồng ý tăng nhg nghĩ cứ bực bội thế nào ấy, chỉ thương con bé quá chứ ko cho đi bộ đội giải tán gv luôn :-s
     
  12. tronxinhxinh

    tronxinhxinh

    Tham gia:
    5/2/2010
    Bài viết:
    10,678
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Khiếp, cành vàng lá ngọc thế thì giải tán cho sớm chợ! GV nhà tớ đc cái biết điều, hồi mới vào làm, tớ thấy k có dtdd, tớ mua cho 1 chiếc mà nc mắt lưng tròng, hic làm mình cũng cảm động theo! Quần áo thì hè mua cho bác ấy 2 bộ, thu chưa mua bộ nào:) vừa mua cho bác ấy 5 cái quần chíp mà bác ấy cứ khen tâm lý, hí hí sướng! vì thực ra làm GV, lương trả cuối năm, làm gì có tiền mặt đâu, ngoài 200k/ngày tiền đi chợ là theo chế độ rùi, có còn cũng chỉ đc mấy k lẻ thôi.
    Lúc trc mới làm, tớ trả 2tr5/tháng, sau mấy lần vô tình nghe thấy mấy người cứ alo mời về làm, thế là chồng tớ bẩu: E gửi lương 3tr đi, cho bác khỏi nhấp nhổm, thế mà đã gắn bó hơn 1 năm rùi đấy từ ngày tớ mang bầu đến bi h Ken còi đc 1 tuổi rồi :), chắc cũng k phải vì 3tr lương, mà vì thằng con zai thối nhà mình nó bám quá, nên ko nỡ dứt :-\" Giờ thực sự là 2 vợ chồng nhà tớ cũng quên mất bác ấy là người Gv rùi, coi như bà của ken thôi, mỗi tội bà của ken thì mẹ Ken sợ chết khiếp, còn bác ấy thì mẹ Ken sai vặt vô tư :). Ngẫm lại cũng thấy mình khá là may mắn
     
  13. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    vote cho giúp việc nhà mẹ nó 9 điểm, nếu ai cũng thế này thì chẳng bao giờ có cái topic phàn nàn về giúp việc đâu nhỉ. Hi vọng nhà mình cũng tìm đc g.v biết điều mà mong manh quá.
     
  14. tronxinhxinh

    tronxinhxinh

    Tham gia:
    5/2/2010
    Bài viết:
    10,678
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Hơ hơ, cũng chỉ khoảng 8d thôi :), vì chăm trẻ thì khéo chứ nấu nướng, chăm chỉ nhưng hơi vụng theo kiểu " chém to kho mặn" ấy mà. Có 1 món ăn này làm tớ nhớ mãi vì buồn cười, chắc nàng cũng chưa đc ăn: Trứng rán với cà chua :) hehe k phải trứng sốt cà chua đâu nhá, mà là trứng rán, lại còn "cách điệu" dùng bơ để rán nữa, ôi mẹ ơi, cả nhà đc trận cười bể bụng & mặc dù zai nhà mình là tế nhị lắm, cố ăn để động viên nhưng k nổi 2 miếng cũng phải gác đũa :), bác ấy bảo, đấy là món ăn " Tây", hahaha
     
  15. donghanh2012

    donghanh2012 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Em cung da gap nhieu lan nhu the. Day!!! Nhung van de ma cac me thuong xuyen gap phai khi tim gv ma khong xem xet ky. Ma cung dung thoi. Lam gi co thoi gian tim hieu nhieu. Mot loi khuyen cho cac me de tranh tinh trang tren. DONG HANH cung cap cho cac me nhung nguoi giup viec theo dung nghia va duoc dao tao bai ban. DONG HANH[/U] hien tai chi nhan cung cap gv cho nhung me can nguoi sau 1 thang dat hang (order) de duoc dao tao theo nhu cau cua cac me hoac chu nha. GV cua DONG HANH duoc dao tao nhung muc sau:

    1- Trong tre (an uong, tam rua, choi, theo doi va day tre)
    2- Lam ve sinh gia dinh the nao cho sach. Noi that, nhieu nguoi gv khong biet co toa let the nao cho sach. Ma viec nay dac biet can khi nha co tre nho
    3- Duoc hoc nau an cac mon cho tre em, mon Viet nam va mon Tay (mi y, pizza v.v). DONG HANH se ho tro cho cac gv nhung thuc don neu cac me khong co y tuong an gi trong ngay, trong tuan
    4- Biet quan ly tien va chi tieu tiet kiem toi da.
    5- Duoc hoc cach su ly cac tinh huong trong moi viec va cac giai phap toi uu. Vi vay, cac me co the hoan toan yen tam khong bi gv lam phien nhieu

    va nhieu thu khac nua.

    Chi phi: Khong dat hon voi nguoi chua duoc dao tao va o nhung noi cung cap khac

    Khi cac me dat hang, em se den tan noi va khao sat gia dinh cung nhu nhu cau cu the cua cac me de dao tao nguoi cho dung va gv lam duoc viec ngay khi den nha.

    NOI LA LAM- Ngoc - 0904 66 1976

    Cac me feedback nhe. Cam on nhiu nhiu
     
  16. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Tính em thì không thích có người lạ trong nhà nên em ko có thuê NGV, đến bà nội chăm cháu mà em còn chưa ưng nữa là NGV, em ở nhà tự chăm con mặc dù ở nhà chán chán lắm ý. Thỉnh thoảng em thuê mấy cô đồng nát dọn dẹp lau chùi nhà cửa cho, trước e tự làm, từ hồi có e Miu thì ko có thời gian lau chùi 6 tầng nhà (nhà bé nhưng cao nên vẫn mệt hix), chỉ có phòng ngủ của 2vc, phòng bếp là được lau hàng ngày, phòng khách thì có khách sẽ được dọn dẹp :D còn các phòng khác và cầu thang thì tầm 3 tháng thuê người tổng vs/lần.
    Chị gái em thì thuê đến đời giúp việc thứ gần chục mới được một em ưng ý, ở cùng gần 3 năm thì em ý xin nghỉ đi làm công nhân trong SG và lấy chồng. Cô chị về thì cô e lên, lương cô chị 2.5t nhưng lương cô em phải 3t nhưng cũng chỉ làm được gần 1 năm rồi xin nghỉ đi bán hàng :D. Cũng may cháu lớn giờ 9 tuổi, cháu bé 5t rồi nên mẹ cháu ko phải thuê ai nữa :). Thời gian đầu long đong vất vả lắm.
    Nói chung giờ NGV tốt thì ít mà vì tiền thì nhiều nên các mẹ không kêu ca mới lạ, kêu như thế này em thấy cũng đâu có gì là quá đáng.
     
    hloan1 thích bài này.
  17. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Cái món trứng rán với cà chua, tớ thấy mấy cô ở công ty tớ cũng làm mà, chỉ có tớ chưa ăn thử bao giờ thôi. hihi.
     
  18. ngaicuu7

    ngaicuu7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/3/2009
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    252
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Tớ cũng thế đấy,cái gì cũng phải có nguyên tắc,mình rất quý người nhưng người cũng phải quý mình. Mình ko xử tệ,chỉ mong giúp việc biết điều thôi. Giúp việc nhà tớ đang đòi nghỉ vì ko tăng lương (lương đang 3tr rồi ạ). Vấn đề ở đâu ko phải mình tiếc vài trăm nghìn,mà quan trọng là tớ vẫn phải cố chịu đựng cách làm việc của bà ý chứ ko phải là ưng ý nhé,3tr là quá cao với 1 người lần đầu đi làm,ko biết bất cứ 1 cái gì,mình bảo cho lại còn cãi,rất hay quên,rửa bát còn ko sạch.Nói mãi vẫn vậy (làm được hơn 2th). Thêm nữa là con tớ trộm vía rất ngoan,cho ăn là ăn,cho ngủ là ngủ. Đi làm về tớ vẫn phải nấu cơm (bà ý chỉ nhặt rau và rửa bát),tắm cho con,cho con ăn,ngủ (12h đêm nó mới ngủ). Nhà thì tuần lau 2 lần 2 tầng,quần áo có máy,chỉ giặt vài cái của em bé và của ông bị liệt (ko phải chăm ông vẫn kể là phải chăm ông). Với công việc như thế tớ ko hiểu phải tăng lên bao nhiêu mới vừa nhỉ?
     
  19. hanamsan

    hanamsan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/2/2012
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Có nhiều ý kiến trái ngược nhau quá các mẹ ạ. Mẹ em mấy hôm nữa cũng lên đây làm giúp việc đây ạ. Em đăng lên toàn thấy mẹ gọi điện hỏi thì trông trẻ với làm việc nhà. lương 2.5tr nhưng em ko nhận. Em tìm cho mẹ làm dọn dẹp cho 1 công ty giờ hành chính và tối về phụ 1 nhà gần đấy nấu nướng, dọn dẹp. Như thế sẽ tốt hơn là trông trẻ, vì mẹ em lao động chân tay ở quê quen rồi, nên những việc dọn dẹp ở trên này ko nhằm nhò gì so với công việc đồng ruộng ở quê đâu ạ. Mẹ năm nay 45 tuổi là 1 người phải là thắt đáy lưng ong ạ. Tốt tính và thật thà, em tin là làm tốt thì sẽ được trả lương xứng đáng thôi ạ. Còn nếu đối xử không ra gì thì em cũng chẳng mặn mà làm gì nghỉ luôn cho xong.
    Tiện đây em xin đăng luôn là mẹ nào cần giúp việc làm dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần thì Pm em nhé.
    Em sẽ để các mẹ tự trả lương theo công sức mà mẹ đã làm nhé.
    Cảm ơn các mẹ ạ!
     
  20. Mẹ Em Pong

    Mẹ Em Pong Sỉ - Lẻ đồ sơ sinh

    Tham gia:
    21/9/2012
    Bài viết:
    6,746
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Các mẹ mà có việc gì cần làm ban ngày thì cứ alo cho em ( đón con, đi công chứng, đi chợ...) cứ alo cho em. Em free ạ! Em đnag rnahr rỗi có thể giúp các mẹ đựoc ạ! Số đt của em là 0949923186!
     

Chia sẻ trang này