Toàn Quốc: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi hloan1, 23/7/2012.

  1. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Ui trời, với những ng thế này thì k bao giờ có giới hạn cả bạn ạ. Tớ cũng vớ phải 1 cô tương tự thế, vừa làm đc 1 ngày đã đá đưa chuyện tăng lương, tớ giải tán luôn. Lương cũng 3tr như bạn trả rồi đó.
     
    Đang tải...


  2. ngaicuu7

    ngaicuu7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/3/2009
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    252
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Thật lòng mình chẳng muốn thuê giúp việc tý nào cả,cứ phải phụ thuộc rất khó chịu. Bản thân mình còn phải đi làm,con thì nhỏ nên mới phải thuê chứ có người lạ trong nhà rất phức tạp,nhất là gv lại ko biết điều. Họ cứ có suy nghĩ là mình kiếm đồng tiền dễ lắm thì phải,cái gì cũng xin, làm việc vô trách nhiệm nhưng lại cứ muốn nhiều lương.
    1 số mẹ nói công việc của gv cũng rất vất vả,tớ ko phủ nhận,nhưng đó là với những người hiểu chuyện,làm việc có trách nhiệm,xứng đáng với đồng lương họ nhận được. Các mẹ thử nghỉ xem,bản thân chúng ta vất vả ăn học mười mấy năm,tốn công tốn của bao nhiêu mới có được công việc,vị trí và đồng lương như hiện nay (đôi khi ko cao hơn lương gv là mấy),đi làm sớm tối,trách nhiệm đề nặng,sếp mắng cũng chả dám cãi (sếp ko phải lúc nào cũng đúng). Trong khi các bác gv của chúng ta trình độ ntn ạ,tốn công tốn của gì ko ạ, chỉ mong mỗi sống đạo đức,biết điều mà còn quá khó. Thật sự nản!
     
    cu Trí thích bài này.
  3. cu Trí

    cu Trí Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Mẹ nó nói quá đúng đi ạ, em cũng nản vụ giúp việc quá trời ạ :((
     
  4. dinhhuong9

    dinhhuong9 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Bằng nhà tớ hông các mẹ?
    tớ trả lương 3tr. Chỉ làm các việc liên quan đến bé gồm có cho bú sữa, giặt đồ, lau phòng của bé (mẹ cháu phải nhắc), tắm cho bé (mẹ lúc nào cũng tắm cùng), trông bé và cho bé ngủ (ban ngày thôi, buổi tối mẹ phải tự ru). Đến 8h tối là trả mẹ rồi, còn lại là xem ti vi. Đến bữa ăn lúc nào cũng ăn cùng cả nhà, còn bà ngoại sẽ trông bé cho bà í ăn, rồi bà ngoại ăn sau. ăn xong thì rửa hộ bát cho 1 buổi (còn các buổi khác thì ko làm, vì thỏa thuận là chỉ trông cu thôi).
    sau 1/2 tháng đòi tăng lương 4tr. tớ cho đi tàu suốt luôn.
     
  5. ngaicuu7

    ngaicuu7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/3/2009
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    252
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Nên tớ thà vất vả tìm gv lại từ đầu còn hơn là chiều theo yêu cầu vô lối của họ,ko bao giờ là đủ. Mình phải cứng rắn để làm trong sạch đội ngũ giúp việc này mới được.
     
  6. Mẹ Bé Gia Linh

    Mẹ Bé Gia Linh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    gv cũng có người tốt người xấu, nhà mẹ nó gặp được người gv thế này là cũng yên tâm
     
  7. lobby

    lobby Vịt,Ngan,Gà Quay Hải Châu

    Tham gia:
    9/1/2010
    Bài viết:
    4,614
    Đã được thích:
    509
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Trước khi đẻ, tớ ngâm cứu cách nuôi con kiểu Tây, vì bên Tây có phải ai cũng có ngv việc đâu, toàn phải tự thân vận động hết. Thế rùi giờ con tớ 14 tháng 11kg, đi từ lúc 9,5m, ngoan, chịu chơi và cũng vẫn ko có ngv. Ông và bà vừa về hưu, thế là lại có bạn chơi với con nữa. Theo mình thì trừ khi nhà có 2 vc, ko có ông bà hoặc đi làm ngoài và quá xa, giờ giấc khắt khe, còn làm nhà nước mà có thời gian, biết sắp xếp cv thì ko có ngv vẫn ổn. Tất nhiên là trong trường hợp việc nhà, mọi thành viên trong gia đình đều phải san sẻ cơ, còn mình thì chủ yếu chăm con và dọn dẹp khi có time rỗi. Nhà tớ thì ông nội chăm, nấu cơm rửa bát, tớ chỉ chăm con, lau khu bếp và phòng bếp, dọn dẹp trên tầng 2 phòng mình và con ở. T7, CN có thời gian thì nấu ăn cải thiện, cơ mà nhà tớ đơn giản lắm, 1 ngày ăn cả nhà có 1 bữa buổi trưa. Tối thì tự túc, mạnh ai nấy ăn, thế nên cs ko ngv mà vẫn thở nhẹ nhàng, chiều cứ 5h đi làm về là dẫn con đi dạo và ăn uống ngoài đường hihihi.
    Nghĩ 1 tháng chi 5tr/1ngv thì nhà tớ treo niêu vì lương tớ và chồng cùng nhà nước 7tr/người. Thế nên cả 2 vc đều tự thân vận động, san sẻ việc, cơ mà cũng nhẹ nhàng vì nếp sinh hoạt được định hình theo lịch, kế hoạch ngay từ khi mới sinh e bé, giờ vẫn tiếp diễn như vậy nên thấy cs ko bị tất bật. Nhóc nhà tớ thì ăn ngủ đúng h, cứ 8h tối là lên chuồng, sau 8h bố mẹ sở lượn ra phố đi ăn uống đến đêm mới về, ông bà thì cứ xem phim tầng dưới rùi ngó laptop theo dõi bạn nhà tớ bằng camera ip. Thế nên giờ vẫn 62kg, tăng hơn cả lúc mới đẻ 4kg, hichic
     
    Sửa lần cuối: 25/9/2012
  8. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Nếu có ôb, hay bố mẹ rảnh tự chăm con thì quá sướng rồi còn gì. Thuê gv là khi k có ng nào trông con bạn ạ. Thử làm phép tính, nếu bạn đi làm từ sáng đến 12h về, rồi từ 1h đến 5h, chưa tính nhà xa đi từ sáng đến tối, kể cả nuôi con kiểu Tây hay Tàu gì chăng nữa, thì trong khoảng thời gian đó ai trông bé? ai cho bé ăn?
     
  9. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Nếu gặp phải ng này mà k cho lượn sớm thì mới lạ nhỉ, đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Oải.
     
  10. dinhhuong9

    dinhhuong9 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Thế nên sau đó tớ đã rút ra một kinh nghiệm các mẹ ạ. Là mình tôn trọng NGV, nhưng đừng chiều họ quá. Nhà tớ là tại chồng tớ rất hay cho thêm tiền ngoài lương. Rồi cả nhà hồi đầu cứ nghe bà í răm rắp nên mới sinh ra như thế .cái hôm trước khi đòi tăng lương, bà í bảo tớ là "mẹ cu quyết định nhanh đi, mai có đi thăm bạn ko, để bà còn hẹn đi chơi", sau khi đi chơi về thì ra giá đòi tăng lương, nếu ko thì ko làm nữa.

    Thế nhưng mà mềm nắn rắn buông các mẹ nhé. khi tớ bảo là tớ cho bà ý nghỉ, đi làm ở cái nhà nào vùa gần nhà, vừa trả lương bà ý 3,5tr ấy. Thì bà ấy bảo là thôi, lương lậu có thể thương lượng lại được. bà quý cu nên bà thích ở lại chăm cu. Nhưng mà tớ ghét, tớ ko đồng ý.
     
  11. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Haha, y sì nhà tớ. Nhà tớ trả lương 3tr, cứ nói ra nói vào, xã tớ bực mình bảo tốt hơn hết chỗ nào trả cô 4tr thì cô đi làm cho họ đi, nhà cháu khả năng có hạn thôi. Vậy là lại bảo: cô chỉ nói vậy thôi, chứ cô vẫn muốn làm ở đây. Nhưng vẫn cho lượn, vì đi trông trẻ con mà suốt ngày kêu con tớ "ăn lắm ị nhiều", với lại "ăn mà cứ phải dỗ thế thì mệt lắm, sức đâu chăm" trong khi chưa trực tiếp chăm con đc bữa nào.
     
  12. mũi tẹt

    mũi tẹt Guest

    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    ôi, tớ đang mệt mỏi vì người giúp việc đây, bảo việc gì thì làm việc ấy, nếu không bảo thì không bao giờ làm... chán ghê, chăm cháu thì suốt ngày xem ti vi, mình bảo bà cho cháu xem tivi ít thôi kẻo cháu chậm biết nói thì cãi: cho nó xem nhiều nó mới thông minh. Mà bà này bảo thủ kinh khủng, chả góp ý được gì. Bà ý quê Thanh Hóa, kể là quê nghèo lắm, vợ chồng mình cứ thương không nỡ cho nghỉ. Nhưng hôm nay thì mình không thể chịu nổi rồi... có lẽ phải cho nghỉ thôi
     
  13. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,511
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    cơ bản là nhà mẹ nó có cả ông lẫn bà,như gđ mình,k ông cũng k bà,chỉ 2vc và 2 cửa hàng kinh doanh,thì có nuôi con kiểu tây hay tàu,á hay âu vẫn bận rộn k có lúc thở
     
  14. Mẹ Em Pong

    Mẹ Em Pong Sỉ - Lẻ đồ sơ sinh

    Tham gia:
    21/9/2012
    Bài viết:
    6,746
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Nghe các mẹ nói về GV thấy buồn quá! Em hiện giờ cũng ko có việc gì bận lắm! Nếu các mẹ cần giúp gì mộột vài tiếng 1 ngày thì em có thể giúp các mẹ free được. Free nhưng em luôn làm hết lòng chứ không phải ko có tiền là thế này thế nọ đâu ạ! Các mẹc ó gì alo cho em nhé! Số ĐT của em là 0949923186 nhé!
     
  15. phuongxinh

    phuongxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Em đăng tin tìm ngv trên này và đã tìm được 1 em.Kết quả là khi em ý ra đi sau 2 tháng ở nhà mình thì khối thứ đồ của mình cũng đội nón ra đi.hic
     
    lobby thích bài này.
  16. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Ôi mẹ nó ơi, vậy mẹ nó phải cho thông tin lên đây đi, để các mẹ khác biết mà tránh.
     
  17. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Sáng mình đi chung thang máy với 1 cô lên chăm cháu. Cô í kể, con gái cô ấy sinh con, giờ em bé mới 18 tháng mà đã trải qua 12 cô giúp việc. Đến cô thứ 12 này chắc mới tạm ổn ](*,). Cô nào đến cũng đòi hỏi lương cao, nhàn hạ, còn công việc thì làm như "mèo mửa" ấy. Hãi. biết đến bao giờ mình mới tìm đc 1 ng có tâm trông bé nhà mình đây.
     
  18. hien.vhh

    hien.vhh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Em đồng ý với ý kiến của chị. :)
     
  19. Kanyumi

    Kanyumi ĐẤT NỀN ĐẦU TƯ

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Lâu lâu mới vào lại mục NGV thì gặp tp này. Đọc hết 1 lượt các cmt của các mẹ, cũng ko thể phủ nhận là nhiều vấn đề quá ạh. Nhưng em muốn chia sẻ với các mẹ là làm giúp việc cũng có cái duyên của nó, có người này người khác thôi ạh, quan trọng là biết tôn trọng chia sẻ lẫn nhau từ hai phía,
    Em cũng nghĩ như mẹ Kun_shop: đây cũng là 1 cái nghề làm ăn chân chính. Bây h e cũng đi làm gv được hơn 2 tháng nay, ban đầu chủ yếu theo h, bây giờ là làm cố đinh cho 1 mẹ. Làm ai cũng vậy thôi, em chỉ nghĩ là mình đang dọn dẹp trong chính ngôi nhà của mình, như vậy nếu mình làm ko tốt thì chính mình sẽ cảm thấy thế nào? Có lẽ vì vậy em đi làm toàn gặp các mẹ tốt bụng thôi ah. Chị mà em đnag làm bây h cũng có con nhỏ mới gần 4th, chị tốt với e lắm. làm 8h-17h. Em cũng có con nhỏ, sáng ra vật vạ ăn uống rồi đưa nó đi học, hôm nào cũng tới muộn 5-10p. Chiều đến h chị lại bảo " thôi e về đi mà đón con". Em bận học 1 buổi sáng đến muộn 1 tiếng chị cũng ok. Em cũng cố gắng làm tốt công việc của mình, không có cái kiểu là chủ nhà nhìn theo thì làm thật tốt, quay đi rồi thì qua loa cho xong đâu ạh. Có gì ko vừa ý thì chị lại nhắc e, nhẹ nhàng thôi kiểu như là :" em xem lại chỗ abc này cho chị nhé" hay là " cái này e làm như thế này này". Hai chị e hay nói chuyện gia đình, nuôi con, nấu ăn nữa....Bé con nhà chị đáng yêu lắm,mới làm được tháng nhưng chắc e làm nó hư rồi,hic, bây h ko có người nói chuyện là làm loạn lên. Ban đầu tìm đến cv này thì như một sự tình cờ, kiểu như các mẹ nói là vì miếng cơm manh áo thôi ạh, nhưng bây h thì nó cũng chỉ là một phần thôi, nó còn mang đến nhiều niềm vui nữa ạh.
    Nhưng thật tiếc là ko phải ai cũng được như vậy, các mẹ đã vào tp tìm việc của em chắc còn nhớ là e tìm gv cho 1 chị bạn ạh. Chị ấy được cái hiền lành thật thà, hoàn cảnh thì cũng khó khăn nên e giới thiệu trên dd mong tìm việc cho chị ấy. rồi thì cũng có mấy mẹ liên lạc với e, rồi sau đó chị ấy nhận đi là cho một mẹ ở cách nhà gần 7km. Em kể ra cho các mẹ sau đây chỉ là một phía từ phía chị ấy thôi, các mẹ cùng ngẫm ạh, chứ ko có ý gì đối với bên chủ nhà(vì thực sự e cũng ko biết bên ấy là ai ạh): - Nhà xa, nên ban đầu chị chủ nhà đã thông cảm, nói rằng 8h làm nhưng em có thể đến muộn 10-15 cũng được, làm đi rồi làm tốt tháng sau tăng lương, bla bla,nói chung là mới đầu nghe chị bạn kể thế cũng mừng cho chị ấy.
    - Đi làm: nhà 4 tầng, tầng 1 cho thuê làm văn phòng, dọn dẹp 3 tầng trên, giặt dũ, đi chợ nấu ăn hai bữa trưa và tối, giúp chị chủ chăm em bé( bé hơn 1 tháng, ăn sữa ngoài), theo lời chị ấy là làm việc ko ngơi tay, nhưng mà ko sao hết vì chị ấy quen làm nhọc rồi. cái buồn là chị ấy luôn bị kiểu coi thường, bị mắng té tát ấy ạh. Chị chủ sau hôm gặp mặt nói chuyện thì thay đổi khác hẳn, chả buồn nói chuyện,lạnh tanh và khinh khỉnh. Chị ấy bảo thôi kệ vì con việc ai nấy làm, chị ấy cố gắng làm tốt là được. Em cũng bảo chị ấy người ta mới sinh chả có tg mà để ý việc khác đâu, với cả lúc ấy cung thay đổi tính tình nên dần dà sẽ bt lại thôi.
    - Nhưng mà làm thế nào cũng ko vừa ý chủ nhà ạh, luôn bị chỉnh thẳng mặt mà nói khó nghe(theo những gì chị ấy kể ah) kiểu như đổ những lỗi này lỗi khác, rồi chê chậm chạp...haiz Mà chị ấy cũng hiền thôi, chả bao h cãi cọ gây ai bao h, về nhà mới kể với em, lại khóc, nghĩ thương quá, đã bảo tìm cho chị ấy cviec rồi cuối cùng lại ra như vậy. Mà đi làm bảo là đến 5h chiều, nhưng toàn làm thêm 15-30p. chả dám xin về khi tới h, có lần xin còn bị mắng đã làm hết việc đâu mà về :(. mà cái h đấy về tắc đường kinh khủng các mẹ biết rồi đấy, hôm nào cũng hơn 6h mới về tới nhà(vì chị ấy gửi con trong ngõ nhà em nên hôm nào e cũng gặp chị ấy đi làm về).
    Em kể ra các mẹ biết vậy thôi ạh, một góc nhìn từ phía NGV, con người có thế này thế khác, không thể chu toàn hết được, quan trọng là cái cách đối nhân xử thế như nào cho phải. Mà đọc ở trên, các mẹ hầu hết thuê NGV có tuổi, ở quê ra, sự khác biệt về lối sống cách suy nghĩ nhiều khi ko hòa hợp được cũng gây khó khăn cho mối quan hệ 2 bên đấy ah, vì với bố mẹ, vợ chồng mình chung sống dưới 1 mái nhà nhiều khi còn ko vừa ý chỗ này chỗ kia nói gì đến 1 người lạ, các mẹ có thấy đúng thế ko ạh?
     
  20. MKthobong

    MKthobong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,246
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Haizzz, nói chuyện bảo sao chủ nhà khó tính - hay mắng, nhưng mà nhiều khi ko nói ko được.
    1. Bà gv cũ của nhà mình (đã nghỉ sau khi làm 20 ngày), nhờ lau cửa thì đúng chỗ tay mình chỉ vào mới lau, còn lại là ko lau. Cửa ra vào thì các mẹ biết đấy, ngang 60, cao 2m, chia 4 ô trên - 4 ô dưới, nó cũng có những kẽ bám bụi nhưng mà là thẳng tuột, thế nhưng lau được đúng 2 ô trên và phần ngang của cửa, và chỉ lau bên trong nhà.
    2. Em gv (cũng đã nghỉ sau 2 ngày làm việc độc lập ở nhà mình), nhờ lau lò vi sóng thì lau đúng mặt trên, chừa lại cửa và sau lưng lò. Nhà mình bụi mịn nhiều, yêu cầu hút bụi thì chuyên gia cầm chổi quét cho nhanh và nhẹ nhàng hơn hút bụi. Rửa bình sữa cho bé: có mặt mình thì chổi + xà phòng đàng hoàng, mình ko để ỷ là tráng bằng tay dưới vòi nước luôn làm mình sợ hết hồn vì con mình yếu bụng - dễ đi ngoài lắm.
    3. Em mới đến làm (được 3 ngày - chưa đến mức cho nghỉ): ăn bưởi xong, còn cái đĩa cũng cứ để vạ vật ở bàn ăn ko buồn nhấc tay tráng qua dưới vòi nưới rồi cho lên giá. Nồi thì treo đầy trước mặt nhưng cứ nhăm nhăm lôi cái nồi ủ của tớ ra để nấu nước sôi - xào rau...ặc ặc.
    Chuyện rửa bát cũng rất đơn giản đúng ko các mẹ ? Nhưng có ng vẫn rửa bẩn kinh, tay cứ sợ cái bát nó đau. Nhà mình dùng nồi inox nếu tay cọ ko mạnh là nó két lại tố cáo rửa bẩn luôn thì mình phát hiện ra là trừ 2 vợ chồng mình rửa kỹ, còn lại ai cũng rửa bẩn, kể cả bà ngoại - ke ke.
    Gas - điện đều đắt cả nhưng mà cũng ko có ý tiết kiệm 1 tí giúp mình đâu, đèn quạt là cứ bỏ từ phòng này sang phòng khác, bếp đun cứ phải 1 lúc mới nhớ mà cho rau vào...
    Thử hỏi: có đúng là toàn những chuyện nhỏ nhặt nhưng mà ko nói ko được, mà nói ra thành mang tiếng ác là lắm điều ko ? NGV mà có tâm 1 tí liệu có phải nhắc những vấn đề kia ko?
     

Chia sẻ trang này