Toàn Quốc: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi hloan1, 23/7/2012.

  1. MKthobong

    MKthobong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,246
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Haizzz, nói chuyện bảo sao chủ nhà khó tính - hay mắng, nhưng mà nhiều khi ko nói ko được.
    1. Bà gv cũ của nhà mình (đã nghỉ sau khi làm 20 ngày), nhờ lau cửa thì đúng chỗ tay mình chỉ vào mới lau, còn lại là ko lau. Cửa ra vào thì các mẹ biết đấy, ngang 60, cao 2m, chia 4 ô trên - 4 ô dưới, nó cũng có những kẽ bám bụi nhưng mà là thẳng tuột, thế nhưng lau được đúng 2 ô trên và phần ngang của cửa, và chỉ lau bên trong nhà.
    2. Em gv (cũng đã nghỉ sau 2 ngày làm việc độc lập ở nhà mình), nhờ lau lò vi sóng thì lau đúng mặt trên, chừa lại cửa và sau lưng lò. Nhà mình bụi mịn nhiều, yêu cầu hút bụi thì chuyên gia cầm chổi quét cho nhanh và nhẹ nhàng hơn hút bụi. Rửa bình sữa cho bé: có mặt mình thì chổi + xà phòng đàng hoàng, mình ko để ỷ là tráng bằng tay dưới vòi nước luôn làm mình sợ hết hồn vì con mình yếu bụng - dễ đi ngoài lắm.
    3. Em mới đến làm (được 3 ngày - chưa đến mức cho nghỉ): ăn bưởi xong, còn cái đĩa cũng cứ để vạ vật ở bàn ăn ko buồn nhấc tay tráng qua dưới vòi nưới rồi cho lên giá. Nồi thì treo đầy trước mặt nhưng cứ nhăm nhăm lôi cái nồi ủ của tớ ra để nấu nước sôi - xào rau...ặc ặc.
    Chuyện rửa bát cũng rất đơn giản đúng ko các mẹ ? Nhưng có ng vẫn rửa bẩn kinh, tay cứ sợ cái bát nó đau. Nhà mình dùng nồi inox nếu tay cọ ko mạnh là nó két lại tố cáo rửa bẩn luôn thì mình phát hiện ra là trừ 2 vợ chồng mình rửa kỹ, còn lại ai cũng rửa bẩn, kể cả bà ngoại - ke ke.
    Gas - điện đều đắt cả nhưng mà cũng ko có ý tiết kiệm 1 tí giúp mình đâu, đèn quạt là cứ bỏ từ phòng này sang phòng khác, bếp đun cứ phải 1 lúc mới nhớ mà cho rau vào...
    Thử hỏi: có đúng là toàn những chuyện nhỏ nhặt nhưng mà ko nói ko được, mà nói ra thành mang tiếng ác là lắm điều ko ? NGV mà có tâm 1 tí liệu có phải nhắc những vấn đề kia ko?
     
    Đang tải...


  2. chuotnhat8x

    chuotnhat8x Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/9/2011
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Em hoàn toàn đồng ý với chị ,mấy người gv chị nói ra còn chưa bằng nhà em đâu.kể ra mà tức chết đi đc.Ngày trc người gv người ta toàn tâm toàn ý với nhà chủ lắm nhưng bây giờ cơ chế thị trường đồng tiền làm người ta thay đổi rôi, lúc nào cũng chỉ đòi hỏi tiền phải thật nhiều thôi.

    Nhà em tuyển gv đến thời điểm nay gần 20 người rồi mà vẫn chẳng đc ai.... đủ các kiểu lý do . Đã gặp mặt nói hết giá cả, nhà cửa tất tần tật, đồng ý đi rồi ....đùng 1 cái ngày hôm trc , hôm sau đã 1 loạt lý do, em nghi lại rồi chị trả lương ít qua ( 3tr/tháng đó , chồng em đi làm cả tháng mới đc có 3tr2 ), nhà chị nhiều tầng quá em đi mỏi chân , 1 tháng chị cho em về nhà vài ngày thăm con , mùa hè và mùa đông chị fai mua cho em 4 bộ quần áo mỗi mùa, em chỉ ăn thịt thôi ko ăn rau....mỗi cô 1 lý do, nghĩ tới mà phát điên...
     
  3. phuongxinh

    phuongxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    NGV càng ngày càng tệ hơn ak.Cách đây khoảng 5 năm em còn thấy NGV chất lượng còn bây giờ đốt đèn cao áp tìm cũng chả thấy ai được.Nhà em qua khoảng trên 20 người mà người nào cũng tệ không nói nổi.Được vài người ưng ý thì ở dăm ba ngày lại thôi.Mà em thấy khó chiều nhất là NGV,chiều cứ như chiều vong ý mà vẫn cứ đỏng đảnh.Chắc tại số em nó đen hay sao mà toàn gặp NGV khó ưa.Mới đây nhất là vụ em GV mà em tuyển trên này ra đi mang theo nhiều đồ đạc của em ra đi làm em nản luôn.Nhưng vì hoàn cảnh nên cuối cùng em vẫn phải tiếp tục rong ruổi trên con đường đi tìm NGV tốt(mà chưa thấy)hic
     
  4. 2minh

    2minh Thành viên mới

    Tham gia:
    2/7/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Hoàn toàn đồng quan điểm với mẹ nó!
     
  5. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Chung hoàn cảnh với mẹ này, đang đi tìm gv, mà tìm gv có tâm còn khó hơn hái sao trên trời!
     
  6. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    cả nhà hãy cảnh giác với giúp việc nhé, đừng nên tin tưởng giao con hoàn toàn cho họ. Hôm trc tớ nghe xong mà hãi.
    Ở chung tòa nhà với tớ, có 1 bạn cũng thuê g.v, là ng cùng quê hẳn hoi nhé. Trông bé con mới 5 tháng tuổi thôi, vậy mà còn pha thuốc ngủ vào sữa cho bé uống để đỡ phải chơi với bé đấy. Lúc thấy viên thuốc ngủ bị cắn dở rơi ở giường, bạn í hỏi bà gv thì bà í bảo của bà í mua uống, sau bạn ấy hỏi tại sao bác uống mà lại cắn nhỏ ra thế, gạn mãi bà ấy mới khai thật là cho bé uống. Bạn í cũng hiền, lại nể đồng hương nên k tố cáo, chỉ đuổi đi thôi. Mà chưa hết, lúc hỏi bác chuyên sửa xe dưới tầng 1 thì thấy bảo mỗi lần bà gv đưa bé xuống chơi thì bé khóc inh mà cũng kệ, k bế k dỗ. Bác í bế bé dậy thì bé nín luôn. Bạn í hiền quá, chứ phải tay mình thì chắc bà í ra công an.
    Các mẹ thuê đc g.v, k nên tin tưởng tuyệt đối vào họ nhé, cần kiểm soát xem con mình đc ăn ntn, ngủ ra sao, ít nhất cũng thông qua hàng xóm và thỉnh thoảng lượn về bất chợt để kiểm tra. Thuê gv thời này sao khó quá. Ng tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều.
     
  7. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,515
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    hãi thật đấy ạ,bà gv hiện tại nhà em đây,tắm cho bé thì k để riêng 1 chậu để tráng lại người cho bé,hôm em thấy tắm cho bé khóc quá đi lên thấy vậy hỏi thì kêu bác quên,e hỏi từ trước giò bác quên mấy lần rôi? trả lơi : mỗi lần này ,ninh xuơng thì k đun qua đổ bỏ nước hoi,em bắt gặp thì cũng nói bác quên,......zoi ạ,cứ quên cho 10 lần thì chăm bé kiểu gì hic,cho bé ăn thì đut tới tấp cho nhanh xong mặc kệ ho hay ói ,gián cá thì đổ thừa bỏ trên lưng bát con dầu ăn khi cá đã chín,em bảo bác ơi,tiết kiệm cho cháu vơi thì nói luôn: k cho nhiều dầu chín thế nào được,hix thử hỏi ở nhà bác bác có dám nấu nuơng thoải mái vậy k?nchung ngv bây giờ k có tâm,k bgio bit nghi cho nhà chủ mà luơng 3tr,ăn uông với quà linh tinh cũng 5tr mà lúc nào cung tỏ ra luơng thấp,chán toàn tập
     
    giangsinh11 thích bài này.
  8. giangsinh11

    giangsinh11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    1,667
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Lương giúp việc nhà tớ là 3 triệu/tháng (từ đầu năm nay tới giờ đấy).
    Trông con đêm cho mình là việc không tưởng ạ.
     
  9. khanhmyshop

    khanhmyshop yêu Khánh và My

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    1,682
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Nhà mình cũng đang muốn tìm gv đây, hành trình đi tìm gv mệt mỏi quá. Có mẹ nào bit k gthieu cho mình với
     
  10. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Bà nào cũng thế thôi mẹ nó ạ. GV nhà tớ, 8h là thế giới riêng, k nhờ gì đc nữa.
     
  11. saobang85032000

    saobang85032000 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    4,921
    Đã được thích:
    526
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    đọc cái topic này, sao thấy sợ người GV kinh khủng. thế mà từ trước tới giờ, em cứ tưởng mấy kiếp trước chắc mình ác, nên.........Tình hình này, chắc em phải gửi con ở nhà trẻ tư mất.Nếu được nơi tốt, bé sẽ tự lập hơn, mà họ chăm cũng chuyên nghiệp hơn, khoa học hơn GV nhà mình, chiều về mẹ đón mẹ trông. Nhưng gửi tư cũng lo, sợ lúc mình ko ở đấy, thì họ chăm ko tử tế. Mà đã rước bao nhiêu người GV về rồi , thì tương ứng với bấy nhiêu rắc rối. Người thật tâm thì ít mà điêu chác thì nhiều,bỗng dưng ước giá mình có thuật phân thân, vừa đi làm rồi vừa ở nhà trông con được thì tốt quá :mad:
     
  12. MeMickeyMimi

    MeMickeyMimi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2011
    Bài viết:
    1,790
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    nếu gặp được ngv tốt thì mình thật sự còn quý hơn cả người nhà vì người ta gắn bó với mình hơn mà... tiếc là những người có tâm như thế không nhiều, còn những người chỉ tính đi làm chơi lĩnh tiền thật nhiều quá làm mình mất niềm tin thôi.
    ngày chị bé nhà chị nhiều chị ở gần 20 năm, chị em lớn lên cùng nhau, thân như ruột, đến giờ cũng vẫn cồn gọi điện tíu tít, còn có em nhà chị cũng đứng ra gả chồng cho, lâu lâu cũng ghé chơi... bay giờ khác nhiều

     
  13. relax2012

    relax2012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/7/2012
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Mình cũng đang phải tìm NGV vì mẹ mình cần người ở cạnh, xem các cms của các mẹ thấy nản quá. Mình chưa từng thuê NGV ở nhà nên không có kinh nghiệm, nhưng có chút kinh nghiệm với người được thuê chăm mẹ mình trong bệnh viện. Mình trả lương 250k/ngày như đề nghị của cô ấy, thỉnh thoảng còn cho thêm. Mình chưa bao giờ nói nặng lời hay có thái độ khinh thường mà đối xử rất tôn trọng, mình vào viện là đều bảo cô ấy tranh thủ nghỉ ngơi, để mình trông bà, vì mình nghĩ cô ấy ở trong viện cả ngày cũng mệt mỏi. Đổi ngược lại thì mình bị chê bai (vì mình đâu có thông thạo bệnh viện như cô này đã ở đó hàng năm trời), rồi bị sai làm việc này việc nọ với cái giọng mà, các mẹ tin được không, mình còn chưa bao giờ sai bảo gì cô ấy bằng cái giọng đó (ngang tầm tuổi mình thôi). Mấy ngày đầu mình không nói gì, nghĩ là cô ấy tự nhận thấy rồi sẽ biết điều, nhưng không ngờ là càng ngày càng quá, thế là mình phải đổi giọng, không nói nhẹ nhàng như chị em với nhau nữa mà sang giọng nghiêm nghị và không làm đỡ việc cho cô ấy nữa, thì từ đó lại tử tế hơn, sợ mình hơn. Mình rút ra là không phải ai cũng hiểu được khi mình đối xử tốt và thân tình, có người đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Mình sẽ mang theo kinh nghiệm này khi tìm NGV, sẽ không cư xử thân thiện với họ ngay từ đầu mà để xem họ cư xử thế nào đã.
     
  14. giangsinh11

    giangsinh11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    1,667
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    8h mà đã không nhờ gì được nữa thì tớ cho nghỉ rồi bạn ơi.
     
  15. littleSushi

    littleSushi Thành viên mới

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Chào bạn
    Mình là chị chủ nhà khó tính mà bạn Đ của bạn đã đi làm đây. Dù sao mình cũng phải cảm ơn bạn đã giới thiệu cho mình người giúp việc khi mình cần. Còn về chuyện bạn Đ, bạn cũng chỉ là người nghe một phía nên mình không trách bạn có những hiểu lầm. Mình cũng không định thanh minh nhưng mình nghĩ cũng nên nói rõ ràng để bạn đỡ phải áy náy vì đã giới thiệu chỗ làm không tốt cho bạn Đ, cũng là để bạn giúp bạn Đ rút kinh nghiệm nếu có đi làm chỗ khác cũng không gặp phải những vấn đề như vậy nữa.
    1. Về công việc, nghe thì có vẻ nhiều nhưng thực tế thì theo mình là nhàn. Cụ thể như nói là dọn nhà nhưng mình chỉ yêu cầu bạn ấy rửa bát xong thì lau bếp, thình thoảng lau đồ đạc trong phòng em bé, phòng khách. Nhà mình hàng tuần bố mình đều dọn dẹp nên rất sạch, chỉ cần lau qua là được. Nấu cơm thì bạn đó chỉ làm được 2 việc là đặt nồi cơm và nấu món rau. Các món mặn thì bạn Đ không có khả năng nấu. Giúp mình chăm em bé thì mình cũng chỉ yêu cầu làm 2 việc là rửa bình sữa và cho vào máy tiệt trùng, chuẩn bị chậu tắm, nước khi mình tắm cho em bé.Còn không có chuyện bạn Đ phải đi chợ. Thình thoảng mình có nhờ đi mua 1 vài thứ lặt vặt nhưng số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay.Trước khi thuê bạn này mình đã thuê 1 chị gv khác chỉ làm trong buổi sáng từ 9h đến 12h mà vẫn từng đó cônng việc (không bao gồm nấu cơm chiều) mà hôm nào cũng hoàn thành trước 12h, thậm chí có thời gian nghỉ ngơi trò truyện với mình. Trong khi đó, bạn Đ làm từ 8h đến 17h vẫn khối lượng công việc như vậy + nấu cơm bữa chiều. Thực tế thì bạn Đ vẫn có rất nhiều thời gian rảnh để nhắn tin điện thoại, ngồi chơi, ngủ chứ không phải làm không ngơi tay như bạn từng nghe. Có nhiều hôm ăn cơm xong lúc 12h30 mình bảo bạn Đ đi ngủ trưa đến 1h30 dậy rồi đi giặt quần áo nhưng cuối cùng 3h30 mình ngủ dậy thì bạn ấy cũng mới dậy. Vậy thì đến 5h bạn Đ làm chưa hết việc là đương nhiên.
    2. Về khả năng làm việc của bạn Đ thì mình xin phép nói thẳng là bạn Đ làm việc rất kém cả về năng xuất và chất lượng. Chỉ 1 việc đơn giản là rửa và tiệt trùng bình sữa cho em bé mà gần 1 tháng bạn Đ vẫn chưa làm thành thục mặc dù mình hướng dẫn rất cặn kẽ. Hôm thì suýt mang chậu rửa đít thay vì chậu rửa mặt của em bé ra để rửa bình sữa nếu mình không kịp thời phát hiện mặc dù 2 chậu hoàn toàn khác nhau, hôm thì cho vào máy tiệt trùng lại quên không cho nước, có hôm thì quên cắm điện ... Trên bàn có 1 cặp lồng + bát bẩn mình ăn sáng, bảo bạn Đ mang đi rửa thì mang cặp lồng đi, bát để lại...Đấy là những vviệc đơn giản nhất mình kể ra làm ví dụ, còn những việc khác phức tạp hơn thì đương nhiên là còn nhiều sai sót hơn. Đấy là nói về chất lượng, còn năng xuất thì như mình nói ở trên rồi mình không nói lại nữa.
    3. Về việc đối xử của gia đình mình với bạn Đ thì mình cũng nói rõ như sau, mình muốn thuê lâu dài nên mình nên gdinh đối xử rất tôn trọng chứ không hề có thái độ coi thường. Quan niệm của mình giúp việc cũng như các nghề chân chính khác nên cần phải tôn trọng người giúp việc, như vậy người ta mới làm tốt cho mình được. Tuy nhiên mình yêu cầu là làm việc phải có thái độ chuyên nghiệp, các công việc đã trao đổi rồi thì cứ tự giác làm, không phải để mình nhắc thì mới đi làm. Bạn Đ mặc dù làm không được việc nhưng mình vẫn thông cảm vì bạn ý mới đi làm lần đầu nên cho bạn ấy đến 1 tháng để làm quen mặc dù trong 1 tháng này mình và gdinh mình phải đi làm lại các việc bạn Đ làm rất nhiều. Mình nghĩ nếu vào nhà khác chắc bạn Đ sẽ bị cho nghỉ trong vòng không quá 3 ngày. Không dưới 1 lần mình còn cho bạn Đ quần áo mà mình không mặc đến, cho thức ăn mang về ăn với gia đình để tạo mối quan hệ tốt đẹp lâu dài. Tất nhiên hàng ngày mình là người ít nói lại bận vắt sữa (con mình ăn sữa mẹ nhưng chỉ ti bình nên phải vắt ra), chăm con nên 2 chị em cũng không có trao đổi nhiều. Bạn Đ dường như chưa có kinh nghiệm giao tiếp nên cũng ít khi bắt chuyện, khi có việc không hiểu cũng không hỏi lại tự làm theo ý mình nên có bị nhắc nhở lại có ý nghĩ mặc cảm.
    4. Về thái độ của bạn Đ khi mắc lỗi thì bạn Đ là người hiền lành, thật thà nhưng lại hay chối khi mắc lỗi. Khi bạn Đ làm sai, mình căn bản muốn bạn tự nhận sai để nhớ lần sau làm cho đúng chứ không phải để bắt lỗi hay trách phạt gì cả nhưng bạn Đ rất hay chối. Đơn cử như ngày đầu tiên đến làm, đi rửa bình sữa cho em bé làm rơi cái gioăng bình vào bồn cầu. Vậy là giật nước phi tang, khi mình hỏi đến thì nhất quyết không nhận. Bình sữa khi mình giao đi rửa thì có gioăng, rửa xong mang về không có mà nhà vệ sinh ở ngay cửa phòng mình thì mình phải nghĩ thế nào. Bảo bạn Đ mang ấm siêu tốc đun nước, để nguội đổ vào bình uống nước thì 5f sau thấy mang bình nước quay lại. Truy ra thì hóa ra bạn Đ lấy nước máy cho vào bình. Nếu mình không để ý thì có lẽ cả nhà hôm đó được uống nước máy. Con mình ăn sữa mẹ chắc cũng được hưởng sái luôn thì không biết hậu quả thế nào. Còn nhiều trường hợp tương tự nữa nhưng cứ khi hỏi đến thì chối hoặc im lặng không nói gì. Chính vì thái độ thiếu cầu thị như vậy nên mặc dù mình đã kiên nhẫn cho bạn Đ làm đến 1 tháng để làm quen nhưng bạn Đ không thể tiến bộ. Cuối cùng thì mình vẫn phải cho nghỉ mặc dù rất cần người giúp việc.

    Quả thật là tìm được người giúp việc tốt và có tâm bây h thật khó. Nếu thật sự bạn muốn giúp bạn Đ thì nên góp ý thẳng thắn để bạn Đ rút kinh nghiệm, đi làm ở nhà khác tránh được những sự việc tương tự. Có thể ban đầu chưa quen công việc nhưng phải có thái độ cầu tiến, cố gắng làm công việc cho tốt hơn chứ đừng chối rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác.
    Vài lời tâm sự cùng bạn cũng như các mẹ khác cho thoải mái tâm lý rồi lại tiếp tục công cuộc tìm người giúp việc. Haiza.
     
    Sửa lần cuối: 17/10/2012
  16. MKthobong

    MKthobong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,246
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Nhà mình trải qua 6 giúp việc, con mình mới 11 tháng, thuê được người từ tháng thứ 4. Mình nhận thấy:
    1. Nếu là người không chuyên nghiệp - không nghĩ đi làm 1 công việc nghiêm túc thì làm việc kém (hiệu quả - chất lượng lẫn năng suất, bẩn) mà nhiều khi hay tự ái, đòi được tôn trọng. Oạch, mình đi làm, sai hoặc nhầm sếp chắng lườm cho 1 phát là sợ run ng ấy chứ, thế mà đây làm giúp việc thì luôn đúng chăng.
    2. Người nào mà xác định đây là 1 nghề thì thường khá hơn, ít nhất là cố gắng làm theo ý của chủ nhà, ít tự ái hơn.
    Chứ còn bây giờ nhà nào có giúp việc mà chẳng muốn họ làm lâu dài cho mình, chiều GV chêt đi được ấy chứ.
    Em Gv cũ của mình, làm 6 tháng thì 4 lần về thăm nhà, mỗi lần về là 3-4 ngày, đương nhiên là hưởng nguyên lương + tiền quà đi về, tính ra lương thành 3t3 với 3tr5 vì tiền lặt vặt. Khi về bao giờ cũng giao hẹn là về 2 ngày thôi nhưng nó sẽ kéo ra thêm 1-2 ngày. Lần thứ 4 mình bực quá, mới mắng là: Tại sao cho về 2 ngày thì cứ ở cố thêm là 3 ngày. Nó vùng vằng, mình hỏi từ giờ đến Tết (rằm tháng 7) có về nữa ko ? Nó nói: Đến rằm tháng 8 cho nó về, ko cho nó về thì nó nghỉ luôn. Mình cho nó nghỉ luôn vì ko đồng ý vừa rằm tháng 7 về, rằm tháng 8 lại về tiếp. Nó đi sang nói với giúp việc bên hàng xóm nói vợ chồng mình đối xử bạc với nó, lên chậm có 1 ngày mà đuổi việc nó. Bà gv bên hàng xóm lại kể cho chị gv mới của mình nghe - chị về nói lại mình mới biết.
    Mình đi làm, nghỉ cũng có hạn, còn phải xin phép này nọ, chứ đâu có chuyện thích thì em ở nhà thêm 1 ngày.
    Vụ làm việc thì:
    _ 4 NGV ko pha đúng sữa cho bé như mình hướng dẫn, dù cực đơn giản: chỉ nhìn số trên bình là tương ứng với số gạt sữa.
    - Nhà mình nhiều loại khăn lau: lau tay, lau bếp -bàn (khô - ướt), ai mình cũng phải hưỡng dẫn kỹ nhưng đa số cứ vớ khăn nào là dùng khăn đấy, thua cả con gái mình 7 tuổi về lau bàn sao cho sạch - khăn nào với khăn nào.
    Hic, đúng là những lúc phát điên với ngv.
     
  17. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,515
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    4. Về thái độ của bạn Đ khi mắc lỗi thì bạn Đ là người hiền lành, thật thà nhưng lại hay chối khi mắc lỗi. Khi bạn Đ làm sai, mình căn bản muốn bạn tự nhận sai để nhớ lần sau làm cho đúng chứ không phải để bắt lỗi hay trách phạt gì cả nhưng bạn Đ rất hay chối. Đơn cử như ngày đầu tiên đến làm, đi rửa bình sữa cho em bé làm rơi cái gioăng bình vào bồn cầu. Vậy là giật nước phi tang, khi mình hỏi đến thì nhất quyết không nhận. Bình sữa khi mình giao đi rửa thì có gioăng, rửa xong mang về không có mà nhà vệ sinh ở ngay cửa phòng mình thì mình phải nghĩ thế nào. Bảo bạn Đ mang ấm siêu tốc đun nước, để nguội đổ vào bình uống nước thì 5f sau thấy mang bình nước quay lại. Truy ra thì hóa ra bạn Đ lấy nước máy cho vào bình. Nếu mình không để ý thì có lẽ cả nhà hôm đó được uống nước máy. Con mình ăn sữa mẹ chắc cũng được hưởng sái luôn thì không biết hậu quả thế nào. Còn nhiều trường hợp tương tự nữa nhưng cứ khi hỏi đến thì chối hoặc im lặng không nói gì. Chính vì thái độ thiếu cầu thị như vậy nên mặc dù mình đã kiên nhẫn cho bạn Đ làm đến 1 tháng để làm quen nhưng bạn Đ không thể tiến bộ. Cuối cùng thì mình vẫn phải cho nghỉ mặc dù rất cần người giúp việc.


    giong hệt giúp việc nhà em,toàn chối ,rồi cai bay biến,chán lắm ý ạ,thế mà sau lưng lại kêu mình thế này thế kia nản quá hic
     
  18. mi_gao_que

    mi_gao_que Quà quê- Thực Phẩm Sạch - Handmade

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    3,267
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    UI trời, nhà em thì không có giúp việc rùi, em làm osin cho nhà luôn. Nhưng ngày xưa ở với bác, bác thuê bà giúp việc, nhà thì nhàn tênh nhưng bảo làm một đằng toàn làm 1 nẻo ý...Ăn xong cơm thấy bác em ngồi xem phim bà ý cũng ngồi xem luôn. Bảo đi dọn thì kêu để tí nữa...Bác còn phải phục vụ thêm. Thế là cho nghỉ...Rồi em làm osin cho nhà lun...hí hí...
     
  19. mi_gao_que

    mi_gao_que Quà quê- Thực Phẩm Sạch - Handmade

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    3,267
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Đọc một hồi hoa hết cả mắt. Đây đúng là nơi để các mẹ xả sì trét nhỉ? Các mẹ thuê osin theo giờ ý. Chị ở công ty em thuê osin theo giờ. Nhà cửa tinh tươm, đón con chiều, cơm nước còn ngon nữa chứ
     
    hophiyen thích bài này.
  20. MeMickeyMimi

    MeMickeyMimi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2011
    Bài viết:
    1,790
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Em ơi e mới đọc Mà còn Hoa mắt... Các chị đúng là khóc ra tiếng Anh... Giúp việc bây giờ chỉ nghĩ là nhàn hơn ở quê, lau bàn bẩn nhắc lau lại thì tự ái... Mỗi năm về quê ít nhất 4 lần chưa kể Tết... Mình đi làm nghỉ phép có 12 ngày....
    Chán...
     

Chia sẻ trang này