Hà Nội: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi chipxinh2309, 7/11/2012.

  1. chipxinh2309

    chipxinh2309 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Các mẹ ơi, em xin kể câu chuyện về trường hợp của em ạ
    ko biết có bạn nào đi làm giúp việc mà gặp hoàn cảnh như em ko
    em đang làm giúp việc cho 1 gia đình, người HN gốc nhé. nhưng mà thực sự chán các mẹ ạ
    em làm hành chính, từ 8h sáng đến 6h chiều từ thứ 2 đến sáng thứ 7. lương 2.2 triệu/ tháng
    nhưng mà nhà đó đối xử với người giúp việc đúng là quá phân biệt các mẹ ạ
    nhà 5 tầng, ngày nào đến thay bộ quần áo ra là em bắt đầu lau nhà, ngày nào cũng 5 tầng, e còn kiêm cả nhiệm vụ trông e bé nữa. nói chung vừa lau, vừa để ý em bé dậy để bế.
    việc lau dọn nhà cửa, công việc trong gia đình em hoàn toàn chủ động. nhưng e nản cái kiểu soi mói của ông bà già trong nhà ấy, đặc biệt là ông già.
    em đi 1 bước ông ấy cũng theo, mà nhà đó cực kỳ là keo kiệt, chứ ko phải là tiết kiệm ạ
    nhà 5 tầng, nhưng em làm gì cũng phải xuống tầng 1 lấy nước, mặc dù tầng nào cũng có nhà vệ sinh các mẹ ạ. lý do là tầng 1 cái vòi nước ở ngoài góc vườn, cứ mở từng giọt cho nó chảy cả ngày, lẫn đêm cho đồng hồ nước ko chạy ( kiểu là thế) đến cả việc ông già ấy chiều lại lấy nước tưới cây em cũng phải xuống đó để xách từng xô nước lên cho ông ấy dùng, mặc dù trên sân thượng cũng có cái vòi nước rồi ạ (ông ấy trồng rau vào các thùng xốp trên sân thượng)
    nói chung em làm quần quật cả ngày, dọn dẹp xong là chuẩn bị nấu ăn, aen xong e rửa bát và dọn bếp, 1h30 chiều mới xong.
    e được nghỉ 45 phút, 2h15 em lại phải dậy bắt đầu bà ấy dẫn em sang dọn bên nhà cô con gái, cô đó mới sinh e bé được 3 tháng thôi ạ. e bắt đầu làm quần quật đến 5h chiều xong rồi quay về nhà bà kia chuẩn bị bữa tối. mà khổ cái là đi giặt đồ cho e bé nhà cô con gái kia toàn quần ị đùn ra thôi ạ, con nhà đó ko mặc bỉm.
    quả thật là cả ngày e được nghỉ đúng 45 phút thôi ạ, làm phờ phạc cả người ra,
    nhưng ức chế cái là ông bà ấy soi em ghê quá, e có cảm giác như mình bị miệt thị. e uống nước lọc thì họ bảo em phải bỏ riêng cái cốc e uống ra, mà nói chẳng tế nhị đâu, bảo 1 cầu xanh rờn là ko uống chung cốc của người giúp việc.
    em đi vệ sinh thì ông đó đứng chờ xong thì chạy vào nhìn, rồi bảo e là đi xong xả nước rồi lấy vòi sen xịt từ trên xuống và lấy giấy vệ sinh lau khô.
    cả ngày điệp khúc bài "thực hiện kế hoạch tiết kiệm năng lương"
    rồi đến bữa ăn thì em phải phục vụ mọi người, lúc múc canh, lúc xơi cơm cho từng thành viên trong gia đình, chờ họ ăn xong còn bao nhiêu e mới ngồi ăn 1 mình ạ
    e làm ở đó 3 tháng rồi, nhưng chưa 1 lần e dám ăn 1 miếng hoa quả các mẹ ạ. vì họ có cho e ăn đâu. thực ra e cũng ko thèm khát gì, nhưng vẫn đề là ở cái tình người chứ. cả nhà ăn cơm xong ngồi tráng miệng, nhưng chưa 1 lần họ bảo e ăn dù chỉ là 1 miếng.
    rồi e rửa bát, bà già (vợ ông đó) thì đứng bên cạnh, nhìn xem e rửa có sạch ko. nói chung là e ức chế lắm, nhiều khi chảy nước mắt nữa các mẹ ạ
    vì gia đình khó khăn e mới phải đi làm cái nghề này, ở nhà bố mẹ cũng ko đành lòng cho e làm đâu, e đi làm dấu gia đình em mà.
    thú thật, chị gái em sinh em bé, chưa 1 lần e phải giặt quần ị cho cháu em cả, vì bà nội nhà chị ấy làm hết.
    ngày làm 8 tiếng, đó là trên danh nghĩa, nhưng em toàn phải về muộn thôi, hôm nào cũng hơn 7h mới được về, trong khi lúc đầu nói là chỉ làm đến 6h chiều.
    mà chỉ trả lương bèo bọt có 2,2 triệu, sức chịu đựng của em có hạn, em nghĩ cái công người ta soi mói em cũng mệt rồi, có thời gian đó thì cần gì phải thuê người giúp việc nữa đúng k ạ.
    hiện tại e đang cố làm hết tháng này cho tròn 4 tháng, với cả trước khi nghỉ e cũng báo trước cho họ 1 tháng để họ có thời gian tìm người mới. em làm ăn cũng k đến nỗi ạ,
    em nghĩ làm việc quần quật như thế chả thà đi làm việc theo giờ, chạy đi chạy lại nhiều gia đình, cũng cái lực làm như vậy mà thu nhập có lẽ còn hơn làm hành chính ở gia đình kia
    buồn và tủi thân lắm các mẹ ạ.
    giờ em nhận giúp việc theo giờ ạ 30k/h, em có thể làm tất cả các khung giờ trong tuần, kể cả thứ 7 và chủ nhật, (với điều kiện các me gọi mà e chưa đi làm nhà nào và rảnh thời gian đó thì e sẽ đi ạ)
    e đã có kinh nghiệm trong cái nghề này rồi, nói chung ko phải chỉ dẫn gì hết,
    dù làm theo giờ nhưng em cũng xin gửi giấy tờ tùy thân đầy đủ để các mẹ yên tâm.
    ai có nhu cầu PM cho e nhé, sắp tới e nghỉ làm nhà kia nên khá rảnh
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chipxinh2309
    Đang tải...


  2. cogaibaobinh

    cogaibaobinh dăn lòng AQ để sống nào

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    khiếp quá làm nhiều thế mà trả lương bèo bọt quá
    nhà e cũng đang cần ng lau dọn nhà 1 tuần 1 lần thôi nhưng vì chị là mem mới nên chờ các mẹ phản hồi xem tnao vì nhà là nhà chồng em, MC e trả tiền nên e cũng chả dám nhờ ltinh
     
  3. ljnk nguyen

    ljnk nguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    khug khjep qua c ak.e lam theo gio thoi nen hay gap dc chu nha tu te.trc e lam ka tuan,moi ngay 70k/3h.tinh ra lam du ka thag cug da dc 2tr1 roi.c ngi viec day dj.c co nhjeu thoi gian lam thj co the tim dc viec tot hon ma.e la sv nen chj lam buoi toi thoi.
     
  4. chinsu_1402

    chinsu_1402 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    mình rất ghét người nào ko coi trọng osin
     
  5. chipxinh2309

    chipxinh2309 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    nói chung khi đụng vào em bé thì còn mệt nữa. trộm vía e bé ngoan lắm, nhưng mà nhà ấy hết sức cầu kỳ, mỗi khi e bé tỉnh dậy là cả ông, cả bà, cả mẹ e bé (trường hợp mẹ e bé đi làm về) là đứng quanh để nũng nịu e bé. còn mình thì phải 1 tay cầm quạt để quạt xung quanh để đuổi muỗi. rồi tay thì bóp mấy thứ đồ chơi cho phát ra tiếng động nữa cho e bé cười nữa. những lúc đó mình thấy nhớ cháu mình ở nhà vô cùng. bản thân mình cũng là người có học tử tế, hiện tại chưa xin được việc tử tế, mà làm cái nghề này vất vả tí nhưng mà thấy an toàn và có phần hơn mấy quán xá khác. hihi,
     
  6. vuongmienmua

    vuongmienmua Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    chia sẻ với chị. em là sinh viên cũng đi giúp việc theo giờ nhiều nơi.Nhìn chung em có thể nói là trường hợp như nhà chủ chị chỉ là hi hữu vì em thấy các chị đã thuê em đều rất tốt, có người có thể kĩ tính hơn, sạch sẽ hơn nhưng nhìn chung các chị đều đối xử với em như em gái, chỉ bảo em rất nhiều.... cũng có thể là do em may mắn....gặp 1 nhà chủ quái thai như vậy là sự không may của chị nhưng cũng 1 phần là do chị, nếu chị cảm thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm thì chị phải lên tiếng, hoặc là xin nghỉ luôn, em thấy công viẹc này không có gì đáng phải xấu hổ, và người làm công viẹc này không có gì xấu, bẩn, ti tiện hay những từ tương đương thế để phải chịu nhục như vậy.Chị ạ, chính chị cũng tự làm mình thấp đi khi cam chịu như thế, anh tốt với tôi tôi tốt lại với anh, đấy là lẽ cư xử bình thường mà....Hiện em có 1 biết chị muốn thuê giúp việc trông em bé 4 tháng tuổi từ 1 h đến 6h hoặc 6h 30 nghỉ 1 ngày trong tuần lương 1tr 8 nếu chị đi được thì chị pm vào inbox cho em em cho địa chỉ.... chúc chị sớm tìm được công việc như ý...
     
  7. meotydoan

    meotydoan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/10/2012
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    kinh thế, bh mà vẫn có ng như thế hả mẹ nó? làm hành chính mà lương đc có tần ấy ạ? lại còn khổ sở và bị coi thường. hic. chia sẻ vs mẹ nó!
     
  8. ljnk nguyen

    ljnk nguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    ng ta dag tuyen nhan vien ban hag sieu thi mini lam nua ngay thoi ma luog kug dc c ak.o khu tap the bach khoa,quan 2 ba trug day
     
  9. chipxinh2309

    chipxinh2309 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    chị con dâu nhà đó thì tốt bạn ạ, chỉ có bố mẹ chồng thui. mình cũng đã đề cập vấn đề nghỉ việc và nhà đó cũng ok rồi, làm nốt tháng này mình xin nghỉ.
     
  10. smile2905

    smile2905 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2011
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Thế mới biết gv nhà mình quá sướng. Sáng ngủ đến 7h, chiều ngủ đến 4h, có hôm 4 rưỡi, ăn uống k phân biệt...thậm chí mình còn bế con cho gv ăn ttrước, xong Minh mới ăn. Thế mà vẫn làm trò, he...
     
  11. nhacuanam

    nhacuanam Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Thương cho thân phận của em. Em nên tìm một công việc ổn định em ah. Mức lương đó hơi thấp so với mức lương thị trường bây giờ. Em làm như vậy thì trả tiền ăn, tiền nhà thế nào? Nếu em cần công việc ổn định thì inbox vào hòm thư chị nhé. Chúc em may mắn
     
  12. MEI.SMILE

    MEI.SMILE Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    e xin ké với nhé :) e cũng muốn tìm việc a. e có kinh nghiệm làm việc nhà cà chăm cháu .:).mong các mẹ có nhu cầu lh e a. khoảng 15 này e lên Hn a. 0942562079 số điện thoại. e nhé
     
  13. m3om3o

    m3om3o Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Mẹ nó ơi! Tớ cũng đang cần 1 giúo việc làm từ 8 h đến 7 h đây hoặc ở lại nhà tớ luôn.Nhà tớ có 1 nhóc 1,5 tuổi ở nhà với bà nội. Tớ với bố chồng với chồng đi làm, e chồng thì đi học. Cần giúp việc gđ như nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo....... Còn nhóc nhà t thì bà nội trông rồi với lại trưa tớ về tớ cũng trông bé luôn. Gđ nhà tớ là gđ nề nếp, gia giáo và rất thương người nên không có chuyện đối xử thế nọ thế kia như nhà cũ mẹ nó làm đâu nhé. Mẹ nó mà sắp xếp được thì làm cho tớ với vì tớ lại đang có bầu 3 tháng nên rất cần người giúp đỡ việc gđ. Ban đầu tớ cứ gửi mẹ nó 3tr nhé. Lúc t sinh bé mẹ nó p làm nhiều hơn xíu thì tớ cũng gửi mẹ nó thêm phù hợp với công sức mẹ nó bỏ ra. Nhà tớ ở Văn Điển mẹ nó suy nghĩ ký rồi có gì pm cho tớ nhé. Tớ tên Linh ( sn 87) . Dt: 0936090987
     
  14. nhanmissyou

    nhanmissyou Đức * Quân

    Tham gia:
    4/3/2011
    Bài viết:
    1,249
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    chúc bạn sớm tìm được cv khác tốt hơn, mình cũng rất ghét kiểu phân biệt đối xử đó
     
  15. mecutom1712

    mecutom1712 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2010
    Bài viết:
    2,244
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    khủng khiếp quá, thời buổi này mà vẫn còn những người như vậy? Chúc mẹ nó sớm tìm được cv ưng ý.
     
  16. thanhbong

    thanhbong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Mình đọc xong thấy chuyện như trong phim ( vì bây giờ hiếm có NGV nào như vậy) vi với mức luong của bạn, mà bạn thì làm việc với cường độ như vậy với 1 trình độ viết 1 bài phản hồi dài và mạch lạc , hầu như ko có lỗi chính tả như thế thì mình nghĩ phải có lý do j đó bạn mới chịu làm quá 1 tháng , ....
     
  17. babyhoney

    babyhoney Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    20/11/2008
    Bài viết:
    5,885
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Giúp việc bây giờ là bình thường chứ có phải như ngày xưa đâu mà phân biệt chủ tớ, c nghĩ e nên nghỉ là đúng, thiều gì nhà cần người mà phải khổ thế.
     
  18. Mẹ Nghé Bơ

    Mẹ Nghé Bơ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Phải nói rằng bạn chủ topic rất chịu khó trong công việc & rất chịu đựng nữa. Mình nghĩ bạn có nhiều cơ hội để làm gv cho các mẹ trên diễn đàn với tính cách chăm chỉ như vậy. Thường gv trong các gia đình trẻ không ở với ông bà thì thoải mái hơn, nhưng cũng có những gia đình có ông bà ở nhà cũng nữa cũng phụ giúp thêm được nhiều việc. Bạn đã không may mắn khi gv cho gia đình phân biệt đối xử như vậy rồi.
     
  19. vinhhoi

    vinhhoi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    thế thì sợ thật đấy, mình cũng đang tìm làm giúp viêc theo giờ nè nhưng nếu gặp chủ nhà như vậy chắc mình cũng nghỉ luôn. Tất nhiên là mình đi làm thuê cho người ta chủ tớ là rõ ràng đúng k bạn nhưng nó cũng vừa vừa thôi chứ người ta thuê mình người ta bỏ tiền nhưng mình cũng phải bỏ sức lao động chứ có phải mình đến ăn xin đâu nghe bạn nói như vậy mình thấy rât bức súc và thương bạn mà sao bạn k nghỉ ở đó đi mà cố ở đó làm gì, mình thấy có nhiều người cần giúp việc mà và mình tin là cũng có rất nhiều gia đình đối sử với người ở chừng mực và tốt nữa
     
  20. mebong160311

    mebong160311 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    tớ chắc khoảng 1 năm nữa mới cần, đánh dấu lúc đấy xem có ai phù hợp k?
     

Chia sẻ trang này