Hà Nội: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

Thảo luận trong 'Việc làm' bởi thuyninhqt, 20/3/2013.

  1. thuyninhqt

    thuyninhqt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Có mẹ nào cùng cảnh ngộ với em không? Hí hửng tưởng học xong ĐH, ra trường sẽ có đợt thi công chức này nọ để len một chân vào NN mà tới giờ vẫn chưa được. HN đang có đợt xét tuyển công chức nguồn mà iem lại học QTKD nên không được mới khổ chứ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuyninhqt
    Đang tải...


  2. thucphamlytuong

    thucphamlytuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/3/2013
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Ôi khó như mò kim đáy bể bạn ạ........
     
  3. anhbob

    anhbob Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    2,871
    Đã được thích:
    305
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Muốn vào làm nhà nước mà không có người quen, không có tiền thì vào làm sao được em? Thi tuyển công chức chỉ là hình thưc thôi, chứ vị trí thì được săp xếp từ lâu rồi. Chị cũng từng làm Nhà nước nên biết rõ quá đi rồi, chẳng có gì gọi là công bằng, dân chủ đâu em ạ.
     
  4. TamThu

    TamThu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    mẹ anhbob nói đúng đấy, tớ đã từng làm cơ quan nhà nước rồi, nhưng chán thấy ko phù hợp với mình nên lại nhảy ra ngoài lam cho thoải mái này. Làm nhà nước chỉ làm nhân viên thì chết đói chỉ được cái oai thôi
     
    hoannhamamachip thích.
  5. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,186
    Đã được thích:
    1,095
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    làm nhà nước xem ra khó khăn quá :(
     
  6. Đôi dép

    Đôi dép Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2010
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    ôi trao, thi tuyển công chức thì sao? họ sắp chỗ cho chăng? vậy thì họ đánh trượt b từ vòng gửi xe, vì 1 xuất nhà nước bây giờ ngon lành là trung bình 200m nhé! Nhà tớ bỏ ra 200m mà còn chưa thấy đâu đây này, 3 tháng roài
     
  7. duongdka

    duongdka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/10/2012
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    trên hết là quen biết sau đó là tiền nhé! giỏi thì thi vào cũng được nhưng phải là cực giỏi. bạn thuộc top nào rồi???
     
  8. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,797
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Khó quá cơ. Nói chung người trong muốn ra. Người ngoài muốn vào. Huhu. Em thì đâu cũng được. Ít nhất là có việc làm
     
  9. kidslove

    kidslove Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2010
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Hồi xưa vào nhà nước k mất xu nào mà còn đc phân nhà, phân đất.Giờ vào nhà nước ít nhất cũng 100m ( đấy là thân quen lắm ạ chứ chẳng bjo k mất xu nào đâu) mà chẳng được gì ngoài cái danh hão. Vào đó rồi biết làm gì đâu,có người cũng chỉ là chân chạy lăng xăng thôi ạ. Lương 3 cọc 3 đồng biết bjo mới trả được số tiền vay để chạy vào ạ. Tốt nhất là cứ tự thân vận động. Làm ngoài mà có chế độ cũng chẳng sao ạ. Không thích thì ta lại chuyển chỗ làm khác có chế độ và mức lương tốt hơn. Như em tn Đại học ra,cầm tấm bằng ĐH đi xin việc làm NVBH nhưng có chế độ như nhà nước. Mà thời gian làm của em có 6h/ngày thôi ạ. 1 tháng cũng nghỉ 5 ngày,được đóng BH,được đi nghỉ mát hàng năm.
    Các bạn,các mẹ đừng có ham nhà nước làm gì. Không có người quen thì chỉ đứng ngoài thôi!
     
  10. mekunhim

    mekunhim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2008
    Bài viết:
    1,994
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Mẹ nó muốn vào nhà nc thì phải chạy thì mới vào đc chứ k phải cocc thì còn lâu mới xét đến. Tớ có mấy nơi có thể xin đc việc NN nhưng nghĩ mà nản, muốn xin cho đứa e mà k đủ xiền.
     
  11. benthuonghai

    benthuonghai Mẹ Tít

    Tham gia:
    16/8/2012
    Bài viết:
    2,057
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    bon chen khó lắm bạn ak, giờ ko quen ko tiền thì..... chịu
     
  12. Ship hàng X16

    Ship hàng X16 Tạo dựng niềm tin

    Tham gia:
    24/1/2013
    Bài viết:
    4,869
    Đã được thích:
    928
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Hic,vào nhà nước bây giờ mà ko có quen biết và tiền thì làm sao mà vào được chứ :(
     
  13. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    e sắp ra trường. cũng đang tìm hiểu cái gọi là công chức. nghe các mẹ nói thế em chả biết mình sẽ đi đâu về đâu nữa :(
     
  14. bôngsydney

    bôngsydney Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Mình cũng đang muốn xin vào NN mà chưa có mối, ai biết chỉ dùm mình nhé, mình sẽ hậu tạ. :)
     
  15. mecuncon90

    mecuncon90 bà mẹ trẻ

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    2,246
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    May mắn là em lại nằm trong ds nguồn rồi. Chac 1 chân trong nhà nước mà chẳng thuộc diện cocc và lắm tiền. Hì
     
    thuyninhqt thích bài này.
  16. thuyninhqt

    thuyninhqt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    haizz, các mẹ nói đều chuẩn cả, giờ 99% vào NN là phải có mqh và tiền. Em thì ko thuộc hẳn top nào, mqh 1 ít, tiền 1 ít,... thế nên cứ nhờ xin, đưa tiền rồi đi làm ngoài và chờ đợi suốt, nản quá đi! Giờ cocc nhiều nên mình ít cơ hội lắm ạ. Đợt này thấy xét cc nguồn, muốn thử một lần xem cái gọi là Công chức nó khó thế nào mà còn ko có cơ hội. Mẹ nào có thông tin thi công chức tuyển ngành QTKD share em cái nhé.
     
  17. Gau05032010

    Gau05032010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Chuẩn quá đi rồi..............
     
  18. nam_do

    nam_do Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Chúc mừng mẹ nó nhé, thế thì mẹ nó thuộc dạng học top đúng không?
    Ny mình cũng tốt nghiệp bằng giỏi Bách Khoa, không tiền, không cocc ra trường tháng 6 năm ngoái, tháng 8 nhận bằng là đi làm luôn. Mình thì cà rốt chỉ được trâu bò kéo :D
     
  19. thuyninhqt

    thuyninhqt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Em ngưỡng mộ quá, chúc mừng 2 chị nhé!
     
  20. thuyninhqt

    thuyninhqt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Cái này khó nói lắm chị ạ. Mối cũng có nhiều loại, loại hết ít tiền, loại hết nhiều tiền, loại chuẩn, không chuẩn lắm và hoàn toàn không chuẩn. Bạn em đầy đứa cứ đưa tiền rồi chờ đợi mấy năm chẳng được, tiền cũng khó lấy, thậm chí ko lấy lại đc. Em thì mới chờ, mà ko đc ngta cũng trả lại tiền đàng hoàng...
     

Chia sẻ trang này