Hà Nội: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

Thảo luận trong 'Việc làm' bởi thuyninhqt, 20/3/2013.

  1. nthien_2012

    nthien_2012 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    4,073
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Nhà nước cũng khổ, tư nhân cũng khổ các mẹ ạ!
     
    Đang tải...


  2. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Mình đồng suy nghĩ với bạn này nên làm Nhà nước 14 năm rồi thì bỏ ra ngoài.....
     
  3. Tú Quyên 80

    Tú Quyên 80 SÀN GỖ CHẤT LƯỢNG CAO

    Tham gia:
    25/9/2009
    Bài viết:
    11,071
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    2004 TN DH, vào nhà nước ko mất xu nào nhờ bác làm bên Bộ gửi thư cho Phó TBT 1 báo lớn. Thực tập và làm việc luôn. 2 năm thời vàng son hoàng kim. Tự nhiên, tự ái TP, ra ngoài làm PR - ngu quá là ngu. Lận đận suốt từ 2007 đến nay vì làm tư nhân. Giờ thèm nhà nước quá, bác giận từ hồi mình bỏ nhà nước nên ko dám mở mồm nhờ nữa
     
    nam_do thích bài này.
  4. thuyninhqt

    thuyninhqt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Tiếc quá chị ơi, em đã chuẩn bị tinh thần, vào đc NN thì dù lương thấp mấy em cũng chịu đc. Em chán làm tư nhân quá rồi í, chẳng biết các mẹ thế nào, cả gd ước ao cho e vào NN, chị gái em cũng tự thi công chức đc mà. Em thì ko mong như vậy, có người nhưng bằng ko đúng nên ko đc nộp hso.
     
  5. kidslove

    kidslove Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2010
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    CHị bạn thi cc lâu chưa? Cái tỷ lệ tự thi mà đỗ chỉ có nhiều là 1% thôi bạn ạ. Giờ đầu tiên là mối quan hệ,sau đó mới đến tiền. Bạn mình chạy vào 1 ngân hàng ở Thanh Hóa,có tiền,đưa nta 400tr chỉ làm chân gdv nhưng cuối cùng bị trả lại vì nta nhét cocc vào bạn ạ. Có tiền mà cũng có đc vào đâu.Còn đi thi cc nói thi thôi chứ thực ra là đi để lấy kn,đi làm quen thôi bạn ạ.
     
  6. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,797
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Híc híc. Giống mẹ em quá. Nhưng sợ thời buổi quan hệ mình thường thường, tiền mình thường thường. Chẳng biết đâu mà lần :(
     
  7. Tú Quyên 80

    Tú Quyên 80 SÀN GỖ CHẤT LƯỢNG CAO

    Tham gia:
    25/9/2009
    Bài viết:
    11,071
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    c ân hận suốt, đến g muốn cũng ko có cơ hội, tiền ko, quan hệ ko. Chúc e sớm như ý nhé, nhớ là đừng dại mà bỏ nn
     
    thuyninhqt thích bài này.
  8. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    đau đầu với sự di xin việc thời nay lắm, mình ngán công việc hiện tại quá mà chẳng nhảy đc qua đâu
     
  9. nhím_xinh!

    nhím_xinh! Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Mình cũng đang ngao ngán cv hiện tại đang cố chạy vào NN mà ko biết tình hình thế nào. Ôi ngán ngẩm
     
  10. lehuong180910

    lehuong180910 Dầu Gội Lee Stafford

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    2,589
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    ối joi ơi, em cũng chán cảnh nhảy việc, làm lo này lo kia lắm rồi, nhưng mà nghe mấy mẹ quen kêu làm nhà nước còn chán hơn nữa ấy.
     
  11. tslmnhp

    tslmnhp Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/6/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Các chị cho em hỏi, em mới được biết thông tin là năm nay không thi tuyển công chức mà xét tuyển, có đúng ko vậy ạ?
     
  12. mecuncon90

    mecuncon90 bà mẹ trẻ

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    2,246
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    nhà nước thì lương thấp nhưng mà được cái ổn định , chẳng lo suy thái kinh tế ảnh hưởng . Thôi cứ làm 1 chân trong nhà nước cho yên tâm , còn làm thêm j bên ngoài thì vẫn làm được ,
     
  13. thuyninhqt

    thuyninhqt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Đúng rồi chị ạ, chị em thi năm 2007, ra trường cái gặp đợt thi là đc luôn. Còn em thì cứ lận đận mãi, bố mẹ quen biết chỗ nào cũng nhờ nhưng giờ thì đúng là mình ko phải cocc nên đành ngậm ngùi thôi.
     
  14. anhphongbeo

    anhphongbeo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Uhm, mấy năm gần đây xin việc khó thật bạn ạ. XIn việc bây giờ toàn phải quen biết với nặng đô thôi. Chán thật.........
     
  15. thuyninhqt

    thuyninhqt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Chuẩn đấy bạn! không phải cocc mà chỉ là quen với ông này bà nọ làm ở sở này UB nọ, nhờ rồi chờ rồi ... bơ phờ.
     
  16. thuyninhqt

    thuyninhqt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Em cũng thế, mang tiếng đi làm nhưng tư tưởng lúc nào cũng muốn đảo ngũ, rảnh lúc nào là lên mạng tìm tòi thông tin tuyển dụng hết chỗ này đến chỗ khác...hehe
     
  17. nganson_backan

    nganson_backan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    giờ cơ quan nào cũng thế thôi. bố mẹ công tác trong đấy về hưu thì được 1 suất cho con em. chẳng suất nào lọt ra ngoài. mà con em trong cơ quan nhiều khi còn mất suất vì con em của ông to hơn nhét vào.
     
  18. love1234

    love1234 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/2/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    hix! m cũng thế tốt nghiệp cao đẳng kế toán và tc dược mà mún xin vào nhà nước lại ko có ai quen
     
  19. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Vào nhà nước đc cái khoản lương hưu dưỡng già. hix. Nhất là quân đội. Em ko ham hố, và cũng ko đủ khả năng ham hố nên tự thân vận động
     
  20. nam_do

    nam_do Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em chán làm tư nhân quá rồi, muốn chen một chân vào NN và quá khó!

    Công nhận lương bộ đội giờ cao thật
     

Chia sẻ trang này