Toàn quốc: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu phấn ạ!

Thảo luận trong 'THỰC PHẨM GIA ĐÌNH' bởi Meheomoi, 19/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui

    Haha,vụ này thì e lại sành sỏi hơn bác chứ ko há hốc mồm vì bao nhiêu năm bố e cắp nách e theo là từng đấy năm e chứng kiến đủ các kiểu của các bác lãnh đạo cấp cao nhà mình từ Nam chí Bắc (càng tỉnh càng điệu nghệ).Mà có mặt chị các e ấy biết ngại á,đây có mặt mấy mệnh phụ phu nhân đi kèm mà mấy e chắc chỉ tầm tuổi e có thấy ngại ngần gì đâu.Mà cứ chú chú cháu cháu ngọt xớt,rồi giới thiệu là con nuôi bác này bác kia nhưng mấy anh lái xe bảo toàn là :con nuôi lớn để thịt đấy kaka.Lúc còn bé e cũng thắc mắc linh tinh hỏi mẹ nhưng lớn thì nhìn mãi thành quen
    PS:Chú e là bộ đội biên phòng trong SG năm nào cũng xin được vô số tài trợ từ phía Nam rót về quê gọi là xóa đói giảm nghèo,xây nhà tình nghĩa,hỗ trợ người nghèo...(mà phải nói các doanh nghiệp phía trong đó giàu tình cảm thật,cứ xin là giúp).Thế mà về được đến quê thì những gì tốt nhất,đẹp nhất là các bác xã chia nhau trước,đến dân thì còn gì đâu.Sau đấy các bác ấy tổ chức chiêu đãi và tri ân toàn đặc sản.Mấy bác ấy về trao xong rồi mướt mồ hôi hột bảo nhau,xã nghèo sao dân giàu thế(dân ở đây là mấy bác xã,nếu có dân đen thì chỉ có 1-2 con tốt thí thôi)
     
    melinhvatit thích bài này.
  2. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui

    Bề bề tớ dặn mự ko rõ ràng nên mự tớ cho nhập sạch sành sanh,tớ đành phải lấy đàn cua ra rồi ạ,hôm nay nhà nhà có nhu cầu cua mà tính gần 7 tàu cua mỗi tàu chỉ nhặt được 2-3 con nhỉnh nhỉnh chút đỉnh còn toàn cua con.Tớ ko hiểu dân mình bắt cua con này về làm gì nữa,vừa bảo mự cứ toàn ăn xổi ở thì chẳng tính làm lâu dài sau này còn con gì mà bắt.Mự cười bảo biển mênh mông sợ gì ko có,đúng là suy nghĩ đơn giản thật
     
  3. shanghai

    shanghai Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    5,921
    Đã được thích:
    2,634
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu phấn

    Hnay đang buôn tự dưng tắt lịm, sau đó c gọi lại thấy đt e bận suốt, tình hình này là k có cua to ăn rồi, cua bé ngại lắm
     
    Meheomoi thích bài này.
  4. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu

    E ko biết đâu,e ăn vạ,ngại cũng phải ăn vì lúc đó e bảo rồi mà hehe
    Nói vui vậy chứ chị thợ cua chị bóc hộ e đi,e sẽ cố chọn cho chị những con to nhất hu hu,giúp e đi nhé, năn nỉ rồi mà.Hôm nay bà ấy tống cho e một đàn mà ko nói tiếng nào,lúc đầu e tưởng chỉ lấy có 12 con(trong đấy vẫn tính chị đấy nhé) nhưng lúc nãy báo tiền thấy vọt lên gọi ngay điện hỏi bà ấy nói xong e ngất tại chỗ luôn.Phải để mai cua ra mới xem thế nào chứ e bóc 20 con cua chắc e chết mất
    Lúc nãy bà ấy còn bảo sắp tới giới thiệu mọi người ăn cho quen đi sau này bán cua làng chuẩn bị vào mùa(ko hiểu sao gọi như vậy),rẻ được gần 100k/kg so với cua to,khoảng 8-10 con/kg,chắc nình nịch vừa lành,vừa bổ hơn ghẹ chứ ghẹ to xuất khẩu ở nhà giờ cũng hơn 300k
     
  5. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu phấn

    Các mẹ thân mến,hôm nay tàu về hầu như ko có con gì,các mẹ đặt tớ cá tráp,cá mú,sò điệp để ăn lễ tớ đành khất hết ạ.Hơn 10 mẹ đặt cua nhưng hôm nay tớ chỉ dám confirm với 5 mẹ vì cua bé so với yêu cầu 500-700g của các mẹ.Thường cua biển 1kg/ 3 con là ngon nhất nhưng hình như nhà mình đánh bắt dữ quá nên cua cạn kiệt hết,mấy hôm nay thi thoảng lắm được 1 con to còn toàn tầm 4-5 con/kg thôi ạ
     
  6. shanghai

    shanghai Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    5,921
    Đã được thích:
    2,634
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có

    K sao, cứ ship đi nhưng tối mai có lịch đi chơi, đi ăn tối và đi xem phim Iron man với con trai rồi (Vì bố đi vắng chưa về mà mai là ngày bắt đầu chiếu phim này, con chờ mấy tuần rồi) nên k biết lúc nào bóc được.
     
    Meheomoi thích bài này.
  7. shanghai

    shanghai Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    5,921
    Đã được thích:
    2,634
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu phấn

    Vừa nịnh bà rồi, bảo mai con đi chơi có cua bà cứ túc tắc bóc, được bao nhiêu thì đc về con bóc nốt.
     
    Meheomoi thích bài này.
  8. hana1

    hana1 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    7,592
    Đã được thích:
    3,194
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin

    Không vứn đề lần họp của chị là donor đi thực địa để quyết định phân bổ grant nên nó không như họp của VN mình. Tỉnh thì khóc lóc than khổ xin grant vậy mà tiệc chiêu đãi thì phát hoảng :(. Hehe thực sự là chị dự tiệc chiêu đãi của bộ trưởng cũng không có màn choáng như lần vừa rồi á :p
     
    Meheomoi thích bài này.
  9. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này

    Hehe,ko dám vào mạng vì sợ bị từ chối.Tối qua e mở ĐT của xã tò mò vì thấy ngày nào xã cũng say sưa đọc mấy truyện của bọn teen teen,nội nghe cái tên truyện đã thấy ớn.Lúc đầu đọc chơi chơi,sau thấy vui vui nằm đọc thẳng cẳng đến 5h15 thì ĐT báo hết pin nên phải tắt để sạc.Sáng nay mệt lờ đờ vì mọi đêm còn ngủ được 2-3 tiếng,nhưng đêm qua thức trắng luôn.Nằm được tí thì chồng mơ,hò hét tung chưởng,sợ quá bắn luôn lên đầu giường ngồi.Vừa nằm được 1 lúc lại thấy xã dậy đi lấy hàng,lúc sau thì xã về xuống dỡ hàng.Thế là mất toi cả đêm,giờ nghĩ lại thấy ngu thật(nhưng chắc vẫn mất nốt đêm nay nữa vì truyện chưa đến hồi kết hehe)
     
  10. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu

    Có 7 con thôi,thợ cua bóc thì chẳng mấy mà xong ạ.May mà mấy chục con cua nhưng cũng ko đến nỗi nhỏ quá ạ vì dây dợ nó ko có,sáng nay e với xã đuổi nhau với cua mệt đứt hơi.Cua nhặt từ mấy tàu nên mỗi tàu buộc 1 kiểu lung tung,chọn cho chị con to nhất và dây nhỏ nhất đấy ạ,so với hôm trước thì cua giảm được 10k nhưng e đưa về giá gốc luôn vì cứ nghĩ nó nhỏ quá hehe
     
  11. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu

    Có 7 con thôi,thợ cua bóc thì chẳng mấy mà xong ạ.May mà mấy chục con cua nhưng cũng ko đến nỗi nhỏ quá ạ vì dây dợ nó ko có,sáng nay e với xã đuổi nhau với cua mệt đứt hơi.Cua nhặt từ mấy tàu nên mỗi tàu buộc 1 kiểu lung tung,chọn cho chị con to nhất và dây nhỏ nhất đấy ạ,so với hôm trước thì cua giảm được 10k nhưng e đưa về giá gốc luôn vì cứ nghĩ nó nhỏ quá hehe
     
  12. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu phấn

    Gọi chị vụ gì đấy? Vào đến nơi bật máy lên thấy cuộc gọi nhỡ xong nó hết pin tắt ngúm, đang sạc!
     
    Meheomoi thích bài này.
  13. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.

    Hì,dân thì nghèo thật mà chị nhưng mà các bác lãnh đạo vẫn mạnh .....
    CHiều chị qua e nhé,e gọi cho chị VA mãi ko được,chắc ĐT của chị ấy ngỏm củ tỏi rồi.Cho chị ấy xem trứng mực bóp ra vừa to vừa đẹp,còn cái vỏ thì toàn cát ko hehe
     
  14. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu

    Úi giời,dạo này e có thần giao cách cảm với khách thật,đang bò ở trang trước trả lời xong thấy chị luôn ở đây
    GỌi hỏi thăm chị đỡ mệt chưa?Hôm nay e được bà ấy gửi cho 1 chùm nhỏ trứng mực cùng mấy mớ thanh hao,bà ấy bóp ra quả trứng to và trông ngon lắm,còn cái vỏ thì nhìn eo ôi cát là cát luôn,xem chị có muốn thử lại thì qua e(mỗi tội hôm nay bà ki bo gửi cho có tí,hôm qua bảo mự gửi mày 50k tiền trứng mực ra ăn thử nhưng ko hiểu sao lúc tính tiền ko thấy chắc ít nên ngại hay sao ấy).E vẫn còn chùm chưa làm trong tủ mà
     
  15. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.

    Số tớ đúng là nhục như con trùng trục,hôm qua lấy ko có hàng gì có 1 tí hàng nhưng vì vướng 2 con thu phấn nên buộc phải đóng thùng to.Nếu hôm qua thông mình ra thì lấy thêm ít tôm,mực rồi thu phấn luôn cho đầy thùng thì ổn rồi.Tại tủ đông giờ đồ nhiều quá nên cũng chỉ muốn lấy đúng order của khách ko muốn lấy dư.Để đề phòng cũng đã gọi điện cho e dâu bảo lấy gì thì chốt hôm nay đi,mai thì chị chịu.E nó ko lấy gì vì phải bay Pháp,giờ lại gọi ngang hông bảo chị lo cho e 1 tí e có việc.Híc,giờ lấy ko biết có kịp con gì ko nữa.Vậy hôm nay kịp tớ sẽ lấy ko thì ngày mai tớ lấy ra ít hàng nữa.MẸ nào có nhu cầu ới tớ nhé,tớ gom cho bõ 1 thùng để đỡ tiền vẫn chuyển ạ.Nhưng tớ cũng ko biết chuyển hàng kiểu gì vì mai xã làm cả ngày luôn
    Tớ đang định lấy cua,tôm,mực,ngao,sò,ốc,cá.....
     
  16. huyen kata

    huyen kata THỊT LỢN SẠCH HÒA BÌNH

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    25,584
    Đã được thích:
    6,328
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác b

    hihihi
    thỉnh thoảng cũng có những sự cố phát sinh mà chị
    cố lên chị ới, mai e nghỉ rùi mà vãn còn mấy kg thịt nữa đang chờ od chị ạ
    hihihhihi
     
    Meheomoi thích bài này.
  17. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu phấn

    Thôi đã biết cách làm thì để sau có đủ cả thanh hao và trứng thì lấy cả thể! Càng nằm càng mệt nên chả muốn làm gì nữa! Hôm qua nó chuyển qua cảm tả em ạ! Ko hiểu sao đợt này lại yếu thế!
    Em xem hôm nay có cua ko lấy cho chị 1 đàn khoảng 5-7 chú nhé! Mai ko có đại ca ở nhà, lại cho cả nhà ăn! Với lại, ăn HS nấu nướng đơn giản! Cả 2kg sò lông nữa nhé!
     
    Meheomoi thích bài này.
  18. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu

    Ối giời ơi,đã mệt ko thở được lại lo cho mọi người nữa,khổ thân chị.Mà dạo này đại ca đi suốt chỉ nhể,thì e vẫn còn trứng cũ mà,trứng mới thì bà ấy bóc luôn cho rồi,cả thanh hao nữa,định chiều nay nấu thử ít xem thế nào,trông nó như hạt trân châu ấy.
    Có gì e báo chị nhé,giờ này em dâu e lại ko thấy liên lạc được,ko biết nó muốn lấy những gì nữa
     
  19. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có

    Cuối năm ngoái đại ca bên nhà chị sang đây ở, chị cho cả 2 đại ca chén hết 3 lạng tổ yến, nên sang năm nay thấy đại ca này khỏe hẳn, đi chơi tá lả, lễ bái tít mù! Hồi xưa mới về chị cũng choáng cái vụ hay lượn này của đại ca lắm! Mấy năm gần đây kêu mệt ko đi nữa, nhất là sau vụ viêm mật tưởng thăng trong BV Đống Đa mấy năm trước, đến năm nay tự nhiên lại máu đi thế! Chắc yến tốt thật em ạ! Đại ca bên kia năm nay cũng thấy đỡ hơn!
    Chị mà ko lo thì lại dắt nhau đi ăn quán thôi! Chứ ông ấy mà nấu thì mình cũng phải chuẩn bị đồ, rồi giám sát từ A-Z ko thì mình chả ăn được! Mai là mấy tiểu đệ bắt đầu nghỉ lễ, ko lo ko được! Chứ mấy hôm nay, ngoài cái bữa vừa lấy đồ nhà e về được 2 bữa cháo, còn đâu toàn ăn mỳ tôm bồi bổ đấy chứ!
    Nếu cái trứng đó bóc ra mà nó như hạt trân châu thì to hơn chị tưởng tượng đấy! Ngon là cái chắc! Nấu đi rồi thông báo tình hình cho chị thèm nhá! :D
    Ah, hôm rồi đi về quê, mang ra được ít muối hầm hôm nọ quảng cáo với bà đấy! Mai chị mò đi được chị mang sang cho thử xem! Chị thik ăn muối này pha tiêu chanh chấm hải sản, thịt gà thì thêm chút mỳ chính, còn ngon nhất là giã chung với ớt tươi chấm quả chua... chẹp chẹp... :D
     
    Meheomoi thích bài này.
  20. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này

    HÍc,chắc e cũng phải tẩm bổ quá.E lấy thuốc chống quên về uống,khốn khổ là từ hôm mở lọ thuốc giờ ko biết uống có được 10 viên ko,toàn quên thôi,đáng ra phải uống được nửa lọ rồi
    Mà giờ ông xã e ko thích đi ra ngoài,chỉ thích tụ tập ở nhà thôi
    Mà ốm ăn mỳ tôm thì chết,hai hôm nay e cũng chán kiểu cơm cháo của bà nên mua mì tôm về ngày ăn 3 bữa nhưng cứ thái tôm với mực vào nấu.Tối qua bà chửi cho vì toàn để cơm lại :D
    Chị ăn rau nhót ko e phần,hôm qua hai đứa cháu đi hái tối mịt về được 2kg,ra đây share mấy chị e ăn lễ
     
    melinhvatit thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này