Toàn quốc: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu phấn ạ!

Thảo luận trong 'THỰC PHẨM GIA ĐÌNH' bởi Meheomoi, 19/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu phấn

    Nhiều DN Việt trục lợi bằng chiêu "ngụy trang" hàng Trung Quốc
    Nhiều doanh nghiệp (DN) phản ánh với tôi hiện nay đang có xu hướng các DN Việt qua Quảng Đông, Trung Quốc thuê sản xuất hàng hóa, rồi đóng nhãn mác, xuất xứ Việt Nam sau đó mang về thị trường nội địa tiêu thụ", - bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội DN hàng Việt Nam chất lượng cao, cảnh báo.

    Bà Hạnh nói, hàng hóa ruột Trung Quốc, nhãn mác Việt Nam bây giờ đã không còn là hiện tượng bột phát, nhỏ lẻ, nhập theo đường tiểu ngạch mà đang là một trào lưu. Dạng hàng hóa ngụy trang này đang khiến thị trường nội địa gặp khó khăn. Bà cũng cho biết Hội DN hàng Việt Nam chất lượng cao đã thông tin vấn nạn hàng đội lốt này lên Chính phủ và chờ Nhà nước có những chỉ đạo, định hướng về chính sách để chống lại.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Trước đó, tại cuộc gặp gỡ khó cho DN cuối năm vừa qua ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ Việt Nam, cũng cảnh báo hiện tượng gạch Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường. Theo ông Thắng, có nhiều DN sang Trung Quốc đặt hàng rồi mang về Việt Nam tiêu thụ. “Họ không đầu tư nhà xưởng, máy móc, tuyển dụng nhân công để sản xuất mà làm hàng nhằm mục đích đánh quả kiếm lời”.

    Nỗi lo hàng Tàu áo Việt ngày một lớn hơn bởi theo số liệu mà TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, dẫn ra tại diễn đàn kinh tế trên cho thấy hàng hóa Trung Quốc đang tràn ngập thị trường nội địa. Năm 2012 khó khăn đến vậy mà kim ngạch giữa Việt Nam-Trung Quốc tăng rất nhiều. “Đến mức hầu như DN Việt Nam chỉ làm ăn với Tàu” - ông Thiên bình luận.

    Tìm hiểu về nguyên nhân vấn nạn hàng hóa đội lốt nêu trên, nhiều chuyên gia kinh tế quy kết do tư duy làm ăn chụp giật của DN và cách điều hành nền kinh tế giật cục của Chính phủ.

    DN Việt ít năng động, sáng tạo, chỉ biết ăn xổi, mặt khác nền kinh tế chỉ chú trọng tăng trưởng nóng, ngắn hạn, không có chính sách dài hạn.

    “Một khi nền kinh tế không có ngành công nghiệp phụ trợ, DN thụ động, trông chờ vào lao động giá rẻ thì mãi mãi phụ thuộc vào đối tác bên ngoài” - ông Thiên nêu quan điểm.

    Dù mới rộ lên nhưng trước tình trạng hàng Tàu mang áo Việt, bà Vũ Kim Hạnh rất băn khoăn. Nỗi lo của bà là sắp tới cộng đồng DN sẽ hành động ra sao khi đối diện với hàng Trung Quốc mang màu cờ sắc áo Việt.

    Bà kêu gọi và phân tích, nếu chỉ đòi hỏi nỗ lực của cộng đồng DN để chống hàng Tàu là chưa đủ đô, mà việc này cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ nhiều hơn nữa từ phía Nhà nước.
    Tớ vẫn đang đọc chùm bài về VD này,thấy cái gì giờ cũng sợ.Hôm nay lại làm 1 lô xích xông hàng việt nam XK cho con mà sao chỉ thấy mỗi cái mác nhỏ nhỏ,còn lại chẳng thấy mác phụ đâu,ngay cả mua của 1 mem rất uy tín trên này hàng để 100% cotton nhưng cứ hễ mặc vào là cu nhà tớ mồ hôi như tắm và mụn nổi.Gần 3tr quần áo đầu hè cho con mà nhìn lại thấy chẳng cái nào ổn cả
     
    Mẹ Gâu06 thích bài này.
  2. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu phấn

    Làm ăn với người Trung Quốc: Phòng hơn chữa!
    Doanh nghiệp Việt Nam nên trực tiếp thẩm định văn phòng, hệ thống nhà xưởng, kho tàng, hệ thống phân phối của đối tác...
    Không ít lần các doanh nghiệp Việt Nam dính “quả đắng” vì quá tin đối tác.

    Mất ít và mất trắng

    Doanh nghiệp Hiệp Phát là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh bạc đạn (ball bearing, một bộ phận kỹ thuật), có cả gần chục năm kinh nghiệm nhập khẩu. Sau này, lãnh đạo công ty quyết định chuyển hướng nhập hàng Trung Quốc thay vì hàng Nhật do giá rẻ hơn, mẫu mã đa dạng mà các tính năng cũng tương đương.

    Công ty đặt mua bạc đạn của một công ty khá uy tín ở Quảng Đông. Những chuyến hàng đầu tiên mọi thứ đều đúng phẩm cách, chất lượng. Đến chuyến hàng thứ năm, hàng nhận được là hàng loại thải, lỗi quy cách. Đáng nói hơn là khi hàng về đến kho, doanh nghiệp kiểm kê mới phát hiện ra lỗi.

    Mặc dù kinh doanh buôn bán với đối tác Trung Quốc gặp nhiều rủi ro, nhưng các doanh nghiệp nhìn nhận khó bỏ được hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vì giá rẻ, mẫu mã đa dạng và lợi nhuận tốt.

    Phía Trung Quốc biết rằng, đối với mã hàng bạc đạn, hải quan chỉ kiểm 5% số lượng, nên họ đã để đúng những mã hàng theo danh mục ngay cửa container. Hải quan chỉ kiểm tra mẫu đại diện, đối chiếu thấy đúng là cho doanh nghiệp thông quan.

    Tổng thiệt hại lô hàng lỗi này là cả tỷ đồng. Khi trao đổi với đối tác qua điện thoại, doanh nghiệp phía Trung Quốc thừa nhận, họ đã chuyển hàng thải, mong được thông cảm, rồi sẽ trừ dần tiền bồi thường vào những lô hàng sau. Kiện tụng ra tòa thì vừa tốn kém (rào cản ngôn ngữ, tiền thuê luật sư…), lại không biết khi nào đòi được tiền, còn không nhập hàng thì mất toàn bộ mối lợi và tiền bồi thường nên Hiệp Phát buộc phải đồng ý với giải pháp mà bên đối tác đưa ra.

    Trường hợp “trục trặc” của Công ty Cổ phần Thương mại Mê Kông cũng là do lỗi cố ý của đối tác Trung Quốc. Mê Kông nhập ba container giấy với trị giá gần 100.000 USD, nhưng khi rút hàng từ ngoài cảng, doanh nghiệp phát hiện có 2 cuộn giấy bị thấm nước để ở cuối container. Khi hãng tàu, giám định xuống kiểm tra, không phát hiện lỗi từ quá trình vận chuyển nên kết luận do phía xuất khẩu cố tình đưa hàng không đúng chất lượng.

    Dù đã mua bảo hiểm lô hàng, nhưng công ty bảo hiểm từ chối bồi thường do lỗi từ phía xuất khẩu và một phần khác là do Công ty Mê Kông chỉ mua phí bảo hiểm rủi ro cho quá trình vận chuyển, chứ không phải cho toàn bộ rủi ro.

    Các thiệt hại trên là theo từng lô hàng, vẫn còn “nhẹ” so với doanh nghiệp Phương Đông, một công ty vốn hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng và là nhà phân phối độc quyền cho một doanh nghiệp Trung Quốc. Phương Đông được hỗ trợ từ phía đối tác để xây dựng hệ thống phân phối, bán hàng.

    Sau nhiều năm hoạt động, gây dựng tốt hệ thống phân phối, phía đối tác Trung Quốc bèn nhảy vào trực tiếp kinh doanh cùng mặt hàng và cắt luôn nguồn hàng bán cho Công ty Phương Đông, nẫng toàn bộ công lao do Phương Đông gây dựng. Cú “ra đòn” này khiến Phương Đông buộc phải chuyển sang lĩnh vực kinh doanh mới và bỏ lại toàn bộ thị trường cho doanh nghiệp Trung Quốc chi phối.

    Phòng hơn chữa
    [​IMG]
    Mặc dù kinh doanh buôn bán với đối tác Trung Quốc gặp nhiều rủi ro, nhưng các doanh nghiệp nhìn nhận khó bỏ được hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vì giá rẻ, mẫu mã đa dạng và lợi nhuận tốt.

    Để loại trừ rủi ro, ông Lương Văn Thành, Giám đốc Công ty Hiệp Phát cho biết, sau sự cố trên, công ty vẫn tiếp tục nhập hàng từ doanh nghiệp cũ, nhưng ràng buộc họ bằng cách trả chậm qua L/C, sau 7 ngày kể từ khi hàng về mới chuyển tiền, cùng các điều khoản hợp đồng ràng buộc chặt chẽ hơn, chẳng hạn, tăng hạn mức phạt nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ…

    Nhờ thế mà phía Trung Quốc không thể “giở trò” một lần nữa do sợ mất tiền. Hiệp Phát cũng chấp nhận tốn chi phí để cử người qua Trung Quốc giám sát quá trình đóng gói hàng từ trong kho doanh nghiệp cho đến khi giao qua mạn tàu.

    Tương tự, ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng giám đốc Công ty Vinamit, người có nhiều kinh nghiệm tại thị trường Trung Quốc khuyến nghị: để xem xét mức độ tin cậy của đối tác từ năng lực tài chính, tư cách pháp nhân, doanh nghiệp Việt Nam nên yêu cầu họ cho xem giấy phép kinh doanh.

    Cũng không nên tin hoàn toàn vào những giấy tờ họ đưa ra mà phải tìm hiểu thêm bằng việc hỏi các doanh nghiệp trong ngành hoặc Thương vụ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Trước khi ký kết hợp đồng thương mại, doanh nghiệp Việt Nam nên trực tiếp thẩm định văn phòng, hệ thống nhà xưởng, kho tàng, hệ thống phân phối của đối tác.

    Thực ra, đã có nhiều doanh nghiệp làm như vậy, nhưng vẫn bị dính “quả đắng” do phía doanh nghiệp Trung Quốc thuê mướn văn phòng, cơ sở vật chất, kho tàng để “làm mặt” với doanh nghiệp Việt Nam hoặc cố tình qua mặt doanh nghiệp sau vài chuyến hàng. Do vậy, các doanh nghiệp Việt vẫn phải vừa làm vừa giám sát hoặc chọn phương thức thanh toán hợp lý để chủ động xử lý trong trường hợp đối tác giao hàng không đúng cam kết.
     
  3. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu phấn

    Phẫn nộ những kiểu lừa nhau bằng hàng ... Trung Quốc

    Có một thực tế là, không phải người tiêu dùng tẩy chay hàng Trung Quốc, mà họ bức xúc bởi họ đã bị lừa.
    Thời gian vừa qua, rất nhiều vụ việc hàng Trung Quốc giả mạo hàng Việt đã bị phát hiện khiến người tiêu dùng hoang mang, thậm chí phẫn nộ. Có một thực tế là, không phải người tiêu dùng tẩy chay hàng Trung Quốc, mà họ bức xúc bởi họ đã bị lừa. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn, đó là cái sự lừa lọc ấy lại được thực hiện bởi chính những người Việt với nhau.

    Ra ngõ gặp hàng Trung Quốc.. giả Việt

    Những ngày này, đi ra đường hay vào chợ, ở bất cứ chỗ nào các bà nội trợ cũng bắt gặp những quầy hàng, xe thồ, gánh rong… bán những quả cam vàng trông rất bắt mắt. Loại cam này có ưu điểm là rất tươi, lá vẫn còn xanh mà ruột thì vàng óng, vị ngọt. Giá loại cam này cũng được các bà nội trợ cho là rất “dễ chịu”, chỉ khoảng 20.000-25.000/kg.

    Có một điều đặc biệt là đa số những người bán hàng đều khẳng định đó là cam Việt Nam, chỉ có điều, khi được hỏi cụ thể về địa phương trồng cam thì mỗi người nói một phách. Tại cổng chợ Ngọc Khánh, một người đàn ông mỗi ngày chở cả xe thồ cam đến bán khẳng định rằng cam của anh ta được trồng ở Hưng Yên. Tuy nhiên, khi được hỏi là ở xã nào, thôn nào thì anh ta... chịu.

    Trong khi đó, tại cuối chợ, một người phụ nữ bán khá nhiều loại hoa quả, trong đó có cả loại cam vàng nói trên khi được hỏi lại nhanh nhẩu nhận là “cam trồng ở quê nhà chị”, vùng Đan Phượng (ngoại thành Hà Nội). Giống như người đàn ông nói trên, người phụ nữ này khi được hỏi về địa chỉ cụ thể của nơi trồng cam cũng chỉ nói chung chung là “ở cạnh sông Hồng” chứ không thể nói được tên của xã, thôn nơi trồng loại cam này. Mặc dù vậy, chị ta vẫn luôn miệng nói: “Em cứ yên tâm đi, cam quê nhà chị, ngày nào chị cũng ngồi đây, ai lại nói sai làm gì?”
    [​IMG]

    Cam Trung Quốc đang được mạo danh là cam Việt Nam để lừa người tiêu dùng

    Tương tự như 2 trường hợp trên, chị Bảo Anh, nhà ở phố Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm cho biết, những người

    Nho dán cờ Trung Quốc: Lãnh đạo BigC cần xin lỗi khách hàng

    Nho dán cờ Trung Quốc: Lãnh đạo BigC cần xin lỗi khách hàng

    Bộ Công Thương điều tra nho dán nhầm cờ Trung Quốc tại BigC

    Bộ Công Thương điều tra nho "dán nhầm" cờ Trung Quốc tại BigC

    Người bán lẻ khẳng định cam Vinh, chợ đầu mối bảo cam TQ

    Người bán lẻ khẳng định "cam Vinh", chợ đầu mối bảo "cam TQ"

    Cảnh giác: “Trộn” lẫn cam Việt để dễ bán cam Trung Quốc

    Cảnh giác: “Trộn” lẫn cam Việt để dễ bán cam Trung Quốc
    bán loại cam này ở khu nhà chị lại nói rằng đó là cam… Hà Giang.

    Trao đổi với PV, anh Hồng, một người bán hoa quả đáng tin cậy tại chợ Ngọc Khánh cho biết, đó đích thị là cam Trung Quốc, tuy nhiên những người bán hàng rong thường nói dối là cam Việt Nam để bán được chạy hàng hơn.

    Trên đây chỉ là một ví dụ điển hình về việc hoa quả Trung Quốc được những người bán hàng công khai lừa dối người tiêu dùng. Còn trong thực tế, bất cứ chỗ nào người ta cũng có thể bắt gặp những mặt hàng mà người tiêu dùng không làm sao biết chính xác đó là hàng Trung Quốc hay hàng Việt Nam. Từ hoa quả, hàng thực phẩm như rau củ quả, thịt cá… rồi đồ nhựa, quần áo, giày dép, mũ, tất… cho đến hàng trăm loại sản phẩm khác ở chợ, trên đường phố, trong các số cửa hàng thời trang, thậm chí ngay trong một số shop made in Vietnam, mọi thứ đều công khai một cách... nhập nhằng.

    Nguy hại hơn, hàng Trung Quốc được người Việt mua về bằng đủ mọi đường rồi giả làm hàng Việt không chỉ được bán tràn lan ngoài vỉa hè, trong các cửa hàng mà đã lan vào siêu thị.

    Trước đó, vào cuối năm 2011, báo chí từng lên tiếng về vụ việc tại siêu thị T. Mart trên đường Hoàng Văn Thái (Hà Nội) có bán những hộp cà phê có nhãn hiệu G7 Trung Nguyên, nhưng ngoài vỏ lại in những dòng chữ Trung Quốc. Ngay lúc đó và cho tới tận bây giờ, vẫn không ai biết những hộp cà phê đó là sản phẩm của Việt Nam bị… in nhầm chữ Trung Quốc hay là hàng Trung Quốc giả Trung Nguyên Việt Nam.

    Có lẽ, đỉnh điểm của sự nhập nhằng khiến dư luận ào ào phẫn nộ chính là vụ gần đây nhất, khi khách hàng đã phát hiện tại siêu thị BigC có bán những hộp nho được cho là của Việt Nam, nhưng bên trong lại dán cờ Trung Quốc. Sự việc sau đó được siêu thị này cho biết là do lỗi của một nhân viên “dán nhầm” cờ Trung Quốc vào khay nho “100% Việt Nam”. Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại, siêu thị này cũng chưa hề trả lời được dư luận về nguồn gốc xuất xứ của loại nho có bề ngoài không khác gì nho Trung Quốc được bày bán tràn lan ngoài chợ đầu mối Long Biên. Ngay cả “nhà cung cấp” nho cho siêu thị này, khi tiếp xúc với PV của một tờ báo cũng chỉ khẳng định xuất xứ của loại nho này bằng một câu: “trồng ở... Ninh Thuận”.

    Người tiêu dùng phải... tự làm chuyên gia

    Mỗi ngày, các bà nội trợ đi mua hàng thường chịu sự may rủi bằng cách... tin vào người bán hàng. Mà nếu không tin, hoặc biết chắc chắn mình đang bị lừa, họ cũng sẽ... mặc kệ. Nhiều người khi thấy được chào mời là hàng Việt Nam thì quay sang bảo nhau: “ôi dào, họ nói thế nào mặc họ. Mua thì cứ mua, ăn thì cứ ăn thôi, hỏi làm gì!?”.

    Đó là ở ngoài chợ. Nhưng ngay cả trong siêu thị cũng vậy. Khi mua hàng, không có gì đảm bảo chắc chắn là người tiêu dùng đang được mua đúng loại hàng mà họ được quảng cáo. Nhưng, nếu lỡ có mua nhầm, cũng chưa thấy có ai kiện nhà phân phối, cũng chẳng thấy có cơ quan chức năng nào đứng ra chịu trách nhiệm.

    Thực tế, không phải người tiêu dùng Việt muốn tẩy chay hàng Trung Quốc, nhưng họ có quyền biết sản phẩm mà mình mua có xuất xứ từ đâu để quyết định lựa chọn. Cam vàng đang bán ngoài chợ là của Việt Nam hay Trung Quốc?; cà phê G7 bán tại siêu thị T. Mart là cà phê Trung Quốc hay Việt Nam?; nho Việt bị dán nhầm cờ, hay nho Trung Quốc được dán mác Việt?... những câu hỏi này đến nay vẫn chưa có lời giải đáp và điều đáng nói là, chưa hề có văn bản chính thức của bất cứ một cơ quan chức năng nào, cũng chưa có một “nhà phát ngôn” nào chịu trách nhiệm về tính minh bạch của các nhãn hàng đang được bán cho người tiêu dùng, lên tiếng.

    Các nhà quản lý, các chuyên gia..., thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng để nói về cách phân biệt hàng thật - hàng giả, hàng an toàn - hàng độchại, hàng Tàu - hàng Việt... và cuối cùng bao giờ cũng là lời khuyên: “Người tiêu dùng hãy thận trọng khi tìm mua sản phẩm” và còn kêu gọi họ “hãy là người tiêu dùng... thông thái”.

    Để tự bảo vệ mình, mặc dù vẫn phải đóng thuế đầy đủ, nhưng hiện tại, mỗi người dân vẫn phải tự mình làm... chuyên gia thẩm định tất cả những loại hàng hóa mà họ có ý định mua.
     
  4. shoplinhgiang

    shoplinhgiang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2009
    Bài viết:
    3,263
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có

    Mà có khách nào trên Mạn nhà e thì e ship cho ,1 năm kinh tế buồn như thế này muốn ăn hải sản có khi làm shipper cho c nhỉ?hi hi ,e nói thật đấy có đơn nào gần nhà e thì e ship cho hoặc là mẹ nào gần Nhà e thì qua nhà e lấy
    Nói đến bề bề e đã nhiều lần ăn tươi của các mẹ trên này bán rồi cũng ngon c ạ nhưng hôm rồi lấy của c hấp sẵn e lại thấy thịt ngọt và dai hơn ,Kh hiểu có đúng Kh nhỉ,hỏi ông chồng xem loại tươi hay hấp rồi ăn ngon hơn ông ý cứ gật gù chẳng phát biểu gì cả
     
    Meheomoi thích bài này.
  5. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này

    Thôi,cô sang nhà lấy giúp chị là chị đã cám ơn lắm rồi,ai lại phiền cô thế nữa.Chị đang nhờ 1 ông anh ship hàng hộ mà ông ấy còn chưa thu xếp được.Mai cô cứ thử ăn tươi rồi fb giúp chị xem như thế nào ngon hơn.CHị cũng đang đau đầu ko biết bảo quản kiểu gì,để ngăn đá sợ nó tan thịt nhưng để mát nó bở thì chết.Để mai rồi tính vậy
     
  6. mebachdep

    mebachdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    677
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu phấn

    Em em ,hôm nay có tôm cá gì ko ,nhà chị chén hết tôm hôm nọ rồi,mới ăn được có 1 bữa hôm 1-5 hôm nay còn 1 nửa nàng giúp việc làm nốt mà mình đi tập về muộn ở nhà thợ thuyền chén sạch huhu thèm quá.
    Mai có cứ mang trước cho chị 1 mớ tôm ( khoàng 2 kg) ,cá như hôm nọ nhé hôm nào e làm chả mực thì đưa sau chứ chờ có chả mực lâu lém
    .cám ơn e.
     
    Meheomoi thích bài này.
  7. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu

    Chị yên tâm,mai e sẽ mang đồ cho chị trước ạ.Xã e đang bảo để đến sáng thứ 7 giao cho chị vì chiều mai xã phải đi làm mà chạy nhiều đơn quá nhưng chắc e sẽ thu xếp mang cho chị luôn ạ.Mà đồ này để thợ ăn thì bao nhiêu cho đủ chị ơi.Chị ăn thế này đi tập lại mất công rùi :D
     
    mebachdep thích bài này.
  8. mebachdep

    mebachdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    677
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu phấn

    Nhà c toàn ăn chung với thợ .Uh,mai có mẻ mới mình phải giữ lại ăn riêng thôi,hehe
     
    Meheomoi thích bài này.
  9. shoplinhgiang

    shoplinhgiang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2009
    Bài viết:
    3,263
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần

    Mai e lấy nửa cân Tôm ,bề bề ngại bóc lắm
     
    Meheomoi thích bài này.
  10. Mẹ Gâu06

    Mẹ Gâu06 Quỳnh Hương - 0934294499

    Tham gia:
    25/8/2007
    Bài viết:
    5,880
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác b

    Tủ nhựa không cong vênh, tớ thấy nó không ẩm mốc, mục, chỉ phần thép bản lề dễ bị rỉ thôi. Nó sạch lau chùi dễ hơn tủ gỗ đấy.
    Nhà tớ có dùng tủ nhựa đựng đồ chơi cho bọn trẻ con, mua suốt từ 2007 hay 2008 gì đấy, vẫn tốt lắm.
    Dùng tủ bếp nhựa thì làm màu trắng, đá đen đẹp và nổi bật lắm.

    Bộ nồi Goldsun đó hình như nguyên giá xuýt xoát 1 triệu nhưng mua lúc khuyến mãi mà, giảm còn 10% hay 20% gì đó mới rẻ thế. Đồ Goldsun là đồ bình dân thôi, nhưng mà dùng tạm thời cũng được nàng ạ.
     
    Meheomoi thích bài này.
  11. shanghai

    shanghai Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    5,921
    Đã được thích:
    2,634
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu

    Đúng rồi, cô mà già bằng tôi là toi đấy
     
    Meheomoi thích bài này.
  12. shanghai

    shanghai Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    5,921
    Đã được thích:
    2,634
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này

    Này có cần nói xấu thế này không, hôm nay lúc e nhắn tin mời bạn chị món tôm chị cg bảo nó là tôm ngon lắm, ăn đi, người tốt quảng cáo hộ suốt. Hôm nọ có bạn trên này hỏi chị hay mua đâu, c cg giới thiệu cô thế mà nói xấu người ta quá nhỉ
     
    Meheomoi thích bài này.
  13. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui

    Chết thật đấy,chỉ vì cái post này của e lúc nãy chị đọc trên ĐT mà đành phải mò vào máy tính để viết,nhưng lcm hôm nay làm sao mà mãi ko vào được,bực hết cả mình
    Ko hiểu lẫn cẫn thế nào nói chuyện với e Linh Amarylis xong quay sang chat với cô lại chuyển từ ốc mỡ sang bề bề nhỉ,đúng ra phát hiện bác lú thì cô cũng phải độp phát cho tỉnh chứ ai lại cứ âm thầm bị ép thế :D
    Hôm nay cả tàu nhặt được có 3,6kg bề bề to thôi,thì đã có 4 mẹ đặt rồi lấy đâu ra mà mời cô nữa chứ :)
    Vụ tôm là bị chị ép bề bề nên ngại mà phải chuyển tông à?Nếu thế thì chỉ cần lấy ốc thôi nhé.CÒn có nhu cầu thì tối mai qua cứ nhắn cho chị.Đến chết với vụ lẩm cẩm này thôi!
     
  14. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu

    Híc,của ko ngon đông con cũng hết.Nhà chị đông thế nếu ăn với thợ thì cá nục,cá trích,cá bạc má,cá lưỡng,cá cơm,tôm thì tôm vằn nhỏ,tôm nghệ,tôm sắt rang giòn ăn cả vỏ cho em là ngon và ổn.Chứ mấy loại này thì tốn lắm chị ạ :)
     
  15. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Re: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có

    Sắp toi rồi ạ,e nhìn thấy trước tuổi già cô đơn và kiệt quệ của rồi,nên e cũng xác định 2 đứa lớn chút là e vô chùa ở hehe
     
  16. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần

    Bác làm e khóc rồi đây này :(
    bác biết e mong manh dễ vỡ mà nỡ nặng lời thế này hehe
    Người ta khen chứ ai dám chê gì bác đâu,nhà bác chuộng màu hồng(của thịt cá),ghét màu xanh(của rau) nên e lấy bác ra làm ví dụ cho nó cụ tỉ,chứ ko nhiều mẹ lần đầu e gửi rau về ko ăn được lại trách e thì e buồn
    Ai chẳng biết bác tốt,nắng,gió bão,mưa giông chớp giật đùng đùng kéo bác đi bác vẫn trụ lại với nhà em nên e iu bác còn chẳng hết nữa là dám nói xấu
    Thôi bác giận gì thì giận mai bác ăn hải sản xong vào tổng sỉ vả e trận nữa rồi bác lại đi QC cho e nhé nhé chẳng hiểu cía icon năn nỉ như thế nào nhỉ? :D
     
  17. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự kh

    Xã tớ mới xem bảo tủ nhựa cũng đắt ngang gỗ mà,tủ bếp thì lúc nấu dễ bị bám mỡ và hơi nóng.Tớ có cần đẹp đâu,bếp ở trên tầng 3 chẳng có mà nào mò lên đấy đâu nàng ạ
    Mà sao KM nhiều thế hả nàng,nồi,bếp thì tớ mua loại tử tế luôn vì khi đi thì mang đi được.Dạo này tối còn có time lượn mạng cơ đấy.Sắp tới Tôm vào lớp 1 tớ ko biết tớ có thời gian lượn như nàng ko,nghĩ đến cảnh ngồi học cùng nó là đầu bốc khói rồi hehe
     
  18. Meheomoi

    Meheomoi

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    11,267
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    963
    Re: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu phấn

    Chúc cả nhà mình ngủ ngon,mai tớ lấy hàng nên ko lê la trên mạng được có việc gì cần thay đổi nhanh và gấp thì các mẹ call hoặc sms cho tớ nhé.Riêng sms tớ chỉ đọc thôi còn chiều tối mới trả lời được vì tay làm cá ko ôm được ĐT ạ
    Cám ơn cả nhà mình nhiều nhiều
     
    meplinh thích bài này.
  19. meplinh

    meplinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/12/2008
    Bài viết:
    2,741
    Đã được thích:
    1,002
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác b

    Sực nhớ ra là chưa tt tiền cá tôm nên mò vào topic để cm lại phát hiện ra có người giống mềnh :(( Dạo này chị cũng lú lẫn quá! Lúc nhớ lúc quên huhu. Kiểu này lại p sắm q sổ nhỏ để note lại tt cần nhớ thôi hic.
    Hqua nhận đc tn em gửi thì đang bận, bảo dạ để rảnh nhắn lại. Rốt cục giờ mới nhớ ra :((
    Mai cho chị 0,5kg tôm + 1con cá thu phấn + rau nhót nhé. Nghe thấy salat là ham hố rồi cô à hihi
    Hóa đơn cộng giúp chị tiền đơn trước chưa tt nhé. Ah, chẳng biết đã hỏi em chưa nhưng cứ hỏi lại cho chắc ăn. Món cá khô ý, nhà chị cực kỳ thích ăn nhưng lâu lắm rồi ko dám mua ở chợ. Em có thể thiết kế cho chị ko nhẩy he he
     
    Meheomoi thích bài này.
  20. Chip va Nhim

    Chip va Nhim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Lưu ý khi mua hải sản& giò me,thử & cảm nhận sự khác biệt.Tin vui tuần này có thu phấn

    Bà ăn thu phấn lại khen nức nở zùi, khéo nhờ e mà đào tạo đc bà từ thik béo sang nạc zùi đới, hehehe. Mai còn mực thì cho c ít nha, thèm quá mà wen mất k order, à trong tn chị định bảo là các bạn hà đợt này các bạn í béo, mà đoc lại lại thấy là ít béo, lỗi v các bạn í quá ;)
     
    Meheomoi thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này