Toàn quốc: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

Thảo luận trong 'ĐỒ THANH LÝ' bởi Nhim xu con, 24/5/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. nhiha201

    nhiha201 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/12/2012
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    768
    Điểm thành tích:
    723
  2. meodensg

    meodensg Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    3,631
    Đã được thích:
    2,698
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

    Mình đã pass xong mí món kia rùi, còn cái quần này, cả nhà ủng hộ nha. Tks
     
  3. Bientim68

    Bientim68 0988 365 838

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    3,826
    Đã được thích:
    3,072
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

    mình pass E váy Mango Sz: S. Giá: 700K. Ai thích Pm mình nhóe. Kfs
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    E váy nài Sz:M 570K k fs
    [​IMG]
     
  4. meocon249

    meocon249 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    3,551
    Đã được thích:
    2,016
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

    Chị ơi cho em xin ít thông tin của em này đi, em nhìn hình ko biết là ví hay túi ạ, kích thước bao nhiêu, của hãng nào vậy ạ, thanks chị nhiều
     
  5. Me2Con

    Me2Con sieunhi.com.vn

    Tham gia:
    3/7/2006
    Bài viết:
    8,947
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

    ke ke, tớ có cả 2 này.
    Nhưng cái VCB thường xuyên là không có xiền.

    Tớ nghe nhạc hiệu đoán nà dzu nhép giống tớ, muốn chuyển từ Vietin sang VCB phỏng????????:p
     
  6. bemeomoon

    bemeomoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/9/2011
    Bài viết:
    6,692
    Đã được thích:
    3,971
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

    em cảm ơn c nhiều nhé. hôm qua trót thấy đôi crocs đó e về nhà cứ chặc lưỡi như thạch sùng hụ hụ. lá e nghiên cứu link c cho e hihi. con gái e thì ốm nhưng bàn chưn lại múp huhu mai mốt lớn mang giày bít mệt lắm
     
  7. ttminhthu1

    ttminhthu1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    427
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

    Sáng thứ 2 ngoài lề tí, lạc đề tí! Nhưng đọc thấy buồn quá các mẹ ah, em này là đồng nghiệp ở công ty, thấy mình cũng còn hạnh phúc lắm!

    Anh Bảo đừng chửi em, coi như cho em được thỏa mãn cái cơn đau sau cùng này.
    Chị Minh đừng rầy em, coi như cho em được hơn thua lần cuối với cơn đau này
    Chuyện đó đâu ai ngờ! (bài viết hơi dài, nên cần sự tỉnh táo nếu không sẽ ngủ gục hoặc là rớm nước mắt)
    Nửa đêm định đi ngủ thì được cô bạn thời học chung của "2 đứa" ở trường đại học nhắn vào inbox: Đọc stt của H thấy chua xót quá. Mong Chi mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Đông Đông"
    Đúng, Chi đã vượt qua và đang rất mạnh mẽ. Chiều nay chạy xe giao hàng còn ấp ủ rất nhiều ideal cho công việc kinh doanh. NHƯNG, Chi cũng vì tò mò mà lết vào FB của người ta xem người ta đang "chém gió" cái gì. Nguyên văn là như hình bên dưới nhé (em phải attach hình để cho những anh - chị - em, bạn bè bị "người ta" block facebook chỉ vì qua lại với Chi Chi này.)
    Có quá đáng không hả Anh khi mình từng là hai kẻ yêu nhau trắng trợn, từng thề non hẹn biển, từng ăn ở với nhau cho ra thằng nhỏ. Lúc em có bầu anh còn về quỳ van xin mẹ em cho cưới mà sao giờ anh gọi em là con đàn bà. Vậy thì em không khách sao đâu thằng đàn ông phụ bạc ơi.
    Vốn dĩ Chi và người ta là 1 đôi mà ít nhiều thời điểm năm 2010 nhiều người ngưỡng mộ, bạn bè thì luôn mở miệng nhắc tới "thằng Hiếu, con Chi". Làm bạn với nhau từ năm 2005 vì ta học cùng lớp, tới cuối 2010 anh đi gù em. Yêu nhau, rồi ở với nhau như vợ chồng rồi có con. Ngày em mang bầu, em cho anh lựa chọn và suy nghĩ. Em không muốn mang tiếng lấy chồng vì cái bầu. Nhưng em cũng tính rồi, nếu anh ko chịu để con thì em cũng ráng mà đi chỗ khác sinh một mình. Vì em ngày xưa bản lĩnh lắm, công việc ổn định, lương thì cũng cao ráo nên có anh hay ko thì e cũng sẽ xoay sở được, đó là thực tế của những năm 2010, 2011 và nửa năm 2012.
    Xong. Hai đứa đám cưới. Bạn bè trong công ty anh mời bao nhiêu thiệp là đi đủ cả chỉ thiếu khoảng 1-2 người vì chiều hôm đó trời mưa. Ngay cả sếp anh cũng dắt vợ sắp cưới đi cùng. Nở mặt nở mài quá. Thực sự cái đám cưới đó cũng vội vàng lụp chụp, ảnh cưới thì chỉ có tấm trưng bày. Em là con gái đi lấy chồng, nhưng không có album cưới, và cả 1 chuyến đi tuần trăng mật cũng không. Tất cả gói gọn trong lời hứa của anh: Từ từ rồi anh làm cho. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, em sanh con cũng chưa có gì. Rồi con được 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng .... 7 tháng thì anh đã có gì rồi. Anh đã có mối tình vụn trộm bên ngoài với đứa lính lác của anh.
    Anh bắt đầu đi sớm về trễ. Em vì quần quật với con từ sáng tới tối nên cũng chẳng để ý gì lắm nhưng cứ đêm về anh lại lên chat chít ầm ầm và càng ngày mật độ càng nhiều càng về khuya hơn. Đúng là ông trời kêu tới mình thì mình phải dạ thôi. Em ghen tuông, cãi nhau, đánh nhau, rình mò sau lưng anh cuối cùng cũng ra cái kết quả mà anh dấu diếm. Chối tội, đó là sở trường của những ai lỗi lầm! Nhưng em thừa biết cái câu tục ngữ ông bà ta vẫn hay dạy bảo: lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, chẳng những cháy mà còn cháy đen nữa à.
    Một lần tin lời anh, anh bảo: anh sẽ về với mẹ con em vì anh biết anh với T không đi tới đâu cả. Mình ra ngoài mướn nhà ở nha em. Tôi nghe lời, mang hết số tiền còn lại đi mướn nhà. Lúc đó tôi ngốc lắm. Một mình đi mướn nhà, một mình dọn nhà. Vì cứ lo cho nhanh cái tổ mới mà tôi lặp cặp ko kiểm tra kỹ thông tin nên đã bị lừa mất 30 triệu vì chủ tôi đi mướn không phải chủ nhà mà là bọn lừa đảo đi mướn lại. Tôi lúc đó như 1 đứa điên, chơi vơi trong bể khổ cuộc đời. Một mặt phải cố gắng xây dựng lại tình cảm gia đình với chồng, một mặt ở nhà một mình chăm con và trong túi thì hết sạch tiền.
    Tôi được một chị trên công ty anh gọi bảo đang có vị trí phù hợp với em, em đi làm nhé. Tôi xin phép anh đi làm. Vài ngày sau tôi thông báo anh tôi đi làm. Tôi đi làm được 1 ngày, 2 ngày. Tôi nghỉ. Anh về nhà không ngủ chung giường, anh nằm đất, không thèm nói chuyện với tôi, không quan tâm tôi, không hỏi thăm con 1 lời. Tôi gặn hỏi thì anh trả lời: Nếu em đi làm thì coi như em với anh không còn gì để nc với nhau nữa. Thế đó!
    Một ngày cuối tháng 10/2012, đó là ngày thứ 2 đầu tuần, sau chuyến đi thứ 7 chủ nhật của anh với cái cớ là đi thực tế với sếp ở đâu đó. Tôi đã chuẩn bị quần áo cho anh, dặn anh đủ thứ trên đời mà đâu biết là anh dối em. Anh đi với cô ấy, đi đến biển. Cái nơi mà em đã nài xin anh đi cùng em nhiều lần nhưng bị anh từ chối vì lý do đi ai coi con.
    Tôi cầm tấm card khách sạn từ ví anh mà tôi chết đứng. Lúc đó, anh trong nhà tắm. Tôi suy nghĩ, suy nghĩ không thể để việc này kéo dài, mình phải làm gì đi. Rồi anh bước ra, anh chỉnh chu tóc tai, vuốt gel bảnh bao, mặc áo thun màu trắng em mua cho anh, xịt mùi nước hoa Dolce Gabbana của Ý em mua cho anh. Em ôm anh lại, em nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn với tất cả những gì em muốn nói vì con trai em. Nó không thể không có ba, nó chỉ mới 7 tháng thôi anh à. Chúng ta bỏ qua tất cả, làm lại từ đầu, coi như ko có gì xảy ra, e sẽ trông con và bán hàng ở nhà, anh cứ đi làm tốt.... Anh ngồi im lặng, không nói 1 từ. Sau một hồi, anh mới mở miệng nói: Nhưng nếu anh muốn li dị thì sao? Em đắng miệng nhìn anh, em nói không, nhất định không, mình còn con, còn Đông Đông. Nó quá nhỏ anh hiểu không? Rồi trận cuồng phong nổi lên, e như 1 con điên ôm anh, cào anh, nhưng anh vung ra, em bế con đi nhưng anh chẳng thèm kêu lại, rồi thì người đi lại là anh. Anh gọi má anh qua, gọi mẹ em lên vì anh muốn li dị. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong 1 buổi sáng ngày đầu tuần ấy.
    Có lẽ tôi còn ám ảnh mãi ngày đó, mẹ tôi ở quê chạy lên, anh dắt má anh qua, chỉ nói vài câu rồi anh ôm quần áo về nhà má để mặc e ở lại với con. Lúc đó, cái lúc anh bước đi, em vùng dậy ôm anh lại nhưng anh càng đi ra khỏi nhà nhanh hơn. Em kêu gào, khóc mướt, bỏ mặc đứa con trai ngồi 1 mình không biết chuyện gì. Mẹ em - mẹ ôm em chặt lại, chị gái khóc, em gái khóc. Đông Đông òa lên tìm mẹ. Em không sao quên được hình ảnh ấy. Mẹ cứ ôm lấy em ôm lấy em thật chặt mẹ sợ em làm bậy sợ em quyên sinh mà bỏ lại mọi thứ. Đau lắm, có nổi đau nào như ngày hôm đó. Em chỉ biết khóc và gào lên hai tiếng "khốn nạn". Nhìn Đông Đông, em đau như ai cắt, nó khóc mếu máo vì thấy mẹ khóc, ngoại khóc và dì khóc. Nó hoảng sợ nhào nhanh vào người mẹ. Thật sự tan vỡ rồi, mẹ xin lỗi con!.....
    Nhắc lại cái status của anh cách đây vài tiếng đồng hồ, anh gọi em là con đàn bà, con điên hay con gì đó cũng được. Anh ép tôi ký giấy li dị khi con chưa tròn 1 tuổi, anh dùng đồng tiền, dùng công việc ra hù dọa, vậy anh có nhớ không? Mẹ con em đi được bao nhiêu tháng rồi, bao nhiêu lần Đông Đông được anh hỏi thăm, anh có nhớ không? Tiền trợ cấp nuôi con anh hứa, anh đưa được mấy lần anh có nhớ không? Trái tim anh đang chảy là máu hay chỉ là 1 thứ nước nhiệm màu giúp anh thở mỗi ngày thôi?
    Những tháng anh quỵt tiền trợ cấp, mẹ con tôi sống bằng gì, kẹt quá nay mượn người này, mai mượn người kia. Nợ ngập cái đầu không dám mượn nữa nên cắn răng chịu đựng. Nếu mà ngồi nói hết ra thì chắc anh không còn mặt mũi nào mà gặp bạn bè đồng nghiệp. Nhưng em viết ra những câu chuyện cũ, những cái đau khổ, cay đắng anh làm mà anh xem lại cái tiếng con đàn bà dành cho em nó có hơn cái từ thằng khốn nạn vô lương tâm như anh không?
    Người ta thường bảo rằng, đàn ông không thương con thì vứt đi, đúng vứt thật đó. Tôi đi ký giấy li dị với điều kiện anh đưa đủ số tiền những tháng anh không đưa để từ đó tôi cần bằng lại tài chính, đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho con. Tháng Tết, anh lãnh tiền lương, tiền thưởng ra có cho con được 100k không mà lại đi nói đưa cho 1 số tiền lớn. Chỉ bao nhiêu đó thôi mới thấy hết được 1 con người từ là người thân nhất ruột thiệt nhất mà chỉ trong thời gian ngắn có thể quay lưng với mình đến cả bạn cũng không làm được.
    [Nhắc 1 chuyện bên rìa, tôi một mình một ngựa đi đánh ghen hai kẻ dâm phu dâm phụ ngoài đường, người thì mặc váy ngắn cũn, cầm cái nón bảo hiểm tôi đập 1 phát vào đầu nó, nó đứng im không động đậy cho tôi đánh, người dân đi đường thì cũng ra tay cản trở giao thông của 2 người họ. Nghĩ lại mình cũng máu me thật. Còn anh, không đánh tôi mà đi alo cho thằng em ra mặt hù dọa tôi. Đúng là cái sự đời mà! Một mình tôi đứng trước anh, em anh, má anh và nó. Ùa nhau chửi tôi, hăm đánh tôi còn tôi thì định thần nhìn rõ bộ mặt từng người mà ghi nhớ cho cả đời này] Có bạn bè anh xem thì share cho anh đọc cười chơi, nhột chơi nhé :)))
    Chúng tôi chính thức li dị được 2 tuần nay thôi. Và Chi Chi đã thật sự bước qua những ngày tháng khó khăn đau khổ đó. Tôi được nhiều cánh tay giúp đỡ, được sự động viên, dìu dắt, hiểu, thông cảm, chửi cũng có (biết ai rồi hen).

    Xong rồi cô, kịch đã hạ màn. Hãy sống tốt, sống vui, phát triển tương lai vì con trai!
     
  8. Pham Phuong Linh

    Pham Phuong Linh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    8,762
    Đã được thích:
    1,895
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

    Tơ qoute lai nhé...........................

     
  9. baochinguyenbui

    baochinguyenbui Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    2,602
    Đã được thích:
    1,669
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

    Các nàng ơi tớ hỏi chút, có nhà nào order UK o HN ngoài nhà Ngỗng ko? Vì tớ cần đặt thuốc web boots gấp mà hiện nhà ngỗng ko mua đc web này, thanks các nàng
     
  10. mtvno1hp

    mtvno1hp Iem mờ tờ vờ nờ mờ hờ pờ

    Tham gia:
    17/5/2010
    Bài viết:
    4,832
    Đã được thích:
    1,757
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

    huhu e cũng vậy đó, mọi n trong phòng e đều bảo để tiền trong thẻ cho khỏi tiêu, mà e cứ có tiền mặt thì còn tiết kiệm chứ tiền trong thẻ ngày nào cũng ck hết à
    khốn nỗi cq e trả lương qua vietin mới đau , à không mới may, nó mà ck qua vcb chắc e tèo mất
    hí hí
     
  11. Bobubee

    Bobubee

    Tham gia:
    31/3/2006
    Bài viết:
    11,639
    Đã được thích:
    5,935
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

    Xin lỗi các mẹ tớ spam tí cho những mẹ cần thông tin này nhé!
     
    meomay87 thích bài này.
  12. megaucon2012

    megaucon2012 Mẹ Gấu & Misa

    Tham gia:
    12/11/2011
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    211
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

     
  13. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

    mình thanh lý 2 quần hm ngọc trinh sz34 màu vàng đất và đen, chất vải đẹp nhất của hm, dáng quần lửng lửng mát và đẹp. mới tinh hầu như ko mặc. 350k 1 em ai mua cả đôi diện thì 600k ạ. 01632177959
    [​IMG]
     
  14. lavender11

    lavender11 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

    Các mẹ ơi Ann Taylor dang off nhiều trong hôm nay đấy ạ, mẹ nào bị lỡ cái clutch của nó thì có thể nhân dịp này mua đc ạ.
     
    Sửa lần cuối: 27/5/2013
  15. mun_thoi

    mun_thoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2012
    Bài viết:
    1,502
    Đã được thích:
    394
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

    Đâu đâu, cho e xin cái link với ạ.
    Đang muốn tậu e clutch.
     
  16. card

    card Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    1,689
    Đã được thích:
    1,264
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

    Có bạn này em thử contact nhé. Bạn ấy trước học UK h về làm thêm nhưng tiền ship bạn này hơi đắt nhé.

    PAAM UK

    http://m.facebook.com/profile.php?v=feed&id=141276299378827&refid=17
     
    baochinguyenbui thích bài này.
  17. lavender11

    lavender11 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    mun_thoi thích bài này.
  18. haianh8286

    haianh8286 Hàng xách tay từ Nhật

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    2,331
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

     
  19. Me DemBo

    Me DemBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/10/2012
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

    Ảnh thật đây ạ
    [​IMG]
    Nhân tiện mình pass lun cả chai Chanel Allure sensuelle 50ml, dùng còn như hình, EDP, code 1201, 1t
    [​IMG]
    Mình ké thêm mấy đồ bầu BB, mua nhiều quá, chưa mặc đến, giờ chật rùi, tất cả new tag, giá tag toàn trên 500k, mình có thẻ Vip đc giảm 30%, giờ pass đồng giá 300k. Đồ bầu của BB mặc lên đẹp, chất liệu mát mẻ. Mấy cái này đều sz S, phù hợp với các mẹ bầu dưới 4 tháng nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  20. mtvno1hp

    mtvno1hp Iem mờ tờ vờ nờ mờ hờ pờ

    Tham gia:
    17/5/2010
    Bài viết:
    4,832
    Đã được thích:
    1,757
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 8 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ US - UK - De...

    cần xèng nên e pass bạn này nhé. 3300k
    [​IMG]
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này