Toàn Quốc: Chia Sẻ Ảnh Thời Trang Công Sở Của Mình Và Nhận Ngay Quà Hot Nè .

Thảo luận trong 'Tặng đồ' bởi BEPANDA, 23/6/2011.

  1. Zin_thoi

    Zin_thoi Thành viên uy tín.

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    17,911
    Đã được thích:
    5,501
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.

    Ừa, cũng đúng. Đam mê là vô tựn, cóa càng nhiều càng ít phải ko?

    Như chị có thõn 3 cái...đi đâu cũng diện bét nhè..mờ chả có chỗ mà diện í chứ
     
    Đang tải...


  2. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.

    Huệ à ,

    Em làm chị hơi bị choáng ...Hồi đó chị nhớ em có mở topic xin đồ bầu , rồi sau khi sinh em bé xong em cũng mở topic xin đồ cho người béo béo sau sinh , chị nghĩ khi mở những topic này thì hoàn cảnh em cũng khó khăn, ai ngờ vào đây thấy em cũng sắm sửa được 200 cái váy ---> hơi bị hoảng .Chị cũng từng tặng em hai cái đầm mới , rồi hộp kem .Chưa từng đòi hỏi em - cũng như gần 500 bạn mà chị tặng quà ở đây - phải mua hàng nhà chị, phải vào comment khen ngợi topic bán hàng của chị, phải tặng chị lại bất cứ món đồ gì .Cái mà người tặng đồ " thâm niên " như chị mong muốn, là sự chân thành, là tình cảm thật sự , dù là nick ảo, nhưng người thật, comment viết ra cũng phải thật , từ tấm lòng mình .Đó là sự có qua có lại tối thiểu khi tham gia ở LCM cũng như topic tặng đồ này .

    Lần tặng kem gần nhất em nhận được là ở cuộc thi Váy Xinh do chị tài trợ 5 phần quà .Thật sự sốc khi biết tin trái ngược với những lời khen ở đây của em, em nói với BTC cuộc thi rằng em không thích phần quà của chị, rằng em không dùng kem bao giờ , rằng em được giải mà không dùng thì em chán ...:)

    Những lời đó có đúng hay không, em là người hiểu rõ nhất .

    Đặt em ở trong hoàn cảnh của chị, em cũng biết chị sẽ nghĩ về em như thế nào .

    Chị cũng không mong là ngừoi từng nhận hai đầm và kem chị tặng sẽ thích sp của chị , .chị cũng chưa bao giờ ép em phải khen sản phẩm của chị nếu em không ưa .Nhưng sống làm sao để tấm lòng của người khác đối với mình không uổng phí , là cả một quá trình phải học tập , và rèn luyện .
     
    Sửa lần cuối: 16/6/2013
  3. Zin_thoi

    Zin_thoi Thành viên uy tín.

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    17,911
    Đã được thích:
    5,501
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.

    Trong cuộc thi ảnh bé của nhà DĨA cũng có những mẹ tỏ í ko hài lòng vì quà nhận đc

    Giờ các cuộc thi bị bão hòa và vật chất lấn át hết niềm vui nho nhỏ rồi chị ạ
     
    BEPANDA thích bài này.
  4. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.

    Tốt nhất là khỏi thi cử, khỏi quà , để cho người tặng quà và người được tặng quà khỏi buồn vì nhau :)
     
  5. thuyanhtn

    thuyanhtn Tó ton lười ăn, chậm lớn

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    7,110
    Đã được thích:
    1,611
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.

    Ui, gì thế này hả bác ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. sao giờ chán thế nhỉ
     
    BEPANDA thích bài này.
  6. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.

    Chị cũng rất buồn em ạ ...Mong rằng những chuyện như thế này chỉ là thiểu số thôi ...Chị đã tặng quà cho hơn 500 nick ở LCM này rồi , đây chỉ là trường hợp hiếm ...

    Nhưng nói gì thì nói, vẫn buồn chứ ha .
     
    thuyanhtn thích bài này.
  7. thuyanhtn

    thuyanhtn Tó ton lười ăn, chậm lớn

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    7,110
    Đã được thích:
    1,611
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.

    Sao tự dưng e chả quote được. Thôi buồn làm giề bác ơi, mà bác tặng quà hơn 500 mẹ trên này rồi mà em chưa bon chen lần nào nhể:D

    E cũng đang buồn lắm lắm vì thằng chó con nhà e đi ngoài mãi ứ khỏi đây, huhu
     
    BEPANDA thích bài này.
  8. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.

    Chị biết vụ Zin nó đang lo gửi thuốc cho bé nhà em ...Mong con trai mau khỏe nha ...Con khỏe thì mẹ mới khỏe được.
     
    thuyanhtn thích bài này.
  9. thuyanhtn

    thuyanhtn Tó ton lười ăn, chậm lớn

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    7,110
    Đã được thích:
    1,611
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.

    Hôm nay chủ nhật nó mang đến sau 3 ngày chị ạ, CPN thế đấy, em mắng nó mà nó k dám nói gì, hic
     
    BEPANDA thích bài này.
  10. Zin_thoi

    Zin_thoi Thành viên uy tín.

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    17,911
    Đã được thích:
    5,501
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.

    Đấy sợ nhất câu này của chị nhé.

    Chắc chắn từ nay về sau sẽ còn nhiều cuộc thi nữa..các " đại gia" tài trợ như chị mà " dỗi" thì....cuộc thi sao trọn vẹn được

    Thôi thôi xoa vai, nắn tay cho khỏi nhức mỏi, khỏi buồn phiền này....quên chuyện này đi nha
     
  11. titi_bikini

    titi_bikini Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    3,748
    Đã được thích:
    935
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.



    Chị Hằng ạ, em sẽ trả lời chị từng câu chị nói 1 nhé.



    Cái này thực ra em đã nói ngay trên topic xin đồ người béo, là hồi đó em vừa đẻ xong bé Nhím, đứa đầu, lại vừa nghỉ việc để ở cữ, nên còn nhiều cái lo lắng, lóng ngóng, em dồn hết tình cảm cũng như vật chất cho con, nên hồi đó em cực kỳ tiết kiệm. Thứ 2, cái này mới quan trọng, em xin đồ người béo, vì em biết em rất ít sữa, khi nào em cai sữa 1 cái em sẽ ép cân cho người nó gọn gàng, chứ ko phải béo mãi như thế, nên em ko muốn đi mua hoặc may đồ mới, sau khi giảm cân xong sẽ rất phí phạm. Mà đồ cũ gần như ko còn cái nào vừa vì hồi con gái em có 43kg, chửa em tăng 24kg, đẻ xong là tròn trĩnh 60kg. Còn xin đồ bầu là 1 phần do em muốn lấy vía (trộm vía 2 lần chửa em đều xin đồ bầu, và giờ 2 con em rất khỏe mạnh dễ nuôi, trộm vía tỷ lần). Em cũng xin nhấn mạnh luôn, EM KO HỀ NÓI EM NGHÈO KHỔ VÀ KHÓ KHĂN. Em cũng biết rằng so với nhiều mẹ trên này em còn sướng và thậm chí là có nhiều về mặt vật chất hơn so với nhìu người khó khăn hơn mình. Thế nên, em cũng đã lập rất nhiều top tặng đồ, quần áo, bình sữa, đồ cho con...... chứ em ko hề tham lam, chỉ biết bo bo giữ đồ hay xin đồ về cho mình dùng. Thử hỏi tất cả những người đã nhận quà của chị, xem có ai để ý và biết chị tên Hằng? Có khi điều đó họ cũng chả cần phải để ý và quan tâm luôn, vì họ lấy đồ xong là xong. Và khi lấy đồ tặng, em cũng biết em sẽ mặc đc nó, chứ ko phải như nhiều bạn cứ xin tá lả lên, mà em ko muốn nói ra ở đây. Tất cả những cái áo to to đợt em đẻ xong xin đc đó đợt vừa rồi tặng đồ em cũng đã lôi ra tặng hết, trc khi tặng còn vứt hết vào máy giặt làm 1 mẻ, cho tặng đồ người nhận sẽ thấy tươm tất hơn. Em ko giàu có như chị, ko nhiều đồ xịn để tặng mọi người giống chị, nhưng tấm lòng em tặng đồ cho mọi người, thì em đảm bảo là em cũng có lòng y như chị luôn :)

    Và em xin nói luôn cái vụ 200 cái váy, ko hề có đâu chị ạ. Em có nhiều váy thật nhưng ko đến mức 200 cái. Mà váy của em cũng chỉ là hàng bình dân, và cả những cái từ xưa hồi còn con gái đến tận bây h vì em mê váy từ xưa òi. Vụ 200 cái váy chỉ là cách chị Zin trêu em, em cũng hùa theo thôi chứ chưa bao giờ em khoe khoang là có đến 200 cái váy cả. Chị hiểu lầm đoạn này rồi nhé.


    Riêng chuyện này, em nói, có thể chị và mọi người cho là thảo mai, nhưng ai đã tặng em cái gì, em chưa bao giờ quên. Kể cả khi chuẩn bị mặc cái váy mà chị tặng, cầm 1 cái em đã nghĩ ngay đến chị rồi. Có thể nói ra điều này là thừa, nhưng sự thật nó là như thế. Tấm lòng có khi ko chỉ ở lời nói. Mà còn là hành động. Ví dụ như khi em chụp mấy cái ảnh em post lên tối qua, nói thẳng ra em ko cần phải như thế, nhưng em muốn chị nhìn nó và biết: "ah, con bé này mặc vừa váy của mình và thích nó". Chấm hết. Đơn giản là em muốn chị vui vì em đã rất thích cái váy, cũng như quý chị vì lòng tốt của chị cho em, cho mọi người.



    Còn chuyện này, đúng, em nhận em sai, em lỡ lời, nhưng em ko nói, em chán vì nhận được quà là kem dưỡng da của chị, mà thắc mắc, là sao giải nhất nhì vote lại được ít quà hơn cả những người giải phụ. Nguyên văn em cop lại nhé:

    :( dạ, em có nói gì quá đâu. Em đã tham gia nhìu cuộc thi rồi, thường thường những giải nhất nhì 3 đều được quà giá trị hơn những thí sinh kia. Em nói vậy vì thấy giải nhất vote của chị gì đó quà còn ko bằng người có giải phụ, nên em nêu ý kiến mình vậy thôi. Chứ thực ra cuộc thi chỉ là cuộc thi, trò chơi chỉ là trò chơi, vui là chính, chứ em ko nhất thiết là cầm quà mang về. Kể cả đc quà là hộp kem chị Panda em cũng có dùng đâu, lại cho mẹ em. Thế nên thôi chị coi như em chưa nói gì nhé. Đừng vì mấy câu nói trong lúc ko suy nghĩ của em làm mất đi tình cảm chị em :)

    Đây là những câu em nói. Đúng là em có thắc mắc, nhưng là thắc mắc cho cả những người khác. Em thấy cả các chị nhất vote và nhì vote giống em, quà đều ko bằng các mẹ giải phụ, ko giống các cuộc thi đã tổ chức trước đó, nên em đã hỏi chị Ong Mật.

    Còn chuyện hộp kem, ngay từ khi nhận đc, em đã lên nhắn lại vào hòm thư cho chị ngay, nguyên văn:

    Em nhận đc kem rồi chị ah, và em đã đưa cho mami em dùng, vì từ xưa đến giờ em ko bao giờ dùng kem dưỡng (1 phần do lười :"> ). Mẹ em đã bắt đầu bôi kem ngay từ hôm qua, khi nào mẹ em bôi hết em sẽ chụp lại và feedback cho chị ngay :-*


    Thứ nhất, da em từ nhỏ ko dùng bất cứ 1 loại kem nào, và trộm vía cũng ổn, nên em ko dùng, sợ phụ thuộc, sợ ngưng dùng da xấu, rồi do lười... v.v... Thứ 2, em rất thương mẹ vì em đi lấy chồng mà chưa đỡ đc gì cho bà nhìu, nên có gì em cũng nhớ đến mẹ đầu tiên và tặng cho bà. Ngày xưa da mặt mẹ em rất nám, xấu, trộm vía tỷ lần là dùng kem face thường của chị ngày trước tặng, và 3 lọ em mua của em dongnat24h, mặt mẹ em đã đỡ đi rất nhiều, sáng hẳn ra. Nên khi biết em được phần quà là kem face cao cấp của chị em đã rất vui và mong nhận được để tặng mẹ em, thậm chí ngày nào em sang chơi cũng hỏi là mẹ dùng thấy thế nào, có khác ko, để còn biết mà lên feedback lại cho chị, còn những lời nói với BTC chẳng qua chỉ là "nói đỡ" khi em đã lỡ nói ra những lời so sánh quà cáp như thế :( đúng chuyện này em sai, em xin lỗi chị.

    Em biết chị buồn, và em cũng vậy, khi thực sự chị ko hiểu hết được ý nghĩ thật sự của em. Nếu như chị nói những lời trên vào hộp thư của em, em trả lời như này thì chị có nghĩ khác ko?????? Chưa gì chị đã public hết lên đây, y như rằng có người vào "ôi dời thế nọ thế kia". Rồi chị mới nt vào inbox em để em vào đây đọc, để làm gì hả chị :)

    Thôi. Em như nào thì em cũng nói hết rồi. Mọi người hiểu đến đâu thì hiểu. Đừng bao giờ đánh giá 1 con người qua 1 vài lời nói, 1 vài con chữ, đến vợ chồng sống mấy chục năm với nhau còn chưa thấu được hết con người nhau nữa là người dưng nước lã :) còn từ giờ em sẽ ko vào topic chị nữa, coi như chị đã tặng đồ nhầm người, được ko ạ :)
     
    me_bin_bon, Zin_thoiBEPANDA thích.
  12. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.

    Huệ ,

    Lẽ ra chị không buồn - và giận đến vậy, giận đến mức phải trả lời công khai ngay trên cái topic này , ngay sau comment của em , nếu như không đọc được hết nội dung tin nhắn của em về phần thưởng em nhận được ., " em thấy giải váy sexy hợp với những phần quà đó hơn chứ ạ hơn nữa em vừa đc nhì vote, vừa đc giải..... chẹcxi :"< " , em nói thẳng em thích váy , bikini, bộ chip hơn là phần quà của chị ...Ngay từ đầu , những dòng tin nhắn từ em gửi đến BTC làm chị bị shock .

    Nói thẳng ra, BTC cuộc thi và các chị em tham gia cũng như tài trợ đều biết nhau trên diễn đàn thôi , việc tặng những món quà tài trợ cũng để góp vui cho các chị em có một sân chơi mới .Nên việc mình thấy tấm lòng của mình bị đối xử như thế thì khó mà vui được em ạ .

    Chúng mình không gặp mặt nhau, nên cái tình với nhau - nếu có - nó thể hiện qua những gì mình gõ phím trên diễn đàn .Có thể qua câu chữ không hiểu hết, nhưng mà cũng phải hiểu được chút ít .Những gì muốn nói với em , chị cũng đã nói hết ở đây .
     
    Sửa lần cuối: 17/6/2013
  13. Zin_thoi

    Zin_thoi Thành viên uy tín.

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    17,911
    Đã được thích:
    5,501
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.

    ôi ngày mới mà.....thôi cả chị Panda lẫn em Titi vui lên...

    Cũng là một lần mình nên nhìn lại mình để sống thật tốt, sửa sai thành công mới là quan trọng cơ

    Cái sai cái lớ lời của Titi em hãy nhớ lấy và cho chị Hằng cái quyền Buồn một chút, còn em hãy cố gắng sống như em vốn có em nhé

    Hữu xạ tự nhiên hương mà,....rồi có ngày mọi người sẽ " ngửi " thấy hương thơm của em ...hãy chứng minh nhé. Chị em với nhau cả mà..hihihihi

    Cười lên
     
    titi_bikinime_bin_bon thích.
  14. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,690
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.

    Đầu tuần vui lên nào các chị, có chị nào vào dc fa ko? sao e ko vào dc thế nhỉ.hức
     
  15. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.


    em cũng thấy mẹ zinthoi nói đúng đấy ah.
     
    Zin_thoi thích bài này.
  16. cat_architect

    cat_architect Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/5/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.

    hix tự dưng không gõ được nữa, có lẽ lần này e không có duyên, hihi. Thui hẹn chị lần sau e sẽ xin được tặng đồ sau nha
     
  17. Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.

    Hôm nay vào nhà bác Hằng chơi xem bác có gì tặng em khg hi hiiiiiiiiiiiiiiiii:D
     
  18. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.

    Đúng vậy, chị băn khoăn là em xin nhiều như thế để làm gì. Chị có vài chục cái váy thay đổi, mà mặc mãi chả hết

    Em đam mê thì không ai ngăn cản, nhưng nếu cứ di sưu tầm của người khác về thành của mình thì hóa ra mình... tham đó em. Chị nói điều này bởi vì, khi chị nhắn lại cái tin trả lời về việc em muốn phần thưởng của em là váy hay gì đó rằng: em có nhiều váy rồi, những 200 cái, nên bọn chị để dành phần thưởng váy cho người khác thì em bảo: "Biết thế em chả khoe".
    Sau khi dọc đc topic này, chị rất thất vọng về em
    Chị hi vọng những góp ý trên của các mẹ sẽ làm em suy nghĩ lại về cách đối nhân xử thế, cách cho - nhận trong cuộc sống. Đời còn dài lắm em ạ, k chỉ dừng ở những bộ váy đẹp mà em đã và sẽ khoác lên mình đâu, mà như chị Hằng nói ấy, phải học tập và rèn luyện rất nhiều
    Em cảm ơn chị Hằng về cách xử sự tuyệt vời của chị.
     
    Sửa lần cuối: 20/6/2013
  19. titi_bikini

    titi_bikini Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    3,748
    Đã được thích:
    935
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.


    Chị ạ, em ko hề sưu tầm đồ ng khác về làm của riêng mình. Em đk cái váy của chị Hằng là vì ngay khi mới nhìn em đã rất thích rồi, và em biết em chắc chắn mặc đc em mới đk. Còn chuyện quà cáp như em đã nói, em lỡ lời, em đã xin lỗi cả 2 chị. Còn em ko tham chị ạ, quần áo váy mướn em cũng đã tặng rất nhiều mẹ trên này, có mỗi 1 chuyện và 1 lời nói của em có đáng để các chị nói em như vậy ko? Em đã xin lỗi chị trong ib rất thật lòng, mong chị bỏ qua hết, coi như ko chấp bọn trẻ con như em. Vậy mà chị ko những tha thứ lại còn nói cho chị Hằng những câu em nói với chị. Thật em thấy chuyện nó ko đáng để phải quá nặng nề như vậy. Các chị là người lớn, bọn em còn trẻ, có gì bỏ qua đc thì bỏ qua cho em.
     
  20. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Topic tặng đồ nhà BEPANDA.-Update tháng 6/2013.

    Ong Mật không nói cho chị biết đâu, chị biết vì chị là nhà tài trợ - cũng có thể được xem như là thành viên trong BTC cuộc thi .Những bất bình của em về phần quà mà BTC trao, đương nhiên sẽ làm buồn lòng nhiều người .Khi nhiều người buồn lòng, thì chuyện nó sẽ không còn là chuyện riêng tư nữa, nó được đem ra để mọi người rút kinh nghiệm ---> đương nhiên chị không thể không biết .

    Thôi, nói ra hết chị cũng nhẹ lòng .Mọi chuyện sẽ có thời gian để khiến cho nó quên đi .
     

Chia sẻ trang này