Toàn quốc: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

Thảo luận trong 'ĐỒ THANH LÝ' bởi Nhim xu con, 6/9/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Nguyet Huong

    Nguyet Huong Cô bé đẹp zai của mẹ!!!

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    4,946
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    :) cái thân e e k yêu vì e yêu nó
    nghĩ lại e thấy ngu quá thể!

    ok c! ava ngon thế hả giời!
     
    Đang tải...


  2. Congchuaho^xinh

    Congchuaho^xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/4/2012
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    466
    Điểm thành tích:
    173
    Nguyet Huong: Tớ vừa nhận được áo nhé, áo đẹp lắm và may là size có vẻ vừa với cháu tớ. Lấy cái to hơn chắc là bơi mất
     
  3. meohu

    meohu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    2,861
    Đã được thích:
    1,353
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Em vote bác 5 sao. Hwa em cũng chỉ khách quan như bác thôi, thế mà có mẹ vào mắng em xối sả, ấy là em đã gài thêm câu có j quá xin bỏ qua cho, chứ chả có ác ý j.
     
    tommom thích bài này.
  4. Me u

    Me u Guest

    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    bang lai o to ha ban? trong SG thi minh thay Hoàng Gia là ok nhất, ban xem thu no co mo CN ngoai HN k nha, hi!
     
  5. Binthui

    Binthui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    1,653
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Dạ! Vậy em và mẹ Hungnhung share 1 hũ nha Bamenhimyeu!
     
    BamẹNhímyêu thích bài này.
  6. mtvno1hp

    mtvno1hp Iem mờ tờ vờ nờ mờ hờ pờ

    Tham gia:
    17/5/2010
    Bài viết:
    4,832
    Đã được thích:
    1,757
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Thay vì bây giờ phải nhớ thương và hoài niệm về những con người như vậy e hãy dành thơi gian để fresh up bản thân như làm đẹp; tìm kiếm nguồn vui khác như du lịch cùng con cái; vui chơi với bạn bè người thân; shopping...
    C vẫn khuyên những đứa bạn chưa lập GĐ của mình rằng nên nhớ phải có kế hoạch back up phòng TH tồi tệ nhất có thể chứ đừng sống quá dựa dẩm cả về kinh tế lẫn tình cảm với 1 người đàn ông. Nghe hơi phũ nhưng nó là thực tế.
     
  7. bella-mekid

    bella-mekid Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/3/2009
    Bài viết:
    1,437
    Đã được thích:
    463
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Áo này sz gì hả bạn?....................................
     
  8. Đồ dùng học tập Pelikan

    Đồ dùng học tập Pelikan 8M1 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    2,878
    Đã được thích:
    1,035
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Híc, em đọc vụ này cũng thấy ngứa mồm lắm dưng thôi cũng ko cmt gì, vì mình mới vào đây, cũng ko phải thành viên hội, chả biết ai với ai.... Em lại tiếp tục đi xem quần áo váy vóc túi ví của các mẹ đây ợ
    Nhân tiện, mẹ nào có thể ủng hộ đồ đấu giá làm từ thiện thì liên hệ với em nhá ^^... Các mẹ tham khảo Buffet từ thiện dưới chữ ký của em ạ
     
    meohusweetxuka thích.
  9. BamẹNhímyêu

    BamẹNhímyêu Cai thật đới !

    Tham gia:
    16/4/2009
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    1,072
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Ơ hóa ra chị cũng biết chuyện à,em cũng biết nhá,nghe mấy thành viên nhà nghiện cũ,thành viên thực sự í,thì nhìu chuyện tưởng vậy mà ko phải vậy,cứ tưởng tem mác lắm dưng cơ mà lởm .Khéo phải lôi ẻm cầu vồng tình iu vào đây đối chất mới hay hihi .

    Nhà này c Nhím xây ,dành cho những ai od về ko vừa,ko hợp thì pass lại ,welcome mọi người vào nhà miễn là uy tín,trung thực ,có trc có sau ,hòa đồng vui vẻ chị Nhím nhỉ .Con người hơn nhau cái có tình có lý,chứ thời gian chả nói lên cái rì cạ.Mấy vụ bên muare như ẻm Juliete ,gây dựng uy tín hàng trên 5 năm rùi mí cho fake lẫn lộn,chứ vừa mới ngo ngoe làm nick mà đi lừa đc á ,xin nhỗi đời hơi khó luôn .
    Chứ còn em,em chạ nghiện tẹo nào,cũng chạ giàu có đến mức cứ thích là xuống tay,nên mua gì,bán gì,đều phải nâng lên đặt xuống xem có cần ko,có dùng đc nhìu ko mí dám xuống tay .Ko khéo em ko phải gái nghiện,chị Zím lại lấy lá chuối lót tay lôi ra ngoài thì chết .
     
  10. sweetxuka

    sweetxuka WEB :sweetxuka.vn 091.209.3902/ 0973.304.1066

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    22,919
    Đã được thích:
    5,208
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    em ơi chiều nay chị cho ng ship áo đến địa chỉ của em để đấu giá làm từ thiện nhá !sorry em vì mấy hôm rồi chị bận quá ko kịp ship mặc dù đã hẹn hò rùi !
     
  11. Congchuaho^xinh

    Congchuaho^xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/4/2012
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    466
    Điểm thành tích:
    173
    E là mem mới vào trong nhà của các lão làng. Đọc vụ này của "Hội nghiện" e cũng tích lũy được kinh nghiệm và nguyên tắc khi pass hay mua đồ trong Hội. Qua các comment e nghĩ ai cũng đủ đánh giá được r ah, mọi người lại quay lại sự nghiệp pass đồ cho có khí thế đi ạ hihi
     
    nhimbamby thích bài này.
  12. soulwear

    soulwear Thời trang và đồ cho bé yêu - chuyên bán buôn

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Em cũng nghĩ như mẹ này ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!11
     
  13. Mẹ Tí Nị

    Mẹ Tí Nị Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/4/2012
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    có chị nào mua em này chưa cho e xin review với ah , chất nó ntn ah, em cao 1m6 , 48kg thì mặc size mấy , e tks truoc ah !!!!

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  14. BamẹNhímyêu

    BamẹNhímyêu Cai thật đới !

    Tham gia:
    16/4/2009
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    1,072
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    ck đi ná cưng,hungnhung ck rùi hic
     
  15. Đồ dùng học tập Pelikan

    Đồ dùng học tập Pelikan 8M1 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    2,878
    Đã được thích:
    1,035
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Chị ủng hộ là tốt rồi, chỉ cần ship trước ngày buffet là được chị ạ. Mà chị ủng hộ áo gì đấy ạ, để em còn loa với các Cụ bên Quỹ TT hihi
     
  16. Sang-Lan

    Sang-Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2010
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    608
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Thưa các mẹ, quả thật là em muốn khép lại chuyện này ở đây nhưng đến bây giờ thì cũng xin mẹ Nhím cho em tí đất, bởi sau khi đọc những dòng trên đây thì em ko muốn bỏ qua cho bạn này vì nếu vậy sẽ có người hiểu lầm, sẽ có người sẽ lại bị như em và khi câu chuyện kéo dài thì sẽ có người đã từng mua hàng của bạn này lên tiếng vì bây giờ em cũng nhận được một số pm của các bạn nói về bạn này nhưng chưa muốn lên tiếng ngay. Chính vì vậy em phải lên tiếng.
    Thứ nhất, các mẹ hãy đọc lại tất cả các dòng em đã bôi đậm ở trên. Đọc tất cả những gì em viết đầu tiên, đọc những gì em viết trong inbox được bạn đó post lên, hãy đọc thật kỹ bởi nếu em quote lại hết thì quá dài, mà em thì low tech ko biết trích từng câu chữ như các mẹ được.
    Thứ hai, các mẹ trả lời giúp em, Sang-Lan có phải thành viên nhà nghiện ko, có phải "người của công chúng" ko? Sang-Lan đi giày size bao nhiêu? Hầu hết mọi người sẽ có câu trả lời.
    Thứ ba, với Coihdt, tôi thực sự cảm thấy thương cho bạn. Con người mà ko có cái TÂM sáng thì đó là người đáng thương nhất chứ ko phải người nghèo.
    Xin lỗi nhé, tôi là sẽ rất nice với người nice, còn ko sợ bất kỳ một ai nên tôi sẽ hầu chuyện bạn tới cùng, vì tôi rất thích tính người miền Nam, nhưng những người gốc Bắc như bạn làm cho người miền Nam ghét người gốc Bắc nên tôi ko bỏ qua chuyện này.
    Sau khi các mẹ đọc kỹ thì hãy phán xét xem những lời em nói có gì bất nhất từ đầu tới cuối ko nhé:
    Khi em nhận được đôi giày, em nghĩ thế nào thì pm y chang như vậy cho bạn này. Em ko hề nói bạn này đã đính lại những viên đá, cũng như qua cuộc điện thoại em ko nói như vậy. Em thử hỏi các mẹ nếu mình nói vậy em có được trả lại đôi giày ko??? Đến đứa trẻ khi nó muốn đòi cái gì nó cũng cố gắng nói tốt để đạt được mục đích của nó.
    Em hỏi các mẹ, tại sao các mẹ hay dùng từ "vợt" đồ, có phải vì nếu mình ko nhanh thì cũng chả đến lượt mình ko? Vậy em có cần tìm hiểu gốc tích của ai đó rồi mới vợt đồ ko? Cho đến sát ngày SN vừa là sếp vừa là bạn mà chưa nhận được giày em mới nhớ ra (vì em vợt quá nhiều đồ nên ko nhớ hết) và vào tìm hiểu thì mới biết bạn này trong HCMC và thấy cái ví và lấy cho bạn. Trước em đã vào topic của bạn này và biết cái ví này vì lúc rảnh hay xem chữ ký của mọi người, vì đa số mọi người ko post hết đồ topic lên đây. Nhưng cũng chỉ nhớ đồ chả nhớ nick chứ đừng nói nhớ địa chỉ.
    Bạn em sau khi nhận hàng ko hề xem như dòng em bôi đậm trên kia, vì thứ nhất, chức vụ bạn em ko hề nhỏ, các mẹ có muốn nhân viên của mình thấy mình đứng mua đồ trong giờ làm việc ko ạ? Huống hồ bạn em nói con đường công ty bạn em cướp giật rất nhiều.
    Em cũng nói qua về cuộc trao đổi điện thoại, qua những gì bạn này nói trên này thì các mẹ sẽ hình dung ra cách nói chuyện của bạn đó, ko cần em mô tả kỹ hơn nhé!
    Sau khi em nhận giày thì có pm cho bạn này nói xin gửi lại và ra ngoài có việc ngay. Trên đường đi thì bạn em gọi.
    Ngay sau khi bạn em nhận được ví và lên phòng làm việc bỏ ra xem thì gọi cho em. Em gọi cho bạn này ngay lập tức. Em nói em nhận được đôi giày và đã pm cho bạn đó, bạn đó đã nhận được chưa. Ko trả lời đã nhận được pm chưa nên em nói lại y chang những gì em viết trong pm. Em dùng từ "ai đó" như pm nhé các mẹ, lúc đó em chưa quy kết cho bạn này (như em đã nói, em chỉ quy kết cho bạn này sau cuộc điện thoại). Nhưng chưa nghe em nói xong bạn này làm um lên, nói tớ ko làm, em nói tớ cũng ko nói bạn làm và đôi giày ko vấn đề gì nếu chỉ để đi, nhưng nghe bạn nói thì tớ mua để tặng mà người tặng khó tính, nên xin trả lại. Em cũng nói rõ em ko đi vừa chứ ko cũng ko mất thời gian. Cả nhà biết em đi size 7.5 phải ko ạ? Nhưng hãy đọc lại những dòng nói em đi ko thích rồi bla... bla... giờ đang ngồi gỡ đá bla...bla... Khi nói chuyện điện thoại cũng quy chụp em như vậy, em nói luôn, thời gian em nhận đôi giày có ghi trên phiếu nhận hàng CPN, và cho tới cuộc gọi này sẽ biết em đã đủ thời gian để làm việc đó chưa thì im, giờ thì loa lên thế đó. Em cũng nói rõ nếu vì chuyện đôi giày em ko gọi mà là bạn em vừa nhận được cái ví và phản ánh nó là ví dùng rồi, thì như em đã nói trước đây, bạn này nói hàng trao tay nên bạn em ko kiểm thì phải chịu, ko có chuyện trả lại. Giờ thì dựng thêm chuyện em hống hách bắt chồng bạn này quay lại nhận hàng về. Các mẹ xem một người từ đầu nói rõ nhận hàng thế nào gửi cho em vậy, giờ lại nói đã kiểm tra ko có hạt nào bị dính lại trước khi gửi cho em; Một người gạt ngang ko nói đến cái ví giờ lại tự kết luận có thể vì kích thước nhỏ em ko thích. Này bạn ơi, chả nhẽ lại nhờ nhà Gia Nguyệt đưa thêm bằng chứng thời gian bạn order để thấy bạn là người thế nào. Sang-Lan này công việc luôn phải ngoại giao nên luôn thương những mẹ pass mãi mà ko đi món đồ để lấy lại cho các mẹ có tiền thỏa mãn cơn nghiện tiếp, nên tôi biết rõ cái ví đó nằm ở nhà bạn rất lâu rồi nên tôi mới "dọn" giúp bạn nhé! Chứ đồng thời khi lấy ví của bạn tôi lấy của 3 mẹ khác nữa cơ, và giá là 300-400k nhưng tôi ko mặc cả bạn một đồng vì thấy bạn cùng thành phố bạn tôi sinh sống, bạn nói mang qua công ty vì gần Q1 nơi bạn tôi làm việc cũng ok dù bạn tôi ko bao giờ thích làm việc đó ở công ty.
    Còn như tôi đã nói khi tôi gọi điện là tôi ở ngoài đường nên ko biết bạn pm cho tôi trước hay sau cuộc điện thoại vì tôi đã cẩn thận xem giờ trên điện thoại tôi gọi cho bạn và giờ bạn trả lời thì ko chênh nhau bao nhiêu. Ở đây lại nói về cách hành xử. Em hỏi các mẹ CÓ LƯƠNG TÂM nếu mình pass món đồ mà người nhận vui, gọi hoặc nhắn lại cám ơn mình, mình có vui ko? Người nhận ko vui thậm chí phản ánh lại thì mình có áy náy ko? Vì chữ tín mình có hành động ko? Nếu bạn thật sự là con người như bạn nói sao từ trưa thứ 6 cho đến chiều thứ 7 khi tôi đưa lên bạn ko gọi cho tôi, ko nhắn lại cho tôi nhỡ chẳng may tôi chưa nhận được tin pm???
    Chuyện cái ví cũng đừng nói có xi bóng hay cái gì để làm nó mới lại, quê tôi ở Kiêu Kị - Gia Lâm còn sản xuất đồ da kìa, nhưng cái sờn ở mép ví do rút ra rút vào túi quần và vết gãy hằn da do mở ra mở vào cái ví chỗ đoạn gập đôi thì Thánh cũng ko xóa được đâu. Tiếc là vết hằn, vết xước thì chụp được, vết sờn mép ví thì chụp ko lên hình, nhưng tôi chả mất công đưa lên đây cho tốn thời gian, vì như đã nói, bạn coi tôi là Chí Phèo ăn vạ thì tôi có đưa lên bạn cũng nói tôi rảnh rang ngồi mà làm việc đó. Mà đúng như bác Cọ nói, giờ chúng nó là của tôi, đâu phải của bạn, tiền cũng là tiền của tôi bỏ ra. Và xin nhắc lại một lần nữa, giờ tôi ko có nhu cầu lấy lại tiền. Nếu bạn nói ngay từ đầu tôi gửi tất cả hàng lại cho bạn, bạn xem nếu đúng như tình trạng bạn gửi thì bạn trả lại tiền, tiền lúc này đã trong tay bạn cơ mà, thì lúc đó mọi chuyện rất khác đấy! Còn Sang-Lan này đã nói ko phải đại gia, nhưng thu nhập thu động vài giờ có thể kiếm lại số tiền mất cho bạn rồi, nên đừng quy kết người ta khi ko hiểu rõ người ta là người thế nào.
    Tôi cũng khuyên bạn đừng nói gì cả, đôi khi im lặng là vàng, nếu ko tôi xin phép mấy bạn pm cho tôi mà copy những dòng nói về bạn lên đây thì bạn mất công thay đổi nick hay gỡ hình avatar con mình xuống đấy!
     
    minhvaha, methanhvanbosuabe thích.
  17. linglingmom

    linglingmom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/1/2011
    Bài viết:
    2,309
    Đã được thích:
    1,283
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, H

    Quần Zara skinny Sz 40 nhưng phom bé tí y như loại Skinny mùa trước, nên ai mặc 38 cũng ok pass, 55-58 kg vua, 1tr2 freeship, hàng new collection, web da het sach mau nay roi nha
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    Body butter The Body Shop Midnight Bakula, hương quyến rũ lắm ạ dung tích 200ml new 100% 300k ko fs
    [​IMG]

    Body polish vanilla bliss The Body Shop new 100% order UK dung tích 200ml nhưng ship về bị đổ tí tẹo khoảng 7ml 250k ko fs
    [​IMG]



    E ở SG 0916780833
     
  18. Vu Thi My Hanh

    Vu Thi My Hanh Tớ là số 2- Ứ ai số 1

    Tham gia:
    15/10/2009
    Bài viết:
    18,310
    Đã được thích:
    10,390
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Re: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, H

    Đúng rồi em ạ

    Xã hội nó luôn muôn hình ngàn vẻ. Nhiều khi, ko thể hoặc ko cần đối đáp hết mới biết ai đúng ai sai. Quan trọng là cảm nhận của mọi người khi chứng kiến thôi. Có những người lần nào cũng to mồm bênh vực 1 ai đó đến cùng, bằng cách này hay cách khác. Nhưng cứ để lâu lâu sau, cả năm nhìn lại mới biết cái người mà họ bênh vực quyết liệt ấy giờ ra sao, và qua đó cũng biết được những người bênh vực họ là ntn: Hoặc cùng hội cùng thuyền, hoặc ngu nhưng tỏ ra nguy hiểm. Vậy nên khôn nhất là đừng nói gì cả, kẻo lại làm cave nhân dân như tớ ke ke.

    Còn đứa nào thích bóng gió, cần đối chất nếu đủ bằng chứng cứ nói thẳng hết ra, cần ai hậu thuẫn cũng mời hết ra. Việc gì phải úp mở đau mồm, đau mắt.


     
  19. Nhim xu con

    Nhim xu con

    Tham gia:
    27/12/2005
    Bài viết:
    10,157
    Đã được thích:
    7,189
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Mới sáng nay mình đi làm gặp 1 thằng cha đi ngược chiều, mà vẫn còn quay lại to mồm bảo mình đi sai làn đường, ak ak điên tiết. Thế nên sự việc phải được nhìn từ 2 phía chứ ko nên vội kết luận. Rõ ràng thằng cha đó sai lè mà nó tưởng mình sai, hic
    Bạn coihdt, cái cảm giác lúc này của bạn mình có thể hiểu được, nhưng bạn cũng đừng nên quá nóng giận, vì lời lẽ mà đã viết ra thì khó rút lại lắm, trừ khi nói thì lời nói gió bay :)
    Mình có vài lời với bạn nhé:
    1. Bạn yên tâm là ở topic này ko có ai gọi là được ở trong hội và ngoài hội đâu. Đây là topic đổi đồ, ko phải là 1 CLB nên chuyện ủng hộ hay không của mọi người cũng chỉ căn cứ vào thái độ của 2 bên, ko có chuyện hội hè ở đây đâu nên yên tâm ko có chuyện bị "đánh hội đồng" :)
    2. Chuyện đôi giày, nếu như bạn SL nói ko xét đến thì ko cần phải quan tâm nữa. Và mình cũng mong là bạn SL nếu đã nói ko quan tâm thì cũng ko nên khơi lai chuyện đôi giày.
    3. Chuyện cái ví: Mình phải quote lại bài của Main Chip để bạn thấy rõ rằng, đôi khi hàng web ship về mình thấy long lanh nhưng tới khi pass cho người khác dùng thì nó mới có sự cố. Lỗi này do web rành rành chứ chẳng phải do ai. Tuy nhiên, mình là người bán, chắc chắn sẽ cảm thấy ko happy lắm khi người mua họ dùng mà bị sự cố với món đồ của mình mua. Vì vậy nên chăng bạn san sẻ bớt rủi ro này với món đồ đã có sự cố. Để ai cũng cảm thấy thoải mái và ko lợn cợn trong lòng sau giao dịch này.

    Về chuyện này thực lòng mình thấy cả 2 bên đều có cái sai. Bạn SL thì có thể khi gặp chuyện đôi giày ko ưng í xong rồi thêm vụ bạn phản ánh cái ví nên đã gọi đt mà hơi mất bình tĩnh, sau đó thì đưa luôn sự việc lên mà thiếu phán xét hoặc hợp tác giải quyết với bạn coihdt. Có thể bạn coihdt ăn nói ko được trơn tru, lại thêm bị complain qua đt cũng có thể ko rõ ràng nên mới PM cho bạn. Thật ra qua cách hành văn cũng chưa đánh giá được con người họ ntn đâu. Có thể bạn ấy chờ bạn bình tĩnh lại bằng cách giải quyết PM thì chưa đâu vào đâu lại bị lôi lên đây. Nên những lời lẽ của bạn ấy trên topic là ngạc nhiên cũng đúng thôi

    Bạn coihdt thì tớ nghĩ là có thể bất ngờ khi nhận phone và bị quy kết, ko phản ứng kịp nên đi PM (chắc do nói chuyện ko được đây mà:)). Xong rồi chưa thấy gì đã bị nhắc tên nên phản ứng và lời lẽ có phần ko bình tĩnh. Bạn cũng sai khi phản ứng thiếu tích cực với người mua như vậy. Bạn phải hiểu cảm giác là họ đã mất món tiền để mua đồ mà nhận được ko như ý thì họ mất bình tĩnh cũng là đúng thôi. Mình là người bán, mình nắm mọi thông tin, mình nắm tiền :), nên chăng khi có sự cố, bạn cũng tích cực làm dịu đi sự ko hài lòng của người mua và cùng tìm hướng giải quyết.
    Có khó gì đâu khi cả 2 đều bảo là ko quan trọng mấy trăm k mua hàng mà phải nói nặng nhẹ với nhau
    Vì vậy mình hy vọng rằng với vài góp ý của mình thì các bạn sẽ bình tĩnh hơn và tìm ra hướng giải quyết hợp ý nhau nhất. Xem như sự việc vừa rồi cả 2 đều hồ đồ quá nên mới đẩy đi xa chút xíu, giờ mình kéo lại cho nó clear hơn. Được không 2 bạn? :)
     
  20. meodensg

    meodensg Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    3,631
    Đã được thích:
    2,698
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Đầu tuần mình quote lại nha các mẹ
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này