Toàn quốc: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

Thảo luận trong 'ĐỒ THANH LÝ' bởi Nhim xu con, 6/9/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. LoveSuSam

    LoveSuSam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    2,134
    Điểm thành tích:
    1,113
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Mình xin lỗi trước rồi mới nói, nếu bạn là bạn của chitfam thì hành động của bạn có khác gì bán đứng bạn mình, em ấy đã ngại ko nói ra nên mới tâm sự với bạn thế mà ... ngày mai khi em ấy đọc đc những chuyện như thế này bạn nghĩ cảm giác sẽ ra sao? nếu là bạn thì cũng hiểu bạn mình cả nể, ngại va chạm nên đã chọn cách im lặng bạn cũng nên tôn trọng bạn mình chứ??
     
    Đang tải...


  2. bobynguyen

    bobynguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    1,748
    Đã được thích:
    526
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp

    Hô hô, hay đấy ạ, thế thì bùn cười chết mất
    nhưng Là sz 36 ko phải 38 đâu ạ, mí lại em có 1 em màu Tím rồi, thêm em này nữa ATM chửi chết.
     
    Sửa lần cuối: 7/10/2013
    meanhan thích bài này.
  3. thamtugaubong

    thamtugaubong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Chị ko hiểu ý em rồi. Em nói là em ko tôn trọng cái người mà đi nói về gia đình người khác ấy. Nhà người ta thế nào thì kệ người ta, sướng khổ người ta tự chịu, việc gì phải nói ra thế.
    Mà em cũng không tiêm thêm xăng vào làm gì cả. Em chỉ nói lên suy nghĩ của bản thân thôi.

    Mà thôi, lại tự góp ý vào chuyện người khác rồi. Em xin tự vả vào tay, vào mồm vì rỗi hơi ạ.
     
  4. vobogau

    vobogau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    1,343
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    đơn giản là chuyện đổi cái váy thôi, sao mọi người lại đao to búa lớn chỉ trích chị Hạnh thế nhỉ. Hic, m là người ngoài cuộc nhưng nghe chuyện hai bên nên chỉ có ý kiến vậy thôi ạ!
     
  5. chitfam

    chitfam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/7/2011
    Bài viết:
    1,784
    Đã được thích:
    1,791
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Gửi các mẹ,

    Em là nhân vật chính trong câu chuyện cái váy đây ạ. Trước hết em xin lỗi các mẹ vì những phiền phức ko đáng có ở một nơi mà nhẽ ra phải là nơi thư giãn, relax sau những lúc làm việc căng thẳng. Vì là nhân vật chính & cũng có phần nào trực tiếp hay gián tiếp gây ra, em xin phép có đôi lời như sau:

    Đầu tiên, em xin cảm ơn Mama và các bạn đã vì em đứng ra lên tiếng.

    Thứ hai, em xin phép đính chính với một số bạn đã nhắc đến chuyện anh hùng núp hay nói xấu sau lưng một chút vì em nghĩ phần lớn các bạn, khi mình có chuyện vui, buồn, ấm ức... sẽ tìm đến ai đấy tin cậy để kể chuyện, để tâm sự, để chia sẻ... Nếu cái đấy gọi là nói xấu sau lưng, là kì cục thì ... em cũng ko biết nói thế nào nữa cả.

    Thứ 3, có mẹ bảo sao em ấm ức ko nói với chị Hạnh. Em có hơi thất vọng khi thấy cái váy ko tem, ko mác, ko có cả size. Nhưng nghĩ lại, em thấy cũng có phần lỗi của em trong đấy khi em chưa hỏi kỹ càng, cũng vội vàng... nên em ko nói gì cả vì chuyện này là chuyện nhỏ, tự dưng mất hòa khí thì em ko muốn.

    Sự việc xa hơn là khi em vô tình đọc được chị Hạnh đăng pass cái váy. Vì lúc em nhờ Mama gửi váy cho chị Hạnh là nhà em đang đi Nha Trang. Em có tranh thủ vào mạng 1 lúc còn hỏi chị ấy nhận được váy có ok ko. Nếu ko thích có thể trả lại em. Chị ấy bảo thích và đang sửa vì chật V1. (Đại để như thế vì lâu rồi em cũng ko nhớ được chi tiết nữa). Vì vậy thấy chị ấy pass em hơi buồn. Em nghĩ mình pass cái váy bạn tặng cho chị ấy để nhận cái váy mình ko thích lắm rồi chị ấy lại cũng ko thích gì cái váy mình đã pass kia. Nên em có tâm sự với Mama. Tâm sự xong thì thôi, cũng quên luôn rồi cho đến hôm nay.

    Câu chuyện này, thực ra rất nhỏ, nó chẳng đáng để cả nhà phải mất công mất thời gian đọc & lại phản biện nhau thế này. Cách nhìn nhận vấn đề mỗi người khác nhau, là chuyện bình thường. Em rất thích câu nói "Bông huệ trắng, bức tường kia cũng trắng. Mà bóng huệ trên tường lại đen???". Tuy nhiên, xích mích mà bắt nguồn từ những cái nhỏ như này thì chẳng đáng. Mà càng lời qua tiếng lại sẽ vô tình hay cố ý làm tổn thương người khác, và tổn thương cả chính mình nữa. Em nghĩ là ko nên / ko cần thiết đâu ạ. Bình thường đi làm đã mệt mỏi, căng thẳng, về nhà còn chồng con, gia đình đối nội đối ngoại... cũng ko dễ dàng gì rồi. Vậy thì nên chăng giải quyết, nhìn nhận sao cho mọi việc nhẹ nhàng nhất, làm sao trong những cái xấu thì chọn cái ít xấu nhất thôi.
     
    Sửa lần cuối: 7/10/2013
  6. hoangyentn468

    hoangyentn468 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    11,013
    Đã được thích:
    3,295
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    em ơi! kệ họ đi. Chứ giờ mà cứ ai cũng thêm comment là lại lấy nhau ra chỉ chích. C em mình cứ mong chuyện qua. Mọi việc vào như cũ thôi. Ai như nào tự họ biết, mọi người biết.
     
  7. Mama Chích Chòe

    Mama Chích Chòe Iu Bo^'ng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    14,009
    Đã được thích:
    6,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..


    Bạn lại càng đọc ko kĩ rồi. Mời bạn đọc cm của chitfam nhé. Và mình trả lại bạn cái mũ bạn chụp cho mình.
     
  8. bonbibo

    bonbibo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/4/2012
    Bài viết:
    3,452
    Đã được thích:
    1,446
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Đêm hôm định đi ngủ rùi nhg đọc đc câu này của chị thấy hợp ý quá. E cũng ngại va chạm, chỉ âm thầm đi sau xem các chị, thỉnh thoảng ngoi lên chút, nếu e là chị chifam ngày mai vào đây chắc... Chị ý cũng ko vui đâu....
     
  9. Vu Thi My Hanh

    Vu Thi My Hanh Tớ là số 2- Ứ ai số 1

    Tham gia:
    15/10/2009
    Bài viết:
    18,310
    Đã được thích:
    10,390
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Tớ chỉ nói với bạn 1 câu này nữa thôi.
    Lý do tại sao tớ làm thế, đã nói, xin miễn nhắc lại.
    Tất cả câu hỏi của bạn cũng như bạn của bạn về việc tại sao tớ ko bán rồi lấy tiền mua váy bạn Chít, tớ cũng đã trả lời.
    Còn bạn, đừng bao giờ mang chuyện ai đó hiền hay ko hiền lên đây. Và cho dù có ai đó hiền thật, thì bạn cũng ko phải là mặt rô để đòi lại công bằng cho họ.

    câu chuyện bạn từ thiện ở đâu, bao nhiêu, tớ ít quan tâm lắm. Nhưng chính bạn dùng câu: Nếu là em thì em sẽ mua cái váy đó 500k để tặng 500k đó vào quỹ. Nên tôi mới trả lời rằng, việc làm từ thiện ko ở đâu quy định là phải cào bằng, phải bằng nhau, phải bình quân hóa.

    Tôi hỏi bạn: Bạn Chitfam bức xúc gì ở đây?
    - Nếu bức xúc vì ko muốn đổi đồ cho tôi làm vấy bẩn ý nghĩa từ thiện. Thì cứ cho như bạn ấy sợ tôi đi, thì bạn ấy cũng sẽ đồng ý với 1 thái độ gượng ép. Nhưng xin thưa với bạn rằng. Ngay sau sự kiện đó, bạn ấy vẫn chủ động nhắn tin cho tôi, với 1 thái độ hết sức vui vẻ.
    Người hiền, có thể ko dám làm những gì mình nghĩ nhưng khi họ không hài lòng thì cũng ko ai bắt đc họ vui vẻ mà làm. Cũng gióng như đứa trẻ con ấy, nó sợ mẹ, nó ko thích đi cuốc đất nhưng mẹ nó bắt nó miễn cưỡng làm, thì sau đó nó cũng còn phụng phịu chán, chứ ko thể hồ hởi vui vẻ tay bắt mặt mừng như những gì tớ còn lưu trong lịch sử chat.

    - Nếu bức xúc vì váy tôi gửi ko tem mác: Tại sao bạn ấy ko có ý kiến gì? Mà phải đợi đến bạn có ý kiến hộ? Chính bạn ấy khi đổi còn nói với tôi, nếu ko vừa pác gửi lại em cũng được. Nhưng chính tôi ngại, vì tôi là người đặt vấn đề đổi nên ko dám đổi lại đó. Thậm chí đến giờ này, nếu bạn ấy muốn, tôi vẫn có thể đổi trả lại bạn ấy ngay và luôn cơ mà. Tôi đã từng nói bất cxws câu nào có ý cưỡng ép bạn ấy ko đc phản hồi hay chưa mà bạn phải dùng từ hiền?

    - Còn bạn nói, tôi phân tích đủ dẫn chứng, giọng văn trầm bổng ... Vậy tại sao ban đầu khi câu chuyện này chưa đưa ra, bạn mới là người hùng hổ lắm cơ mà, khiến chính tôi còn nghĩ có chuyện động trời gì đó cơ đấy, giọng văn có kém gì đâu, cũng có vần có điệu đấy chứ? Tôi có cấm bạn dẫn chứng ko? Sao bây giờ bạn lại ko có dẫn chứng gì vậy?

    - Bạn nói dở lắm. Tôi chưa kề dao vào cổ ai bắt họ phải nói theo ý của tôi, tôi cũng chẳng phải ma quỷ gì mà khiến ai đó phải sợ đến mức ko dám bộc lộ thái độ của mình. Còn nếu như thực sự có những người nói với bạn như thế, rằng họ biết tôi sai nhưng ko dám ra mặt. Vậy bạn có tin rằng những người ấy biết bạn sai mà dám ra mặt ko?
    Đúng là cả cái topic này vài chục cái nút tks chưa phải là tất cả. Nhưng chí ít nó cũng cho thấy só người ủng hộ cách nghĩ của bạn, cách hành xử của bạn càng ít. Còn nếu bạn nói rằng, tks nhiều ko bằng người được tks ít, thì bạn lấy cái gì làm thước đo uy tín của bạn đây? Hay là chỉ mấy anh hùng bàn phím tâng bốc nhau phía sau khán đài?

    Tôi là người thẳng thắn. Tôi thích dù xấu dù đẹp cứ nói thẳng ra, người sai mới biết mà rút kinh nghiệm. Ngay từ khi nhận đc thông tin, nếu tôi đã làm gì sai, gì xấu với các mẹ ở LCM này, thì chắc tôi ko dám mạnh mồm tuyên bố cấm chúng nó ko được bênh tôi. Tôi cũng sẽ lo sợ các bạn bóc ra 1 việc gì đó xấu xa mà phải dò xét từng người một trước khi rón rén tuyên bố.
    Nhưng ko bạn ạ. Tôi đi làm về, nhảy vào máy, check PM xong và trả lời bạn đó đúng 1 câu. Ngay lập tức tôi post bài kêu gọi bạn nói ra sự thật rồi lại đi đám ma luôn đó. Nếu cần tôi chụp hình PM của tôi để bạn đối chiếu ngày giờ với bài post của tôi cho bạn xem. Tôi thích thẳng thắn, cho dù nó có làm tôi mất đi 1 số người mà tôi lầm tưởng là bạn. Nhưng tôi tuyệt đối ko thích cái lối chửi xách mé quàng xiên của bạn. Dù sao tôi vẫn cảm ơn bạn, vì đã cho tôi biết quan điểm của bạn, và cho tôi cơ hội để bày tỏ suy nghĩ của tôi. Tôi hy vọng rằng, con người ko ai hoàn hảo, ngọc còn có vết, nhưng nếu thực sự là người có tâm, họ sẽ nói thẳng với tôi. Tử tế tế nhị thì qua PM, và nếu ko tế nhị thì nói thẳng vào vấn đề. Chứ tôi ko thích cái kiểu như bạn đã làm.
     
  10. thamtugaubong

    thamtugaubong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Thôi, sự việc cho qua đi các mẹ ơi! Các mẹ lại đăng pass đồ đi, em xem có gì hay còn vợt nào :).
     
    bonbibo thích bài này.
  11. hoangyentn468

    hoangyentn468 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    11,013
    Đã được thích:
    3,295
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    chị có nhiều lắm. Nhưng để topic mới nhà chị Nhím vậy.
     
  12. Pulppy babies

    Pulppy babies Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/2/2008
    Bài viết:
    2,740
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Tớ ko hiểu chỗ này, sao lại mặt méo
    Mà đồ từ thiện ko được đụng vào thì đấy là nguyên tắc của chitfam phải giữ khi có người dụ dỗ chứ, chỉ cần chit nói nguyên tắc đấy với bác Hạnh thì đố bác dám í éo gì tiếp.
     
  13. Mama Chích Chòe

    Mama Chích Chòe Iu Bo^'ng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    14,009
    Đã được thích:
    6,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..


    Tôi ko cấm ai nói, nhưng đã nói thì phải nói cho đúng. Tại sao lại bịa ra chuyện tôi vồ hụt chiếc váy nên tức tối với chị Hạnh?

    Lắm ng đọc mà ko hiểu đang đọc gì hay sao ý?
     
  14. LoveSuSam

    LoveSuSam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    2,134
    Điểm thành tích:
    1,113
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Mình hiểu đúng vấn đề rồi đó Mama, mình ko hiểu sai nhưng hiểu thêm là bạn thấy chitfam hiền quá nên muốn chút công bằng mà cho em ấy mà em ấy đâu có muốn, em ấy chỉ thấy ngại thêm thôi, thành thật xin lỗi vì nói bạn bán đứng chitfam, nhưng thực lòng lúc đó mình nghĩ vậy.
     
  15. yamss

    yamss Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/9/2012
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    em đang nghèo nhưng cũng hóng. thôi nhà mình đi ngủ ngon nào, làm ly sữa ấm cho dễ ngủ và mai dậy thì mọi chuyện cho qua nhé. có nhà mới, niềm vui mới nhé mấy chị. :p
     
  16. Vu Thi My Hanh

    Vu Thi My Hanh Tớ là số 2- Ứ ai số 1

    Tham gia:
    15/10/2009
    Bài viết:
    18,310
    Đã được thích:
    10,390
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Hơ hơ
    Sao chính bạn và các bạn của bạn nói khéo canh Sale thì mua đc với giá 2 triệu cơ mà.
    Lại thiếu nhất quán à?
     
    hoangminh_231, HieuQV Bill thích.
  17. Queen.Bee

    Queen.Bee Mềnh cai nhá!

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    4,916
    Đã được thích:
    3,801
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Dạ em chả có ý định làm anh hùng như ai đâu các chị đâu ạ, ai động lòng thì cứ việc em nhường các chị làm anh hùng luôn ạ, còn vụ răng môi lẫn lộn nhà em cũng trồng được chị ko phải khéo lo, váy nhà em cũng tự vén lên tụt xuống được chị ạ. Thôi nhường đất các chị tự vén tự tụt với nhau cho vui nhá.
     
    chuotbachntDuyBin thích.
  18. lychich

    lychich Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/12/2009
    Bài viết:
    2,808
    Đã được thích:
    1,195
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Hi hi, bạn ơi, tại vì bạn đang cáu giận nên bạn để ý từng câu từng chữ đó. Tớ cũng chỉ dám nhận là hiểu một phần những gì bạn đã viết ra, còn tớ thích nghe bạn Chitfam nói cơ,:D. Còn những nói của các thành viên khác nhận xét, tớ cũng chỉ đọc chứ không phân tích phải trái gì, suy cho cùng, nó ứ quan trọng bạn ạ.
     
  19. Vu Thi My Hanh

    Vu Thi My Hanh Tớ là số 2- Ứ ai số 1

    Tham gia:
    15/10/2009
    Bài viết:
    18,310
    Đã được thích:
    10,390
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    ...................................................................................
     
  20. bonbibo

    bonbibo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/4/2012
    Bài viết:
    3,452
    Đã được thích:
    1,446
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Có cái gì cho cái đứa cao mét rữoi nặng có 39 cân ko chị ui?:)
    Hôm nay e ấ miwf âm thức khuya quá. Thấy chị nói vậy hóng quá đi.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này