Toàn quốc: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

Thảo luận trong 'ĐỒ THANH LÝ' bởi Nhim xu con, 6/9/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Queen.Bee

    Queen.Bee Mềnh cai nhá!

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    4,916
    Đã được thích:
    3,801
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Đới khộ, nhiều người nói cho sướng mồm có cần hiểu đéo gì đâu chuyện GĐ ngta nghe hơi nồi chõ rùi nói như đúng rồi ấy nhệ hụ hụ chết chết đang gió mùa hnay tự rưng mềnh nói bậy quá gió thổi qua cái lại mất mấy chục chịu đi kéo lại mõm cho ló cân hị hị tớ té rồi nhá
     
    Đang tải...


  2. haibacninh

    haibacninh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    5,656
    Đã được thích:
    5,590
    Điểm thành tích:
    3,313
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    À, tấu hài Hải ngoại nhạt như nước ốc ao bèo ý mà.... Nói cho chuẩn là. Bảo Liêm Vân Sơn nhá,
     
  3. Daisy86

    Daisy86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Đang cho con bú, buồn tay buồn chân quớ nên cho e mạn phép ngoi lên 1 tí. E thì ko phải là đứa hay đi làm từ thiện mà chỉ thg đóng góp theo phong trào, nhg mẹ chồng e thì tham gia 1 hội các cụ chuyên đi làm từ thiện, gọi là tổ Tích thiện. Theo như mẹ vẫn giảng giải cho e thì "từ thiện" ko phải chỉ là làm việc thiện mà còn cả nghĩ những điều thiện và nói những lời thiện. Vụ việc của bác Hạnh theo e đúng sai là do quan điểm của mỗi người chứ có tranh cãi thêm 1 tầng nữa của nhà chị Nhím cũng không phân đc ai đúng ai sai, nhưng cho dù bác Hạnh có sai thì theo em bác í đã nói chiện rất thẳng thắn, chị mẹ Nhím yêu cũng không nên nói bóng gió mỉa mai kiểu "Anh hùng bàn phím" này nọ, hay mẹ nào đấy càng không nên lôi chuyện gia đình bác í ra nói vì nó chả hề liên quan j ở đây. Theo ngu í của e thì nếu mình thật sự có tấm lòng từ thiện thì không nên quan niệm cứ đi với Bụt mình mới mặc áo cà sa, còn đi với ma nhất định phải mặc áo giấy. ( vài lời khách quan chứ e không bênh ai cũng ko ném đá ai cả ạ)
     
  4. Vu Thi My Hanh

    Vu Thi My Hanh Tớ là số 2- Ứ ai số 1

    Tham gia:
    15/10/2009
    Bài viết:
    18,303
    Đã được thích:
    10,390
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Hị hị
    Tại sao bạn lại khẳng định là quen biết nên ko công bằng hả bạn? Có nhiều hơn 6 người khi tham gia góp ý, đã khẳng định là chẳng quen tớ đó sao?

    Và nếu như có ai đó nói ko công bằng, thiết nghĩ phải là tớ. Vì sao?
    - Vì việc của tớ và Chitfam, nhưng chính Chitfam ko ra mặt, và khi Chitam ra mặt cũng không có ý kiến gì khác với ý kiến của tớ. Vậy tại sao bạn và Mẹ Nhím yêu lại năm lần bảy lượt dùng những lời lẽ rất tệ để xúc phạm tớ, trong khi từ đó đến phút này, tớ ko dám xúc phạm bất cứ bạn nào trong nhóm các bạn? Tớ vẫn cặm cụi trả lời bằng hết những gì bạn các bạn chất vấn cho dù đó ko phải nghĩa vụ của tớ. Điều đó có công bằng ko?

    - Vì việc của cá nhân tớ, 1 việc mà ko liên quan đến bạn, mà bạn cũng như mấy bạn cùng hội chơi họ của bạn phải mất công tra cứu hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp của tớ để hạ thấp tớ. Trong khi những gì tớ nói chỉ tập trung vào những gì các bạn thảo luận trên đây. Điều đó có công bằng với tớ và gia đình tớ ko?

    Tớ ko cần bạn trả lời, vì ai có lòng thiện như những gì người ta rao giảng sẽ không làm việc ấy.
    Nếu tớ là người ghê gớm, truy xét đến cùng, các bạn nợ tớ 1 lời xin lỗi. Nhưng tớ cho rằng, thái độ kỳ thị, xa lánh của mọi người đối với mình mới là thứ đáng sợ nhất. Cho dù n.ta có ko bộc lộ quan điểm của n.ta vì sợ này sợ nọ, nhưng chắc chắn sau chuyện này, những ai cần chơi và những ai cần tránh, mỗi người đều có 1 danh sách của riêng mình. Vì thế, tớ không yêu cầu bạn phải ủng hộ tớ, khen tớ, vì nói thật là tớ cũng là con người, có hỉ nộ ái ố, bình thường như bao người bình thường khác, tớ ko phải thánh nhân, mà ngọc còn có vết huống chi tớ, nhưng tớ hy vọng bạn làm gì cũng nên nghĩ cho kỹ trước khi phát ngôn, cái gì mình biết thì nói, ko biết thì thôi. Cái gì thực sự bức xúc thì đập chết ko tha, nhưng cái gì mà ranh giới giữa đúng sai còn chưa rõ ràng thì nên nhìn, suy ngẫm và tự rút ra bài học cho chính bản thân mình. Vậy thôi bạn nhỉ


     
  5. pa12356

    pa12356 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/9/2011
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    2,008
    Điểm thành tích:
    863
    các chị cứ tranh cãi nhiều quá làm mục đích của cái 2pic này là đổi đồ nó bị biến dạng mất rùi! TT có cái bài post đồ của e lúc tối chắc cũng mất hút ở hàng nào rùi í! e bé gần nhất nhà nên e nghĩ mọi người mỗi người nhường nhau 1 chút! không nên không phải thì bỏ qua cho nhau! lời văn câu chữ nhiều khi ở miệng người này là bình thường nhưng qua mắt người khác lại là bất thường! cũng cùng 1 câu nhưng nếu tai nghe ngữ điệu ngữ cảnh thì í hiểu có khi lại khác hoàn toàn! trong chuyện này không ai đúng hết cũng chẳng ai sai hết vì đúng vs người này nhưng lại sai với người khác nên tùy cảm nhận mỗi người mà nhìn nhận vấn đề thôi! các chị cứ chọc nhau, ngoáy nhau thì được thì không mà mất thì nhiều! ngoài những người nổi thì còn vô số những ng ngầm nữa! mọi người đi ra đi vào 2pic cũng nhiều nên nếu các chị cứ " đá đểu " nhau như thế này thì chỉ làm mọi người cười vào mình thôi!

    P/s: hôm nay trời lạnh rồi đó ak! các chị ngủ sớm đi! tự nhiên phải ngủ muộn, hao tổn nhan sắc vì những chuyện như này liệu có đáng hok! ^^
     
    thachluumocQueen.Bee thích.
  6. Vu Thi My Hanh

    Vu Thi My Hanh Tớ là số 2- Ứ ai số 1

    Tham gia:
    15/10/2009
    Bài viết:
    18,303
    Đã được thích:
    10,390
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Đứa nài khôn nhể
    Tớ tưởng nó bẩu người nhớn nhường người nhỏ, em gần nhỏ nên nhường người nhớn cơ , tham vật, xấu hổ quá
     
  7. haibacninh

    haibacninh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    5,656
    Đã được thích:
    5,590
    Điểm thành tích:
    3,313
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Cụ ơi, thiếu rồi:" hỉ - nộ - ái - ố - ai - lạc - dục " cho đủ bộ thất tình nhá..... Hị hị hị
     
    HieuQQueen.Bee thích.
  8. Jay03

    Jay03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    1,522
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Hôm nay các bác pass chữ free hay sao mà nhiều thế ạ? :rolleyes:
     
  9. baochinguyenbui

    baochinguyenbui Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    2,602
    Đã được thích:
    1,669
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Phù, mệt quá, dỗ mãi con mới ngủ để mẹ vào đây hóng hớt, nãy giờ lội thấy toàn lời đao to búa lớn em cũng hãi, giờ thấy các bác tấu hài đc là em mừng roài ah, Lói thật lòng, nếu cái top này mà vắng các bác là em bùn lắm ý, chả muốn vào đâu, đồ thì chạ vợt đc mấy nhưng lại thích hóng các bác trêu ghẹo nhau thui á
     
  10. Queen.Bee

    Queen.Bee Mềnh cai nhá!

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    4,916
    Đã được thích:
    3,801
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Đới tấu hài mà bé hoangyen nó đang tưởng quánh nhau nó đang đuổi í hihi
     
    thachluumoc thích bài này.
  11. hoangyentn468

    hoangyentn468 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    11,013
    Đã được thích:
    3,295
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Thì e luoi đọc. Thi thoảng đọc 1 phát ko giật mình sao nổi
     
    Queen.Beethachluumoc thích.
  12. Nhim xu con

    Nhim xu con

    Tham gia:
    27/12/2005
    Bài viết:
    10,157
    Đã được thích:
    7,189
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Sao các bác cứ thích tranh luận cãi nhau cái giờ đêm hôm thế nhỉ, huhu type iPad thật sự là nỗi khiếp sợ của em :(
    Thôi lèm bèm nốt rồi đi ngụ sớm, mai em vào nhà mà còn uýnh nhau là em giở thói côn đồ ra đới (ak ak nhìn em hiền dịu thế thôi chứ nóng lên là ......cả xóm còn phải sợ í, ka ka)

    - Topic này ban đầu và tới tận bây giờ lập ra cũng với mục đích là trao đổi Thanh lý pas đồ nhanh gọn lẹ. Theo quy định của diễn đàn thì không được buôn bán trong CLB nên Nhím mới mon men tìm chỗ và mở topic. Được sự ủng hộ của các bạn mà tới bây giờ nó cũng trở thành chỗ để chị em mình tám chuyện tâm tình với nhau. Có thể với 1 số người thì topic này như 1 cái chuồng heo, anw Nhím vẫn rất thích cái chuồng heo của nhà mình vì các mẹ có thể tìm thấy nhiều mục đích khác nhau khi ghé topic. Lại nhắc nữa, chuồng heo hay không cũng là cách suy nghĩ của 1 số người ko cùng quan điểm với mình, vậy thôi. Ai cũng có quyền chọn cho mình chỗ chơi, hợp với mình, mình thấy vui vẻ. Vậy nên đừng cho nhà người ta là chuồng heo còn nhà mình mới biệt thự nhà lầu.
    - Phuongmim có nhắc là tới tầng 12 thì bỏ chữ hội nghiện đi, nhưng chắc chị sẽ không bỏ (sợ mất hên, ha ha). Và hqua đến giờ mọi người cũng nhắc tới từ này nhiều quá. Nhím giải thích xíu nhé:
    Nếu như muốn nhắc đến CLB hồi trước thì Nhím sẽ dùng từ này: Hội Nghiện. Từ này sẽ được viết Hoa và hàm ý khoanh vùng, hạn chế số lượng thành viên :)
    Còn ở tên topic có thể hiểu là: hội (các mẹ) nghiện order hàng......Mà đã vào đây pas đồ thì ít nhiều cũng đã dấn chân vào con đường order rồi, các mẹ mua hàng mà ko order thì chẳng phải cũng mê đồ od nên mới canh me vợt hàng có sẵn sao. Thế nên Nhím giải thích để clear các thắc mắc là topic này chỉ dành riêng cho các bạn Hội Nghiện, rồi cần phải làm danh sách các thành viên ở đầu.....Ở đây, các bạn đều công bằng như nhau, nên sẽ không cần thiết phải có Ds đó vì nó cũng ko đúng với tiêu chí mà Nhím mong muốn.
    - Một khi Group đã open như vậy thì các bạn mua và bán đều phải có trái Tim lạnh, để đủ suy xét và đánh giá khi giao dịch. 1 số ý kiến cho rằng như vậy chủ topic chẳng khác nào sẽ không bảo vệ người mua người bán. Tuy nhiên, một khi đã giao dịch đôi bên thì mình nên tìm hiểu để bảo vệ mình trước, và tìm kiếm sự hỗ trợ sau đó. Các bạn có thể hỏi thăm, hỏi dò hoặc hỏi trực tiếp trên topic để củng cố niềm tin cho mình khi giao dịch
    - Việc nguồn gốc hàng (hàng order hay VNXK, hàng mua tại VN) khi đem pas trên topic cần phải nói rõ nguồn ở đâu, vì ko phải ai cũng rành các nhãn hiệu hàng đang bán tại VN, cứ tưởng vô topic là toàn đồ od chứ ko nghĩ cũng có hàng khác. Tình trạng hàng hóa nên cố gắng miêu tả kỹ, có lợi cho cả đôi bên khỏi phải hỏi han nhiều. Việc pót đồ VNXK , hàng mua tại VN Nhím cũng thấy có bạn có ý kiến rồi và chính xác, chỉ có điều mình cũng ko nên bỏ qua các món đồ đó, nên Nhím sẽ đưa yêu cầu rõ ràng hơn ở topic mới nhé.
    Xong rồi, clear rồi, cả nhà mình ngủ ngon mai lại kiếm đồ pót tiếp nhé. Thứ 4 Nhím mở topic mới vì đã chọn ngày giờ, he he (u)
     
  13. sweetxuka

    sweetxuka WEB :sweetxuka.vn 091.209.3902/ 0973.304.1066

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    22,910
    Đã được thích:
    5,199
    Điểm thành tích:
    3,113
    Mình cũng đánh ipad,,,mệt phờ ng ! hihi
    Xin phép cho em đc nói vài lời...em biết có thể những lời nói của em cũng chẳng ai buồn quan tâm, nhưng cái tính em nó vậy.. mọi ng đừng nói em, em ko nói lại đc đâu ạ !!!!
     E hình như bằng tuổi CF chị Mama nhỉ?ở câu chuyện này ở khía cạnh bác cọ, em nghĩ nếu lúc ấy bác nghĩ đơn giản là cái váy đó mình thích và phù hợp với mình thì việc bác trao đổi chẳng có gì sai.. vì đôi khi con ng ta suy nghĩ đơn giản quá cũng hay xử lý tình huống như vậy, mà giờ bác nhận cái vây đó ko mặc đc bác pass giá rẻ hơn thì em nghĩ bác làm cũng đúng thôi.
     Nhưng vì đây là 1 tình huống nhạy cảm, nói thật lúc đầu em ko để ý đâu , vì em nghĩ đơn giản là có khi rơi vào tình huống đó em cũng xử lý giống bác Cọ-  nhưng đến khi chị Mama nói em mới nghĩ đến việc đấu giá cái váy đó sẽ đc nhiều tiền hơn để làm từ thiện thì em lại hoảng... hoảng vì nếu em là bác Cọ có khi em cũng sẽ bị rơi vào trường hợp này...thế là sẽ có những tâm sự những lời nói ko mong muốn đc viết ra.E chẳng quen gì bác Cọ- mà em cũng thấy bác sao sao í- nhiều khi em thấy bác có giọng điệu rất lạ mà những ng ko phải hội nào như em đọc thấy ngỡ ngàng.. thật đấy ạ !em nói vậy để các chị em hiểu là mình ban đầu là ko hề thích cách bác ý nói chuyện , mà em biết bác cũng chẳng quan tâm ng khác có thích hay ko thích bác cũng mặc... bác có cá tính!!!!

    Còn Cf thì em nghĩ bạn í đã rất cân nhắc khi mang món đồ có giá trị lớn như vậy để mang đấu giá từ thiện, nên trong lòng rất háo hức..rât vui, chờ đợi sẽ làm đc 1 điều gì đó có ý nghĩa ! nên khi bạn ấy nhận cái váy bác đổi bạn ấy có buồn, có hụt hẫng là điều hoàn toàn có thể hiểu đc! vấn đề ở chỗ là CF vì cả nể mà đồng ý đổi cho dù em nghĩ bạn ấy thật tâm chưa chắc đã muốn!nếu là em có khi lúc đó em cũng xử lý như bạn ấy vì dù sao cũng có quen biết nhau, ng ta đã mở lời sao nỡ từ chối!!!!Vì bạn í buồn nên cũng có tâm sự, các chị em khác hôm nay có nói lời này lời kia chẳng qua vì thương và thấy tức thay cho CF nên có ý kiến thôi!bản thân giờ em cũng thương bạn ấy. vì chuyện này bạn ấy ko là ng trực tiếp có ý kiến mà lại thành nhân vật chính của câu chuyện.. bạn í cảm thấy khó xử, bạn ấy cảm thấy bản thân mình ko ra sao khi mà để sự việc đi tới nước này !!! chẳng biết em nghĩ có đúng ko nữa!!!

    Em chỉ muốn nói 1 điều, em viết hơi lủng củng mọi ng thông cảm!
    - đây là sự việc ngoài ý muốn, 1 ng đã suy nghĩ quá đơn giản vì bản thân là ng có tính nghiện ngập nặng nên ở đâu có đồ đẹp là xà vào nhưng vô tinh lại làm 1 người có 1 tâm hồn nhạy cảm và tốt bụng cảm thấy buồn vì mọi việc ko diễn ra như mình ấp ủ!
    Em thương CF 
    E thông cảm với bác Cọ
    E hiểu tâm trạng của chị Mama và các chị em khác

    Xét 1 cách toàn diện và đơn giản em ko thấy ai sai.. em chỉ thấy đây là 1 tình huống nhạy cảm và chẳng may mấy chị em trót rơi vào đó mà thui!

    Mọi người vui vẻ lên nhé, em ý kiến thế thôi! ở topic này em chẳng mấy khi đc nhấn TKS n em cũng chẳng buồn !hihi.. em cũng có cá tính chị Mama nhỉ?
    Chúc các chị em ngủ ngon và mơ 1 giấc mơ đẹp !

    Trả lại mảnh đất đẹp đẽ màu mỡ cho mẹ Nhím nào... ai có đồ gì cần pass thì còn chần chừ gì nữa...!!!!
     
  14. Queen.Bee

    Queen.Bee Mềnh cai nhá!

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    4,916
    Đã được thích:
    3,801
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Thôi ngụ đê Nhím xù oai, hnay đi gặp bạn chồng bà mí nhớ ra lời bà XENA rùi vừa đi vừa tủm tỉm cười 1 mình mà quên chưa kể với mụ hehe
     
  15. BamẹNhímyêu

    BamẹNhímyêu Cai thật đới !

    Tham gia:
    16/4/2009
    Bài viết:
    2,722
    Đã được thích:
    1,072
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    C Nhím ,e sr chị để nói quá thêm 1 post này thôi .
    Con người ta ko nên lôi gd hay cs riêng của bất cứ ai vào cuộc cãi cọ,e thấy ok
    Nhưng nói thật mấy cái trang sau này e đọc e mới thấy thấm thía lời c Namtom bảo e,chuyện thị phi dính vào làm gì .E thì nghĩ con người chả ai toàn vẹn ,nhưng sai mà nhận ra cái sai,ok ,còn sai mà vẫn vỗ ngực thì quả thật e choáng.
    Nói thẳng,ở đây chưa ai thành Phật ,nếu đã thành Phật thì đâu còn phải tu .ai là người dám vỗ ngực xưng tên là người thiện tâm chỉ e với .Cứ bảo ko anh hùng sau bàn phím,thế sao phải rỉa rói nhau ,lôi việc làm từ thiện ra đây mà đá xoáy .chân chưa đi,tay chưa làm thì đừng nói đao to búa lớn .nói thật để thể hiện sự ghê gớm thì cứ phải mặt đối mặt ,còn tay chỉ type phím mà thể hiện ,ngta cười cho .
    Phân tích để chiến thắng,uh thì thắng ,nhưng để mà nghĩ thì càng thanh minh càng thành thú tội ,nên có lẽ im lặng là vàng .
    Thật chắc nhìu người đọc cũng nghĩ, có lớn mà ko có khôn , h mới hiểu câu đó sâu xa thế nào .
    Để chọn giáo viên cho con, có lẽ e sẽ chọn cô dốt văn mà ko dốt tư cách vậy
     
  16. Vu Thi My Hanh

    Vu Thi My Hanh Tớ là số 2- Ứ ai số 1

    Tham gia:
    15/10/2009
    Bài viết:
    18,303
    Đã được thích:
    10,390
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Re: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, H

    Hí hí
    Đứa nài nó dám chê mình, oánh hội đồng ko?

    Tớ đùa thôi nhé.
    Vụ cái váy, tớ xin phép đính chính lại: Topic đó thu món hàng ủng hộ và bán lấy tiền theo giá ngwoif ủng hộ đề xuất ngay, hoàn toàn ko có đấu giá nên ko thể cao giá hơn được. Thậm chí cuối đợt, nhiều mẹ nhiệt tình ủng hộ mà hàng ko bán đc các mẹ còn đua nhau giảm giá, tới cái mức mà ai trả bao nhiêu cũng đc để bán lấy tiền cho simacai em à. Vì vậy, vụ đấu giá là ko có. Còn tớ ko dám can thiệp vào quan điểm của bạn về việc ấy.

    Việc tớ quái gở. Tớ xác nhận là có. Bạn mới vào topic đó ko lâu, đúng vào giai đoạn mà tớ rất ít lê la ( từ tháng 8 đến nay tớ cực bận). Cứ hôm nào rảnh chui vào chỉ đọc mỗi 1 trang cuối , nếu có gì ngứa mồm thì cũng chỉ nói độc cái khúc ấy xong đi ra và sau đó cũng ko lội lại xem mọi người có tán thành hay ko để mà sửa. Đã thế tớ lại hay đùa cợt với các bạn theo kiểu quen lắm rồi, mắng có chửi có đánh bạn cũng có, sau đó đi thẳng cả tuần sau mới vào nên có thể bạn cho rằng tớ kỳ cục và ko nghe lời ai, vụ đó đúng, là lỗi của tớ đấy. Từ ngày mai tớ lại ứ có time mà vào đây mà nói lắm như hôm nay đâu, kể cả có ai đó chửi tớ cũng ko biết nốt. Vì vậy, bạn hãy làm quen với tớ từ từ nhé, tớ oánh chúng nó nhưng mà toàn oánh yêu đấy

    Và cúi cùng, là tớ thích cách bạn chê thẳng vào mặt tớ như thế, chê đúng trọng tâm, ko theo kiểu bươi móc. Phải thế tớ mới chừa cái tật hay càm ràm đi được. Tks bạn
     
  17. Nhim xu con

    Nhim xu con

    Tham gia:
    27/12/2005
    Bài viết:
    10,157
    Đã được thích:
    7,189
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Tau còn thít kêu 2 đứa bây bằng mụ, nhá
    Trời ơi giờ này mà có quả táo envy của mụ Ong, cắn phát tỉnh cả người. Òa òa thứ 5 mới gặp các em í, lão chồng còn đổi vé ở lại 1 ngày làm 3 mẹ con ko có táo mum, vã quá
     
    thachluumoc thích bài này.
  18. Nhim xu con

    Nhim xu con

    Tham gia:
    27/12/2005
    Bài viết:
    10,157
    Đã được thích:
    7,189
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Giề, định để tui chít vì hóng hả, nói mau sao mà tủm với tỉm
    Để tui còn mần thịt lun bà Xena coi bả nói giề, hê hê
     
  19. BamẹNhímyêu

    BamẹNhímyêu Cai thật đới !

    Tham gia:
    16/4/2009
    Bài viết:
    2,722
    Đã được thích:
    1,072
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    E ơi nếu tâm đã thiện thì trc mọi thị phi chỉ nên mỉm cười bước qua,chứ ko phải tiếng bấc ném đi tiếng chì ném lại ,dù sao c H cũng là 1 gv ,và cách chị ấy đi tks những bài chửi bới người đang tranh luận với c í ,thì c đã thấm nhuần tư tưởng thiện tâm và ko háo thắng nó như thế nào rồi
     
    mebi79melumap thích.
  20. Me_titto

    Me_titto Chẳng việc gì phải cai..

    Tham gia:
    11/4/2012
    Bài viết:
    7,171
    Đã được thích:
    2,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 11 - Topic trao đổi đồ của hội nghiện order hàng web từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn..

    Trời hôm nay em đi có việc 10h30 mới về tới nhà . Lo con ăn uống ngủ rồi đến bố nữa xong xuôi đâu vào đấy em mới lên giường bật điều hòa và đắp chăn vì đoán rằng không khí sẽ cực kỳ căng thẳng
    Báo cáo các bác là sau 2 tiếng lội lại tất cả những bài hội thoại qua lại của các bác gồm cả nhân vật chính và nhân vật múa phụ họa và giờ này đã quá khuy cộng với máy em chỉ còn có 3% pin nên em chỉ xin phép ngắn gọn thế này thôi ạ
    Như em đã trình bày từ chiều là em k thuộc thành viên hội nghiện và cũng k quá thân thiết với ai. Tính em cũng thẳng tính nên nhiều khi nói thẳng bổ vào mặt nên có lẽ chưa tìm được người tâm đầu ý hợp với mình
    Em đứng trên quan điểm công bằng vì thế nếu những gì em nói có nhỡ va nhẹ vào ai mong người ấy bỏ qua cho em ạ
    Theo suy nghĩ của mình em cho là:
    1 việc yêu ai quý ai hay ghét ai là ở cảm nhận của mỗi người . Có khi phải tiếp xúc với nhau nhiều lần hay cũng có khi chửa gặp nhau bao giờ nhưng đã cảm thấy có gì đó gần gũi đồng cảm với nhau nên cảm thấy quý nhau. Mà lẽ ở đời đã quý nhau thì cũng sẽ có những suy nghĩ tích cực về nhau và như vậy ắt sẽ xảy ra tình trạng bênh vực nhau chút ít đấy là lẽ thuồng
    Điều này k có nghĩa và khác hẳn định nghĩa đánh hội đồng ạ. Tất nhiên k mấy người ngu mà bênh vưac cái chuyện nó sai lè lè ra. Do vậy chuyện câu like ở đây để chứng tỏ mình thắng đối phương là k hề có
    2. Tất cả chị em ra vào nhà chị nhím k nói đến nghiện hay k và với mục đích gì em nghĩ cũng đủ chín chắn. Phần lớn cũng đã là mẹ, đã lập gia đình vì vậy có thể đã trải qua Hỉ nộ ái ố cả rùi nên em mong chuyện xảy ra ở đây k nên lôi chuyện gia đình hay nghề nghiệp của người khác vào làm Gì cả điều ấy k nói nên tất cả. Trong chăn mới biết chăn có rận nên k ai có quyền phán xét chuyện người khác. Nghề nghiệp cũng k phải cái thước đo lớn nhất để đánh giá con người. Em k bênh chiij Hạnh nhưng việc chị gì mang chuyện gia đình chị ấy vào đây em nghĩ k hay cho lắm ạ
    3. Việc chị Hạnh làm theo suy nghĩ của chị ấy và 1 só người có thể là bình thường nhưng với những người khác như vậy là k nên. Thế nên việc này em nghĩ đáng lẽ để chị chifam với chị hạnh đối thoại với nhau hay hơn ạ. Em chưa tiếp xúc với cả 2 chị nhưng em nghĩ cả 2 chị đều rất nice nên chuyện này chả có vấn đề gì to tát cả
    4. Tất cả chị em chúng mình đều muốn nói lên suy nghĩ của cá nhân mình nhưng mỗi người một suy nghĩ 1 tính cách nên cách diễm đatk ra cũng khác nhau , ngừo nhu mì ngừoi nóng tính nên nhiều khi nói tuôtk hết lòng mình ra lại gây khó chịu cho người khác. Nên em nghĩ chỉ là nghĩ thui chứ k dạy khôn hay áp đặt nhé : mặc dù bực tức nhưng cũng nên uốn luõii thêm 1 lần trc khi nói để đối phương và ngừoi khác vẫn hiểu mà k cảm thấy bị xúc phạm từ đó đánh giá ngược lại bản thân mình

    Chuyện chỉ có vậy và chị chủ top cũng đã lên tiếng nhiều lần rồi. Chị Hạnh và chị chifam cũng đều đã lên tiếng nên em nghĩ chuyện kết thúc ở đây là đẹp ạ. Cái kết như vậy cũng đủ để tất cả mọi người hiểu và bảo vệ quan điểm của mình , từ đó tự buết mình nên mua bán đồ của ai hay chơi với ai rùi ak
    Em chỉ có vài lời như thế hy vọng chốt chuyện này ở đây thui. Mai bước sang ngày mới chị em ta lại buôn bán tấp nập vui vẻ để chị Nhím cất nhà mới
    Hic em phải vơ cục sạc tích điênj chứ k máy tắ ngúm lâu rùi
    Em xin nhắc lại lần nữa ạ. Em k bênh vực ai mà chỉ đứng giữa nói về quan điểm của mình nên nếu chạm nhẹ vào ai thì xin bỏ qua cho em nhé. Chửi em mà chồng em biết ông cấm em luôn vì tội nhiều chuyên
    Cám ơn các chị đã bỏ chút time đọc bài của rm
    g9 cả nhà nhé
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này