Hà Nội: Shop Cun & Lu : Thời trang độc đáo -chất lượng tuyệt hảo ( tầng 5 mới xây )

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi Cun & Lu, 29/4/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. zeolitee

    zeolitee Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Em ko biết topic đồ ăn của em bé ở đâu, em xin phép bác, em post vào đây ạ. Bao giờ có bánh geber hình sao vậy bác? Cu nhà em chỉ thích mỗi loại đấy thôi, hôm trước em lấy được mấy hộp, về mẹ thằng cháu em nó thích, nó lấy nên giờ cu nhà em sắp hết bánh ăn rồi.
     
  2. Linh xinh

    Linh xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    1,434
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Bác Hương càng ngày càng giỏi IT rồi đấy.
    Vụ thức dậy sớm hình như do thời tiết hay sao ý chị ạ, em một tuần nay cũng cứ gần 6h là thức dậy rồi ko ngủ lại được nữa, chứ bt em cứ phải đến 7h30 mới dậy mà vẫn còn thèm ngủ

    Các mẹ thông thái ơi cho em hỏi, các mẹ có địa chỉ nào sửa quần áo cho con uy tín mà đẹp đẹp tí không? Số là em phải mang sửa vài cái quần để con mặc, không nó cứ tụt. Mà giờ hàng hiệu người ta may cạp chắc lắm, em không tháo ra để thay chun được
    Thanks các mẹ trước ạ
     
  3. sumo-co&mit

    sumo-co&mit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    1,246
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    123
    Bác ơi bác nhìn em thấy có tí dáng dấp người nhớn nào ko bác mà nỡ tính giá người nhớn cho em vậy bác...huhu...:cry:... (E ăn vạ tí ;) cơ mà vẫn đang thầm mơ vì ít nhất còn có đồ mà mặc)..Ấy vậy mà có trả hơn cả giá áo người nhớn cũng chưa chắc đã bon chen được nên bác xem thương cảm cái thân còi của em phần sẵn cho em để em đỡ mang tiếng bon chen với các cháu bác nhé..!!!
     
  4. Mướp vàng

    Mướp vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/10/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nó ở khu nào thế, gần nhà mình,khu Vương thừa vũ, hoàng Văn thái có hàng sửa đep, bác ấy sửa các loại luôn, nhưng chỉ tội đắt thôi!
     
  5. sumo-co&mit

    sumo-co&mit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    1,246
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    123
    Hix... tớ là đang thời kỳ trốn con mới lê la được thế..chứ đến lúc chôn chân ở cái khung xương yêu quý của chúng ta thì thôi chẳng còn mắt mũi đâu nữa, lúc đấy có khi lại nhờ vả lại cậu ấy chứ...
    Hay thỉnh thoảng chúng ta rủ nhau trốn tập thể nhé, để cuối năm được phong danh hiệu "Đôi bạn cùng tiến";) nhé...(cơ mà tiến ngược chiều với các bạn khác..:D](*,))
     
  6. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,014
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Trời ạ , đại gia Sumo than vãn khiếp quá :p
     
  7. Heosua_HN

    Heosua_HN Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/1/2008
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    83
    Sorry bác H em xì pam tí... tiến ra "đê" luôn ý chứ :) heheeee... mà hay xin bác Hương 1 chân "đại ný bán nẻ" ngoài đê nhỉ... hị hị... bác H gật fát nà em bỏ việc niền :)
     
  8. Ngoc _ beo

    Ngoc _ beo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/9/2006
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Chị Hương ơi! Mấy bộ VS sát nách và 2 dây siêu sexy dành cho các mẹ ưa làm điệu ý - Cái này có vẻ hợp với Gu của E đây. Nhưng mà k biết có size cho đứa Béo như E k chị??? - Để hôm đó E còn qua bon chen
     
  9. kevono

    kevono Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/3/2009
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Không phải mấy mẫu này đâu mẹ nó, áo hai dây mày trắng hoa màu hồng, và áo sát nách mày hồng có hoa nhỏ kia. Đều quần dài hết á. Tớ đến bon chen được váy ngủ hai dây cuối cùng của VS hi hi màu nâu có hoa văn màu xanh navy nhạt he he. Đẹp quá nên dù sút mất một dây tớ vẫn vác về
     
  10. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,014
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    @ Ngocbeo : cỡ S loại 2 dây ,em mặc vừa đấy ( sướng nhé , thoải mái khoe với chồng là em cân đối so với tiêu chuẩn của Tây )

    Tả sơ sơ như thế này :
    - Loại sát nách : mặc lượn chợ vô tư . Chất liệu vải cotton dệt thoi ( dệt kim thường gọi là vải thun ) mềm ,mát , mỏng . Cổ áo hơi sâu 1 tý :p , nhưng yên tâm là có dây rút để dành cho mẹ nào thích "kín cổng cao tường ". Thân trước và sau đều có chiết ly eo ( 8 ly : eo ơi , làm tớ ngồi tháo ly tướt bơ , vì eo tớ chỉ chịu được 4 ly thôi , quen mặc thoải mái rồi ) . Áo tạo dáng rất đẹp : mặc vào suýt tưởng mình là người mẫu độc quyền của Vic vì trông V1 đầy đặn hẳn :p
    Quần thì mê thôi rồi : cạp chun nhỏ may trực tiếp vào quần như cạp quần lót , rất mềm , thích hợp với cả các mẹ có vòng bụng phúc hậu . Quần có chiều dài qua đầu gối . Gấu quần và gấu áo viền ren móc chỉ rất điệu .
    - Loại 2 dây : Hở nửa lưng :D , phía trước xẻ chữ V , chạy chun viền chân ngực , hở đúng chỗ cần hở :D. Thích hợp cho các bạn độc thân mặc đi đổ rác hoặc các mẹ mặc lượn lờ trong nhà " trêu " chồng ..Quần thì cũng giống bộ sát nách : dài quá gối 1 tý . Cùng chất liệu vải cotton dệt thoi
     
  11. Chick's mom

    Chick's mom Thành viên mới

    Tham gia:
    19/8/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Hương ơi,

    Chiều hôm qua, con Chick nhà tôi tự dưng bảo: "Mẹ ơi, đi nhà cô Hương lấy váy xinh!" ;) Chết mất thôi, con gái mới lượn một hôm mà nhớ thế đấy, bắt đầu đòi bon chen như ai mà cháu chưa được hai tuổi rưỡi đâu. Mẹ cháu cao giọng: "Chick phải ăn nhiều cơm với batê cho béo thì mặc váy mới xinh, cô Hương mới để giành váy cho" :p

    Bà chưa đi à? Cho tôi đăng ký bộ ngủ sát nách của VIC và bộ ngủ thu theo mẹ L nhé? Mấy thứ bạn dặn dò, đừng có quên đấy. ;)
     
  12. thuymieu158

    thuymieu158 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Hôm nọ nhìn thấy bộ VS size XS trắng chấm bi, em bồ kết cái quần quá, tí nữa định om 1 bộ để về chỉ mặc quần, còn áo cất đi, đợi bao giờ có bầu, sinh con xong cho con bú cho nó tiện (nghĩ đến quả cổ áo rút dây rộng ngoác thế, chỉ cần kéo xuống là xong, hihi). Cơ mà chỉ dám nghĩ thế thôi, sợ phát biểu ra bác lại "thôi xin nàng, hâm nó vừa thôi" :cry:.
     
  13. papa_and_mama

    papa_and_mama Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    1,967
    Đã được thích:
    785
    Điểm thành tích:
    773
    em mới phát hiện ra là cứ mẹ nào hở ra ý định om là bác lại bảo hâm.

    nhưng rồi bác lại học tập quả găm hàng của các mẹ ](*,)](*,)](*,)](*,) (bác H ko được thù vặt đâu nhé hé hé)
     
  14. Socxinh

    Socxinh Thành viên mới

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Nghe bác tả mà sướng mê tơi mặc dù chưa được sờ vào, chưa sở hữu, phải nói là kích thích trí tò mò và lòng ham hố cực kỳ luôn. Note vào điện thoại miệng lẩm bẩm khoảng 10 ngày nữa có hàng à, phải gửi con rồi, phải nhờ bà trẻ sang rồi... Càng ngày càng ngộ ra lý do vì sao các mẹ cứ liều mình đâm đầu vào nhiều thế. Dân chuyên văn từ trong trứng như em mà cũng thấy bất ngờ và thích thú với văn phong của bác hehe.
     
    Sửa lần cuối: 14/5/2010
    Cun & Lu thích bài này.
  15. kevono

    kevono Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/3/2009
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Bác chưa đi "công tác" ahj. Em sẽ cố đến chen hai bộ he he, về em mơi chồng em!!!
    Mấy đứa làm cùng nó nói em nghiện nặng nhà bác rùi, lúc nào cũng khoe đồ nhà bác để mơi chúng nó
     
  16. sumo-co&mit

    sumo-co&mit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    1,246
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    123
    Tình hình là với cái dáng cò lả của em thì có size nào bon chen được ko bác ơi...:D...

    Hixx... lần đầu tiên trong đời được "phong" :rolleyes:"ĐẠI GIA":cool:, em cứ tưởng mình nhìn nhầm... Em thật ra cũng mong mình thành ĐG để nước mình nó giàu thêm nhiều nhiều tí... để nhìn cái đống ngoại tệ mạnh ko ngất ngây đến nỗi hàng ngày ngồi F5 cái topic này của bác...kết quả là được gái già ở phòng phong tiếp danh hiệu "lao công quét mạng của năm" :partyman:

    May mà nhà em ứ có vườn... chứ nếu có vườn thì chắc sau đợt dưỡng thương ở nhà này chắc được vận động thực hiện chương trình VAC tại gia rồi...À ngoài việc bán (thuốc) nẻ, hay chị em mình xin thêm cái chân phát số như ở bệnh viện với ngân hàng giờ hay làm ấy... rồi em lại đăng ký cung cấp sản phẩm VAC cho bác mỗi độ mai vàng, đảo nở nhỉ...
     
  17. soctun

    soctun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/9/2009
    Bài viết:
    1,819
    Đã được thích:
    306
    Điểm thành tích:
    123
    Đồ ngủ place size 14 tuổi có còn ko hả bác? Cả áo sơ mi 18m-24m cho zai nhà em nữa ạ.
     
  18. mebero

    mebero Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Chết mất, chết mất,:( thế này thì không bon chen không được bác ơi!!!!!!!!:p
     
  19. Linh xinh

    Linh xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    1,434
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Không phải trắng chấm bi đâu nàng ơi, chấm hẳn ...trái tim cơ, tin lắm ý.
     
  20. Mẹ Be&Khoai

    Mẹ Be&Khoai Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Chắc chắn là nhà này bon chen "loại 2":p. Ước gì mình được như cô ấy:rolleyes:hehe
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này