Hà Nội: Shop Cun & Lu : Thời trang độc đáo -chất lượng tuyệt hảo ( tầng 5 mới xây )

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi Cun & Lu, 29/4/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. never_stop_believing

    never_stop_believing Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/11/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    83
    Các mẹ sáng nay vừa ở nhà bác về cho mình hỏi có còn nhiều HK hoặc Tinkerbell size cho bé 10T ko ạ? Hỏi thăm các mẹ trước để trưa đến, chứ ko dám gọi bác giờ này ạ :p
     
  2. Mẹ Toki

    Mẹ Toki Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/4/2009
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    133
    @mẹ papa, mình đặt đôi CB Brazil size 39 nhưng ko biết size của Crocs. Mẹ nó check giùm mình chân 39-40 thì đi size crocs bao nhiêu nhé. Thanks mẹ nó nhiều
     
  3. gialinhvu

    gialinhvu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ Konly8083 ơi, tớ nghĩ bạn bớt nóng 1 chút. Bản thân tớ là 1 người nóng tính nhưng cũng chưa bao giờ nóng tính với nhà bác Hương và hàng của bác được.
    Những lần đầu tiên mua hàng, tớ cũng có những suy nghĩ có thể giống mẹ nó, nhưng rồi sau nhiều lần tiếp xúc, tớ thấy chị Hương cực kỳ thân thiện (tớ nói vậy vì nhiều lúc có thể chị ấy chẳng biết tớ là ai, vì tớ cũng chưa bao giờ la cà ở lại lâu), nhưng chị ấy nói chuyện với tớ rất thân thiện, tư vấn cho tớ, nhất là những không phải ngày xả hàng. Hoặc giả là chị ấy đã quen mặt tớ (nhiều lúc tớ tự nghĩ vậy), thì điều đó chứng tỏ rằng bạn cứ chịu khó qua nhà chị nhất là vào những ngày không xả hàng ấy, thì bạn sẽ thấy khác ngay.
    Nói thật, tớ là người đi mua mà nhiều lúc còn thấy khó chịu với các mẹ (xin lỗi các mẹ, nhưng có một vài mẹ mua hàng không lịch sự lắm), huống hồ gì là người bán như chị Hương, mệt kêu cũng bị nói, không mệt cũng bị nói, nói chung là làm dâu trăm họ.

    Nhưng bây giờ bác không cho order nữa thì thật tội nghiệp những đứa chẳng bao giờ bon chen được vào ngày xả hàng như tớ.
    Tớ chỉ mong được order online thôi :)
     
    Sửa lần cuối: 15/6/2010
  4. apple2010

    apple2010 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn ơi, để lại đôi này cho mình nhé. Cho mình xin số điện thoại và địa chỉ được ko? Cám ơn bạn.
     
  5. sun-beam

    sun-beam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/11/2008
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    133
    Cho em xì pam tí, có phải chị Nga ko ạ? Chị ơi sz của chị là sz bao nhiêu thế ạ? Nếu là sz 10-11 thì em xin lấy đôi dép của chị cho bé nhà em. Vì sáng qua em qua nhà bác Hương cũng ko lấy được dép vì em ở gần cuối list. Chị confirm dùm em để trưa em ghé nhà bác ạ. Tks chị
     
  6. Thiên Hỷ

    Thiên Hỷ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/10/2009
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    83
    Hí hí, cái chết là ở chỗ rất bồ kết mà ko mua được mới nên chuyện:razz:.
     
  7. mumi2008

    mumi2008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    103
    Ôi giời sáng nay kiên quyết đúng 8h bác mới mở cửa mặc dù twf 7h30 các mẹ đã đứng đầy sân. Lúc vào nhà thì bác đã bầy sẵn các đôi, mọi người ùa vào mỗi người ít nhất một đôi thế là hết. Lúc xả hàng em cũng bon chen được đôi nhưng bị xô đẩy đến nỗi không thể đặt xuống thử xem có vừa không. Em thấy bác Hương nhìn thấy cảnh tưởng rất chi là thông cảm nhưng can't help.
    Em trả tiền đôi của con liền nhanh chóng rút lui vì biết có ở lại cũng chả kiếm được gì thêm, ra đến cửa còn thấy bác Tuấn càu nhàu. Kể ra em thấy phục các bác quá, nên đôi khi bác có cáu kỉnh cũng là chuyện thường thôi.

    To các mẹ không mua được hôm nay: Bác Hương bảo là đợt sau bác vừa thương lượng lấy thêm được 400 đôi nữa nên chắc là vẫn còn cơ hội.
     
  8. soc_nho

    soc_nho Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    1,125
    Đã được thích:
    345
    Điểm thành tích:
    123
    Vừa đánh một bài rất dài nhưng bị mất. Chán quá chẳng buồn viết lại nữa.
    Nói tóm lại (hôm qua đã viết rồi nhé):
    1. Đã gọi mua hàng trên mạng thì buộc phải cập nhật thông tin của người bán trên mạng. Nếu ko biết cách tìm bài cần đọc thì lỗi của mình chứ không phải của người bán.
    Để tìm bài của Cún&Lu (bài nào cũng thế nhé): Các chị kích chuột phải vào Account của Cun&Lu (trang 1 cho tiện), Chọn Tìm bài gửi bởi Cun&Lu, thế là đọc được những gì bác H viết nhé bất kể tầng có cao đến 1000.
    2. Các mẹ nên đặt địa vị của mình vào người bán thử xem. Việc bỏ order là không thể chấp nhận được. Mình nghĩ đơn giản nhưng người bán vừa bị người không mua được trách móc, vừa không bán được hàng, đọng vốn. Ko những thế, vào một ngày đẹp trời người bỏ order lại nổi hứng hỏi mua rồi lại trách móc bác cho mà xem.
    3. Thuận mua vừa bán, mỗi người bán hàng có một cách khác nhau nên các chị việc gì phải căng thẳng thế cho giảm sức khỏe mà lại chóng già nhỉ.
    Cách của bác H là như thế, mình ko thích thì mình kiếm hàng khác. Tuy nhiên cũng nên xem lại tại sao bà ấy khó tính, đồng bóng thế mà các mẹ cứ nhao vào mua, xếp hàng cứ gọi là đầy ngoài cửa, rồi người bán người mua đôi ba lần thành thân, thành bạn.
    4. Hôm nay em chứng kiến một chị gầy giành giật một chiếc dép từ tay một chị đậm đậm người. Khổ quá, người mua với người mua còn giành nhau, con to tiếng trước đám đông thế thì nói gì tới việc khúc mắc giữa người bán và người mua.

    5. @ chị Van_Investip: Hôm qua em là người đưa cho chị đôi HK size 12-13 đấy. Không phải là em không muốn lấy mới nhả cho chị nhé. Chẳng qua em thấy chị không đọc kỹ bài của bác, chị phi tới KM, xong lại hỏi chưa rõ nên bác H và Hội nghiện CL hơi cáu một chút nên em nhường cho chị thôi. Chứ hôm nay em lại tới chiến đấu size 12-13 tiếp đây này.
    6. Một việc nữa là e xin góp ý một chút với bác H nhé: Có khi chị phải bảo các mẹ trong hội nghiện, trong ngày bác xả hàng đông đúc nên về sớm sau khi đã đích thân chiến đấu như các mẹ khác. Vưa đỡ chật nhà bác, vừa không làm phật ý các mẹ không mua được hàng hoặc chưa quen cách bán của bác. Mặc dù bác chẳng thiên vị cho các mẹ trong hội nghiện đâu nhé (mà một chút thì cũng có sao), vì em thấy các mẹ vẫn xếp hàng dài cổ đợi bác mở cửa để a xô lô nhào vô.
    Nói thật là em cũng từng rơi vào trường hợp như thế nên em thông cảm cho các mẹ ấy lắm. Như chiều hôm CN vừa rồi em cũng tới nhà bác. Lúc đấy bác mới về, bác đang ngồi cũng với các mẹ, nào thì Chuppa, nào thì papa & mama, nào gicungduoc, nào e L. Ngồi thành vòng tròn ngay giữa phòng 10m vuông của bác làm ngại quá vẫn xin phép bước qua vòng đó em vào xem đồ, rồi lặng lẽ em xin phép bước qua mấy cái chân để lại lặng lẽ về.
    Nhưng em không căng thẳng về vấn đề đó bác nhé. Em vẫn rất vui vì mua được đồ của nhà bác dù phải chiến đấu lúc đông đúc, nắng nóng, gió mưa.


    ÔI dài quá, em thán phục quả viết dài của em và ohục nhất là hôm nay em tới KM đúng 8 giờ, ra về đúng 8h15, em thanh toán đầu tiên và ôm được 4 đôi, mặc dù chưa có đôi nào cho con em. Chị ơi em cần một đôi cho Bà ngoại đi chợ mà hổng kiếm được ::):)(
     
  9. bobe08

    bobe08 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng thừa một đôi HK size 12-13, mẹ nào cần thì pm cho mình nhé.
     
  10. MeBeKip

    MeBeKip Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/12/2007
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    83
    Sáng nay em đi Sauna ở spa Cún Lu về giảm được mấy hoa, thật là hỉ hả vì vừa giảm cân lại vừa mua được dép đẹp cho Kíp. Chuyện của em thật là buồn cười, nhận từ tay bác H 1 đôi mầu đỏ rõ đẹp nhưng mà size 6-7 trong khi mục tiêu là 8-9. Đứng ngơ ngẩn 1 lúc tự dưng lại đúng vị trí hàng được xả ra thế là nhặt được 1 đôi mầu vàng 8-9. Rồi một lúc sau lại vớ được 1 chiếc 6-7 và 1 chiếc 8-9 mầu xanh. Đang không biết làm thế nào thì có mẹ hô to tìm 1 chiếc 6-7 1 bên và nhường 1 chiếc 8-9, thế là đưa luôn chiếc 6-7 và nhận lại 1 chiếc 8-9. Lòng rất chi là sung sướng vì ghép được 1 đôi 8-9 mầu xanh rồi. Vừa lúc mẹ Gấu Tôm đến, thương tình đồng đội bụng bầu nên nhường luôn đôi đỏ 6-7 và đôi vàng 8-9.
    Hớn hở ra thanh toán, chị H hỏi:"Đã tìm được đôi nào ưng ý chưa?", em xòe đôi xanh ra. Chị H phì cười:"Sao lại 2 chiếc cùng bên thế này?!", mặt em ngẩn tò te ra, nhảy dựng lên đi tìm xem có mẹ nào cũng cầm 2 chiếc bên còn lại ko. Nhưng chả có mẹ nào lên tiếng hu hu. Thế là đành năn nỉ mẹ Gấu Tôm nhường lại đôi vàng em đã đưa cho để về trước kẻo chồng giục bên ngoài. Không biết mẹ Gấu Tôm ở lại có tìm được chiếc lẻ đôi không:( May mà có bác H tỉnh táo nhắc chứ không là em tung tăng vác 1 đôi cùng bên về cho Kíp diện rồi.
    Không biết có phải vì em đã may mắn mua được dép đẹp cho Kíp không mà trên đường về công ty thì xe hỏng, 2 vợ chồng phải ngồi uống trà đá dưới nắng chờ sửa xe oa oa.
     
    Sửa lần cuối: 15/6/2010
  11. Mẹ ủn

    Mẹ ủn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/2/2008
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Mẹ KhánhVy

    Trích:
    Nguyên văn bởi papa_and_mama
    chia sẻ chia sẻ thông tin cho các mẹ.

    sáng nay con trai em đi học ngày đầu, nhất định ra khỏi nhà là phải xỏ chân vào đôi vàng chóe kia, dụ dỗ đi dép khác kiểu gì cũng ko chịu. thôi thì chiều con, cho con đi đôi độc kia vào lớp. đến khi ấm chỗ ở Kờ Mờ rồi, em mới nghĩ ra sao mà mình dại thế, đôi của mình là hàng xịn hàng độc, nhỡ đứa nào nó lấy mất thì sao. 3h là em nhổ neo đi đón con, mục đích là phòng mất dép. tới nơi, sau khi thấy con đang chơi trong lớp, em vội tìm ngay tủ để giầy ở lớp con. ko thấy đôi vàng chóe có chữ Cờ-róc-sờ ở gót đâu. thay vào đó là đôi cờ róc dởm cũng màu vàng ở đó. ối giời ơi, tim đập thình thịch, bụng bảo dạ "đã cảnh giác đi đón sớm rồi mà vẫn bị mất". em vội vàng mở hết tủ giầy của các lớp khác, đến mức cô giáo phải ra hỏi "chị tìm gì, con chị học lớp nào mà tìm tủ này". sau khi nghe trình bày thì cô giáo cũng mở các tủ khác tìm cho em. may quá, tìm thấy đôi Cờ-róc-sờ vàng chóe của con ở tủ lớp khác, ở tít phía bên kia. mẹ hớn hở, ôm ngay đưa con đi.

    thế là rút ra kinh nghiệm, con mình nhất định phải đi Cờ-róc-xờ đến lớp thì mẹ cũng nhất định phải thủ 1 cái túi nilon sạch, sáng đưa con đi học, con vào lớp thì mẹ phải nhét dép vào balô đi học của con rồi mới xếp balo vào tủ. phòng còn hơn chống. thiên hạ giờ cũng nhiều thể loại lắm, mình đánh nhau trầy trật mới cướp được đôi dép xịn, đứa nào nó cuỗm mất thì chết.

    Mẹ nó có nói quá lên không vậy? đọc thấy hơi tội cho các bạn cùng lớp. "

    Tớ cũng thấy mẹ này cường điệu quá. Cách viết còn phải học bác Bác Hương dài dài, hehe. Sorry đã spam.
     
  12. kevono

    kevono Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/3/2009
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Dép HK tớ thấy còn nhiều mà...cuối tuần này bác nói về thêm crocs band màu vàng và xanh chuối thì phải. Bé trai nhé! nên các bạn không nhặt được cũng đừng thất vọng.

    Tớ cũng đến từ 8h kém, gửi xe bên quán nước...các mẹ bon chen khiếp thật chả kém hôm bán áo FH...điều hòa chạy mà không ăn thua. Tớ cũng lấy được một đôi cờ anh cho con trai....chắc cuối tuần này tớ lại đến bon chen tiếp đôi màu vàng quá!

    @Mẹ bé kíp: đã tìm lại được hai chiếc cùng bên chưa mẹ nó ui? nhìn mẹ nó lúc ấy thiệt là khổ thân...
     
    MeBeKip thích bài này.
  13. Mushroom

    Mushroom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/7/2005
    Bài viết:
    3,002
    Đã được thích:
    863
    Điểm thành tích:
    773
    Nhà mình thường xuyên bị "quát" vì cái tội hay được voi đòi Hai Bà Trưng vì nhu cầu của nhà mình luôn nhiều, nếu bác k "quát" mà thực chất là "quạt" cho vì cái tội mua nhiều quá thì chắc là chả còn tiền mua sữa cho con nữa. với lại tớ nghe qua đt còn hiểu được thái độ của bác ntn nữa là các mẹ ngồi trong phòng nghe bác "quát" trực tiếp qua tel mà lại hiểu sai ý bác thì tớ cũng chịu rồi. Nói thêm cho rõ là tớ là khách của bác H từ những ngày đầu bác còn bán pho mát, đã được bác đích thân mang pho mát qua nhà cho con ăn thử, được bác giải thích tận tình về tác dụng và cách dùng pho mát và sữa chua cho con ntn, thế nên tớ cực hiểu phong cách phục vụ thượng đế của bác, thế nên chẳng có gì khó hiểu khi tớ là khách hàng trung thành của bác 6-7 năm qua, nghe "quát hay quạt gì cũng vẫn cười tươi được" và cũng hiểu là khi trận chiến ở KM đang hồi cam go thì k được nhảy vô. Nếu k phải ngày cao điểm và nhiệt độ phòng k cao cỡ trên 40 độ thì sẽ thấy bác H đạt 80% phong cách phục vụ thượng đế của bác, hehe. Nhờ bác con e chả bao giờ phải dùng hàng hiệu dởm hay hàng lên cả vì có thế nào đã được bác tư vấn cực chuẩn rồi. Thôi e lượn để còn đi bơi và spa với con e dù chả khuân thêm được đôi Crocs nào cả n mà bị nhắc tên điểm mặt, ngứa ngáy quá phải lượn vào trước khi cho con đi chơi. Dài dòng tý
     
  14. bink

    bink Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Bác H ui, bác đừng hủy order nhé. Chứ xả hàng k thì nhà e k thể bon chen được, bác để order online để cháu bác còn có cơ hội dùng hàng xịn nhà bác với. Hôm trước e cho con gái mặc váy catimini, 2 mẹ con diện HK ra Nemo mua bộ nồi đồ chơi (lần trước e hụt k mua đc) đc chị chủ cửa hàng khen xinh làm mẹ cứ sướng phổng mũi lun. đến giờ vẫn sướng :p
     
  15. meruarua

    meruarua Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    2,185
    Đã được thích:
    326
    Điểm thành tích:
    173
    Bác Hương ơi, thế là danh sách order dép C.B.N Brazin có được tính không ạ? Kiểu gì em vẫn muốn mua được 1 đôi, nếu bác ko cho order thì em bon chen vậy! Hi hi, chị Vân ơi, em vẫn đăng kí theo danh sách của chị đấy nha!
    Note: Em đến nhà chị Hương nhiều lần nhưng chỉ lặng lẽ đến rồi lặng lẽ về nhưng chưa bao giờ bị mắng đâu, gọi điện cũng thế, chắc tại em toàn đến vào giờ hoàng đạo! Hi hi.
     
  16. gicungduoc

    gicungduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/9/2008
    Bài viết:
    1,035
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Chẳng hiểu có mẹ nào còn đi so sánh dép Crocs nhà bác Hương với dép Hàng Dầu và chợ Thành Công nữa chứ lị, thật đáng buồn vì có những người đã từng đến nhà bác H mua hàng rồi mà vẫn còn có cái suy nghĩ nghi ngờ, phải bỏ công đi khảo sát thị trường dép Crocs nữa. Xin nói với các mẹ là đợt vừa rồi tớ đi Sing cũng cố ôm về cho con 1 đôi Crocs ở đó vì sợ nhỡ đâu ko bon chen được nhà bác. Các mẹ có biết bao tiền ko ạ, tính ra là hơn 800N đấy ạ, mà y chang dép của bác luôn. Nhà bác Hương chỉ bán hàng thiệt thôi chứ ko buồn hàng giả or hàng lên bao giờ cả, về chất lượng thì miễn chê luôn. Còn về giá cả thì cũng phải chăng, rẻ với mẹ này nhưng lại ko rẻ với mẹ khác vì mỗi ng 1 túi tiền mà, nếu buôn hàng xịn mà rẻ quá thì các mẹ lại còn nghi ngờ thêm ý chứ.

    Xin thưa với mẹ nào so dép Crocs của bác với dép 65N ngoài kia là bạn đó chắc ko nên bon chen nhà bác làm gì, mà có khi bon chen cũng chẳng có hàng mà mua, tốt nhất cứ nên về chỗ mình mua 65N mà mua cho đỡ băn khoăn tiếc nuối, còn hàng xịn của bác để em ôm cho ạ. Con mới 9 tháng nhưng bác H trêu sao ko ôm đến khi nó 10 tuôi luôn vì chẳng nỡ bỏ size nào xuống cả. Hôm nay mất 5N gửi xe đấy bác Hương ơi, trừ vào hóa đơn đi nhé.
     
    Cun & Lupapa_and_mama thích.
  17. me_cobong

    me_cobong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Tâm đắc ý kiến của bạn này quá. Hôm qua mang lố quần về nịnh chồng, mặc vừa như in, hehehe, Thanks co Hương nhìu nhìu...và hóng xem có gì hay ho tiếp theo không?
     
  18. wangdeliao

    wangdeliao Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/4/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm qua chị gái em nói là lấy được ngôi nhà rồi, cảm ơn Bác nhiều nhé! Tối qua nào là ông bà, nào là 2 Bác rồi 2 chị ngồi lắp ngôi nhà, lắp xong kết quả là ai cũng khen đẹp, người khó tình nhất là bố em chẳng bao giờ quan tâm đến đồ chơi và quần áo cũng phải nói, nhà nó đẹp thế này chứ, cửa sổ nó phải thế này chứ... hihi.. em hồi hộp bắt bà ý chụp hình lại cho em xem. Còn vụ quần áo len và gile vì ông bà thấy đẹp quá nên không chờ đợi được gửi chuyển phát nhanh DHL cho cháu rồi, em hôm nay nhận được, sướng lắm nên là phải lên cảm ơn Bác ngay ngay!!!! Dép crocs nữa, nếu Bác thương tình cho em xin 1 đôi 7-8 nhé...!!! hehe.. lòng tham đang tăng lên đến đỉnh rồi, thèm được là con nghiện Cún Lu.
     
    Cun & Lu thích bài này.
  19. wangdeliao

    wangdeliao Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/4/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Chút quên, Bác ơi đừng quên vụ đồ đạc vân vân... các thứ trong ngôi nhà của em nhé!!!!
     
  20. gialinh tran

    gialinh tran Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/8/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    43
    Bác ơi, em có trong danh sách 2 đôi Crocs cho bé nhà em nhưng mà gia đình em đi nghỉ mát đến tận CN mới về. Nếu bác vẫn cất hộ thì em cám ơn nhắm nắhm. Còn nếu bác bán cho các mẹ khác em cũng chẳng có ý kiến ý cò gì. Nhưng em cũng có ý kiến là lần post bài đăng ký em có ghi rõ là T4 nhà em đi ĐN nhưng lại đổi lại là T2 đi luôn nên k kịp đến nhà bác lấy dép. Em là em chỉ sợ bác cho em vào danh sách đen k cho mua hàng online của Bác thì chết em. Bác xem xét lại trường hợp của em nhé............... Em là em sợ vào danh sách đấy lắm (thấy các mẹ lên án bỏ order làm em cứ băn khoăn mãi) đi chơi mà mặt như cái bị vậy
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này