Hà Nội: Shop Cun & Lu : Thời trang độc đáo -chất lượng tuyệt hảo ( tầng 5 mới xây )

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi Cun & Lu, 29/4/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Marian

    Marian Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/8/2009
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm qua em lấy được dép cho Marian roi, nhưng hôm nay mới cảm ơn bác được vì hôm qua nhà em mất điện. Cảm ơn bác Hương nhiều nhiều, thế này là cháu về Ý không phải đi chân đất rồi.
     
    Cun & Lu thích bài này.
  2. nhanhmaitim

    nhanhmaitim Thành viên mới

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Nhờ đất chị Hương một chút nhé.

    Hic..tớ lấy được một đôi này cho cậu cả nhà tớ nhưng mà cháu đi hơi chật. Size 12-13, mẹ nào có nhu cầu thì PM cho tớ, đôi này đẹp lắm. Ông em thì đã có một đôi size 10-11 rồi nên ông anh đang rất buồn, cứ xị mặt xuống. Ưu tiên bạn nào có size 1-3 đổi cho tớ nhé.

    Chị Hương, hôm tới có size dép cho bé 9-10 tuổi , để em đền cho cậu lớn nhà em.
     
  3. be_khoai

    be_khoai hotline: 0978.05.05.68

    Tham gia:
    13/7/2009
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    83
    Sáng nay em qua chiến trường nhưng vì đến muộn nên đành ngậm ngùi ngồi ngắm chiến lợi phẩm của các mẹ. Em mê mẩn đôi dép Anh và brazin nên cứ đứng lên lại ngồi xuống để xem có đôi nào rơi vào đầu k mà chả thấy. Đã thế lại còn bị tụt huyết áp (may mà chưa ăn vạ nhà bác) nên chả nói được câu nào. Mãi đến 11h thẽ thọt cầm quần cho con zai mon men chắc thấy mặt ngố ngố bác mới bảo đưa chị tính tiền cho :p. Đợt tới này chắc em phải huy động cả nhà ra chiến đấu mới được.
     
  4. gicungduoc

    gicungduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/9/2008
    Bài viết:
    1,035
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    sau khi bon chen được bộ 3 crosc band đỏ cho Bô Mẹ Con hôm nay, em mang về nhà kiểm lại. Nhà em có đúng 10 đôi crocs ( 3 đôi của em, 4 đôi của tennis, 2 cho bố + 1 cái Liên tặng), em sưu tập thiếu có mỗi dòng baya thôi, kitty em cũng múc hết. hehe
    Cả nhà em đang lên án em đây:( Suy nghĩ xem có nên thanh lý 2 đôi Croc giống nhau cho bố mẹ bớt đi kg, hay để mỗi ngày đi làm 1 đôi, phối màu cho dễ, hihi' <- lòng tham lại nổi lên rồi.
     
  5. Me Bill & Nghe

    Me Bill & Nghe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    ất
    Tớ trích bài oder trang 217 của tớ đây, thực sự rât cảm thông với bạn phải ngồi đọc từng đấy trang để lên danh sách. nhưng tớ đã pot lại 2 lần cơ bạn ah. thôi thứ tự bn cũng đc k vấn đề gì. Dép thì thích thật đấy nhưng theo cách nói của bạn thì tớ cứ như là người thắc mắc k đúng chỗ ấy, chán
     
    Sửa lần cuối: 15/6/2010
    papa_and_mama thích bài này.
  6. Chic_Pig

    Chic_Pig Novem**r rain

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    83
    Hom nay em den nha bac luc 19h15'. Hic . Tai vua di duong vua mai nghi nen em nham duong 2 lan. Cu nghi nha bac 20h moi dong cua nen em van vao nha. Buon la ca nha bac chuan bi di an com nen em lay voi doi Crocs meo kitty size 6-7 mac du con em la con trai. Ve nha cu cau thich lam, moi toi hoi bi chat bac a.
    Neu bac con size 7-8 thi de danh cho em doi duoc khong a?
     
  7. mecube

    mecube Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    3,059
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    913
    chị V ơi, em chỉnh lại size của em như sau:

    mecube: 01 size W6 - M4 (nghĩa là size 6 cho women hoặc size 4 cho men)
    mecube: 01 size W7 - M5 (nghĩa là size 7 cho women hoặc size 5 cho men)

    chị chỉnh sửa lại trong danh sách hộ em nhé.

    NGoài ra, có 1 mẹ order dép Brazil cho con và em đã note đỏ bôi đậm trên, nhưng đây là crocs cho bố mẹ nên có lẽ chị delete số thứ tự của mẹ ý ra khỏi list.
     
  8. mehuongcun

    mehuongcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/6/2006
    Bài viết:
    1,076
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    153
    Có phải đôi này không mẹ nó ơi
    [​IMG]
    Check PM của tớ nhé
     
  9. kutie_bong

    kutie_bong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    3,725
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    773
    Các mẹ đang bàn về dép crocs, em lạc đề tí, show hình mẫu nhà em mặc váy Zara :)
    [​IMG]
     
    Cun & Lu thích bài này.
  10. kutie_bong

    kutie_bong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    3,725
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    773
    Em cũng thích đôi này mà hôm nay k có sz, đành đợi đến cuối tuần bon chen vậy, hic
     
  11. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,014
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Trời ạ , sao ko gọi chị .. lúc em gọi buổi chiều ,chị nhặt trong đám " tàn tích chiến tranh " 1 đôi size con em rồi mà .Mai qua chị nhé .

    @ All : Rất may là dép Malini nhà máy báo lại vẫn còn hàng . Tớ đặt hàng rồi , đang ngồi chờ chốt lần cuối là xong .
    Về dép Crocs band Nation Brazil : CÁC MẸ LUÔN CHUẨN BỊ TƯ TƯỞNG LÀ ĐẶT HÀNG LÀ 1 CHUYỆN ,CÒN CÓ HÀNG HAY KO LẠI LÀ CHUYỆN KHÁC NHÉ . VÌ HÀNG XUẤT DÔI DƯ NÊN KO THỂ ĐẶT SIZE THEO Ý MÌNH , MÀ CHỈ CÓ THỂ ĐẶT THEO SỐ LƯỢNG . CÁC MẸ ĐÃ ODER NÊN VÀO MẠNG CHECK LẠI THÔNG BÁO CỦA TỚ .. VÀ CHO XIN 1 CUỘC ĐT GỌI CHO TỚ TRƯỚC KHI QUA , TRÁNH TRƯỜNG HỢP ĐÁNG TIẾC NHƯ ĐỢT ODER CROCS HELLO KITTY .

    Cũng rất hiểu và rất thông cảm với các mẹ ko thể nào bon chen nổi vào lúc xả hàng . Nhưng oder thì ....::)(

     
    mebutbongphuongthuyhpt thích.
  12. kutie_bong

    kutie_bong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    3,725
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    773
    Em lại hóng thông báo của bác ngày xả hàng Malini :):)
     
    Sửa lần cuối: 15/6/2010
  13. Mẹ Sun

    Mẹ Sun Guest

    Ôi bác ơi. hihi. Đấy nha, vẫn còn HK 6-7 mà hôm rùi em năn nỉ bác ko cho làm em phải om cho Sun sz 8-9 để dành 2 năm nữa mới đi đc. Em vừa xin nhường của 1 bạn đôi CB UK sz 6-7 của bé trai cho Sun đi đây. Có j bác cho em xin đôi HK của bạn mà bác nói qua đổi nha. Thứ 6 em lại cho Sun đi tiêm phòng để qua nhà bác ah. Trc khi đi du lịch có j cần xả kho hàng bác cứ xả đi ah. Để em còn kiếm chút, em chưa mua đc đồ len nhà chị. Mà năm nay gần hết tháng 6 rùi cũng chưa về Đ. Lạt ah. May mà còn có lý do cho Cun đi học thêm rùi cuối tháng lại nhập trường học hè để thi đầu vào. Em cứ hết lý do cho Sun đi tiêm phòng rồi cho Cun đi khám răng, cũng may mà đúng dịp Cun nhà em thay răng ah. 2 đứa nhà em cứ ăn taxi, ngủ taxi. Mẹ thì tha lôi đủ thứ, trà, nước, sữa...hahahihi. Trên đường tới nhà bác ngủ, ra xe về an xong lại ngủ. Về nhà h giấc ăn ngủ hôm đó cứ lung tung hết lên... :(
     
  14. papa_and_mama

    papa_and_mama Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    1,967
    Đã được thích:
    785
    Điểm thành tích:
    773
    tớ ko hiểu bạn thắc mắc gì, vì tớ xem lại danh sách thì đúng là có tên bạn 2 size ngay từ đầu rồi. hay bạn thắc mắc tại sao tên bạn lại ở số 18-19 chứ ko phải top 5 nên bạn sợ ko tới lượt??
     
  15. Mẹ vĩ đại

    Mẹ vĩ đại Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/7/2009
    Bài viết:
    3,443
    Đã được thích:
    1,023
    Điểm thành tích:
    773
    Mình muốn để lại đôi CB UK sz 6-7,mẹ nào có nhu cầu thì pm tớ nha vì sáng nay tớ cố gắng giành giật mãi mới đc 2 đôi thì về nhà con tớ lại đc tặng 2 đôi GAP.....hic hic,nhiều quá đi ko hết.
    Hic.Em phục các mẹ vì đông như vậy mà có mấy mẹ ôm đc cả 5-6 đôi....lúc đầu bác mở cửa em bị đẩy hết bên này đến bên kia,đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra,1' sau định thần lại nhìn quanh thì ko còn đôi nào xót lại........thế là ra 1 góc đứng thu lu chờ xem có ai bỏ ra đôi nào thì nhặt,thế mà cũng đc 2 đôi......công nhận là ác liệt thật.Hì hì.Thỉnh thoảng 1 túi dép đc đổ vào,chưa kịp lao ra thì đã lại hết....hic hic.Em phải uống thuốc tăng lực may ra mới bắt kịp....
     
    Sửa lần cuối: 15/6/2010
  16. meyeuJour

    meyeuJour Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    1,797
    Đã được thích:
    1,052
    Điểm thành tích:
    723
    Hihi, mấy hôm liền đi công tác, h mới có thời gian vào update thấy tình hình có vẻ căng thẳng li kỳ hơn chuyện trinh thám. em cứ mở hết page nọ sanng page kia, mỗi 1 page là một cái gì đó rất thú vị kể về việc mua sắm tại nhà Bác, vào shop Cunn&Lu mà không dứt ra được.
    Nói thật, mặc dù rất khó tính nhưnng e vẫn vote cho bác Hương và chị Loan (Nemo) 9 điểm, hehe (hơi khắt khe tí) đặc biệt về mảng fare. Em thì rất ít khi đếnn được nhà bác vì em ở khá xa tuy nhiên em rất nhớ có 1 lần, 1 mẹ đòi ưu tiên được thanh toanns trước với lý do con nhỏ, bác thẳng thừng nói ngay "ở đây ai chẳng con nhỏ". Ui trời, nghe được câu nói này mà mình thấy sao đúng tâm lý của mình thế k biết. Vì câu nói này mà em vẫn rất quý bác mặc dù nói thật hình như bác Hươnng có 1 chút gì đó rất..."bảo thủ". hihi.
    Nhân đây lại tranh thủ buôn chuyên mua đồ ở Sing tí, hix thấy nhà bác Hương bán bộ đồ bơi bé trai không biết bao nhiêu, nhưnng hôm nay em mua 1 bộ gần giống thế (# mỗi màu) ở OG Buildinng là $S39, hix mẹo ơi, sao mà đắt thế hả giời!
     
    Sửa lần cuối: 15/6/2010
  17. Khanh_An09

    Khanh_An09 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    e đã pm cho chị rồi của chị màu gì đấy ạ
     
  18. phuongthuyhpt

    phuongthuyhpt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2007
    Bài viết:
    1,404
    Đã được thích:
    341
    Điểm thành tích:
    223
    Em cũng hóng 2 đôi Malini nữa ạ..................
     
  19. lazybee

    lazybee Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    1,505
    Đã được thích:
    683
    Điểm thành tích:
    773
    Chị Hương ơi, hôm nay tuy trời nóng nhưng e nghĩ chắc bác cũng bớt bực mình rồi nên mới dám nói. Bác đừng bỏ chính sách order bác nhé. Em thích mua các sản phẩm của bác nhưng không đủ khả năng bon chen nên nếu bác mà bỏ order thì chắc e chẳng có nhiều cơ hội mua những thứ hay ho cho con trai. Vẫn biết là làm vậy bác vất vả nhưng e chẳng biết nói thế nào vì e vốn dốt văn, nghĩ sao nói vậy mong bác đừng bỏ chính sách order bác nhé.
     
  20. papa_and_mama

    papa_and_mama Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    1,967
    Đã được thích:
    785
    Điểm thành tích:
    773
    đọc xong hết comment của các mẹ trong 2 ngày xả hàng Crocs, thấy thất vọng quá. cái gì cũng đổ lên đầu bác H.

    hôm đầu trả theo order, các mẹ tới đông như trảy hội. mẹ nào lấy được đồ thì hể hả, mẹ ko có thì hỏi tới hỏi lui, rồi kể lể hoàn cảnh 1 hồi với mục đích cuối cùng cũng chỉ để có đồ cho con. bác vừa trả lời 1 bạn xong, thì bạn khác lại hỏi câu hỏi y như bạn trước dù ngồi ngay cạnh bác. ko kể tin nhắn rồi điện thoại gọi bác liên tục. bác rất kiên nhẫn trả lời rồi giải thích mọi thắc mắc của các mẹ, thỉnh thoảng lại thả mồi treo trên giá sách khi có mẹ trình bày hoàn cảnh thống thiết. rả rích trả hàng, bác trực chiến để tránh trả nhầm, sợ thiệt thòi cho những bạn xếp hàng từ trước mà bận việc ko tới sớm được. thế mà có mẹ vẫn ko thông cảm cho bác khi mà người hỏi thì nhiều mà người trả lời chỉ có 1.

    tới ngày thứ 2, xả hàng tự do. đông kinh khủng, phải mấy chục mẹ trong hơn 10m vuông nhà bác, nhìn mẹ nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại tranh cướp của nhau đến bật cả quai dép. bác luôn tay viết, luôn chân thử dép cho các mẹ, luôn miệng tư vấn và giải đáp thắc mắc. nhưng hôm nay chỉ ầm ĩ lúc xả hàng ban đầu, sau thì các mẹ thanh toán rồi vãn luôn vì hết hàng để xả.

    đấy, tả sơ qua cho các mẹ 2 buổi xả hàng mà em chứng kiến. em thắc mắc là sao sung sướng thảnh thơi tới bác lấy theo order thì ko thích, các mẹ lại cứ thích đánh giáp lá cà, chen lấn bẹp ruột để mua đồ. trong khi bác trả theo order thì mệt mấy ngày, hàng chất chồng mấy ngày, cô Thanh cô Linh vất vả mấy ngày, còn xả hàng tự do thì trong 1-2 buổi là thảnh thơi. hỏi bác câu này bác cũng chịu luôn, nên chắc hỏi các mẹ vậy.

    em ko kiểm hàng ngày đêm, cũng chẳng ngồi trực chiến từ sáng tới tối, thế mà sau 2 ngày mà em mệt phờ râu trê, người lảo đảo như chết rồi vì mỏi, về tới nhà chỉ muốn nằm lăn ra ngủ. thế mới biết bác vất vả như thế nào. vậy mà các mẹ còn trách bác lên xuống.

    riêng em đánh giá thì các mẹ ko biết điều (em ko nói tất cả, em chỉ thấy 1 số nhỏ mà thôi, nhưng 1 số nhỏ đấy cũng làm bác mất hết cả nhiệt tình). các mẹ đã bao giờ đặt mình ở vị trí như bác chưa??? ừ thì bác bán hàng bác phải chiều khách, nhưng đã có mẹ nào tự nhận mình đủ kiên nhẫn và nhiệt tình như bác chưa??? có mẹ nào đặt mình ở vị trí của người chắc mẩm mình sẽ có hàng vì bác đã confirm, nhưng tới nơi thì lại ko còn chỉ vì bác đã bán cho người khác rồi ko??? hay các mẹ chỉ thấy sao bác cứng nhắc thế, sao bác phân biệt đối xử thế, sao bác hay cáu gắt với khách thế??? các mẹ ko có văn hoá mua với bác mà lại cứ đòi bác phải có văn hoá bán với mình. vô lí đùng đùng.

    em là khách hàng, em cứ võ đoán các mẹ giống em, là thích mua được hàng chất lượng cao với giá cả phải chăng. thế thì mới bon chen bẹp ruột ở nhà bác chứ. nếu ko hài lòng với cách đối xử của bác, xin mời ra hàng khác, chất lượng thế, giá cao hơn nhưng cách phục vụ tốt hơn, coi như mất thêm ít tiền để được coi là thượng đế đích thực vậy. được cái này thì mất cái kia chứ. đằng này các mẹ lại muốn bác phải niềm nở, xởi lởi, thông cảm với mình, còn thì kệ người khác. vô lí quá thể.

    ko biết các mẹ khác thế nào, chứ em là em thích đông vui tụ tập. trước em toàn đi với đồng đội hội UIU, tới bon chen xong là ôm hàng ngồi buôn hàng tiếng đồng hồ ở nhà bác, bác thanh toán cho ai thì cứ thanh toán, em buôn với bạn thì em cứ ngồi buôn. cảm thấy rất thoải mái vì vừa tám vừa kiểm hàng, rồi hỏi thăm nhau, mãi sau mới thanh toán (em thấy mua ở cửa hàng bác hay ở điểm này). giờ em mới biết có khi những việc đó cũng làm các mẹ khó chịu. hay tại ngày xưa em ko vào topic của bác nên ko biết, giờ mới biết??? có mẹ thắc mắc hội nghiện là ai. là những mẹ hâm mộ bác, mua hàng nhà bác thành quen nhau rồi lập hội. theo tiêu chí đó, em thấy hội rất welcome hội viên mới. bác cũng rất cởi mở, chứ có phải theo kiểu "tôi chỉ chơi với hội này nhé, các mẹ ko thuộc hội này xin miễn tám nhé" đâu. dù chưa quen, nhưng cứ lao vào tám, kiểu gì cũng có chủ đề chung. đó là kinh nghiệm của em. hội nghiện có phải hội kín đâu mà giới hạn thành viên. khi các mẹ ko tham gia, các mẹ đứng ngoài rồi phán thì ai chẳng phán được, có điều phán đúng bệnh hay ko mà thôi.

    à, còn nữa. em công nhận là em cứng nhắc và bản tính hay nghi ngờ. thế nên em cứ theo danh sách để gạch, mẹ nào ko hài lòng xin mời sang bác H để trình bày. vì em nghĩ mẹ nào có tên trong danh sách mà ko có đồ, kiểu gì cũng bảo bác đi đêm với hội nghiện, rồi cửa trước dành cho khách hàng còn cửa sau dành cho hội nghiện nên ko còn hàng trả. mang tiếng bác ra. có mẹ nào tin là hội nghiện hôm nay cũng phải chen bẹp ruột, chiến đấu ác liệt mới có crocs ko??? đấy, nói ra chẳng mấy mẹ tin đâu, cứ nghĩ bác ưu ái này nọ cơ.

    đọc bài của các bạn nên em ra được bài này, cố gắng rút gọn mà ko được. nếu chạm vào mạch của mẹ nào thì xin mời pm cho em, em rảnh rỗi lắm, hầu chuyện các mẹ chu đáo ạ. em xin hết.

    nốt 1 câu, để học bác H thì em còn học dài, nên các mẹ đừng thắc mắc tại sao cứ sang nhà bác là thấy cái mặt em, có phải em xinh em hót hay nên sang bác nịnh bợ hay ko nhé. em thú nhận là thỉnh thoảng ngắm gương em cũng thấy em xinh thật. nhưng em ko hót hay tẹo nào nhé. thế nên em mới phải sang học bác chứ. học gì thì em xin trả lời là nhiều lắm, em ko kể hết được đâu, khi nào em học thành tài em sẽ báo cáo sau ạ.

    lần này em xin hết thật.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này