Hà Nội: Shop Cun & Lu : Thời trang độc đáo -chất lượng tuyệt hảo ( tầng 5 mới xây )

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi Cun & Lu, 29/4/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Chik Bông

    Chik Bông Guest

    Bác Hương ơi là bác Hương ơi, chiều nay em qua nhà bác lấy 3 đôi Hello Kitty em đã oder mà chưa đến lấy đc (lí do thì em đã trình bày rồi đấy ạ). Bác làm ơn làm phước cho em oder 1 hoặc 2 (nếu đc) đôi Tikali cho chồng và bố chồng em với. Bác cứ cho em vào danh sách oder đi, để mẹ nào bỏ oder thì đến lượt em bác nhé! Yêu bác nhất trên đời!
     
  2. kinbaby

    kinbaby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/8/2009
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc dòng này của bác mà em thấp thỏm mừng thầm, vì hôm trước hớt hải vào order xong rồi mới biết là bác đã khoá sổ mất rồi, hy vọng hôm bác xả hàng em vợt được một đôi cho chồng em.
     
  3. papa_and_mama

    papa_and_mama Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    1,967
    Đã được thích:
    785
    Điểm thành tích:
    773
    trả hàng từ đời nào rồi, bao nhiêu mẹ qua nhà bác xin lấy đôi của bạn mà bác vẫn giữ cho bạn, còn bạn thì ko gọi đc cho bác 1 cuộc đt mà trình bày hoàn cảnh rất trên topic. thử hỏi bác có thấy đc nhiệt tình của bạn đến mức giữ cho bạn những lần sau ko? nếu ai cũng như bạn thì chắc nhà bác thành cái kho mất rồi.
     
    Cun & Lu thích bài này.
  4. Bin dep zai

    Bin dep zai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bác H ơi,em đã nhắn tin cho bác rồi đấy nhé!Nhưng em sợ bác bận nhiều việc quá quên mất em nên em nhắc lại cho bác nhớ nhé!Bác hứa để dành cho em 1 đôi crocs viền xanh xanh(em không biết tên là gì,chỉ biết hôm trước bác đưa cho em xem),bác cho em size 8c9 nhé!Cám ơn bác nhiều nhiều ạ!
    Hôm trước là lần đầu tiên em mới biết đến thế nào là mua hàng nhà bác H nên còn nhiều bỡ ngỡ quá!Buồn cười quá,đến muộn,cứ cầm 1 chiếc dép còn lại mà ngẩn tò te(mẹ nào đấy xui là cứ om hàng đi đợi tìm nốt chiếc còn lại sau),cuối cùng lại có 1 mẹ đang cầm chiếc thứ 2 của em,vậy là nhường cho mẹ ấy.Bác thương tình em,thế là hứa để dành cho em 1 đôi cho con trai vào lần sau.Cám ơn bác lần nữa nhé!
    À,em là em rất khoái món mứt táo hay mận gì đó mà không có đường của nhà bác đấy(chả là Tết vừa rồi đến nhà bạn em,nó cho ăn,ngon quá rồi xin nửa túi của nó về,hỏi nó mua ở đâu thì nó bảo mua của chị Hương ở Kim Mã,lúc đó cũng chẳng biết bác là ai,nên cứ bắt nó Tết tới nhất định phải mua hộ em).May quá,biết bác đây rồi.Con trai con gái em lại có đồ đẹp để mặc,mẹ cháu lại có đồ ăn ngon,khỏi mất công nhờ ai cả bác nhỉ!
    Chúc bác buôn bán ngày càng đắt hàng nhé!
     
    Cun & Lu thích bài này.
  5. Marian

    Marian Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/8/2009
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ơi, "được lời như cởi tấm lòng", em mạnh dạn oder cho chồng em 1 đôi size 43 nhe. Chồng em suốt ngày đi sandal thôi, ở vietnam nóng quá ko chịu được giày chị ah:D
     
  6. Hyangkang

    Hyangkang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/6/2008
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Em đọc hết cả topik rồi, càng đọc càng hiểu vì sao mọi người tín nhiệm bác.
    Vì thế nên e quyết sẽ theo đuổi topic này. E chắc m k thể bon chen ngày xả hàng nên thôi, cứ rủng rỉnh đi nhặt của rớt lại, biết đâu lại được hàng.
     
  7. MeBoongbang

    MeBoongbang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    hehe mẹ nó mà tiếp xúc rồi nói chuyện vài lần(tất nhiên là những lần ko xả hàng tính tình bác dễ chịu ko cáu bẳn)thì lại nghiện hơn cả nghiện shoping mất,như mình giờ đến nhiều khi bị mắng xơi xơi mà ko dứt ra được ấy,chị H nhỉ???
    Tớ mới tham gia khoảng vài lần xả hàng thôi,còn chăm chỉ lượn vào ngoài giờ hc,ròi trong giờ hc,con tớ vẫn có rất nhiều đồ đẹp để diện
     
  8. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,014
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Khó nói trước lắm em ạ .. Hàng về tới nhà chị , chị mới biết ..chứ ko bao giờ biết trước là khi nào về tới nơi :D . Tất cả đều phụ thuộc vào bên vận chuyển mà .
    Dép Crocs Hello Kitty ngày mai có mặt tại TPHCM . Mẫu dép bé trai chưa có lịch cụ thể .
     
    BLUEHEART_08 thích bài này.
  9. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,014
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Chị tưởng em về Ý rồi ???
    Nếu hiện tại em đang ở Ý , check PM nhé :p
     
  10. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,014
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Em qua lấy đi .. Chị vẫn cất cho em : nhưng nếu đến trưa mai em vẫn ko qua , chị sẽ bỏ ra bán . Đấy là ưu tiên lắm rồi ...

    @ All : Dép Crocs Band Nation UK hôm nay mới xuất hiện trên mạng Crocs Mỹ nhé . Vậy là các mẹ được sở hữu trước cả khi hàng được bán tại Mỹ :D
     
  11. linhpetite

    linhpetite Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    2,636
    Đã được thích:
    685
    Điểm thành tích:
    823
    em cũng mong chờ ngày đi bon chen Tikali, hi vọng là k mắc bận gì ngày ấy chứ e thèm lắm. Nhà đk cũng hạn hẹp, chỉ mong mỏi ở chỗ bác Hương để có hàng tốt, giá tốt thôi. :(
     
  12. me tungtun

    me tungtun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Bác H ơi, cho em vào danh sách dự bị dép Tikali size 42-43, màu Army nhé! Đôi này đặt cho em trai em, hôm nay nó đi công tác về mới bảo, chậm chân quá.
     
  13. Marian

    Marian Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/8/2009
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ah, em cũng đăng ký màu Army nhé, (nếu đến lượt)
     
  14. Merandom

    Merandom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    83
    Mấy hôm trước trong lúc các mẹ đang sôi sục với Crosc thì em ngậm ngùi nhắm mắt bịt tai vì chẳng thể nào bon chen cho con gái 1 đôi (lúc ấy em mới sinh chưa đc 1 tuần, lại còn sinh mổ nữa). Từ hôm đó đến giờ rập rờn phi lên nhà bác mấy lần xem còn đôi nào rơi rớt lại ko nhưng nắng nóng quá Mr Chồng ko cho đi.

    Hôm nay tranh thủ lão ấy đi Cửa Lò, em gọi điện hỏi bác thì bác bảo còn sót lại đúng 1 đôi Baya màu hồng size con gái em. Mừng quá, đúng là cơ may hiếm có, em vội tha lôi con gái lên đường ...

    Đến nơi, nhìn thấy đôi Baya yêu ko chịu đc, mặc dù con gái đi hơi rộng nhưng mà em sung sướng lắm, số em đúng là may mắn. Tiếc là em vừa đến thì bác phải đi Metro nên chẳng có cơ hội ngồi buôn với bác về đồ chơi và sách. Ngồi lê la chán chê (trộm vía hôm nay nhà bác vắng vẻ mà mát mẻ thế :D) em vơ thêm đc cái vỉ nướng và 4 quyển truyện nữa rồi 2 mẹ con lại lếch thếch tha lôi nhau về. Cái lúc đi từ nhà bác ra đầu ngõ để đón taxi mới bi đát, mẹ mới mổ BS dặn phải đi nhẹ nói khẽ, thế mà hôm nay 1 tay xách đồ, 1 tay bế con, hix hix ... ở nhà suốt ngày nũng chồng nào đau, nào mỏi, hôm nay chồng mà nhìn thấy chắc ngất luôn :oops:

    Ngày kia có CB Nation Brazill về, em may mắn order được 1 đôi mà ko biết có trốn chồng để bon chen đc tiếp ko. Ah, nhân tiện bác cho em hỏi, thứ 2 ngoài CB Brazill có loại nào cho mẹ ko, em muốn mua tặng bà ngoại 1 đôi và 1 đôi cho bản thân mà nghe chừng có ít cơ hội quá :D

    Một lần nữa cảm ơn bác vì đôi Baya rất đẹp sáng nay! Chúc bác luôn đắt hàng!
     
    Cun & Lu thích bài này.
  15. Mẹ Sun

    Mẹ Sun Guest

    Bác ơi còn quần sịp cho bố, áo cati và quần J&J ko ah? Mà ko biết thứ 2 dép vè sáng hay chiều ah. Em thì mong thứ 3 mới về để lúc đó Sun nhà em khỏe hơn 1 chút còn lon ton theo mẹ đc.
     
  16. MeBoongbang

    MeBoongbang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Khổ thân mẹ này,coi thường sức khỏe của mình quá.Tớ ngày xưa đẻ chỉ vì ko kiêng tắm nên giờ cứ hơi tí là cảm,hơi tí là lạnh sống lưng sợ lắm rồi.
     
  17. bebongxinh

    bebongxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/2/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Thế mới bảo nghiện mà đã lên cơn vật thì kinh lắm!
     
  18. Mẹ vĩ đại

    Mẹ vĩ đại Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/7/2009
    Bài viết:
    3,443
    Đã được thích:
    1,023
    Điểm thành tích:
    773
    Em lặn lội từ HP lên (lên chơi với nhà ngoại nhưng mong chờ nhất là ngày đc đến nhà chị J chiến đấu)....hihi,dù là sức yếu lúc đầu toàn ngơ ngơ đứng nhìn nhưng sau em cũng kiếm đc vài món,hôm nay em xin phép show hàng tí gọi là khoe....vì vài hôm nữa em về HP rùi sau đó có muốn show cũng ko đc...hic hic
    Cháu nó thấy đôi Cross lạ lạ nên ngắm vuốt mãi....sau mẹ đi vào chân bắt đứng dậy đi lại thì cười tít...hihi,em vất vả lắm mới vớt đc đôi này đây.
    [​IMG][/IMG]
    [​IMG][/IMG]
    Em chụp bằng đt nên ko rõ lắm.
    Còn đây là bộ Place và mũ Gym ạ....
    [​IMG][/IMG]
    [​IMG][/IMG]
    Sáng mai em qua tí nữa xem còn gì xót lại ko ....hihiiiiiiiiiiiiii
     
  19. Aquarius

    Aquarius Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,608
    Đã được thích:
    444
    Điểm thành tích:
    123
    Hic hic, bác Hương ơi cho em phiền bác spam trong topic của bác một lần bác nhé. Tại chuyện này hy hữu quá

    Chuyện khá dài, em tóm tắt ạ, đại khái là đợt mũ Gym nhà bác Hương về, hôm em qua thì mũ chấm bi size 5-7 khá nhiều nhưng em không lấy vì bạn lấy cho rồi, nhưng bạn em lấy cho size 3-4, em cất đi vì nghĩ rộng, lại muốn để dành khi con mặc vừa quần sooc gym chấm bi mà mẹ hì hục mua để thành bộ ton sur ton nữa. Cất đi cả tháng rồi, không hiểu sao hôm nọ lại tình cờ lôi ra, thử vào đầu con thì ôi thôi, không ngờ đầu con bé nhà em lại to thế, size 3-4 mà ứ vừa, hu hu (trong khi bé nhà mẹ Soc xinh nặng cân hơn Sóc tới 4kg (Sóc 13,5kg) mà đội vừa size 3-4)... Em cứ gọi là đứ đừ đừ vì kết mẫu này, chắc do đầu Sóc có ngạnh nên to thế, hu hu...

    Giờ em muốn hỏi xem có mẹ nào đợt rồi mua "om" mũ chấm bi size 5-7 cho con vì ko tìm được size nhỏ hơn thì đổi với em được không ạ? Của em là size 3-4 ạ, cho bé khoảng 2-3 tuổi mà đầu không to (như đầu Sóc nhà em, hị hị). Em sẽ cám ơn nhiều lắm lắm!!!


    Mũ ấy chính xác là mũ này ah

    [​IMG]
     
  20. mumi2008

    mumi2008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    103
    Chị ơi bao giờ chị xả hàng Cb Brazil thế ạ, em đọc mãi mà chưa thấy thông tin xả hàng đâu. Bác bao giờ thì đi nghỉ mát ạ?
    Dạo này bác bỏ bê cái cửa hàng sách thế?
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này