CHào các mẹ, Mình là chuyên gia hoạch định tài chính của Tập đoàn tài chính Manulife. Để giúp các mẹ có thêm thu nhập và thêm thông tin về ngành bảo hiểm nhân thọ, hiện nay bên mình tuyển nhân sự, mẹ nào quan tâm thì liên lạc với mình nha. Có mặt tại Việt Nam đã hơn một thập niên, khái niệm "đại lý bảo hiểm nhân thọ" đã trở nên quen thuộc với phần đông người dân VN. Tuy không còn quá lạ lẫm nữa, nhiều người vẫn chưa biết hết những điều thú vị mà một đại lý bảo hiểm nhân thọ có thể gặt hái được với nghề. Tại Manulife, đại lý bảo hiểm nhân thọ không phải đơn thuần chỉ là một công việc mà là cả một "sự nghiệp" . Trở thành một đại lý bảo hiểm nhân thọ, những giấc mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực với những điều tuyệt vời sau đây: Thu nhập không hạn chế dựa vào nỗ lực cá nhân của bạn; Công việc kinh doanh năng động, lợi nhuận cao mà vốn đầu tư nhỏ; Cơ hội thăng tiến nhanh và công bằng; Chương trình huấn luyện chuyên ngành thường xuyên giúp bạn luôn tự tin kinh doanh trong thị trường năng động; Cơ hội gặp gỡ và giúp đỡ nhiều người; Cơ hội làm việc với đội ngũ chuyên nghiệp; Cơ hội tham gia các hội nghị kinh doanh trong và ngoài nước; Thời gian làm việc linh động; Sự công nhận thành quả kinh doanh của bạn. Tiêu chuẩn tuyển chọn: Là công dân của nước Việt Nam; Tuổi: từ 18 đến 62 tuổi; Hiện đang có việc làm hoặc đã về hưu; Ngoại trừ: Công an, Quân nhân đang tại ngũ, Linh mục/Cha xứ, Thầy tu/Ni cô.
Ðề: Công việc thêm thu nhập cho mọi người Nhà mình trước cũng có người làm bên bảo hiểm, đi cả cưa anh em trong nhà mà không ai mua huống gì tìm khách bên ngoài, nói chung công việc này rất khó.
Ðề: Công việc thêm thu nhập cho mọi người chẳng có ai là có năng khiếu cả mn ạ. Mọi người chưa bắt tay vào nên chưa biết thế nào thôi ạ.
Ðề: Công việc thêm thu nhập cho mọi người Khi mình tạo được lòng tin từ khách hàng mình nghĩ sẽ làm được tất cả. CS không ai mong muốn rủi ro đến với mình cả nhưng bạn nghĩ xem...có người nhà đi bán bảo hiểm toàn đi bán cho người ngoài...không may khi người nhà mình gặp rủi ro chính người bán bảo hiểm lại ăn năn..." sao mình không thuyết phục họ mua" .......