Ðề: Hoàn cảnh khó khăn càn tìm việc Bạn chủ toppic ở đâu, nhà có internet ko? Nếu có, tôi hy vọng giúp bạn 1 công việc, Liên hẹ với tôi 097 246 61 61
Ðề: Hoàn cảnh khó khăn càn tìm việc đọc những dòng tâm sự của chị mà thấy thương chị quá,hy vọng mọi người ghé qua biết chỗ nào thì giúp cho chị ý với, hoặc chị vào mục việc làm em thấy tuyển dụng nhiều lắm chị ạ.Em chúc chị sớm vượt qua được khó khăn này
Ðề: Hoàn cảnh khó khăn càn tìm việc mn vay có 10 tr, chứ nhà e hơn trăm cơ. may là chồng vẫn còn bên cạnh, giờ 2 đứa tìm việc kéo cày trả nợ đây
Ðề: Hoàn cảnh khó khăn càn tìm việc 10tr là số tiền lớn với em nhưng em nghĩ chị chủ top sao ko vay đc ở đâu 10tr ạ? ae, họ hàng, bạn bè, mỗi người 1 ít, chả nhẽ ko đc 10tr ạ?
Ðề: Hoàn cảnh khó khăn càn tìm việc nhà e ở mai động,nhà có internet ạ,hiện máy e đang hết tiền,e nạp sẽ gọi luôn ạ
Ðề: Hoàn cảnh khó khăn càn tìm việc mình tìm r nhg k ai dám nhận bà bầu cả,vậy mình mới đăng lên đây mẹ nào đang cần nv mà thương tình cho mình làm đến khi sinh thì mình cảm ơn lắm
Ðề: Hoàn cảnh khó khăn càn tìm việc Chồng nợ nần do vay để tiêu cho gia đình hay vay để chơi bời mà bme chồng không trả cho vậy???? mình nghĩ không bme nào không thương con đâu, nên thử hỏi ông bà xem sao?
Ðề: Hoàn cảnh khó khăn càn tìm việc có chồng còn gặp chủ nợ tìm hướng giải quyết,2vc thì nợ j chịu khó cũng sẽ kiếm dc trả nợ hết dc thôi,chứ h e 1 thân 1 mình bụng bầu đùng 1 cái bảo lo 10t thì thật sự e k thể xoay dc
Ðề: Hoàn cảnh khó khăn càn tìm việc vấn đề là trc chồng e nợ đã vay hết mn r,nợ cũ chưa trả xong h lại nợ tiếp,h k ai cho e vay nữa,k e đã k phải khổ ntn
Ðề: Hoàn cảnh khó khăn càn tìm việc thương thì thương bạn ạ,nhg lần trc chồng mình cũng đã nợ 1 lần r,nợ cũ chưa trả xong lại nợ tiếp,vấn đề là h ông bà muốn đẩy trách nhiệm sang nhà mình,và nói mình là k biết sát sao theo chồng,để lại nợ thêm ntn,nói thật vs nhiều ng nợ 10t chẳng ai phải trốn,vay mượn chỗ này chỗ kia là đủ,nhg phải ở trg gia đình e mới biết là số tiền đấy h có khó ntnao
Ðề: Hoàn cảnh khó khăn càn tìm việc chồng em vay chứ có phải em đâu mà cuống quýt lên thế, cứ bảo họ đi tìm chồng mà đòi, nếu ko phải em vay của người ta mà là chồng em vay thì người ta ko dám làm gì em đâu nợ để đên mức chủ nợ phải đòi ráo riết nhu vậy có lẽ không phải nợ ít, dù em có đi làm đi chăng nữa thì cũng ko thể trả nợ đươc,nên chịu khó nghỉ ngơi để sinh em bé cho khỏe mạnh
Ðề: Hoàn cảnh khó khăn càn tìm việc mn chưa gặp hoàn cảnh nợ nần ntn nên mn k hiểu,chủ nợ đã nói thẳng là có chục triệu nên k muốn làm to chuyện,nhg tiền của ng ta k phải là giấy mà vay xong chạy mất thế,h chồng e k có nhà,e bảo k có khả năng chủ nợ nói luôn là k trả thì đừng trách,mấy htrc ngày nào cũng đến đổ keo vào ổ khóa,khóa chữ u vào cửa nhà e,phải phá và thay khóa bn lần r,đấy là còn nhẹ nhàng,và đã có cảnh báo nếu k trả còn tệ nữa,nên e đã phải xin khất để lo mới dc yên hn k có ai vào nhà nữa,thử hỏi lsao e k rối dc,chứ e có muốn mang tội nợ vào ng đâu