Em xin giúp bà chị ở quê ạ. Bà ý 1 mình nuôi 2 đứa: đứa con trai mới hơn 1 tuổi, còn 1 bé gái đang trong bụng dc 5 tháng rồi ạ. Trước đây ở trên HN phụ làm quán cơm với mẹ chồng, còn chồng thì chạy taxi. Nhưng dc 1 thời gian sau khi sinh đứa đầu thì bà mẹ chồng ko được họ cho thuê địa điểm bán quán cơm nữa, còn chồng thì vẫn chứng nào tật ấy, ham chơi, ham vui, đi làm được bao nhiêu đem ăn chơi, tụ tập với bạn bè hết, ko quan tâm gì đến vợ con. Ông ý còn mượn tiền ăn chơi, người ta đến tận nhà đòi tiền, vợ mới đẻ nên toàn ôm con chốt cửa trong nhà, sợ người ta đến đòi nợ, chửi bới. Mẹ chồng thì cũng chẳng quan tâm gì đến con cháu. Đợt vừa rồi bà ý ôm con về ngoại chờ sinh vì ở trên HN cũng chẳng có tiền mà sống, ko có tiền mà đóng tiền nhà, ông chồng mấy tháng nay ko đi làm, mượn tiền ăn chơi nợ đầm đìa... Chuyện kể ra thì còn dài lắm ạ. E xin kể sơ qua cho các chị hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của chị ý. Các chị còn đồ sơ sinh mà ko dùng đến nữa thì cho e xin ạ. Em cảm ơn rất nhiều!
tớ có một cái chăn ủ mỏng và dày, cộng ít quần áo bé, banj lấy không, qua 25 trần hưng đạo, tớ mang đén cơ quan tớ cho
E có chị ạ. Nhưng trong giờ HC thì e đi làm ko đi lấy dc, e làm ở Phạm Hùng cơ. Chiều thứu 7 chị có làm ko ạ?
Hôm trước e xin dc của 1 mẹ nhưng có vài áo sơ sinh thoi ạ nên e vẫn đang cần tiếp ạ. Mn có ới e vớới nhé. E cảm ơn!
E cảm ơn chị ạ. Hôm qua có 1 mẹ để lại cho e nhiều đồ sơ sinh lắm. E đã có đủ rồi ạ. Cảm ơn mn và cảm ơn cả nhà!
hjhj. Chị bán cho e bao nhiêu là đồ mà giá thanh lý quá hạt dẻ . Em cảm ơn chị nhiều lắm. Em chúc bé nhà chị hay ăn chóng lớn ^^
mình cũng ko còn đồ sơ sinh của con nữa, thấy hoàn cảnh mn cũng tội quá, chúc bạn mau chóng được mọi người giúp đỡ