Hà Nội: Giới thiệu cô giúp việc nhà mình !

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi thao hip 86, 26/6/2015.

  1. nguyenkimtuan82

    nguyenkimtuan82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    Ôi, giống nàng giúp việc U60 ko chồng nhà mình giống nhà chị này, đang làm ở tầng 5 lên nhà mình làm vì bé kia lớn, đến cái bảo tôi ko phải giặt quần áo toàn chồng nó giặt, mình xuống hỏi mẹ tầng 5 bảo ng quen nên cũng ngại sai, chậm. Đến nhà mính sáng đi thể dục hơn 5h về, tối ăn xong đi bộ tụ tập có hôm đến 11h mới về, sáng hôm sau chồng mình nói khéo bảo bà về muộn các cháu nhớ bà nhốn nháo, nhặt mớ rau muống 40p, luộc rau thì dạy mãi luộc đỏ quạch ( hình như cố tình ko học nấu ăn, có vẻ gì cũng để tôi nấu cho nhưng nấu ko ăn nổi) nên chiều nào về e cũng nấu nướng cho cả nhà và quay ra nấu cho con ăn, và e là người đc ăn và tắm sau cùng, từ hồi có nàng nhà e hnao cũng ăn tầm gần 8h, bảo nàng nhanh lên chậm wa nàng bảo tôi chỉ có thế thôi, và e mới cho nàng nghỉ mà hơn tuần nay chưa tìm đc người đây, ở nhà trông con mấy hôm rồi. Mong con lớn để đi mẫu giáo khỏi stress với mấy bà gv
     
    Đang tải...


  2. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,404
    Đã được thích:
    782
    Điểm thành tích:
    823
    Giá mà chúng ta ở gần nhau, lập luôn nhà trẻ lamchame nhỉ. Dành cho những bé dưới 2 tuổi thôi. Trên 2 tuổi cho đi trẻ. Đỡ bực mình.
     
  3. meohh

    meohh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Khổ nỗi lại đang cbị tập 2 nên cố nhịn đấy, ko mình cho lượn lâu rồi, đợt tới quá đáng quá mình cũng cho nghỉ luôn
     
  4. mayhong79

    mayhong79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/5/2014
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    oài, tớ cbi tập 2 cho nghỉ đây. Con lớn đi học mẫu giáo rồi. một mình chăm đứa thứ 2 tốt. Gv gì mà suốt ngày quắc mắt quát mắng chủ nhà và cháu nhỏ. Đi làm về nhà ức chế quá nhịn mãi ko đc nên cho nghỉ.
     
    metinvit0012 thích bài này.
  5. mimeo1511

    mimeo1511 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    83
    E chuẩn bị dua thứ 3 nên mới phải chịu cảnh nhịn nhục này! Chứ nếu con được 2 tuổi thì còn lâu!
    Ức chế lAm a!
    Bà ấy chê nhà e ra bến xe xa! E bảo ba nội cháu vẫn đi bộ khoảng 1 cây số , tưc là ko xa lắm dau chu vẫn cho tien nang đi xe ôm! Nàng nói ngay câu: y cháu là cô đi bộ chứ j! Co ko bao gio đi bộ !
    Ngay truoc đi học e cungz đi bộ ra bến xe bus bỏ xư! Nàng làm như công chúa! E nghe ma ngứa cả tai
     
    mayhong79 thích bài này.
  6. meohh

    meohh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu ức chế quá thì cho nghỉ, tìm người khác, ko phải là ko có người mà chỉ sợ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nhưng ko phải gv nào cũng thế, trc mình đã từng thuê đc người rất tốt nhưng bà í có tuổi rồi nên k đi làm nữa.
    Còn bà này nhà mình vừa đến nhà đã ra ngay đk: ko đi chợ vì ko đi bộ xa đc, ko đưa cháu đi học, ko giặt tay, ở phòng riêng, ko phải ngủ với trẻ con v.v....
     
    mayhong79 thích bài này.
  7. Me Tom Kenti

    Me Tom Kenti Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Thế thì giải tán ngay đi mẹ nó, về quê mà giặt máy giặt và naemf đấy chồng đi chợ cho
     
    metinvit0012mayhong79 thích.
  8. Tom_ku_te

    Tom_ku_te Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/8/2014
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    chị có thể liên hệ với bên em, hiện bên em đang có mấy cô đấy ạ, có 1 cô sn 69, quê phú thọ, có 3 năm kinh nghiệm chăm bé và làm việc nhà. Số điện thoại bên em : 0967 650 771 - 0914 911 884
     
  9. metinvit0012

    metinvit0012 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Mình vote cho ý kiến của mẹ này. Ai đời mình bỏ tiền thuê họ để họ làm việc cho mình xong mình lại phải chiều chuộng, nịnh nọt, đáp ứng các yêu sách của họ nữa. Mình đi làm ở cơ quan, có GĐ nào họ chiều chuộng, nịnh nọt mình k? Tẩy chay những NGV kiêu căng thôi!
     
  10. metinvit0012

    metinvit0012 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Mình vote cho ý kiến của mẹ này. Chúng ta cùng nhau tẩy chay kiểu NGV kiêu căng này đi.
     
    meuyenthaomayhong79 thích.
  11. metinvit0012

    metinvit0012 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Như thế mà mẹ nó k cho nghỉ đi còn giữ mà làm gì.
     
  12. shake2687

    shake2687 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Hic, mình cũng đến sợ các bác giúp việc thời nay. Nhà mình vừa có 1 bà giúp viêc, giặt quần áo cháu xong vẫn còn khai mùi nước đái. Vừa đến 2 ngày đã xin nghỉ 1 ngày để sang nhà thằng em chơi. Giờ ăn cứ thế thản nhiên ngồi vào bàn trong khi mình thì đang đứng bế con, chỉ có việc gì bảo thì làm còn không thì ngồi xem tivi. Bế cháu được 1 tí thì quát ầm lên với nó là mỏi tay lắm rồi. Nó đái cho vào người khai lòm lòm lên mà còn tiếc rẻ không muốn thay quần áo. Trông cháu thì cứ nằm khểnh trên giường mặc cháu lăn lê bò toài ngậm ngậm mấy cái đồ chơi. Trông nó ngủ thì ngủ còn kỹ hơn cả cháu để bà nội phải vào gọi dậy. Đến nhà mình được chục ngày thì mình giải tán luôn rồi. Người giúp việc thì chả thiếu, đã biết ở quê làm ruộng khổ nên đi làm gviec mà còn không biết đường làm cho tốt để người ta phải đuổi. Đến hãi với các mẹ giúp việc ngày nay. Mình cũng cố chịu đợi đến lúc con đi học để khỏi phải chịu cảnh giúp việc này các mẹ ạ.
     
    YeuBaby, mayhong79overlord thích.
  13. ami1302

    ami1302 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    1,399
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    48
    T cũng tìm gv suốt 1 tháng nay và cuối cùng tìm đc ng thì phải chờ 2 tuần nữa, con có 2th, 2 mẹ con ở nhà ôm nhau mà con thì quấy như ranh nhưng vẫn phải chờ gv ở nhà trông cháu nội đầy tháng xong đã mới đi làm!nhà t thì rộng có 4 phòng, đang định dành 1 phòng của vc chị gái t hay về ở cho gv (vì vc t đang ở nhà ông bà ngoại) ở tầng 3 và đầy đủ tiện nghi, có cả điều hoà nhưng cuối tuần vc chị t về sẽ phải dồn lại để ngủ hay là để gv ở phòng khách tầng 1? T chưa thuê gv bao giờ nên cũng chả bit thế nào?có mẹ nào cho gv đi xét nghiệm các bệnh như viêm gan A,C và tiêm phòng cúm ko?con t bé quá nếu ko phòng bệnh lây thì chết!các mẹ thông thái và có gv cho t xin ý kiến với!thank các mẹ!
     
  14. ngoeconxinhdep

    ngoeconxinhdep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2015
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    hic... nói đến các bác giúp việc có tuổi mà nẫu cả người. Mình bây giờ cứ kiếm các bạn trẻ làm theo ca cho lành, đỡ phải chiều chuộng các nàng. Chưa kể đoạn hẹn lên rồi lại lý do abc để hoãn hết ngày này sang ngày kia. May mà nhà mình con lớn cả nên cũng không phụ thuộc vào giúp việc chứ mới sinh hoặc con nhỏ mà cứ dài cổ ra chờ các mẹ này thì chết.

    Lại còn hay dỗi...
     
  15. ngoeconxinhdep

    ngoeconxinhdep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2015
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Xét nghiệm thì cũng được nhưng tiêm phòng phải sau vài tuần vacxim mới có hiệu lực em ạ. Trong khi đó họ đã ở nhà mình rồi.

    Vì thời gian này em vẫn ở nhà, chị nghĩ em hạn chế cho giúp việc động chạm vào con mình. Mà mọi người khác trong gia đình cũng vậy. Em bé ăn xong là để nằm ngủ, chơi một mình. Đến giờ ăn thì ăn, ị thì thay tã, đến giờ thay tã tè thì mới thay. Tập như thế các bạn quen đi, tự lập lắm. Và mình không phụ thuộc vào giúp việc.

    Các bạn nhà chị toàn chăm như thế. Ngủ riêng từ ngày đầu từ viện về (con ngủ ở cũi, ba mẹ ngủ dưới đất cùng phòng). Đến khi bạn được 6 tháng chê không ngủ cũi nữa là ba mẹ dắt nhau về phòng cũ. Bạn ở một mình từ đó đến lớn luôn :). Nuôi kiểu vậy nên bọn nó tự lập lắm, và ít khóc. Mỗi tội phòng nó mình phải đảm bảo mọi thứ đều an toàn, giảm thiểu đồ đạc...

    Giúp việc nhà chị chỉ làm việc nhà thôi. Phòng em bé bao giờ chị yêu cầu dọn mới dọn. Mà lúc dọn là chị cho nó sang phòng khác. Tuần mới lau dọn 1 lần, giặt toàn bộ chăn ga gối đệm. Nó ở một mình nên cũng sạch.

    Em thử xem nhé!
     
    ami1302hn098284 thích.
  16. meohh

    meohh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Chắc chắn mình sẽ cho nghỉ, chỉ là chưa tìm đc người,
    Ko phải sắp đẻ mình cũng cho giải tán rồi, từ trc đến giờ thuê chục người mới đc 1 người tử tế, còn đâu toàn các thể loại làm mình ức chế
     
  17. ami1302

    ami1302 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    1,399
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    48
    Cảm ơn chị!nuôi con như c sướng thật, e thử xem nhưng ku nhà e ngủ cùng bố mẹ từ khi sinh rùi giờ ngủ riêng khó, mà ku cậu quấy lắm, cứ gào khóc hết cơx mỗi lần gắt ngủ và ban ngày thì rất là khó đặt, 15p lại dạy khóc nhìu lúc mẹ ko dỗ nổi. vậy kiểu gì gv cũng phải dỗ hộ con mình!hixx khó nhỉ?e hoang mang lắm, con tưởng càng lớn càng ngoan, ai dè hơn 2th rùi mà vẫn quấy khóc và hư hơn!cứ hy vọng e ý ngoan rùi lại thất vọng!
     
  18. nguyenkimtuan82

    nguyenkimtuan82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    Tình hình ở nhà trông con 1 tuần chưa tìm đc gv thì có chị gv giới thiệu bà hơn 60t, mới hỏi xin số dt mà chị kia bảo bà từ quê ra luôn, bà già wa, ngại ngại nhưng tạm thời chưa có cai............
     
  19. mayhong79

    mayhong79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/5/2014
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Trống móm mn ah. Biết đâu lại hợp. Mà già thế thì cũng ko lâu đc. nhà tớ coa lần cần quá mà nhận cả bà 70 tuổi cùng quê mẹ chồng. Lại còn bị huyết áp cao. Suốt ngày lo bà ý lăn quay ở nhà mình. Hai tháng mời bà nghỉ.
     
    nguyenkimtuan82 thích bài này.
  20. nguyenkimtuan82

    nguyenkimtuan82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    Bà này người nghệ an, bị máu mỡ cao. Nói chung e ngại ng già, vì sai cũng khó và ngại, nhìn họ bê cái mâm mà cũng thấy thương.....hơn nữa nhiều khi già khó bảo lắm, mà già sẽ ko có sk,.......e vẫn tìm người, bà nói nặng sợ cháu lại nói tiếng giống bà
     

Chia sẻ trang này