Hà Nội: Thực Phẩm Sạch Mẹ Chít: Thông Báo Tạm Ngừng Bán Hàng

Thảo luận trong 'THỰC PHẨM GIA ĐÌNH' bởi loan157, 11/6/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. ngocdiep2590

    ngocdiep2590 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    43
    Giữa tuần mà có mít hay roi thì chị giao cho e luôn nhé. E chỉ đợi chè để pha mà hok có :(.
     
  2. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,612
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Mn ơi khâu xát muối tướt nội tạng nhà mẹ Chít xử lý gọn rồi! Mn xem còn cái gân đen nào ở đùi ko thì rút nốt đi, rửa sạch lại là chế biến luôn được nhé!:)
     
  3. Mecuping

    Mecuping Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    6,310
    Đã được thích:
    1,879
    Điểm thành tích:
    913
    Chị ơi ck em tới gần nhà chị rồi, mà gọi ko liên lạc đc, chị bật máy lên đi, đ.c cx nhà mình nữa ạ, lão quên rồi :(
     
  4. lovestorylonely

    lovestorylonely ngon sạch mỗi ngày 0915133488

    Tham gia:
    19/7/2013
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    103
    ui,mẹ chít kiểu mưa gió mặc đời ngủ quên đây mà.
     
    loan157 thích bài này.
  5. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,612
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Á á mưa gió mình chưa online là có tên "nói xấu" mình nè. :cool: Thảo nào đang nấu cơm hắt xì văng cả chảo.:D

    @Mecuping: Ko phải chị tắt máy ku ạ. Chị đợi dưới tầng 1 từ lúc bố Ping bảo còn 15ph nữa là đến nơi. Chị chắc mẩm nhớ địa chỉ nhà chị rồi nên đứng sẵn chờ bên dưới để lấy đồ cho nhanh, ko để bố nó chờ mưa ướt hết.
    Mỗi tội khu nhà chị ở trên cao thì còn sóng, ở tầng 1 lại...tịt luôn:confused:. Chị đứng lâu lâu chưa thấy bố Ping đến cũng giật mình nghĩ đến khả năng bố nó...ko nhớ đường.:eek:
    May mà cuối cùng cũng ổn cả, đáng khen cho bố Ping vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.:)
     
  6. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,612
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Uh chị nhớ rùi nhớ rùi! À em pha trà xanh uống đấy hả? Uống cùng chanh nữa rất tốt đấy nhé.:)
    Thử kể chị nghe e dùng lá trà uống như nào, chị xem đúng chưa nhé.
     
    ngocdiep2590 thích bài này.
  7. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,612
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    :confused::confused::confused:
    Năm chú ếch đã ra đi mà chưa hoàn thành sứ mệnh là mang đến cho mâm cơm một món ếch om chuối đậu đúng chuẩn.:oops: (1 ph mặc niệm)

    :D, thế thì tớ sẽ nhận nhiệm vụ cấp thực phẩm cho nàng "luyện" tay nghề, đến khi tự tin đi lấy chồng luôn.:p
    Lần đầu tiên làm bao giờ cũng lúng túng mà, mn lại ít nấu nữa nên thế đấy.
    Dưa lê chỉ ăn hương ăn hoa thôi, thòm thèm mới nhớ lâu. Hí hí
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  8. lovestorylonely

    lovestorylonely ngon sạch mỗi ngày 0915133488

    Tham gia:
    19/7/2013
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    103
    @Mecuping: Ko phải chị tắt máy ku ạ. Chị đợi dưới tầng 1 từ lúc bố Ping bảo còn 15ph nữa là đến nơi. Chị chắc mẩm nhớ địa chỉ nhà chị rồi nên đứng sẵn chờ bên dưới để lấy đồ cho nhanh, ko để bố nó chờ mưa ướt hết.
    Mỗi tội khu nhà chị ở trên cao thì còn sóng, ở tầng 1 lại...tịt luôn:confused:. Chị đứng lâu lâu chưa thấy bố Ping đến cũng giật mình nghĩ đến khả năng bố nó...ko nhớ đường.:eek:
    May mà cuối cùng cũng ổn cả, đáng khen cho bố Ping vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.:)[/QUOTE]
    Nghĩ lại buồn cười lão nhà em hnay lanh tranh đi ship.Bạn trên đê la thành kiểu như mẹ chít ý Dầm mưa tý mà về bực dọc đúng là đờn ông ko giống như đờn bà.
     
    loan157 thích bài này.
  9. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    963
    Hihi kiểu này phải thường xuyên tay đũa tay chảo rùi...chứ ko biết bao giờ mới tự tin. Mà a nào đồng ý cưới vk vụng thì khỏi phải học luôn :)
    Uk tiếc món ếch quá chẹp chẹp. bà chị kể nấu 1/2 thời gian thấy ngon lắm sau thêm mẻ vào là mất ngon, ko hiểu thêm nhiều quá hay sao
    Dưa thơm ngon hơn cả dưới tớ trồng :)
     
    loan157 thích bài này.
  10. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,612
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Uh kiếm được anh nào nấu ăn ngon là nhất đấy! Đàn ông giỏi nấu ăn là hay chiều vợ, vui tính, tốt bụng :p.
    Cái gì ta ko giỏi thì...kiếm người giỏi về làm. Hihi
     
  11. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,612
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Nghĩ lại buồn cười lão nhà em hnay lanh tranh đi ship.Bạn trên đê la thành kiểu như mẹ chít ý Dầm mưa tý mà về bực dọc đúng là đờn ông ko giống như đờn bà.[/QUOTE]
    Ụ ôi quả chờ đợi của các ông chồng thì tớ cũng chứng kiến rồi, sợ lắm!:confused: Trời khô phải đợi đã thấy mặt mấy ổng đỏ au lên rồi, huống gì xã nhà mn phải dầm mưa.
    Xã nhà tớ chưa biết đợi 5ph là gì cả, lâu 1 tý là mặt như thớt gỗ nghiến rồi.:D:D:D
     
  12. tomorrow79

    tomorrow79

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    10,816
    Đã được thích:
    2,926
    Điểm thành tích:
    913
    Ụ ôi quả chờ đợi của các ông chồng thì tớ cũng chứng kiến rồi, sợ lắm!:confused: Trời khô phải đợi đã thấy mặt mấy ổng đỏ au lên rồi, huống gì xã nhà mn phải dầm mưa.
    Xã nhà tớ chưa biết đợi 5ph là gì cả, lâu 1 tý là mặt như thớt gỗ nghiến rồi.:D:D:D[/QUOTE]

    Bắt được tội nói xấu chồng à nha!!!
    Ngày CN nhiều od ko em?
     
    loan157 thích bài này.
  13. meo meo vn

    meo meo vn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2012
    Bài viết:
    2,875
    Đã được thích:
    999
    Điểm thành tích:
    823
    Công nhận nhà mẹ Chít có vườn rau, vườn cây đáng giá thật: roi ngọt, mít ngon, dưa lê thơm nức. Hức...hức.... cái tội od ít dưa quá nên thòm thèm đây... ko biết nhà mẹ nó còn dưa ko để od tiếp.
     
    loan157 thích bài này.
  14. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    Mẹ nó đúng là giỏi thơ
    Tiêu đề topic cũng thơ luôn kìa
     
    loan157 thích bài này.
  15. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,612
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Bắt được tội nói xấu chồng à nha!!!
    Ngày CN nhiều od ko em?[/QUOTE]
    Hihi giữ miệng giữ miệng, xấu quá xấu quá, :D.
    Hôm nay em cũng nhận được od từ ...nửa đêm chị ạ.
    Sang mùa mưa mát mẻ hơn rồi đấy chị nhỉ.:)
     
  16. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,612
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Hihi, công nhận các mẹ thật tài, kịp nhận thấy mùi thơm của dưa lê, hqua em cũng được ông bà phần cho một ít mà ăn..vèo cái hết không biết quả có thơm hay không.:D
    Dưa lê còn được khoảng 2 tuần nữa chị ạ,:), tối qua cũng có nhìu mẹ nhắn cho e về..thòm thèm dưa lê mà od ít. Hihi
    Mát giời ăn hoa quả cũng dễ chịu hơn chị nhỉ.
     
    meo meo vn thích bài này.
  17. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,612
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Tại câu văn cứ rườm rà
    Nên làm thơ để gọn nhà đấy thôi :D
    Mẹ @what sang tới nhà chơi
    Rất mong góp ý, góp lời tớ nha!
     
  18. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    Thế này có khi phải lập topic thơ lục bát nữa ý chứ :D
     
    loan157 thích bài này.
  19. vankhanhchau

    vankhanhchau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2011
    Bài viết:
    5,989
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    963
    Nhà bạn có nhiều thực phẩm ngon quá bạn nhỉ
     
    loan157 thích bài này.
  20. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,612
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Lục bát khoai lắm à nha
    Lục ra không được chữ là...tịt luôn :D
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này