Hà Nội: Mình Cần Tìm Người Giúp Việc Tại Nhà Trông Bé

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Meo subi, 19/11/2015.

  1. Meo subi

    Meo subi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/7/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Em bé được 7 tháng tuổi rồi mình đã đi làm nên cần tìm người có kinh nghiệm chăm em bé tốt, ăn ở tại nhà mình luôn.
    Mình ở quận Hoàn Kiếm, sđt: 0904.613438
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Meo subi
    Đang tải...


  2. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Chúc mn sớm tìm được người phù hợp chăm bé nhé
     
  3. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    lương lậu thế nào nhỉ
     
  4. Meo subi

    Meo subi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/7/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    4tr cơm 3 bữa và có phòng riêng mn nhé
     
  5. Meo subi

    Meo subi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/7/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Cám ơn mn, mn có ai gt giúp mình nhé
     
  6. Siêu rùa

    Siêu rùa Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/4/2012
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Mn đã tìm được người chưa.mình có quen bác giúp việc có kinh nghiệm chăm trẻ hơn 7 năm rồi nè.bác ý chăm bé nhà cô mình.nhưng bé lớn rồi nên bác nghỉ.bác ý chăm trẻ tốt lắm.thật thà và sạch sẽ.
     
  7. Meo subi

    Meo subi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/7/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    mình chưa bạn ah, bạn cho mình số ĐT liên hệ được không?
     
  8. betieuho2010

    betieuho2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2010
    Bài viết:
    1,090
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    103
    Nhà mình cũng có bà bác đang trông bé nhà tớ ( từ lúc 6 tháng giờ gần 2,5 tuổi ), cẩn thận, hiền lành. Tớ đang tập cho con đi trẻ nên muốn tìm việc hành chính cho bác. Up lên cho bạn chóng tìm được người ưng ý. Mượn được người ở cùng hợp và lâu dài ko dễ chút nào.
     
  9. Meo subi

    Meo subi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/7/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Cám ơn mn nhiều, khi nào bà không làm bên nhà bạn thì giới thiệu cho mình nhé. Tìm đc người lâu dài khó quá ah
     
  10. betieuho2010

    betieuho2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2010
    Bài viết:
    1,090
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    103
    Hic tớ cũng tiếc khi cho bác sang nhà khác bạn ơi nên mới muốn tìm nhà làm hành chính để tối mấy bác cháu ở cùng cho vui, bác quý trẻ con lắm nên thằng bé nhà tớ rất quấn bác. Bác về quê mấy ngày mà 2 bà cháu cứ ngẩn ngơ, bác nói về quê mà nhớ nó quá. Hic. Bác bảo nó y như thằng cháu bác ở quê nên 2 bà cháu hợp nhau lắm. Tớ mượn người trông từ năm đẻ thằng lớn cách đây 5 năm nên kinh nghiệm mượn người trông cũng ko ít. May sao đợt đẻ thằng thứ 2 có bác trông yên tâm hẳn. Bác ở nhà tớ gần 3 năm rồi mà được lòng người nhà và hàng xóm lắm. Bác về quê mà cứ xót xa tớ ở nhà vất vả. Đúng là trong nhiều người xấu vẫn có người tốt phải ko bạn?
     
  11. Meo subi

    Meo subi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/7/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn như thế là may mắn quá, tìm được người như bác khó lắm mn ah, bác làm hành chính từ mấy h đến mấy giờ được mn ơi?
     
  12. betieuho2010

    betieuho2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2010
    Bài viết:
    1,090
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    103
    Tớ đang tìm cho bác khung giờ từ 8h đến 17h bạn ah, vì tớ cũng đi làm về muộn quá ( sáng 7h đi, tối 7h về ), nhà 2 nhóc ko có ai đón nên vẫn phải nhờ bác ( nhà có bà nội nhưng từ khi có bác bà chả phải động chân tay chăm cháu nên tớ cũng ko hy vọng nhờ vả được bà nếu ko có bác ). Trước chưa có bác tớ cũng đi tìm người giúp hành chính. Vì trước tớ mượn người cả ngày nhưng đúng là ko hợp nhau thì về nhìn mặt nhau thấy mệt. Nhưng riêng bác này thì tớ lại thấy thoải mái khi ở cùng. Bà ngoại cũng đánh tiếng có nhà mượn rồi nhưng ở lại nên tớ chưa đồng ý. Vì để bác sang nhà khác ở cả 2 vc lẫn 2 đứa con đều buồn.
     

Chia sẻ trang này