Hà Nội: Dầu Hạt Xương Rồng, Dầu Argan, Nấm Hương,bí Đen, Mỳ Gạo Vùng Cao..v..v.. (up Date Trang Cuối)

Thảo luận trong 'THỰC PHẨM GIA ĐÌNH' bởi rongcon, 23/11/2015.

  1. rongcon

    rongcon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    6,574
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    913
    Chị cũng đánh đổi cả nhà mặt phố để có đất rộng đấy chứ. Đất rộng thì nộp thuế cũng nhiều chứ cũng ko ít. Đất NN thì chị ko biết nhiều ko, nhưng đất doanh nghiệp mà ở khu tiện đường cũng khá cao.
     
    Mẹ Liên Hương thích bài này.
  2. Mẹ Liên Hương

    Mẹ Liên Hương Điện Biên

    Tham gia:
    16/12/2014
    Bài viết:
    3,214
    Đã được thích:
    817
    Điểm thành tích:
    873
    Hii...em tưởng bây giờ đa phần người ta thích nhà mặt phố chứ chị giàu lại thích nhà rộng kiểu quê ạ?. Em cũng thích gần phố cho tiện nhưng ở phố thì cũng ngán chị ạ.
     
  3. rongcon

    rongcon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    6,574
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà chị ở ngõ 69B Hoàng văn Thái nhưng dạo này chị biệt phái ở Vĩnh Yên vì bận việc sản xuất. Nếu tính thả rông gần 5 năm mới đc bằng ý kg thì ko hề đắt tý nào. Cũng còn tùy từng quan điểm của mỗi ng nữa nhỉ.
     
  4. rongcon

    rongcon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    6,574
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    913
    Có cả phố cả vườn là thỏa ước mong. Quê nhưng khối chỗ đắt hơn nhà trong ngõ ở HN.
     
    Mẹ Liên Hương thích bài này.
  5. Hiếu Hải Food

    Hiếu Hải Food uy tín quý hơn vàng

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    6,079
    Đã được thích:
    2,762
    Điểm thành tích:
    863
    Vâng cái công thịt và vc về đay cũng hết lãi rùi ý ạ, ăn miếng thịt như thế cũng thấy sướng
     
  6. rongcon

    rongcon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    6,574
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    913
    E còn nợ chị tiền nhé. Ông xã em bảo lúc chị đưa tiền ah ý cũng ko đếm ngay, đến lúc thấy thừa tiền gọi cho chị thì lát sau chị gọi lại.
     
  7. tueanhmit

    tueanhmit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    E ơi k phải lăn tăn vụ tiền, c là khách hàng tiềm năng mà, hihi
     
  8. rongcon

    rongcon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    6,574
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    913
    Vâng, e biết chị là khách hàng tiềm năng nên cố tình muốn làm người nợ chị đây..hi..hi.. Hôm nay e còn gửi chị ít rau hẹ nữa mà nhỉ. Rim thịt thái hẹ vào ăn cũng ngon phết chị ạ. Nhà e mùa này còn lá kiệu, lá hành tăm. Vì củ chưa to nên ăn lá cũng rất tốt. Xào hải sản cho mấy loại lá này hợp lắm. Mùi vị nhà trồng máy món này nó khác, thơm, sạch vì cứ để tự nhiên thôi. Đất đổ trồng là đất đồi nên hình như các loại trồng trên nó ko lên nhanh bằng đất khác, cằn hơn nhưng em thấy mùi vị đậm đà hơn. tết nhà em có món kiệu muối thơm sực, ăn với thịt quay, thịt mỡ 1 chút ngon lắm. Nhắc đến lại thèm.
     
    Sửa lần cuối: 30/11/2015
  9. tueanhmit

    tueanhmit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    o, the vu thit ngua ntn nhi me rong con
     
  10. rongcon

    rongcon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    6,574
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    913
    Ah ng mèo có con ngựa thả hoang trên đồi chị ạ. ah ý đang gạ có mua ko. Nhìn ngon phết. Ngựa này ăn mới ngon này. Chị hô đi hòm hòm e mang về xịt xào mỡ lợn sạch ăn cho nuột. Có cả thỏ nuôi ngoài dồi nữa nhá, họ đắp ụ cho nó làm hang ở ngoài đó tự đi kiếm ăn. Còn nhiều thứ lắm. Mà rủ các mẹ ít người ủng hộ em lại cứ phải ngoại giao họ hàng.
     
  11. rongcon

    rongcon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    6,574
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    913
    Các mẹ vào FB của tớ xem ảnh có ít bí ngô mới cắt ở ruộng về. Bà nhà tớ và bà giúp việc trồng ở ruộng nhà. Chỉ bón phân lân từ lúc cây bé chứ ko có thuốc kích phọt như các ruộng bên cạnh ng ta trồng bán cho thương lái đặt mua từ trc. Mình có hỏi mẹ mình là "đừng bón phân lân có đc ko" thì mẹ mình bảo "ko bón phân lân và phân chuồng nó ko lên. Đây là mình trồng ăn thì chỉ bón lân và phân chuồng ủ, chứ các ruộng bên họ bón thêm kích phọt cho quả to, đẹp để nhập cho thương lái đặt hàng theo kích cỡ quả"
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100010444151856
     
    Sửa lần cuối: 1/12/2015
  12. rongcon

    rongcon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    6,574
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm nay chị ấy lại mua ủng hộ tớ 3,8kg thịt nạc. Tớ lại gửi măng luộc, chùm ngây, bí ngô quả, chuối tây chín cây quả tròn chũn chĩn. Hàng tặng khéo nặng gần bằng hàng mua chị nhỉ. Chị ý đặt 4kg nhưng tớ ngại xẻo chỗ khác đắp sang nên cứ cục nguyên như thế nào cho vào túi thế ý.
     
  13. tueanhmit

    tueanhmit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    c nhan dc hang roi, 4 c em chia nhau, dang sung suong, doi mai cac me an xong thi com nha, tiec k xin them me no qua bi,ai nhin cung thich,mang thi tranh nhau, chi chia dc co 3 phan thoi ma co 4 ng....tien chieu c chuyen khoan nha, e gai
     
  14. rongcon

    rongcon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    6,574
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    913
    Tại chị bảo ko thích ăn bí. Chứ bí nhà em có mà đầy. Em xếp như lợn con ở nhà ý. Hôm nào lấy rau gì cứ ới em, em bảo xã xách cho. Hàng nhà em ai nhìn cũng thích ý. Trông nó ngồ ngộ. Tươi ngon kiểu handmade chị nhỉ. Chị dặn các chị ý đun thịt kỹ hơn thịt chợ nhé. Các cụ 70 kêu dai, chứ em ăn có thấy dai đâu nhỉ. Chắc phải nhão nhão thì mới hợp với ng chê cứng.
     
    Sửa lần cuối: 2/12/2015
  15. rongcon

    rongcon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    6,574
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    913
    Đợi hè năm sau măng nhà em có mà cả tấn. Măng sạch trồng hoang dã, cắt xong mang vào cho lên bàn bào, bào xong luộc ngay tức khắc nó mới ngọt giòn. Biết thế em gửi túi rau bí cho các chị chia nhau. Để ở nhà lại cho chứ cũng chẳng ăn đến. Rau bí nhà em ăn đậm chứ ko nhạt như ngoài chợ. Mùa hè nhà em có nho ngâm xi rô tuyệt hảo, mít mật mít dai. Rau muống... Mùa này sắp có cà chua trồng quanh xưởng. Cứ chín đỏ mới cắt mang vào, nấu 1 tý là nó nhừ, nước đỏ au. Rau xà lách, rau thơm... Nói chung nhà em cũng nhiều thứ để ăn..hi..hi..
     
  16. tueanhmit

    tueanhmit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    thoi thoi dung noi nua, mai vay xe len luon gio
     
  17. rongcon

    rongcon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    6,574
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    913
    Ha ha, mấy mẹ đòi lên rồi đó ko phải có mình chị đâu. Thanh niên mới leo trèo đc chứ chị em mình già rồi chỉ đứng ở dưới để nhìn lên cây mà thèm. Quất hồng bì trong nhà em ở trong làng có 2 cây, khi chín chỉ đợi lúc nào mấy đứa cháu trai về nó trèo hái cho vợ nó thì mình ké chứ ông chồng em cũng ko hái đc. Mình chỉ sơ múi mấy chùm bé thấp chứ chùm to chín nâu sậm trên cao nhìn mà thèm. Cái giống quả này nó chín mà ko bẻ xuống là nó nứt khi gặp mưa hoặc teo dần đi, chỉ béo lũ chim.
     
  18. rongcon

    rongcon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    6,574
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    913
    Năm nay em phải nâng cấp giàn nho thôi, cứ để nó vạ vật trên hàng rào sắt mà ko biết vươn đi đâu nữa vì hết cái bám. Của nhà có thì chả màng đâu, đối xử tệ bạc với em nó quá.
     
  19. rongcon

    rongcon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    6,574
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm nay học đc cách up ảnh khoe mấy thứ lên đây xem sao. Bí ngô nhà trồng ko bón thuốc tăng trưởng, bở dẻo luôn các mẹ ơi. Quả nhỏ nhỏ xinh xinh thôi.
    [​IMG]
    Đây là quà tặng chị khách mua thịt nhợn. Măng tươi luộc (trong túi nilon) rau chùm ngây, bí ngô, chuối tây. tất cả đều handmade xịn.
    [​IMG]
     
  20. minhbaby1711

    minhbaby1711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    1,220
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    153
    Em rất thích cách sống của chị. Chưa gặp nhưng thấy quý quý rồi đấy. :D
     

Chia sẻ trang này