em gọi hôm trước rồi mà mẹ ấy cho rùi. hixx. không biết có mẹ nào còn không ạ, cho em xin 1 nhóc mèo. hôm qua tụi chuột vừa lục thùng gạo nhà em xong. ức chế không chịu nổi
kakaka, mình vừa đăng đàn mua thanh lý lại sạc iphone 4s nhé, hậu quả của nó gây ra đấy tất tần tật các kiểu vừa miệng là hắn xử gọn - Nhà có hậu hoa sen mini, nó ra nó vạc cho tan tành lá cành--> chết ngẻo cả sen; còn chậu bùn với nước thì nóa nhảy vô nó vày xong lăn lóc ra góc sân - Quần áo thì lúc nào cũng trong tình trạng phất phơ lông mèo - có 2 chậu trầu bà treo ở cửa sổ, hắn chèo lên đánh đu trên cửa sổ xong lắc tung chảo 2 cái chậu cây - có cái bóng điện treo trên nóc tủ, nửa đêm chờ sen đi ngủ, hắn leo lên nóc tủ rồi thò tay xuống lắc ...
hơ hơ, trước mình cũng nuôi 1 nhóc, xong vào mùa giao phối nó đi mất. rồi không nuôi nữa. hồi đấy nhóc này cũng nghịch. cái bể cá cảnh mình nuôi, nó thò tay vào vớt gần hết, đến lúc phát hiện thấy thiếu thiếu cá thì mới biết, cả bể còn mỗi 3 con T_T
Trời ơi mèo nhà e cũng nghịch ko kém, mà có 2 con quỷ ý ah. Đêm nó leo lên giường ngủ cùng, chui trong chăn ngủ, đuổi xong lại chui vào, 2 vk ck ko làm sao đc, cứ đẩy ra xong đêm tỉnh giấc đã thấy cái gì mềm nhũn mượt mượt dưới chân rồi. Thỉnh thoảng hứng lên, nó lại ngoạm tay, chân phát, ko thì lại lúc rúc đánh nhau trong chăn. Nửa đêm ngủ 1 lúc xong chạy loạn cả lên, rồi oánh nhau nhảy lên nhảy xuống trên giường dưới đất. Xong cứ phi vào nhà VS ướt hết chân rồi nhảy lên giường chứ. Chưa hết, cái tủ quần áo vải của e, chúng nó leo lên cào rách tươm cả ra, rồi cắn, rách như chuột. Xong leo lên, chui tọt vào tủ quần áo nằm trong đấy cho ấm @@! Oánh bao nhiêu lần ko chừa
Mấy con ranh này bắt chuột thì ngu mà phá thì giỏi nhỉ mn nhỉ. Nhưng ko có chúng thì khá là buồn ^^
hehe, nhà mình cũng 2 con giặc, nhưng là mẹ con, con mẹ thì ko nghịch nhưng con con thì cứ đến đêm là phá như quỷ, chạy tung tóe khắp nhà, trồng 2 chậu hoa sen thì tàn cả hoa sen, còn mỗi chậu nước thì nó ra vảy tung tóe, đổ nước đi, còn bùn thì nó nhảy hẳn vào bùn xong chạy tung tẩy khắp từ nhà ra ngõ, trồng mấy cây gừng thì xiêu vẹo hết cả,,, mua dc chục trứng thì nó lăn khắp nhà, dây sạc, tai nghe các kiểu nó cắn cho nát bét...nhưng dc cái cứ bắt dc con gián nào là leo lên giường dứ vào tận mồm (
có mn tặng mèo nữa không ạ, nhà em cái ĐH mới lắp từ hôm thứ 3, hôm qua bật không lên, gọi bảo hành thì hóa ra bọn chuột nó cắn cho bung bét lên rồi. Xót quá