Chào các anh chị, các mẹ và các bạn ạ. Em sinh ra và lớn lên ở vùng núi phía Tây giáp Lào, bản em có các cháu từ 3 tuổi (cháu em mà mấy đứa trong bản) đang đến độ tuổi đi học nhưng chúng nó không có sách, trước nay toàn dùng lại sách cũ. Em nhớ hồi nhỏ em rất thích đọc các loại truyện, em muốn mang về cho chúng nó một ít sách, nhờ bố đóng cho một kệ sách để tại hè nhà em (vì nhà em ở ngay cái ngã ba trong bản nên bọn nhỏ hay chơi đùa ở đó) để thi thoảng chúng nó đến chơi đứa nào muốn đọc sách thì có thể đọc sách, bắn bi, chơi cù, chơi chợ... và xa hơn là em mong tạo được thói quen đọc sách cho bọn trẻ con ạ. Vậy nên em, mình muốn xin lại các sách tất cả các thể loại, truyện cho đến sách giáo khoa, bảng chữ cái cho trẻ cũng được ạ vì có những đứa học lớp 5, lớp 6 có thể dạy lại cho bọn nít nhỏ hơn (em thấy chúng nó chơi cả trò cô giáo đến lớp, một đứa giả vờ làm cô giáo cả lũ ở dưới đọc và học theo). Em hiện đang trọ ở Chùa láng và đi làm ở Nguyễn Tuân, nên các anh chị nào có sách cũ mà các cháu, các em không còn dùng đến nữa cho em xin lại, em sẽ đến tận nơi lấy hoặc các chị gửi grap cho em cũng được. Em chân thành và thay mặt các cháu cảm ơn trước ạ!!! Số điện thoại và zalo của em: 01678 (0378) 221 740 https://www.facebook.com/profile.php?id=100007170288609
Bạn inbox cho mình địa chỉ mình gửi cho hoặc bạn qua Ngã Tư vong lấy nhé, mình có sách, truyện, đồ dùng học tập tiểu học.
hay chị cho em xin số điện thoại liên lạc, em sẽ gọi lại để khi nào chị ở nhà tối em phóng xe đến lấy là tiện nhất ạ
Để tối mình xem nhé, trước mình hay gom cho các bạn đi từ thiện, giờ còn 1 ít thôi với quần áo nếu bạn lấy m sẽ xem có ít nào thì gom cho bạn.
Nhầm em viết thành Ngã Tư Sở, tóm lại các chị ở đâu buổi tối em đến lấy được hết ạ, cho em xin số điện thoại nhé, cuối tuần này em về luôn em sẽ làm chuyến đầu về ạ, cộng với em đang có một ít ở đây và em sẽ mua một ít truyện song ngữ về dạy cho chúng nó ạ