Toàn Quốc: Mức lương của giúp việc

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Suteki Mall, 14/2/2011.

  1. Suteki Mall

    Suteki Mall Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/11/2010
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Mọi người ơi, tớ muốn tham khảo mức lương của giúp việc hiện tại ở nhà các mẹ thế nào?Bác gv nhà tớ năm ngoái lương 1,5M, năm nghỉ 12 ngày phép, k nghỉ hết được tính 200k/ngày, cuối năm thêm 1 tháng lương 13, tớ thường tặng thêm 500k, người nhà cho thêm tổng cộng tầm hơn 1M nữa.Năm qui định cho về 2 lần nhưng năm trước về 4 lần và lần nào cũng ít nhất 200k đi lại và cho thêm tiền. Năm nay tớ tăng lên lương 1,8M, các đãi ngộ khác vẫn như cũ. Con tớ 2,5 tuổi, đi học từ t2 đến t7 nên ban ngày cũng nhàn. Tớ nghĩ vậy cũng OK rồi nhưng nhìn xung quanh thấy sao giờ lương cao thế, toàn 2M và 2,5M lương cứng thui nên muốn tham khảo ý kiến mọi người để trả lương sao cho hợp lý.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Suteki Mall
    Đang tải...


  2. Suteki Mall

    Suteki Mall Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/11/2010
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Ah nói thêm là tớ ở HÀ NỘI các mẹ nhé.
     
  3. julyr

    julyr Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/1/2010
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    lương nhà này với con nhỏ đi học rồi là cao mẹ nó ah, nhà em trả ngv, trông con làm việc nhà cũng khoảng tầm đấy thôi, nhưng ưu đãi ko nhiều như nhà mẹ nó đâu
     
  4. shrimp

    shrimp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    2,286
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Nhà tớ trước tết trả 1.5tr, tết thưởng tháng thứ 13, lúc nào có việc thì vẫn cho về, mỗi lần 400k, nhà có ma chay hiếu hỉ đều có phong bì. Vậy mà hôm tết xong xuống bảo cố trông một tháng nữa phải về để trông hộ cho đứa con nhà họ hàng, nó sắp đẻ, nhưng mình đoán là hay cho thằng cu nàh mình đi chơi hàng xóm có đứa nó bảo đi làm cho nó trả cao hơn. Nên mình bảo thôi cô cứ làm cho cháu kể từ tháng 1 cháu sẽ tăng lương cho cô, thì thấy bảo để cô hỏi đứa cháu đã
    Mình đang phân vân không biết nên trả 1.8tr hay 2tr vì cũng chuẩn bị cho con đi học mà xung quanh họ tăng lương hết rồi
     
  5. menghe09

    menghe09 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    sao bây giờ mọi người cứ đua nhau tăng lương cho giúp việc thế, phá giá thị trường quá. Người giúp việc đi làm công việc cũng không vất vả lắm, nhà chủ thì toàn phải lựa ý giúp việc, vậy mà họ còn đòi hỏi này nọ, thử hỏi cứ cho họ nghỉ việc về quê xem, có sướng được như khi ở nhà mình không
     
  6. Me_Mai_Coi

    Me_Mai_Coi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Nhà tớ cũng đang xì chét vụ lương lậu này đây. Năm ngoái nhà tớ trả 1.8t, thưởng cho tháng lương thứ 13, may cho 2 bộ quần áo, tết về cho gói quà khoảng 400k. Công việc chủ yếu chỉ là trông bé nhà tớ 14m. Tớ thấy thế cũng hợp lý rồi vì xung quanh nhà tớ osin làm việc nhà chỉ có 1.5t thôi.
    Thế mà hẹn nhà tớ hôm qua lên mà cuối cùng chả thấy đâu cả, gọi điện về thì bảo là đang ốm và bóng gió rằng ở quê mọi người đi osin đều được 2t rồi. Tớ điên quá đi mất, tở bảo là bé nhà tớ 2 tháng nữa tớ cho đi nhà trẻ rồi, công việc chủ yếu là làm việc nhà thôi nên cháu không tăng thêm nữa(mà nhà tớ chỉ có 2 vợ chồng và đứa con, việc nhà chả có cái gì). Nghe xong có vẻ hậm hực bảo là đang ốm lắm, chưa lên được đâu. Tớ điên quá, định cho nghỉ luôn đây.
    Các bà này chẳng bao giờ hiểu được giá trị đồng tiền cả, làm như thế nào thì mức lương tương ứng chứ cứ thấy người khác hơn mình thì lại nhảy lên.
     
  7. minhvuong

    minhvuong Thành viên mới

    Tham gia:
    9/11/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Nhà mình cũng đang stress đây. BÀ giúp việc nhà mình cũng nhăm nhe đang đòi tăng lương. Thực ra cv nhà mình cũng nhàn, ko có j nặng nhọc. Mình lại ở gần cơ quan nên Tg dành cho con rất nhiều, nên cô ấy cũng ko vất vả. Thế mà sáng nay nói bóng nói gió là bây giờ phải 2t - 2,5t mới làm. Mình thử cộng các CP sinh hoạt ăn ở và tiền thỉnh thoảng biếu xén bà ấy thì mức lương CBCNV nhà nước như mình ko biết có ổn để chiều mấy bà ấy nữa ko ?
     
  8. shrimp

    shrimp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    2,286
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Vấn đề ở chỗ mình có muốn tăng lương đâu, nhưng hàng xóm họ cứ tăng thành thử gviệc hộ biết nhà hàng xóm lương cao hơn về thếd nào mà họ chả đòi hỏi. Có con nhỏ đành phải chấp nhận chứ con đi học lớp 1 thì cho giải tán luôn
     
  9. orchidhn

    orchidhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    514
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Các mẹ trả như thế là khá cao rồi. Nhà em thì nhờ chị họ chồng em lên trông cháu giúp, hơn hai năm trước thì chỉ trả lương cứng 1t thôi, các khoản khác nữa thì một tháng thành 1,3-1,4t nhưng hầu như tháng nào cũng được về quê, nhà có việc bác lại về thoải mái, một năm chắc bác chỉ làm khoảng gần 10 tháng là cùng. Được k một năm em đang định tăng lương, thì chắc là nghe người nọ người kia muốn tăng lương nhưng k nói lại dùng chiêu xin về quê. Sau khi cân nhắc em cho con đi học, nói với bác là em k thuê người khác, lúc nào bác thích đi làm thì quay lại.
    Sau một thời gian, thỉnh thoảng lại quay lại nhà em chơi, em thì vẫn cư xử như mọi khi, vẫn dạy con yêu bác. Mấy lần đánh tiếng muốn quay về nhưng em cứ để 1 thời gian, k gần 2 năm sau thì sau này nghe bác kể lại là bác làm lương rất cao nhưng trải qua k 4 nhà, k ở được rồi lại về quê. Hiện giờ, bác đang ở nhà em với mức lương cứng 1,5t/tháng, các khoản linh tinh em không tính, em quan tâm đến các cháu, Tết thì biếu bác 1 tháng lương, nhìn chung là cư xử một cách tình cảm. Nhà em hiện tại chỉ có 2 vợ chồng đi làm cả ngày, con em có 1 đứa đi học.

    Theo em thì mình đừng nên để cho họ thấy mình phải phụ thuộc quá nhiều vào họ các mẹ ạ. Không nên cứ vì họ dọa dẫm mà phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của họ. Cứ nhìn công nhân trong các nhà máy mà xem, lương tháng cũng chỉ được hơn 1 triệu trong khi phải chi phí đủ thứ, hoặc nếu họ k làm cho nhà chúng ta họ đi làm thợ phụ hoặc phu hồ một tháng cũng chỉ được k 2t, ngày có ngày không, chi tiêu đủ thứ mà vất vả cực nhọc lắm.

    Em nghĩ rằng các mẹ chúng ta nên lấy việc cư xử một cách tôn trọng có tình có lý, mức lương phù hợp với công sức và việc làm của họ làm cơ sở để họ gắn bó với chúng ta, chứ lòng tham của con người là vô đáy liệu các mẹ có đáp ứng mãi được không? Em là em ghét cay ghét đắng việc mồi chài giúp việc của nhà khác. Khi bác nhà em xin về có 2 bác giúp việc của 2 nhà trong tòa chung cư nhà em đến gặp em xin việc nhưng em thà bắt con em đi học sớm một tý còn hơn giành giật giúp việc của nhà khác. Hơn nữa em thực sự ghét bị người khác ép mình lắm.
     
  10. Gấu Nhím

    Gấu Nhím Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2009
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    ối trời ơi, đi qua thị trường giúp việc mà chóng cả mặt, hic. Sao các mẹ trả lương giúp việc hậu hĩnh vậy, đi làm ra trường có lẽ kiếm tiền thuê nhà cửa ăn uống không biết có đút được đồng nào vào túi nữa không?

    Nếu là em với hiện tại thì trả 1.5tr/tháng là được rồi, tết cho 500k, thỉnh thoảng mua cái nọ kia, mỗi lần về cho 200k.

    Vì bg nhiều nhà có đk quá, cộng với phụ thuộc quá nhiều vào giúp việc, cung nhiều hơn cầu, thành thử đẩy lương giúp việc lên cao ngất ngưởng, nếu là em có lẽ đi làm tiền thu được chỉ đủ thuê giúp việc, đâu phải ai cũng kiếm được nhiều tiền đâu.

    Giúp việc nhà em trả năm ngoái 1.2tr, nnay chỉ trả 1.5tr, không làm thì đi, đây k cần, vẫn xoay được, mặc dù 2con.
     
  11. ga ngo

    ga ngo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2011
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Mình muốn chia sẻ với các mẹ phải thuê ngv, mình cũng sắp phải tìm ngv vì có kh sinh thêm em bé. Ông bà nội ngoại thì có tuổi và ở xa nên k nhờ vả được nữa (đứa trước các bà thay nhau bế hộ). Mình ở tỉnh phía Tây Bắc, lương vài tr/tháng, thấy nhà hàng xóm thuê ngv (chỉ bế con trong giờ hành chính, nghỉ T7, CN và bao ăn 1 bữa trưa) đã trả đến 1,3 tr/tháng trong khi lao động tay chân ở đây thuê có 80 nghìn/ngày công. Vậy mà ngv nhà hàng xóm vẫn dỗi thường xuyên, hay đến muộn, nghỉ ốm liên miên dù rằng vẫn khỏe như vâm, lại hay xin xỏ linh tinh, rồi phân bì rằng đi làm ngv ở thành phố lương cao ngất ngưởng, nghĩ cũng thấy nản các mẹ ạ. Hình như họ nghĩ rằng chỉ có mình cần họ còn họ thì k cần ... tìm được ngv tốt kể cũng chẳng dễ gì.
     
  12. Bigghost

    Bigghost Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/10/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Em cũng đang stress vụ này đây. Lương giúp việc hiện tại nhà em là 2tr. Kô phải nhà có đk gì đâu, nhưng em ra trung tâm, miêu tả gia đình ( 2vc, 1 con nhỏ 1 tuổi, 1 bà nội vẫn trông cháu), nhân viên ở trung tâm bảo nhà chị phải đúng 2tr mới tư vấn có GV được, dưới 2tr không có người đâu. Mà em gọi về quê, cái người chuyên đưa người ra các trung tâm cũng đòi y như thế. Hik hik. Thế là đón về, đành phải trả 2tr. Hợp đồng là 3 tháng cho về 1 lần thì có tiền tàu xe, nhưng trung bình mỗi tháng em ý về 1 lần, vì toàn nhà có việc không thể không cho về. lần nào cũng cho thêm 100k gọi là cúng giỗ, biếu mẹ em ấy ốm.... phải trả phí dịch vụ ở trung tâm 650k ngay từ đầu, mà hợp đồng với em ấy có 6 tháng thôi. Như vậy tỉnh ra mỗi tháng em phải trả tận 2,2tr rồi. gần bằng 1/2 tháng luơng nhân viên văn phòng của em. hik.
     
  13. Bé Ỉn còi

    Bé Ỉn còi Thành viên mới

    Tham gia:
    26/9/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Giúp việc nhà em thì thế này ạ.
    Từ tháng 6-9/2010 (3 tháng): Lương 1,5triệu/tháng. Làm chưa được 1 tháng ứng trước 3 tháng là 4,5triệu. Mua cho con gái 1 cái máy sấy tóc, 1 cái áo phông, cho 200K tiền nhập học. Osin được đi chợ, giá cả bớt xén nữa chắc cũng được 1 vài trămK/tháng
    Thế mà lúc chuẩn bị xin nghỉ, báo tiền để trong tủ mất 500K. Thế có tức không chứ. Chả nhẽ chủ nhà lấy tiền của osin. Nhưng nhà em cần ng quá vì con bé nên đưa cho 500K bảo là bác cứ nghĩ kĩ xem lẫn vào đâu không, em đưa tạm ứng cho bác trước 500K để trả tiền học cho con rồi tính.
    Còn 6 ngày nữa mới đủ 3 tháng (lương thì dã lĩnh trước 2 tháng) thì đòi nghỉ.
    Các mẹ xem có tức không chứ. Ức lắm mà ko làm được gì đấy các mẹ ạ.
    May quá giờ bà nội nhận trông cháu thế là em dẹp hết các loại osin. Em về đến nhà là vắt chân lên cổ từ 5h chiều đến 10h đêm nhưng em vẫn thấy sướng
    Em chỉ mong 1 ngày nào đó, VN có các trường trông trẻ tốt, đủ an toàn cho trẻ từ 6 tháng tuổi để các gia đình không có ông bà trông cháu có thể an tâm gửi vào đó. Lúc đó toàn bộ osin hết lên ngôi, trở về đúng với giá trị thực của nó chứ em thấy lương osin tính tất tần tật ra cao bằng lương của em rồi ạ (em đi làm tính đến giờ là gần 9 năm rồi ạ, cũng bằng đại học chứ chả phải thấp kém gì đâu ạ). Hu hu
     
  14. Gấu Nhím

    Gấu Nhím Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2009
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    haha, vì các mẹ quá phụ thuộc vào giúp việc nên mới vậy, đã đành nhiều nhà có đk, nhà cửa rộng rãi, k làm xuể hết việc, rồi cơm nước, dọn dẹp con cái thì phải thuê và chấp nhận mức giá cao, nhưng vì cung quá nên họ làm m ình mẩy, cuối cùng đẩy giá lên cao thôi, cuối cùng thì những người k có đk mà công việc cũng chẳng có gì là nhiều vẫn phải chấp nhận mức giá theo họ, khổ thật

    chứ bg tất cả mọi người cùng đồng tình k cần tới giúp việc nữa, lúc đó thì có mà xin được ở ấy chứ đâu dám làm trò gì.
     
  15. Bigghost

    Bigghost Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/10/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Hik, tớ cũng chẳng bít làm thế nào cho không phụ thuộc vào người giúp việc bây giờ. Nhà tớ 2vc đi làm hành chính, con chưa đến tuổi gửi trẻ, bà nội thì nhất quyết 100% là không thể trông cháu một mình vì cũng hay đi đây đó. Cậu bảo tớ phải làm thế nào nếu không tìm giúp việc. Hay là tớ nghỉ làm ở nhà trông con luôn nhỉ :(
     
  16. orchidhn

    orchidhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    514
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Thế này thì mẹ nó vẫn có thể thay người giúp việc thoải mái rồi, k làm thì nghỉ em tìm người khác. Trong lúc tìm giúp việc thì bà nội vẫn có thể trông giúp. Như thế thì cũng k quá phụ thuộc vào giúp việc đâu. Tớ k ở cùng ông bà nội nhưng lúc nào cần thì cháu bà bà vẫn phải sang nhà tớ ở trông cháu, tất nhiên tớ chưa từng có ý nghĩ phó thác con cái cho ông bà nên bà cũng rất thoải mái được giúp con trông cháu.
     
  17. Suteki Mall

    Suteki Mall Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/11/2010
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Đọc tâm sự của các mẹ mới thấy nan giải quá. Đành rằng giá cả leo thang nhưng mà không phải là cơ sở để lương của gv tăng vèo vèo thế chứ, vì khoản đó họ bỏ túi chằn chặn, có phải chi tiêu gì khác đâu. Nhà chị bạn em đang thuê 1 gv trả lương 2M mà chả thấy làm được mấy việc, cơm nước chợ búa chị ý lo tất, con chị ý có 2 đứa nhưng lớn rồi, chả phải lo gì cho chúng nó, bác gv chỉ lau chùi quét dọn mà làm còn k nên thân. Giờ chị ý đang tuyển gv khác lương 2,5M đang trong thời gian thử việc. Tớ thấy xung quanh toàn thế nên cũng hơi hoang mang, sợ trả lương 1,8M và các đãi ngộ thế vẫn còn chưa đủ, k biết khoảng vài tháng nữa có nên tăng lên 2M k, hix....
     
  18. Suteki Mall

    Suteki Mall Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/11/2010
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Ngoài lề tí, mẹ orchid có biết khu A3 ớ NDC giá giờ khoảng bn không?Ở khu đó có ổn k mẹ nó, nhà tớ cuối năm nay nhận nhà ở đó đấy. Khu đã nhận nhà rồi mà giá 27.5 như mẹ nó bán thì tớ thấy rẻ quá, khu tái định cư Đồng Tàu tớ thấy họ vừa bán 28t rồi, mà địa điểm k gần thế, lại là khu tái định cư....Sao giá ở khu đó lại thấp thế nhỉ?

    Thêm cho đúng đề tài: Lương gv ở các khu chung cư tớ thấy còn khủng hoảng hơn, gv liên tục chạy từ nhà này sang nhà khác, mặt bằng lương nâng liên tục, nghe hóng hớt mấy nhà ở Linh Đàm đã phải trả lương lên đến 3M...hix...
     
  19. Me_Mai_Coi

    Me_Mai_Coi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    tớ cũng đồng ý với mẹ orchild, cố gắng đừng để các bà ấy lấn lướt mình quá, lòng tham là vô tận. Nhà tớ trải qua 4 đời GV rồi, bà ko biết điều thì tớ thằng tay luôn. Cái gì cũng có giá của nó, mình trả GV theo đúng năng lực và công việc của họ chứ. Có người được 2.5t thật thì có thế là họ làm tốt, công việc của họ vất vả hơn hoặc họ làm hài lòng chủ nhà. Chứ cứ như bà GV nhà tớ, áo sơ mi không dám cho bà ấy giặt tay mà tự mình đi giặt, là quần áo cũng tự mình là, nấu nướng cũng tự mình nấu, bà ấy chỉ sơ chế thôi, thế thì làm sao mà trả lương như những người GV khác khéo léo đảm đang hơn. Tớ chỉ trả lương cho việc trông con và lau dọn nhà thôi.
    Cũng như mình đi làm thôi, có phải tất cả mọi người trong công ty có mức lương giống nhau đâu, phải phụ thuộc vào công việc mình làm thế nào chứ.
     
    orchidhn thích bài này.
  20. orchidhn

    orchidhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    514
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Tớ ở khu đấy thấy rất ổn, vào trung tâm rất tiện nhưng muốn chuyển về mạn Lê Văn Lương cho gần nhà ông bà và 2 vợ chồng đi làm tiện hơn. Lúc đầu tớ cũng mua NDC xác định ở lâu dài mà và khu đấy đã nhận nhà rồi thì ít người bán lắm (chắc vì thế nên ít giao dịch, cò đất k nhảy vào). Lúc trước định bán nhà gấp để mua đất nhưng sau con đang đi học mẫu giáo ở Nguyễn An Ninh nên lại xoay tiền chỗ khác rồi. Trước sau gì tớ cũng bán ở đấy nhưng giờ thì k vội, được giá thì bán, k thì cho thuê cũng được. Giờ chắc phải về check lại giá vì lâu rồi k để ý đến nữa, tớ k rao bán nữa, link dưới chữ ký lười k sửa thôi. Cảm ơn cậu nhé.

    Cái vụ tăng lương cho người giúp việc ở Linh Đàm thì chị mình đã từng kể rồi, tại các nhà k hợp tác với nhau thế là một nhà tăng để giữ người các nhà kia tăng theo, rồi lại so bì công việc nhiều hơn, lại tăng lương, cứ thế tăng mãi rồi các mẹ cũng đến nghỉ làm ở nhà mà trông con thay ô-sin thôi. Hình như đó là tình trạng chung ở các nhà chung cư thì phải. May quá mình thì chắc đã tạm ổn với bà chị họ chồng rồi,
     

Chia sẻ trang này