Toàn Quốc: Mức lương của giúp việc

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Suteki Mall, 14/2/2011.

  1. menghe09

    menghe09 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    mình nghĩ cũng thông cảm cho các nhà có con nhỏ và ko nhờ được ông bà hai bên. Nhà mình hôm 8 tết vừa rồi đón 1 GV người Thanh Hoá về trông con, trả lương 1.8 triệu. Tuy nhiên sau 3 ngày làm việc mình thấy GV ko giỗ được con mình mà hình như nó có vẻ sợ, cứ thấy bác GV là bám chặt lấy mẹ khiến mình cũng chẳng làm được việc gì. Thêm vào đó, bác GV người Thanh Hoá này có vẻ tự nhiên quá, sang nhà hàng xóm nhà mình thấy đồ ăn cũng tự tiện lấy, rồi đồ ăn của con mình mình cũng thấy hao hụt. Vậy là mẹ cháu đi đến quyết định giải tán luôn và cho con đi học (cháu cũng được 20 tháng rồi), mặc dù thương con nhưng làm vậy mình cũng đỡ phụ thuộc và giúp việc. Mình nghĩ nếu các bé đã qua 20 tháng mà công việc nhà ko vất vả lắm thì các mẹ cũng nên cho con đi học để giúp việc đỡ làm cao. Bây giờ dù đi làm về lo cho 2 con cũng mệt lắm lại thêm bao việc nhà nhưng cũng thấy đôi chút thoải mái vì ko có người lạ trong nhà lại ko phải lo đề phòng mọi vấn đề. Chúc các mẹ có con nhỏ nhanh chóng tìm được giúp việc ưng ý như bác giúp việc cũ nhà mình (chăm bé nhà mình rất tốt), rất tiếc vì điều kiện gia đình nên ko thể tiếp tục đi làm được.
     
    Đang tải...


  2. Suteki Mall

    Suteki Mall Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/11/2010
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Vụ nhà cửa: Tớ thì ngược lại, tính đổi sang khu LÊ Văn Lương cho văn minh, đường xá rộng rãi nhưng thấy xa trung tâm và nhà ngoại quá nên thôi, chắc nhận nhà rồi ở, mỗi tội hơi oải vì nhà tớ tầng 14, mà tớ chỉ thích từ tầng 10 đổ xuống thôi...hihi...Không biết ở khu đó dịch vụ có tốt không?Với cả đường vào khu đó hơi bé, hay bị tắc nhỉ. Mẹ nó chắc cho con học ở 10-10 Nguyễn An Ninh à, tớ cũng đang ngó cho con học ở đó, có gì sẽ PM hỏi mẹ nó kinh nghiệm xin học và học nhé.

    Vụ gv: Tớ cũng k biết làm cách nào để không phụ thuộc vào giúp việc vì nhà con nhỏ, hai vợ chồng đều bận công việc, mặc dù đang ở cùng nhà ngoại nhưng cũng không thể nhờ được vì ông bà ngoại vẫn đang đi làm vv...Có giúp việc để đỡ vất vả, có thời gian nghỉ ngơi, đi chơi xả stress vv... chứ suốt ngày làm mệt rồi cắm mặt vào việc nhà việc cửa chắc tớ tiêu...hihi...
     
  3. mẹ cu tut

    mẹ cu tut Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/7/2008
    Bài viết:
    2,808
    Đã được thích:
    1,765
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    èo, tớ ở chung cư Linh Đàm đây mà có nghe thấy lương 3M/tháng đâu nhỉ. Chắc các mẹ nghe đồn thổi thôi vì bà GV nhà tớ trước khi về nghỉ Tết còn kể có nhà chung cư bên cạnh, vợ sắp đẻ nên à ơi bà GV nhà tớ mà cũng chỉ chấp nhận trả 1.7M thôi. Trước Tết lương GV nhà tớ 1.5M, nhưng bây giờ chắc phải tăng lên 1.8M rồi.
     
  4. TeresaLinh

    TeresaLinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/6/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Mình thấy bây giờ gv sướng hơn thời ngày xưa, thời buổi bình đẳng nên mọi người tôn trọng lẫn nhau. Nhưng nhiều người gv không hiểu được điều đó mà lại nâng tầm quan trọng của mình lên, họ tự cho nếu ko có họ thì nhà mình không xoay xở nổi. Theo mình các gia đình cũng ko nên lệ thuộc hoàn toàn vào người gv, mình cũng phải cho họ thây những ngày ko có họ mình cũng vẫn làm tốt mọi việc trong nhà, thậm chí làm được nhiều việc hơn họ, chứ đừng có họ về là lại ôi bác về thì nhà em biết làm thế nào thì chít giở với họ đầy, nói nặng cũng ko được, sai cũng ko dám kêu ca gì, nịnh hơn nịnh mẹ chồng thì ko thể được. Tớ rút kinh nghiệm từ chị giúp việc trước ở nhà mình hơn 2 năm, động góp ý là xưng xỉa với mình, cãi phằm phằm luôn thế là vì sợ ko có người trông con cho đi làm lại vẫn phải vui vẻ như không có chuyện gì. Cho nên tớ khuyên các mẹ phải dứt khoát mọi quan điểm với họ ngay từ đầu ko thì sớm muộn gì họ cũng tự cho họ quan trọng nhất nhà đấy, nếu được thì trong cùng một khu tập thể hay chung cư nếu có điều kiện thống nhất với nhau giá cả người gv, chứ không để tình trạng bây giờ cứ đòi tăng lương ầm ầm trong khi công việc thì ngày càng nhàn hơn, nếu so với việc họ làm việc ở quê thì để xem họ thấy ở đâu sướng hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Mức lương 1.5tr đến 2tr tuỳ mức độ công việc của mỗi nhà là hợp lý rồi, chứ các mẹ mà trả 2.5tr đến 3tr thì phá giá thị trường quá, mình ở nhà làm ngv cho xong.
     
  5. orchidhn

    orchidhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    514
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Đấy là chiêu xin tăng lương của gv đấy mẹ nó ạ. Theo mình có tăng cũng k nên tăng hơn hẳn lên thế, mình có thể k tiếc gì vài trăm nhưng nếu đáp ứng ngay đòi hỏi của họ là mệt lắm. Mà thật ra thì họ đang làm quen rồi, nhà kia thì chưa biết thế nào, nếu chỉ hơn 1 tý lương họ cũng chẳng muốn đi đâu. Cái kiểu đấy nghe quen quá rồi. Mẹ nó thử bảo để mẹ nó xuống hỏi rồi cho nhà kia một trận xem gv nhà mẹ nó bảo thế nào?
     
  6. Bo me yeu Tintin

    Bo me yeu Tintin Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Mình có nhóc 14 tháng, đang định thuê giúp việc nhưng thấy k an tâm khi giao con cho người ngoài lắm. Chị cùng cơ quan bày cách lắp camera theo dõi trong thời gian đầu xem osin có đáng tin tưởng k... Ai có kinh nghiệm j bày cho m với. Đang thuơng lượng trả bà ý 1,5-1,7tr/tháng nhưng băn khoăn nhất vụ k biết con mình sẽ thế nào khi giao cho bà ấy :((
     
  7. Mẹ Mít còi

    Mẹ Mít còi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Nhà m cũng ở khu tập thể, các bà GV hay tụ tập xong rủ nhau về nói phét để cùng được tăng lương đấy. Mình cũng bị nắn gân vài lần, lúc đó bé còn nhỏ, m thì bận nên đồng ý cho xong việc. Đến lúc gặp hàng xóm nói chuyện mới biết là toàn tự tăng lương thôi, bà đc 1.5 thì gặp m bảo tôi dc 2tr.hoặc gv nhà m về kể là dc 2.5tr chằng hạn ấy.

    GV nhà m trước tết gây sự ỉ ôi, m cũng nghĩ là tết đến ai cũng rồ lên vì tiền nên đã thưởng tết rồi lại cho thêm 1 tháng lg. M trả 1.7tr, bé đi học, nhà gần như k có việc (GV k làm), n ra tết cũng k lên. Có ý đợi m mời lên rồi lại tăng lương như năm ngoái n mình k gọi. Hôm qua thị đã nhờ oshin nhà hàng xóm sang dò la xem sao chưa thấy m van xin quỵ lụy mời lên :D N mà thôi, m phát hiện ra là có gv hay k, gần như m vẫn phải tự làm ngần đấy việc, tội j. Lúc nào đi công tác thì nhờ bà lên trông. Thấy thoải mái cả đầu óc.

    Bạn m nhà ở LĐ bảo khu đấy lg GV tầm 1.5tr thôi, tùy nhà, n cũng k quá cao đâu. Các bác GV làm ở đấy cũng chả muốn đi đâu, vì đã quen CC, sợ nhà có cầu thang lắm.

    Àh, nhà mẹ nào sau Tết mà có bác GV tên là Đợi hay Lợi/ ở Thái bình, k 40 tuổi thì PM m, m có vài việc 'dặn dò' nhé.
     
  8. Gấu Nhím

    Gấu Nhím Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2009
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Nói chung thì cũng cần phải để ý theo dõi sát sao người giúp việc, đừng quá chủ quan, ai thì cũng vậy, có điều quan trọng là tùy quan điểm của mỗi nhà nuôi dậy con và tùy từng người giúp. Điển hình nhà em, sinh đôi hai đứa, lúc đi làm không có ai nên phải thuê 2giúp việc, nhưng vẫn phải quan sát theo dõi cư xử của nó như thế nào, trả 1đứa 1,2tr nó lên đây ở từ năm 2009 rồi thêm 1đứa nữa thì 1tr, nhưng ăn uống của các con mẹ vẫn chủ động làm, k thể tùy tiện giao ch o chúng mặc dù nó ở với mình từ khi mới sinh.

    Con em là thuộc tuýp lười ăn,Một hôm thấy nghi ngờ về thái cách cư xử của giúp việc với con mình, Khi đó cháu được khoảng 17tháng, trưa đi làm về nấu cháo cho con xong thì chuẩn bị đi làm, để điện thoại cài pass rồi đặt chế đọ ghi âm, chiều về xem lại, ối trời ơi, con khóc ngằn ngặt từ đầu cho tới cuối bữa (nó k chịu ăn thì con bé giúp viẹc quát nạt... gì đấy), khi đi ngủ thì thôi, nghe thương ơi là thương, mà đấy là suốt ngày sát sao.

    Tối hôm đó về vẫn bt, cho chồng nghe xong, hsau chồng gọi từng đứa 1tra khảo, rồi cho nó về quê luôn (giúp việc này là chỗ quen biết của nhà ông bà nội).

    Thằng anh thì chịu ăn hơn nên k lo, con em thì lười ăn, đén giờ vẫn còi cọc, sau vụ đấy thì gọi gì lên giúp đỡ, rồi tìm trường tư gửi cháu, và cháu đi học từ lúc 18tháng, giờ đã 27tháng cháu học được nhiều điều từ, ngoan.

    Còn vụ giúp việc thì quả thật, ai cũng vậy thôi, cần phải bảo ban họ, nhưng cũng k thể chủ quan giao toàn bộ cho họ, đặc biệt với những đứa trẻ lười ăn, Sau vụ đó cho nó về quê, rồi lại gọi nó lên làm, nhưng cần phải thủa thuận rất rõ ràng trong việc trông em, vì dù sao nó cũng là chỗ quen, sẽ k dám làm điều gì, với lại bg cháu đi học cả ngày tối mới về.
     
  9. MeNgheYeu

    MeNgheYeu Guest

    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Con mình được 18 tháng thì có tới 10 bác GV thay nhau rồi. Cho đến người thứ 10 thì cả 2vc mình đều thấy quá sợ các bác, nghe nói đến là ngán ngẩm lắm rồi . Lương bác nào cũng trả từ 1.8M đến 2M . Khi qua trung tâm đã chốt luôn 2M rồi .
    Bây giờ tròn 18 tháng mình cho con đi học luôn, trộm vía mới học được vài hôm nhưng cũng chịu đi học, ở lớp cũng ngoan .
    Mình thuê 1 người lên dọp dẹp nấu cơm tối từ 6-8h, 900K/tháng , tính ra thì cũng chẳng tốn hơn so với trước đây thuê 1 NGV , ngoài lương tháng ra chi cho các bác ko biết bao nhiêu thứ phát sinh , mà chăm con chẳng yên tâm bằng các cô giáo .
     
  10. Bo me yeu Tintin

    Bo me yeu Tintin Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    mình cũng chỉ định thuê người trông khoảng 5-6 tháng để con cứng cáp hơn chút rồi cho đi nhà trẻ tư, mình cũng cảm thấy cô giáo chăm có vẻ yên tâm hơn. hic, tối nay fai trả lời người ta rồi.
     
  11. mephuongchi0201

    mephuongchi0201 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Cho mình tham gia với! Em bé nhà mình mới được 13,5t mà mình cũng đã thay 5NGV rồi. Nghe đến GV là chán nản hết cả người, nhưng cũng phải cố vì ông bà ở xa ko lên chăm cháu được. Mình đang định 15t cho đi gửi trẻ, ko biết thế có ổn ko nhỉ, vì mình lo con nhà mình còn bé quá. Mà có bạn nào có kinh nghiệm về trường lớp cho trẻ tầm tuổi này ko, cho mình xin chút kinh nghiệm và tên tuổi với!!! (mình ở Láng Hạ)
     
  12. Gấu Nhím

    Gấu Nhím Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2009
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Thông báo với cả nhà là em thuê giúp việc 20tuổi, nó ở với em từ lúc sinh bé tới giờ bé 27 tháng rồi, đã đi lớp từ lúc 18 tháng, năm đầu trả 1tr, năm vừa rồi trả 1.2tr, nnay chỉ trả 1.5tr làm thì làm, còn không em cũng chẳng cần, lúc đầu nó bắn tin
    Nào là: một công đi làm, làm chỗ nào dù vất vả nhưng nhiều tiền hơn
    Rồi: 1.5tr là mức lương năm ngoái...

    Trả lời lại: nhà cô hoàn cảnh và công việc nhà cô chỉ trả 1.5tr, cháu lên được thì lên làm cho cô, còn không thì báo cô tìm người khác.

    Rồi nó bảo cô tìm người khác đi, cháu không đi làm nữa, ok, thôi mình dập máy.

    Kquả sau vài hôm thì báo, cô đã tìm được giúp việc chưa, cháu lên làm với cô chú.

    Cứ phải rắn. Mà giúp việc lương như vậy là ổn rồi, các mẹ cứ phụ thuộc rồi nó mới làm mình mẩy.
     
  13. Shop_bebu

    Shop_bebu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Híc, nhà tớ chăm người ốm lương 4t nuôi ăn ở, thế mà còn tỏ vẻ khó chịu các mẹ ạ. Chẳng qua nhà tớ mọi người đi làm hết, hoàn cảnh của bác cũng tội nên tớ vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Mà nhà tớ đâu có dư giả gì, bọn giúp việc đòi hỏi vô cùng lắm các mẹ ạ. Nhiều lúc bực mình chỉ muốn cho nghỉ, nếu nghỉ thì mình lại phải đi tìm người khác, chẳng biết như thế nào, ở nhà có mỗi giúp việc và người ốm. Các mẹ hay trả lương cho giúp việc giống hoàn cảnh của tớ bao nhiêu? Tớ tham khảo với, có khi phải chuyển, chứ như thế này chắc không kham nổi mà việc mình cũng không yên tâm. Nản!
     
  14. Suteki Mall

    Suteki Mall Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/11/2010
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Tìm giúp việc trông người ốm thì khó hơn nhưng mà lương mẹ nó trả thế thì cao quá. Bác gv đó có trình độ gì như kiểu là y tá chẳng hạn không?Chị bạn tớ cũng phải nuôi bố chồng ăn ị 1 chỗ lại hay quát tháo mà lương cũng chỉ trả tầm 2,5M thôi, tất nhiên bác gv này là chỉ trông ông, không làm bất cứ việc nhà nào khác vì việc nhà có 1 bác lương tầm 2M làm rồi.
     
  15. lukmalive

    lukmalive Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    1,027
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Mẹ này giống nhà tớ thế, con tớ cũng 15 tháng, thay cả chục người rồi. Giờ tớ đã qdinhj cho con đi bộ đội. Giờ tớ thấy nhiều trường nhận bé dưới 2 tuổi lắm. Tớ ở nguyên hồng, đang tính gửi ở funny house hoặc wonderland đây. Mẹ nó qua đây gửi cũng đc đấy. Tìm hiểu xem thế nào nhé, đỡ phải bực mình với gv nữa
     
  16. Shop_bebu

    Shop_bebu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Uhm, tớ cũng thấy cao, nhưng hoàn cảnh nhà tớ thực ra là bác tớ thôi chứ không phải bố mẹ bạn ạ. Mọi chuyện trong nhà tớ lo liệu hết, sắp đi lấy chồng rồi mà chưa biết chuyển giao việc nhà cho ai. Bác tớ bị đột quỵ lần 2 rồi, giờ liệt bên phải không đi lại được, mọi việc giao cho giúp việc + thêm việc nhà (nấu cơm, lau nhà, rửa bát), giặt quần áo thì có máy giặt rồi, nhà chung cư chỉ có hơn 70m2. Tớ thấy họ tham lắm, không biết điểm dừng là gì cả. Lương mình đi làm cả tháng, mất bao nhiêu chi phí nữa mà chẳng được 4t. Thế mà hàng tháng cầm chắc 4t trong tay vẫn thấy ít và đòi hỏi thêm, bực mình.
     
  17. mephuongchi0201

    mephuongchi0201 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Uh, cảm ơn mẹ nó nhé! Tớ sẽ nghiên cứu các trường đó để đủ tháng đủ tuổi là cho đi học, chứ bực mình với mấy bà GV này lắm. Tớ trả 2t/tháng, thêm các khoản phụ khác cũng gần 2t2, thế mà còn chê ít. Tớ đuổi luôn, vừa thuê bà mới nhưng cũng ko ưng ý lắm. Đang định cố mấy tháng nữa rồi gửi trẻ. Khi nào mẹ nó quyết định gửi ở đâu, tình hình thế nào mẹ nó ới với tớ một câu nhé, để tớ có thêm thông tin nhé. Cảm ơn mẹ nó nhiều nhé!!!
     
  18. hoanty

    hoanty Thành viên mới

    Tham gia:
    1/3/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Trời ạ, mình cũng khổ tâm với NGV lắm rồi. Kể vụ NGV nhà mình nhé:
    Làm việc chậm chạp, tính tình kỳ quái (vì k có chồng con) nên thường k vui vẻ, nhà có khách thì thôi rồi, k thèm nhìn dù chỉ 1 cái. Ăn còn còn khó và kén hơn chủ, mình phải mua thức ăn riêng cho cô ấy luôn. Sáng cho đi tập thể dục nhé. Kỹ tính hơn chủ luôn, ăn gì cũng sợ chết, mình kho đồ ăn thắng nước màu đường cô ấy cũng kêu độc,...nhưng vì con nên phải nhịn hết. Nhà mình ở chung cư 70m2, chỉ có 2 vợ chồng và con nhỏ giờ được gần 8 tháng, có phòng riêng cho NGV. Nhưng chiều tối đi làm về là mình lo cơm nước cho cô ấy, rồi giữ con cho cô ăn cơm và tắm rửa, xong rồi mình mới được cô giữ con cho mình ăn. Sáng mình phải thức sớm nấu ăn cho con.

    Hồi lúc thuê lương thỏa thuận thử việc 1 tháng 1,6 triệu, hết tháng trả 1,8 vì tháng thử việc có bà nội, bà ngoại thay phiên nhau chăm cháu 5 tháng. Nhưng không chịu đòi trả luôn thử việc 1,8 triệu, mình cũng ok. Mới vô làm gần 1 tháng xin về nhà cháu chơi 2 lần. (Mình đều cho về) làm hơn 1 tháng đòi mua nệm mới nằm 1 tấc, chứ nằm tấm nệm mỏng bị đau lưng, thế là vì con mình ngậm bồ hòn mua nệm mới. làm chưa được 2 tháng đã tết, thưởng 500k và hứa làm hết năm sẽ có quà tết và lương tháng 13. Vậy mà hôm qua (tức là làm chưa được 3 tháng), nghe cháu cổ gọi nói chỗ nào đó chịu trả lương 2 triệu, tết thưởng và cho tiền tàu xe về quê ăn tết (quê tận nghệ an hay thanh hóa gì đó). Nên muốn xin nghỉ cuối tháng này đi.
    Mình pó tay, nên cũng chẳng thèm giữ làm gì, vì nếu không tìm được người mới đành gửi con cho Ngoại thôi, vì ngoại cách SG khoảng 30Km.
    Chứ đủ yêu sách, chưa được 3 tháng đòi lên lương. Trong khi mấy ngày nay cứ than đau lưng nên mình cho nghỉ ngơi sớm, việc nhà toàn mình làm. Áo quần 2 vợ chồng đi làm toàn mình ủi, nhiều lúc bận tối mặt mũi cũng không dám nhờ cô ủi dùm.
    Thế đấy các mẹ ạ. Càng chiều họ càng làm tới. nên chị em tụi mình bắt tay nhau đừng để họ làm giá.
    Mình quyết cho nghỉ vì k để họ làm giá hoài được. Tự chị em mình làm khó nhau.
     
  19. MamaBong

    MamaBong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Mình cũng đồng ý với ý kiến của nhiều mẹ đã nói: không nên cho họ thấy mình quá phụ thuộc vào họ để họ ép mình. Nhà tớ vì chuyện người giúp việc mà vợ chồng xích mích nhau. Giờ nhắc đến người GV là tớ sợ. Nhưng vẫn phải tìm người trông bé. Tớ tìm hiểu thấy nhiều trường "có yếu tố nước ngoài" nhận trẻ từ 18 tháng, có trường thậm chí nhận từ 15 tháng hoặc 12 tháng. Tớ tính cố chịu người giúp việc tý rồi cho bé đi trẻ. Cố gắng một tý cho con vào trường tốt, cũng bẳng tiền trả GV + thưởng nọ kia, quần áo, quà tặng, ăn ở, ...

    Nhà mình cần người thì mới nhờ họ làm. Họ cần tiền thì cũng đi làm. Mình cũng chẳng bóc lột gì sức lao động của họ, cũng hết sức tôn trọng, thế mà cứ làm mình làm mẩy. Mình tức quá, vào đây xả xì trét với các mẹ. Mà cũng thiệt tình, nhiều nhà có điều kiện trả lương cao quá trời, chỉ khổ những nhà kinh tế hạn chế như nhà mình, cứ chạy theo mà trả lương cho họ.

    Ôi trời ơi, mong sao con nhanh lớn, đi học cho cả nhà đỡ vất vả tý....
     
  20. Suteki Mall

    Suteki Mall Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/11/2010
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Lắm lúc chả muốn chạy đua về khoản lương đâu,nhưng khổ có con nhỏ, lại còn tính đứa thứ hai nên cứ phải tìm cách mà giữ, không sợ họ lại ngó nghiêng chỗ khác. Haizzzz....
     

Chia sẻ trang này