Toàn quốc: Hanhfood: Nhận Đặt Món Ăn - Thực Phẩm Tết 2018 Tại Đây (hàng Chuẩn - Giá Tốt). Đt: 0903412468.

Thảo luận trong 'THỰC PHẨM GIA ĐÌNH' bởi hanhfood, 29/4/2008.

  1. huongson

    huongson Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,098
    Đã được thích:
    371
    Điểm thành tích:
    123
    Cảm ơn Hạnh nhiều nhé. Món chân giò muối rất ngon, ai cũng khen.\
    Chúc năm mới phát tài phát lộc nhé!
     
  2. Bil'smum

    Bil'smum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/10/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
    Cam on chi Hanh nhe, chuc chi va gia dinh nam moi suc khoe hanh phuc, em cung dat chi chuyen den nha, nhung sot ruot qua nen den cua hang lay thang luon, may ma em lay som nen tat ca oder van duoc dap ung day du ( mon cha ca tet an ai cung khen), mong chi co nhieu suc khoe va may moc khong bi truc trac de phuc vu cac me nhieu hon
     
  3. Tuti shop

    Tuti shop Banned

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Chúc bác Hạnh năm mới sức khỏe, làm ăn phát đạt nhé. Món giò gà rất ngon. Năm nay em được mẹ chồng và các chị chồng khen quá trời hihihi. Nhờ đặt mấy món nhà bác. hihihi. Năm sau sẽ lại order bác nhưng mà phải giao hàng cho em đúng hẹn đấy nhé. hé hé.
     
  4. Thutra

    Thutra Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/1/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    83
    Chúc em cùng gia đình an khang thịnh vượng, làm ăn phát đạt nhé . Mấy món của em mọi người nhà chị thích lắm. T2 chị gọi em nhé . Many tks
     
  5. mebeluan

    mebeluan leonbaby.com

    Tham gia:
    11/8/2008
    Bài viết:
    3,982
    Đã được thích:
    1,087
    Điểm thành tích:
    873
    hạnh ơi khi nào có người vào gửi cho chị 4 hộp pate nha, nhưng đừng cho thêm mỡ xắc sợi nữa nhé !! 2 hộp thịt chua nữa ,h m 10 hộp thịt chua này ăn ko có lá kèm tí nào đền bù đi
     
  6. mẹ Gấu A Gư

    mẹ Gấu A Gư Me LƯỜI

    Tham gia:
    12/5/2008
    Bài viết:
    1,115
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    123
    Chị ơi, món giò gà ngon lắm, nhà em ai ăn cũng khen ngon cả :D
     
  7. mẹ bé Chí Hiển

    mẹ bé Chí Hiển Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    312
    Điểm thành tích:
    103
    Chúc chị và gia đình sang năm mới dồi dào sức khỏe, buôn may bán đắt ạ. May quá, nhà em vẫn nhận hàng đúng ngày, đúng h, và đúng luôn cả list đặt hàng nữa chứ. Cám ơn bác nhiều nhiều ạ.
     
  8. Me Sau Tit

    Me Sau Tit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/12/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Hanh oi, tinh ho minh tong cong het bao nhieu tien nhe. Luc nao tien thi qua minh lay tien hoac neu khong minh se tra vao tai khoan cung duoc. Cho minh biet som nhe.
    Co gang nam sau tot hon nhe, nam nay minh lo het ke hoach cua minh vi khong mang ve que cho bo me chong duoc ma Hanh di tim nha ong ba ngoai o Thanh Cong cung phat kho. The nhe
     
  9. virus

    virus Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/1/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Gửi chị Hạnh:

    Khi tìm được topic này, nghe các chị trên diễn đàn ca ngợi các món ăn của nhà chị, thực sự em đã rất háo hức và yên tâm lắm vì năm nay con nhỏ, em không có thời gian để đến trực tiếp cửa hàng chọn đồ cũng như là lấy hàng. Hàng ngày theo dõi tình hình đặt hàng trên đề tài, em lại càng yên tâm hơn và tin tưởng tuyệt đối sẽ được nhận hàng của chị đúng hẹn. Vậy mà, chị đã làm em thất vọng ghê gớm.

    Em hẹn chị giao hàng sáng ngày 28 tết để trưa hôm đó em còn về quê nội và gửi đồ về quê ngoại. Vậy mà, mãi không thấy chị mang hàng tới. Em gọi điện, chị bảo là từ giờ tới chiều sẽ giao cho em. Em trình bày hoàn cảnh thì chị bảo sẽ cho người mang hàng ngay cho em. Chờ mãi, gọi điiện mãi, cuối cùng, tới gần 1h chiều em mới nhận được hàng. Phù, thôi thì ngày tết em cũng thông cảm cho chị vậy.

    Bắt đầu kiểm hàng. Giò lụa em đặt 1kg chia 2, chả cá cũng 1kg chia 2 định là để 2 nhà, mỗi nhà một nửa. Nhưng chị lại để nguyên cả 1kg nên cuối cùng, 1 bên nhà bị thiếu đồ còn 1 bên nhà chị lại ... ăn xả láng. Rồi thì chị quên cả món bắp bò chua và chân giò nụ mị của em. Em bảo chị chiều mang nốt cho em, chị bảo sẽ giao nhưng cuối cùng có thấy gì đâu. Rốt cuộc là em không biết chia đồ thế nào để gửi cho 2 bên nội ngoại nữa. 28 tết rồi, hôm đó được phen khóc dở mếu dở, chán kinh lên được.

    Thật sự là em cũng rất thông cảm cho chị vì ngày tết đông khách, cơ mà làm ăn thì chị cũng phải lường hết những tình huống này chứ, nếu không em nghĩ chị không nên ôm đồm quá nhiều đơn hàng như vậy. Hôm đó em đã điên lên, bực mình với chị nhiều lắm, lại còn bị mọi người trong nhà chê cười nữa chứ. Nhưng dù sao, tết cũng đã qua đi và may mắn là các món chị làm cũng tương đối ngon nên thôi em chả làm ầm lên nữa. Hic. Nhưng em vẫn phải nói để chị rút kinh nghiệm những lần về sau. Em hy vọng, sẽ không bị lần nào như thế này nữa, nếu không là em nghỉ chơi với chị luôn đấy. Hừ.
     
  10. BAMBU

    BAMBU Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Tết nhất ai cũng bận rộn cả. Cả nhà thông cảm cho mẹ Hạnh đi. Hôm 28 mình cũng ra luôn cửa hàng lấy cho chắc ăn nên mọi thứ đủ cả. Giò gà và giò lưỡi xào đặc biệt rất ngon, cả nhà mình đều khen. Cá thu một nắng cũng vậy. Chúc mẹ Hạnh năm mới đắt hàng.
     
  11. MeBusu

    MeBusu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chân giò xông khói bị mốc

    Mình không đặt hàng trước, trưa 27 qua cửa hàng lấy 3 cái chân giò muối hun khói. Khách rất đông, mình chọn 3 cái trong túi đồ cậu mang hàng vừa xách về, nói là hàng mới về. Mình để ngăn mát tủ lạnh, đến mùng 04 tết còn 1 cái bị mốc, mặc dù vẫn còn trong túi bóng, chưa bóc ra. Trên túi mình tìm ko thấy ghi hạn sử dụng.
    Bình thường mình biết chân giò hun khói để được rất lâu, ko biết hàng tết làm thế nào mà có 1 tuần đã mốc rồi. Năm sau Hạnh kiểm tra hàng kỹ nhé.
     
  12. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,770
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    773
    Mình cũng có ít feed back đây:
    - nhận hàng: hôm đó gọi điện cực nhiều để lấy hàng, cuối cùng cũng nhận được hàng và cũng thông cảm vì chắc cả chủ và nhân viên đều bận quá nên chẳng ai nghe máy được. vì vậy có bác nào mà yêu cầu Hạnh gọi lại một câu thông báo hết hàng chắc cũng khó vì quay chẳng kịp nói chi nhớ đến việc gọi điện thông báo nữa nhỉ?
    - bánh chưng: đúng là mồng 2 có lại gạo, nhưng mình cho tất cả vào nồi hấp lại, đến hôm nay vẫn dền và ngon.
    - giò gà: cô con gái tớ chén sạch cả 0,5kg giò gà, mẹ được ké một miếng, nhưng mình thích giò gà làm ngày thường hơn.
    Chúc Hạnh một năm mới kinh doanh phát đạt, chất lượng sản phẩm ngày càng cao, làm hài lòng tất cả các thượng đế.
     
  13. Chipbebong

    Chipbebong Đồng phục gia đình

    Tham gia:
    22/8/2007
    Bài viết:
    1,086
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Hic, em cũng lên bán than tí chị Hạnh nhé. Tình hình hàng họ nhà em rất ok, chân giò nụ mị, chân giò rút xương và món ngẩu pín cực ngon, ai cũng khen.
    Cơ mà hôm đó, 26 Tết, lúc thanh toán tiền, bác đã quên trừ cho em 200K đã chuyển khoản đặt cọc. Em cũng mải mê ngắm nghía hàng họ của bác, nên cũng chả nhớ gì đến, cứ thế trả tiền và đi về thôi. Tận mãi đến hôm mùng 1, tự nhiên mới nhớ ra, nhưng mới đầu năm nên ko nhăn cho bác. Hic.
    Em chả dám đòi bác đâu, khách đông thế làm sao nhớ hết được. Nhưng vẫn muốn báo lại để bác rút kinh nghiệm cho các lần bán hàng sau ạ.
     
  14. Traume

    Traume Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Em đặt hàng chậm nhất chiều 27 lấy thì may quá sáng 27 có người giao đến tận nhà rồi. Nhưng không kiểm được hàng luôn, đến tối đi làm về mới kiểm thì thiếu mất món thịt bò. Bù lại các món em đặt đều rất ngon, chân giò nụ mị được cả nhà rất khen. Nếu sang năm lại có nhu cầu thì sẽ lại tiếp tục đặt hàng nhà bác và sẽ rút kinh nghiệm kiểm hàng ngay tại chỗ :)
    Chúc bác bán buôn may mắn, đắt hàng nhé!
     
  15. hiennguyen

    hiennguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/12/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà em thấy tình hình các bác hô hào đến lấy trực tiếp; nên buổi trưa vội vàng phóng xe đến tận cửa hàng lấy đồ luôn, ko chờ mang hàng tới nữa. Đến chiều có một đồng chí mang hàng đến tận nhà em, vì tưởng nhà em chưa lấy hàng. Mang hàng đến mà thiếu hẳn 5 cái bánh chưng, em bảo còn nhe răng ra cười nữa chứ.
    Được cái giò nhà chị rất ngon, em thích cả món thịt chua nữa. Tuy nhiên bánh chưng nhà chị thì bị lại gạo, chọc đũa vào, gạo rơi lả tả. Chồng được cái vui tính động viên: bánh chưng lại gạo là lộc đấy, mà hưởng lộc thì ko được nhăn nhó phải cười tươi lên :). Mấy cái bánh còn lại nhà em cứ cho lên nồi luộc lại hết cho chắc ăn.

    Năm mới chúc bác buôn may bán đắt nhé! Và hy vọng bác rút được kinh nghiệm việc giao hàng ngày tết nhé!
     
  16. meRuaconSoc

    meRuaconSoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/8/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Biết là Tết thì Hạnh bận rộn và cũng khó để phục vụ chu đáo như ngày thường nhưng cũng phải vào đây kêu ca tí. Mọi khi là rất tín nhiệm nhà Hạnh vì giao hàng rất đúng hẹn, đúng yêu cầu. Thế mà Tết thì chỗ mình đặt tất cả gần 20kg các loại vưà chân giò, vừa giò..., gọi điện từ 10h sáng ngày 28 mà ko có, kêu là phải đến nơi lấy, mà đến nơi cũng phải 3h mới có, trong khi có rất nhiều người thì đặt hàng để đem về quê, vậy là mấy bạn bị nhỡ việc ko có đồ mang về quê vì ko thể chờ được. Mưa gió chạy được đến cưả hàng thì cũng chờ hết hơi mới có hàng, đã vậy lại còn ko chia đôi được, toàn là nguyên chiếc nên rất khó cho việc đem đi biếu nội, ngoại, cũng làm nhỡ việc của mọi người. Ngoài ra theo ý kiến của mình thì chân giò nụ mị ko ngon như ngày thường.
    Dù sao thì cũng rất thông cảm vì Tết Hạnh có quá nhiều đơn hàng. Sau đây vẫn tín nhiệm đặt hàng nhà Hạnh, nhưng cũng mong Hạnh rút kinh nghiệm để Tết năm sau mọi việc ổn hơn nhé.
     
  17. Thomaskikansha

    Thomaskikansha Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/8/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình cũng đồng ý là chân giò numi không ngon như ngày thường. Mình còn biếu ông sếp người Nhật nữa chứ. Tuy nhiên cũng thông cảm với Hạnh, chúc bạn năm nay đắt hàng.
     
  18. Me ZeZui

    Me ZeZui Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/2/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    43
    Năm mới tớ cũng chẳng muốn nói nhưng cũng bức xúc quá.
    Thấy các mẹ khen tớ cũng bon chen đặt hàng, yên tâm là tết nhất chả phải đi lại mà vẫn có đồ ngon ăn. Chờ dài cổ 27 Tết mà chả thấy tăm hơi, chịu khó chờ đến trưa 28 vẫn vậy. Thế là hôm đó mưa cũng phải đi 10km đến cửa hàng lấy. Đến nơi thì sorry chân giò em hết, chị lấy tạm 2 cái 0,5 kg vậy (dù tớ đặt 2kg). Thế là đành lấy về. Mẹ tớ cứ trêu là cái chân giò 1kg của con "to" thế (vì tớ lỡ khoe bà rồi). Quê quá.
    Tớ nghĩ khi mẹ Hạnh nhận order thì phải dự tính được khả năng của mình rồi. Tớ không chấp nhận kiểu nghĩ Tết nhất đông thì phải thông cảm. Nếu mua bán kiểu này thì cần gì phải order trước, rồi mất công đi chuyển khoản, rồi gọi ới ời để mẹ ấy xác nhận đã nhận được tiền. Mệt quá.
    Năm sau tớ xin cạch, chả dại như năm nay.
     
  19. MẹGấuyêuq

    MẹGấuyêuq Banned

    Tham gia:
    13/9/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    hihi, em thì cảm ơn chị Hạnh tuyệt đối, vì bảo CK cho chị đặt hàng mà thẻ VCB của em thì hết xiền vì em xài loại khác rồi, cứ tưởng là thôi xong, phải tự đi mua thôi, thế mà đến 26 tết vẫn rất bất ngờ vì anh đưa hàng gọi điện bảo mang đến. Hết loại chân giò xông khói rút xương, em vẫn tươi cười lấy loại có xương. Nem chua và bò muối đều ngon. Em cảm ơn chị lắm í, lần sau vẫn đặt hàng chị!
     
    hanhfood thích bài này.
  20. hanhfood

    hanhfood 090 341 2468

    Tham gia:
    5/3/2008
    Bài viết:
    13,901
    Đã được thích:
    2,370
    Điểm thành tích:
    863

    Em chào các bác!
    Đã bước sang năm mới. Đầu tiên, em xin được chúc tới tất cả các bác cùng gia đình một năm mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý...
    Trước tiên, em thành thật xin lỗi về một số sự cố về việc giao trả hàng trong dịp Tết vừa qua. Cũng là do có sự cố bất thường về máy móc mà con người không lường trước được hết nên nhà em mới rơi vào tình trạng không đáp ứng đủ hàng cho các bác lấy từ ngày 27 Tết trở đi.
    Khi nhận order của các bác, em đã dự trù sẽ đáp ứng đủ hàng cho tất cả các bác và còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng do sự cố bất khả kháng về máy móc như các bác đã biết lại vào những ngày sát tết làm em không tìm đâu được linh kiện thay thế.
    Dù sao, em cũng xin nhận mọi lỗi sai về phần mình. Vì cũng do nhiều nguyên nhân dẫn đến đã để các bác cũng vào tình thế bị động bởi nhà em. Nếu được các bác hiểu và thông cảm cho em thì không còn gì quý bằng.

    Em cũng là con người (đâu phải gỗ đá - vô chi, vô cảm) mà không có lòng tự trọng như mọi người. Vậy, các bác nghĩ xem: em có thể đùa cợt, nhận liều order để các bác phải khó chịu rồi nghĩ sai lệch về em không?


    Đây cũng là một bài học lớn để em rút ra được nhiều kinh nghiệm và tìm hướng khắc phục về lâu dài.

    Một lần nữa em thành thật xin lỗi và mong các bác thông cảm cho em

    Cảm ơn các bác nhiều...
     

Chia sẻ trang này