Toàn Quốc: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Vợ Mèo Yêu, 30/8/2010.

  1. cunghia2112

    cunghia2112 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/5/2010
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    minh nghi la ban hoi thai qua trong cau noi cua ban rui . cung vi dieu kien nguoi ta moi phai di lam vay thoi . cung co nhung nguoi lam rat tot ma . ban dung vo dua ca lam nhu vay nhe
     
    Đang tải...


  2. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Đọc xong buồn cười quá, có chuyện này nữa sao, trời ạ, osin thời buổi này giống chủ ghê ta.

    Có ai thuê tớ không? TỚ làm osin xịn cho nào ...... :) Chứ đi thuê thế này chết mất thôi. Bó tay.
     
  3. anhthu.hv

    anhthu.hv Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2010
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Chị có khiếu kể chuyện lôi cuốn khiến em phải đọc từ đầu đến cuối. Hi hi. Đúng là có một không hai. Đọc mà vừa cười vừa tức. CHịu luôn .
     
  4. 3012

    3012 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/5/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Ôi đọc truyện của mẹ nó mà mình buồn cười quá.
    Mình thì có mấy đời GV trong đấy 2 người ưng nhất thì đều làm hơn 1 năm cho mình rồi 1 người thì chuẩn bị sinh con, 1 người xây nhà nên nghỉ. Mấy tháng nữa 2 người đấy đi làm lại thì mình lại thừa ra người để giới thiệu cho các mẹ trên này rồi.
    Nhà mình thì 2 vợ chồng ở riêng,mình lại dễ tính thành ra GV họ cũng thích làm cho nhà mình.
    Nhưng có mấy quả giúp vc qua TT môi giới thì ko thể chấp nhận nổi. Vừa lười biếng, tọc mạch lại đòi lương cao. Thấy mình ko nói gì lại lấn tới, có biết đâu là mình ko nói nhưng đến khi nói chuyện là mình cho thôi việc. Bởi vì quan điểm của mình là nếu làm vc mà phải để mình nhắc nhở thì những lúc ko có mình sẽ ra sao, cái quan trọng là họ phải tự giác, mình làm sao suốt ngày đi theo để nhắc nhở được. Có 2 người mà chỉ làm chưa đc 1 tuần mình đã cho thôi việc.
    Và theo kinh nghiệm bản thân mình thì đúng là trông mặt mà bắt hình dong, nhiều lúc bề ngoài nó phản ánh rất đúng tính cách con người.
    Để hôm nào rảnh sẽ ngồi kể cho các mẹ nghe chuyện GV nhà mình.
     
  5. ca_ro

    ca_ro Mong con khỏe, học giỏi!

    Tham gia:
    11/5/2008
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Giúp việc nhà mình ngộ lắm, mìnhbảo (rất nhẹ nhàng và nửa đùa nửa thật): cái nồi thủy tinh ấy chị mua mấy trăm đới, em để ý rửa xong thì cất gọn ngay hộ chị nhé, và sau khi dùng trong lò vi sóng nó rất nóng, cẩn thận nhấc ra phải để vào chỗ khô, đừng để vào nước nổ mất, em ý bảo, ngày trước e đi làm ở bên Ả, họ toàn đồ xịn mà chả bao giờ họ nhắc em thế
    Hí, họ giàu thế mà, nhưng họ cũng chỉ trả e ấy có gần 4 triệu, hết hợp đồng mới được về nhà, phải là lượt quần áo cho họ suốt vì họ mặc đồ rộng và kín đáo lắm.
    Trong khi mình cũng trả 2T, ko bao giờ khiến em ấy phải là quần áo, ko phải ngủ với trẻ con, bếp có tivi LCD để xem đỡ buồn
    Hi hi.
     
    Sửa lần cuối: 26/2/2011
  6. vtmn

    vtmn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Haiz nói chuyện giúp việc lại nhớ thời kỳ khủng hoảng của mình khi vừa sinh bé thứ 2, trong 2 tuần 8 bác, chị, em osin ra đi. Chồng phải đặt tên cho vợ là sát thủ giúp việc. Cú nhất có 1 "bé" GV sinh năm 78, gọi là bé vì bé siêu nhí nhảnh, hình thức bé thì bu mình còn thầm thì "mày thuê người giúp việc xấu quá con nó sợ nó không theo" nhưng lúc nào bé cũng làm như bé là Mai Phương Thúy, bé bỏ chồng, có 1 con gái 10 tuổi ở nhà, bé nói đi làm để cho con được đi học, cảm động không. Phát súng lục đầu tiên, bé hỏi tuổi chồng mình rồi phán, ôi tuổi này là hợp em lắm, em bỏ chồng vì chồng em đã xấu lại không biết thương yêu vợ con, chẳng được như anh nhà chị. Chết chửa, nhưng mà thôi, bình tĩnh nhé, máu gái đẻ dìm xuống để con mình được nhờ, không có ai giúp, vừa mổ đẻ xong, chỉ khâu còn lòng thòng, đi chưa thẳng lưng được, cho nàng alê đá đít hitle thì ai giúp đây. Tràng aka tiếp theo, quê em gái đẻ chẳng ăn nhiều như chị đâu, 1 nửa con gà rang muối ăn cả tuần luôn, chị ăn nhiều thế này nấu nướng mệt ghê, mà người thì xồ xề nom phát khiếp, máy giặt em không biết dùng, chị giặt nhé, chị cao hơn em, phơi quần áo luôn đi, nhà cửa lau nhiều làm gì, quê em cả tuần không lau có bẩn đâu. Ặc ặc, bà điên lắm rồi đây, nhưng thương con bé đầu chưa được 3 tuổi bà nhịn đấy. Không nói gì, thôi thì xay lúa thì khỏi ẵm em, chỉ cần là chơi với em, dỗ em ăn ngoan đi cưng. Phát đại bác cuối cùng, đang dắt tay con bé 3 tuổi đi cầu thang, nàng có điện thoại, buông tay em để nghe điện thoại, em chới với, ngã lăn lông lốc, vẫn tiếp tục nghe điện thoại, anh ơi, anh à. Mẹ. Thế là thôi, chị ở nhà tôi không hợp đâu, chị về nhé. Thế mà thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại hỏi thăm, chị ơi, chị à, em về cũng nhớ cháu lắm. Anh nhà chị thế nào, có khỏe không ạ, lâu lắm rồi em không được gặp anh. Hú hồn hú vía luôn cái nàng gv ấy đấy. Nàng tên Loan, người Thái Nguyên, sinh năm 78, bỏ chồng, 1 con gái chị em nhé.
     
  7. vành khuyên

    vành khuyên Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    7/7/2010
    Bài viết:
    1,207
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Haha phải tớ tớ cho ngược từ khi đòi này đòi kia roài
     
  8. MamaBong

    MamaBong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    có lẽ các mẹ chúng ta phải lập 1 danh sách các bà các cô các chị em giúp việc "hay ho" cho vào danh sách đen để các mẹ khác không gặp phải trong tương lai nữa nhỉ? Mình mấy nữa tìm được người giúp việc khác thì cũng cho bà GV nhà mình ra đi. Đi làm đâu như đi nghỉ dưỡng, lười, bẩn lại còn điêu...
     
  9. mebinbeo

    mebinbeo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    4,187
    Đã được thích:
    377
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    hôm nọ em cũng được giới thiệu 1 bà người đoan hùng phú thọ nói là có kinh nghiệm, không chồng con, em gọi điện lần 1 đã nhận lời, hôm đó là 27 tết bảo sau tết mùng 8 sẽ xuống, ấn tượng là hỏi tiền lương ngay, em nói là 2triệu/ tháng vì cô đã có kinh nghiệm, trả lời em là cô không quan trọng lương lắm cái chính là cần ở với người quý người đừng kinh miệt cô phận phải đi làm giứp việc, em bảo cô yên tâm vợ chồng cháu cần người, có học cả chỉ cần cô làm tốt thì em không tiếc gì cả, cô bảo là ok, đến mùng 6 em gọi thì bảo là cô không đi được cháu tìm người khác lại đánh tiếng có người trả 2,5 triệu. Em bảo cô cứ xuống ở với vợ chồng em, để em xem thế nào nếu cô làm tốt em cũng trả thế, cô lại hẹn mùng 10 xuống, sáng mùng 9 cô gọi cho em bảo ngại quá cô phải chăm đứa chaú dâu sắp đẻ nên không xuống được, em bắt đầu thấy bực rồi đây, khó chịu rồi, lần trước đã nói là cô phải chắc chắn không để cháu còn tìm người khác vậy mà, em thấy thế bảo là thế cô cố gắng thu xếp cháu cô trên đây tìm người dễ, cháu ở dưới này khó tìm lắm, cô cô đi xuống giúp cháu (khổ thể điên lắm mà vẫn phải nhẹ nhàng), cô bảo chịu thôi, em bảo là tiếc quá thôi vây.Em lại điên đảo nhở tìm người. Đến hôm 12 âm tự nhiên gọi cho em nói là đã tìm được ai chưa, em bảo chưa, thế là hẹn tối đó sang nhà em nói chuyện.Tối hôm ấy đi cùng với 1 bà nữa đến nhà em (chỉnh tỏ bà này xuống hà nội từ mùng 8 rồi nhưng mà còn đang kén chọn), vào bảo chắc chắn là sẽ đến làm cho nhà em nhưng hẹn đến 20 âm sẽ xuống vì mai 13 âm không tốt ngày với lại đến 18 âm bà ý còn về giỗ mẹ. Em bảo thế cũng được nhưng cô phải hứa chắc chắn vì để em biết không tìm người nữa chứ không cứ không chắc em mệt lắm,bà ý hứa chẵc chắn mà.Thế mà đến 19 âm em gọi thì bảo thôi cháu tìm người khác đi,em điên hết cả tiết, định mắng cho một trận nhưng vẫn kìm chế bảo, thế thì thôi cô làm cháu mất thời gian quá, cúp máy. Đến giờ vẫn chưa tìm được,mệt mỏi quá.
     
  10. Trang82

    Trang82 Thành viên Hội Cún

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    6,015
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Đúng là mệt với các "Mệnh hệ phu nhân" kiểu này quá các mẹ nhỉ? Em cũng là người có quá nhiều kinh nghiệm trong việc tuyển chọn và nuôi giúp việc từ hồi còn chưa lấy chồng. Nhưng mà điên tiết nhất là có 02 "Mẹ" đến ở nhà em, mà lại do mẹ chồng em được người khác giới thiệu nên mẹ chồng em có vẻ rất chiều chuộng

    - Chị đầu tiên bảo là người dân tộc không có chồng con gì, đã từng đi giúp việc trong Sài Gòn vài năm rồi. Chị này mới lên thì ở trong Định Công cùng bố mẹ chồng em (vc em ở Hàng Bông) vì con bé con nhà em được ông bà đón vào trong đó chơi vài tháng. Mẹ chồng em thủ thỉ bảo em "Có vẻ được lắm con ạ, thấy cũng có vẻ quý con Nhím mà ko vướng bận chồng con gì thì chắc ko phải về đâu". Em cũng thấy yên tâm phần nào, thế mà cứ mỗi buổi tối đi làm về vợ chồng em vào trong đó với con và ăn cơm, thấy bác ý cứ kè kè cái di động bên người, chốc chốc lại chạy vào nhà vệ sinh buôn dưa lê với anh nảo anh nào không biết được? 1 buổi tối em vào đó mà bác chạy vào nghe đt đến cả chục lần. Chưa kể bác chưa có con cái gì bao giờ nên không biết vệ sinh sạch sẽ cho em bé, rửa bình sữa thì bẩn như ma, không biết cho con em ăn kiểu gì, ko biết thay quần áo cho cháu, lúc cháu khóc cũng không biết dỗ. Nhưng thôi em nghĩ bác chưa có kinh nghiệm thì mình chỉ bảo dần dần, nên hôm đó em vào em ngồi nguyên cả 1 buổi tối để bảo ban bác các việc, hướng dẫn bác cách pha sữa, rửa bình, hâm bình sữa, nhỏ mũi cho cháu thế nào, thay bỉm cho cháu và vệ sinh cho cháu ra sao, từng li từng tí 1...Và đặc biệt nhắc nhở bác điện thoại di động đừng để trên đầu cháu như thế không tốt cho cháu, với lại bác chỉ để rung thôi đừng để chuông không cháu sẽ bị giật mình.
    Thế mà hôm sau em vào đã thấy mẹ chồng có vẻ khó chịu, nói rằng bác ý kêu là em kĩ tính thế bác ý sợ không ở nổi với em, rồi bla bla....Mẹ chồng em nói ý là ng ta mới đến mình phải khóe léo chiều chuộng 1 tí. Ô hay, em có làm gì đâu? Em ko đc phép chỉ bảo công việc cho ng trực tiếp chăm con em à? Mà đấy là em nói rất nhẹ nhàng chứ có nạt nộ hay quát mắng gì đâu. Lúc đấy em đã thấy khó chịu lắm rồi nhưng em vẫn cố nhịn vì là người của mẹ chồng tìm cho nên mình cũng ko dám cho nghỉ việc. Vẫn ân cần nhẹ nhàng với bác ý, mấy hôm sau thì bác ý xin nghỉ vì "anh trai bị ung thư", nhưng em biết thừa là bà ý ngại việc nên tìm cách chuồn cho nhanh. Thôi thế cũng càng tốt vì giữ bà này ở lại thì bà ý cũng chỉ suốt ngày buôn điện thoại thôi chứ chắc cũng chẳng ngó ngàng gì đến con mình, riêng mẹ chồng em vẫn tiếc hùi hụi vì "Con bé được như thế mà phải về, phí quá..." Hic.....

    - Bà thứ 2 cũng do mẹ chồng em tìm được ở đâu ấy ạ, bà này thì có vẻ rất nhanh nhẹn, tháo vát và được việc. Vừa mới đến bà ý đã khoe khoang từng là cô nuôi dạy trẻ bao nhiêu năm, rồi thì con cái giàu sú ko cho bà ý đi làm nhưng bà ý vẫn muốn đi làm cho đỡ buồn. Bố mẹ chồng em có vẻ hỉ hả lắm, bảo em gặp may rồi nhé! Bà ý lên từ buổi chiều thì em bảo cô đi nghỉ ngơi rồi buổi tối ra ngoài nhà vợ chồng cháu ở Hàng Bông, bà bảo "Cô không mệt" rồi vẫn tiếp tục ngồi buôn dưa lê với cái cô họ hàng xa nào của nhà chồng em là ng dẫn bà ý lên, buổi tối chồng em chở bà ý ra nhà em, bác chị họ của chồng em ở cùng 2 vợ chồng đang hì hụi dọn dẹp nhà cửa, thấy bà ý thì có ý bảo bà ý vào phụ giúp 1 tay, thì bà ý nói luôn là cô chỉ trông em bé chứ không làm việc nhà, hic...Thế là bà chị họ chồng em (cũng ko phải tay vừa) nói luôn rằng lương em cháu nó trả cô 1tr8 (từ đầu năm ngoái lương như thế là cũng thuộc dạng cao rồi đấy ạ) tức là cả làm việc nhà và trông em bé, chứ nếu cô chỉ trông em bé không thì lương chỉ tầm 1tr2 thôi cô ạ. Thế là bà ý tỏ vẻ rất khó chịu, mặt nặng mày nhẹ, chị họ chồng em gọi điện cho em lúc đã dọn dẹp xong kể chuyện như thế, em mới bảo là thôi chị dẫn bà ý sang đường bồi dưỡng cho bà ý bát phở cho em, vì ng ta cũng mới lên nên chắc là mệt bắt ng ta ăn cơm chắc ng ta cũng ko nuốt được.
    Tối hôm đó về nhà em nói chuyện " Cô cô cháu cháu rất nhẹ nhàng, bảo cô yên tâm con cháu nó cũng ngoan và vợ chồng cháu cũng dễ tính, cô cứ làm tốt mọi việc cháu sẽ ko để cô thiệt đâu". Bà ý cũng có vẻ thoải mái tư tưởng rồi em bảo cô đi ngủ sớm cho đỡ mệt. Sáng sớm hôm sau bà ý xin về vì bà cô ở quê mới mất (Sao những ng giúp việc hay viện cớ ng nhà ốm và chết thế nhỉ? Chẳng lẽ ng nào đi giúp việc mấy hôm thì ng nhà mình ở quê cũng lăn ra ốm hoặc chết hết?) nên cho cô về mấy hôm, lo tang lễ xong cô lại lên. Em cũng tưởng thật nên đưa cho bà ý 100k bảo cô cầm tạm đi xe về, thu xếp xong cố gắng lên sớm với cháu nhé! Bà ý hứa hẹn chắc chắn lên, rồi gọi điện cho mẹ chồng em khóc lóc xin phép chị cho em về nhà vài bữa vì nhà em có tang, mấy hôm nữa thu xếp xong em sẽ lên với cháu. Mẹ chồng em thấy thế thương quá bảo em ứng ra 200k cho mẹ để mẹ biếu cô để cô đi về và phúng viếng cho bà. Cuối cùng bà ý về và rồi cũng mất tích luôn, mẹ chồng em gọi điện măng chị chồng em là "Không biết điều, ng ta vừa lên đã bắt ng ta quét nhà làm gì ng ta chẳng bỏ về" làm chị ý tự ái với mẹ chồng em mấy tháng liền. Đúng là bó tay với các "Mẹ" giúp việc kiểu này nhưng em nghĩ cũng 1 phần do bố mẹ chồng em quá nuông chiều, vừa mới lên chưa biết thế nào đã chiều chuộng ng ta ra mặt nên ng ta mới được đà như thế.

    Hôm qua mẹ chồng lại gọi điện bảo là có 1 cô là họ hàng nhà mình (Họ hàng gì mà chồng em cũng chẳng biết là ai) ở Hà Giang lên, con đi làm về gặp cô phải chào hỏi lễ phép kẻo ở nhà quê ng ta đánh giá nhà mình. Mới đầu nghe còn tưởng là cô lên chơi hóa ra cô lên giúp việc cho nhà em ạ, ak ak...Chưa gì đã phải như thế rồi thì sau này em làm sao dám "sai bảo" cô việc này việc nọ? Nên em vẫn đang phải hành trình tìm ng giúp việc đây ạ, chứ em sợ những ng giúp việc do mẹ chồng em tìm hộ lắm rồi, như kiểu ng ta lên làm Mẹ mình chứ ko phải làm việc cho mình nữa ấy, hic...gian nan hành trình tìm giúp việc quá
     
    Sửa lần cuối: 28/2/2011
  11. Me tisun

    Me tisun Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Góp phần với các mẹ. Nhà tớ cũng qua bao nhiêu đời giúp việc không đếm nổi nữa. Nhiều cảnh giúp việc giở khóc giở cười mà osin bây giờ còn hơn cả chủ. Để tránh tình trạng osin đòi hỏi này nọ và "giở quẻ" không lên nữa nên nhà tớ dùng dịch vụ của Công ty TDC có gói quản gia hoàn hảo ĐC: P1006 - N04B2 - Nguyễn Phong Sắc Kéo Dài - CG - HN. Thế nhưng đúng là trên đời này không biết thế nào mà tin nữa. Nhà mình chấp nhận gói dịch vụ 2 triệu đồng/ tháng từ đầu năm ngoái trong khi trên thị trường thuê trực tiếp chỉ có 1.2 triệu/tháng. Đóng tiền 3 tháng/ lần trước khi họ cung cấp người giúp việc. Ký hợp đồng với công ty TDC đó để mong được cung cấp quản gia được đào tạo cấp chứng chỉ và biết việc rồi được thay người khi giúp việc bị ốm hay về quê (cho dù là 1 ngày cũng có người thay). Ký được 3 tháng đầu thì công ty đó đưa 1 chị giúp việc cũng có kinh nghiệm đến nhà mình (tuy nhiên mình có hỏi thì chị ý nói chỉ được đào tạo 1 ngày và chẳng có chứng chỉ gì cả) nhà mình cũng không quan tâm lắm mặc dù biết là sai sự thật mà họ cam kết trong hợp đồng với nhà mình vì thấy chị đó làm cũng được việc và chị đó làm được 5 tháng thì bị ốm xin về quê chữa bệnh, công ty đó đưa người khác thay thế nhưng đến lúc chị gv đó lên thì công ty đưa đi nhà khác. Chị gv đó có gọi về cho mình nói là đã được công ty điều đi nhà khác nhưng vì là lần đầu và cũng thương chị gv đang làm thay (mặc dù làm không tốt bằng chị cũ) và chị cũ cũng tìm được nhà chủ mới cũng tốt nên mình cũng bỏ qua. Những người tiếp theo mà công ty đó đưa đến thì càng ngày càng tồi và cũng chẳng được đào tạo một giờ nào hết. Đến lúc nhà mình không chịu nổi và yêu cầu thay người thì công ty đó không có người thay và nói khó với nhà mình là chị gv đó ở lâu được nên nhờ nhà mình cố gắng chấp nhận. Trên phương diện tình cảm của nhà mình và chị gv thì thấy chị đó cũng chăm chỉ và thật thà, tính tình ruột để ngoài da nên nhà mình chấp nhận đào tạo chị ý và nói với công ty TDC là chất lượng dịch vụ không đúng như chất lượng dịch vụ của gói Quản gia hoàn hảo cấp 1 nhưng vì người lao động có thể làm lâu dài nên nhà mình đồng ý để chị ý ở lại. Từ tháng 9/2010 đến 30/1/2011 nhà mình đã đào tạo chị gv đó quen việc của nhà và Tết về cho rất nhiều quà. Chị gv đó cũng quý nhà mình và hẹn hết rằm tháng giêng là lên. Nhà mình đồng ý tuy nhiên trong cam kết với công ty TDC, chỉ cho phép người gv nghỉ 10 ngày Tết và nếu nghỉ hơn 10 ngày thì công ty có trách nhiệm đưa người khác đến thay tới khi nào chị gv cũ lên. Thế nhưng, lại nhưng lần nữa vì cái sự "treo đầu dê bán thịt chó" của cái công ty này. Từ mùng 7 Tết đến 20 Tết công ty đó không hề có người thay cho nhà mình mà chị gv cũ lên thì họ đưa đến gia đình khác với gói dịch vụ là 2.7 triệu/tháng. Mình biết chắc chị gv nhà mình đã lên vì có liên hệ với gia đình chị ý và được biết, hơn nữa mình gọi điện đến công ty và chụp mũ hỏi họ thì nhân viên bên đó có xác nhận chị gv nhà mình đã lên và đưa đến nhà khác làm được 7 ngày. Tức quá mình gọi điện cho lãnh đạo bên đó hỏi về các điều khoản hợp đồng vì trong hợp đồng có ghi là nếu nhà chủ và người gv cấu kết với nhau phá hợp đồng với công ty thì gia đình sẽ bị phạt tiền đào tạo người gv 2 tháng. Trong thời gian làm việc người gv nào của Công ty TDC đó đưa đến nhà mình cũng đặt vấn đề là muốn làm việc trực tiếp với nhà mình không thông qua công ty vì mỗi tháng họ bị giữ lương nhiều quá và thời gian trả lương chậm (15 của tháng sau). Nhưng vì chữ tín mình đã không thông đồng với họ mà còn giải thích cho họ nguyên nhân vì sao họ trả lương như vậy và luôn đứng về phía công ty TDC để trấn an tinh thần cho họ. Rồi một chi tiết nữa là nhân viên kế toán của họ thay đổi, họ mất hết phiếu thu chi với nhà mình, thậm chí quên không thu tiền mình cũng gọi điện đến công ty và gửi lại thông tin thu tiền của họ để họ có căn cứ thanh toán với nhà mình. Tưởng như mình support cho họ, mình tôn trọng họ thì họ sẽ tôn trọng mình và cam kết đúng như những gì đã ký. Nhưng ngược lại mình hỏi trong trường hợp công ty và người lao động cấu kết với nhau phá vỡ hợp đồng thì công ty bị phạt gì? Họ nhận nếu trong trường hợp đó thì họ sai và nhà chủ có quyền thanh lý hợp đồng. Thật nực cười, họ làm ra cái hợp đồng chỉ biết chặt chém nhà chủ (đóng tiền trước, phạt này phạt nọ nếu gia đình phá hợp đồng) thế mà đến khi họ sai họ chỉ vẻn vẹn trả lời có 1 câu là nhà chị có quyền hủy hợp đồng. Cái việc đó thì ai chẳng làm được nhưng trách nhiệm của công ty ở đâu? Cái kiểu lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó như thế có được gọi là cách mà công ty đó đang tạo dựng thương hiệu “chuyên nghiệp và uy tín” như lãnh đạo bên đó đang nói????? Đây, cái trang web và toàn bộ thông tin về các gói dịch vụ của công ty đó đây. http://tdchanoi.com/. Các bạn tham khảo và giúp mình với, hiện tại nhà mình còn gần 2 tháng lương đã đóng trước với công ty đó mà chưa được thanh toán mà công ty đó lại còn tính 5 ngày lương Tết (mặc dù không có người làm) nói là đấy là nội quy của công ty có 5 ngày lương cho người lao động và bắt nhà chủ phải chịu mặc dù phá hợp đồng với nhà chủ và cũng không hề có một thông báo nào hay thương lượng nào về giá cả trước khi đưa người gv của nhà mình cho nhà khác. Toàn bộ thời gian làm ở nhà mình chị gv đã được nhà mình đào tạo và nâng cấp lên gói Quản gia hoàn hảo cấp 2 với giá dịch vụ công ty thu của nhà chủ mới là 2.7 triệu/tháng và chị gv được tăng lương từ 1.7 triệu/tháng lên 2 triệu/ tháng. Chị giúp việc nhà mình vẫn gọi điện cho mình và nói là muốn về làm mà công ty không cho vì công ty giữ của chị ý 2 triệu trước khi chị ý về Tết nên sau Tết chị ý phải làm theo sự điều khiển của công ty. Nói chung là công ty này có các điều khoản ràng buộc quá chặt mà chỉ có lợi cho họ. Mình đưa thông tin lên để các mẹ khi ký các hợp đồng kiểu này thì chú ý và cũng chừa cái mặt công ty TDC đó ra, chỉ có lừa đảo thôi mà chịu thiệt thì chỉ có những gia đình đang cần người giúp việc. Mình đang bức xúc quá, các mẹ thông thái có cao kiến gì giúp mình cho cái công ty này một bài học không??? Cám ơn các mẹ đã bớt chút thời gian đọc tâm sự của mình.
     
    Sửa lần cuối: 28/2/2011
  12. bubi2010

    bubi2010 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Nhà mình cũng đang điên đầu vì giúp việc đây. Sau tết bác giúp việc về quê, bận việc gia đình không thể lên nữa, mặc dù gia đình mình rất tốt với bác ấy và bác ấy cũng quý vợ chồng mình, thương bé nhà mình. Dì mình ở quê giới thiệu cho 1 cô cùng làng. Cô này trước đi nấu cơm ở xưởng cưa. Cô ấy bảo ở đó người ta trả 2 tr/tháng nhưng ồn ào quá, không chịu được. Cô này chưa trông trẻ con bao giờ, nhưng nghe dì mình nói mình trả 1,8tr/tháng cô ấy đồng ý đi trông trẻ "thấy hay hay nên thử xem thế nào". Cô này việc nhà thì không biết làm, mình phải hướng dẫn từ cách lau nhà, đến cách bật bếp gas, cách cho bé nhà mình ăn bột, uống sữa, vừa hướng dẫn vừa động viên. Được 3 hôm thì cô ấy bảo cô chán rồi, trông trẻ con cô không quen nên bỡ ngỡ lắm, cô muốn về. HIx, mình nói với cô là cô cố gắng làm, sau này quen rồi sẽ đỡ buồn, đỡ nhớ nhà, còn không thì cô cố gắng trông bé giúp cháu khoảng 1-2 tháng nữa, đợi bà dì mẹ cháu xuống trông được thì cô về. Cô ấy đồng ý, nhưng cứ vài hôm lại kêu chán, kêu nhớ nhà, mình cũng sốt hết cả ruột. Ở được 2 tuần thì cô đòi về nhà chơi. Mình ok, xin nghỉ ở nhà trông con để cô được về từ chiều thứ 6, đến tối CN cô xuống. Cô về rồi, trưa chủ nhật cô gọi cho mình, bảo nhà cô có đứa em thím, nó cũng muốn xuống làm, cháu xem có ai cần người không thì giới thiệu cho nó. Mình cũng ok, cô để cháu hỏi nhà hàng xóm cũng có con nhỏ xem có cần không. Mình sang nhà hàng xóm hỏi giúp, thì nhà hàng xóm đúng là đang cần người thật, em ấy con được 4 tháng, 2 tháng nữa mới đi làm. Mình nghĩ thế thì tốt quá, 2 chị em cô ở cạnh nhau thì cô cũng đỡ buồn, đỡ đòi về. Mình cũng thỏa thuận với em ấy là mình đang trả giúp việc nhà mình giá 1.8tr/tháng, em ý ok. Lúc cô em thím xuống rồi, sang nói chuyện với em hàng xóm xong, về kêu là em ấy bảo 2 tháng nữa em ý mới đi làm, nên tháng đầu chỉ trả 1 tr (vì phải hướng dẫn chị làm việc nhà chứ mới đầu thì chị cũng chưa làm được luôn), tháng sau trả 1,5tr, từ tháng sau nữa trả 1,8tr/tháng, như thế thì thấp quá, chị không làm được. Mình bảo nếu chị thấy chỗ đấy trả lương thấp thì em giới thiệu chị sang giúp việc cho bố mẹ anh bạn của em, 2 ông bà gần 80 tuổi rồi nhưng vẫn khỏe mạnh, chị chỉ phải nấu cơm, rửa bát và dọn dẹp nhà cửa mà anh ấy vẫn trả chị 1,8tr/tháng ngay từ tháng đầu, chỉ có điều là nhà ông bà cách nhà em khoảng gần 10km. Chị ấy giãy nảy lên, kêu là xa quá, chị ấy muốn phải tìm cho chị việc ngay gần nhà mình cơ. Cô giúp việc nhà mình thì bảo nếu em thím của cô không làm ở gần cô, thì cô chán lắm. Hix, đúng là nan giải. Mình bảo thôi thế thì chị cứ ở lại nhà em, đợi xem em hàng xóm có thay đổi ý kiến không, chiều nay em sẽ sang hỏi lại giúp cho.
    Hôm nay mình đi làm, cô giúp việc và em thím của cô ấy ở nhà với nhau. Trưa mẹ mình gọi điện cho mình, bảo dì mình nói với mẹ mình là cô giúp việc nhà mình muốn đi làm việc khác, không muốn trông trẻ nữa. Đến nước này thì mình chán nản thực sự.
    Gia đình mình rất thoải mái với người giúp việc, bé nhà mình cũng ngoan, dễ cho ăn cho ngủ, vậy mà tìm được người giúp việc lâu dài khó quá!. Chắc gian nan đến khi 2 bà nội ngoại về hưu.
     
  13. Gấu

    Gấu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/7/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Đọc chuyện của các mẹ mới thấy mình thật may mắn vì toàn thuê được người tốt, mà nhà mình thường trả tiền lương thấp (hiện tại các mẹ trả 2tr thì mình trả có 1tr2 thôi, 1 năm thưởng 1 tháng lương vào dịp tết), bà thì hơi khó tính nữa chứ nhất là vấn đề vệ sinh. Được cái nhà mình cũng coi người giúp việc như 1 thành viên trong nhà, đi làm thì thôi nhưng ở nhà là làm việc nhà cùng họ, ăn uống cái gì thì cũng mời họ ăn uống cùng. Mình thấy nhà hàng xóm toàn bắt giúp việc ăn riêng. Nhưng năm ngoái mình cũng thuê phải 1 bà 54 tuổi tên Quý, người Hưng Yên hơi chuối tí ! Bà này thì nhanh nhẹn, hoạt bát, khỏe mạnh nhưng ko thương trẻ con và hay buôn dưa lê. Ai lại giữa trưa mùa hè nắng như đổ lửa mà cứ đứng buôn chuyện, 1 tay túm tay con mình 1 tay thì cầm quạt nan quạt phành phạch cho mát mỗi bản thân thôi. Mẹ mình nấu cơm xong thấy đi chơi lâu quá ko về ăn nên đi tìm thì thấy thằng bé đang mặt mũi đỏ tưng bừng, cứ gãi đầu gãi tai còn bà ý thì đang buôn chuyện với 1 bà khác. Mẹ mình bực quá mới nói cho để rút kinh nghiệm thì lại để bụng, đúng hôm thông gia đến chơi và mẹ mình đi chợ thì đặt điều nói xấu mẹ mình với thông gia. Lúc mình về nhà bà ý ko biết vì còn đang mải nói xấu oang oang, mình nghe được mấy câu cuối thôi đã lộn ruột rồi ! Mấy nhà hàng xóm đều bảo bà này toàn đánh con mình lúc ko có người lớn ở nhà. Làm được 1 tháng thì xin về quê ăn cưới đứa cháu, hứa hẹn chắc chắn sẽ lên rồi xin ứng tiền, cũng may là mẹ mình chỉ trả hết tiền lương và cho thêm 200k với quà cáp thôi. Bà này là người tệ nhất trong những người làm cho mình và cũng là người ở thời gian ngắn nhất: 1 tháng, những người khác đều ở từ 1 năm và lâu nhất là 3 năm.
    Ấn tượng nhất với mình là cô bé người Hòa Bình, 18 tuổi. Bố mẹ bỏ nhau nên cháu phải ở với ông bà ngoại từ bé nhưng cháu rất ngoan, khéo dỗ trẻ con, rất biết việc, quán xuyến hết việc nhà. Hôm nào còn cơm nguội, mình chia ra mỗi người 1 ít thì cháu cứ tranh ăn hết. Có lần con mình bị ốm đi cấp cứu, ở nhà cháu quấy sẵn nồi cháo chờ em về nhưng em ko ăn được thì cháu cũng xót xa lắm ! Làm cho mình được hơn 2 năm thì có người dỗ đi làm chỗ khác lương cao hơn, cháu nói dối là ông bà bắt về quê ko cho làm nữa. Mãi về sau cháu mới đến chơi và nói thật là muốn quay lại nhưng ngại ! Lúc đó mình lại có người khác làm rồi.
     
    Sửa lần cuối: 8/3/2011
  14. 3012

    3012 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/5/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Lại có chuyện kể thêm với các mẹ.
    Giúp việc giờ hành chính nhà e mới kính coong, vừa ở quê lên với chồng và con.
    Ngày làm 8 tiếng, 1 bữa trưa e trả 2t3, rồi có nói là làm tốt sẽ tăng lương.
    Mới làm đc mấy hôm đã tự tưởng tượng, muốn thu nhập cao giống cái chị GV đến lau dọn nhà e theo giờ buổi sáng. Chị GV lau dọn chị ý chuyên nghiệp khủng khiếp, làm nhanh thoăn thoắt, chắc 100 NGV mới đc 1 người như chị ý, thu nhập bình quân 4t5- 5triệu 1 tháng.
    Quả GV mới kia thì cái nồi cơm điện của nhà e còn chả biết mở nói gì đến lau với dọn.
    Thế mà có vẻ ko bằng lòng với mức lương hiện tại. Ko hiểu định đòi bao nhiêu mới thỏa lòng của nàng đây.
     
  15. bebi_hn

    bebi_hn 0904159809

    Tham gia:
    4/3/2009
    Bài viết:
    4,385
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ


    Ôi chị đang nói MS B của em đó ah? Cô ấy khắng khái nói với em rằng cô không biết làm ntn nhưng cháu phải trả cô 5tr/tháng cô mới làm. Ak ak.
     
  16. 3012

    3012 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/5/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Chị Bình của em thì chị nhắc đến với tư cách NGV lau dọn theo giờ buổi sáng và rất chuyên nghiệp ý.
    Chứ GV hành chính nhà chị là NGV mới kính coong ở quê lên, đc chị Bình nhà e kể lể là thu nhập 4t5-5tr nên đang ức chế với mức lương 2t3 chị trả 1 tháng + ăn trưa.
    Còn chị Bình của e thì ko chê đc điểm gì, mỗi cái là đi buôn với GV mới nhà chị là về thu nhập nên GV mới nhà chị đang đau khổ, tưởng là bị chị chăn dắt. Có biết đâu là 100 người đi làm GV may ra mới đc 1 người như chị Bình ý.
    GV mới nhà chị nồi cơm điện ko biết mở, bếp ga ko biết điều chỉnh. Thế mà còn đang hi vọng lương cao mới sợ chứ.
    He he, yên tâm đi, chị Bình nhà e chuyên nghiệp và đc việc lắm e ạ.
     
  17. bebi_hn

    bebi_hn 0904159809

    Tham gia:
    4/3/2009
    Bài viết:
    4,385
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Ak ak. Thôi cố gắng chịu đựng tý chị gái ạ :). Hãi cái bọn GV làm chả ra gì mà đòi lương cao. Mà chị trả thế cho ngv hiện tại của chị là cao đấy. Vì những dòng em tô đậm trên kia kìa. Có người tốt chị có lấy ko em gt cho.
     
  18. sunhim

    sunhim Quyên - 0983 61 1951

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Những người giúp việc trước em đã kể rồi ạ, còn đây là giúp việc mới nhất của nhà em đây. Ngày mai em lại công cuộc tìm NGV mới.....
    Về nhà em ngày mùng 6/1AL với mức lương thử việc 1.8m, từ tháng thứ 2 là 2m. Công việc hàng ngày của chị là khi MC em đi tập thể dục thì đi đằng sau và cơm nước cho 2 bà cháu thôi.
    Ngày đầu tiên, chị bảo cho chị gửi 38k lúc nào chị về chị thanh toán lương rồi lấy luôn vì ở nhà chủ cũ chị cũng gửi thế nếu cần mua bán gì thì chủ nhà mua cho. Em OK ngay vì nghĩ rẵng ở nhà mình cũng đầy đủ rồi thì cũng chẳng cần phải tiêu gì.
    Ngày thứ 2 chị bảo mua cho chị mấy gói băng vệ sinh và mấy chai nước xúc miệng.Em tí tởn đi mua ngay 2 gói BVS và 1 chai nước xúc miệng, chị bảo như thế này không đủ vì chị dùng 4 chai/ tháng mới đủ.
    Ngày thứ 3 chị bảo cho chị vay 10k để mua nước ngâm quần áo, em bảo nhà mình có cần gì phải mua chị cứ nằng nặc đòi vay 10k để mua???
    Ngày thứ 4 em đi làm về đang nấu thức ăn thì ra đứng ngoài nói với em là " hôm nay bà nhà cô bắt tôi lấy thức ăn trong tủ lạnh ra ăn" ( mặc dù em đã chuẩn bị thức ăn trua đầy đủ rồi mới đi làm ). Em nơi luôn mẹ em gần 2 năm nay không quan tâm đến ăn uống vì hàng ngày em là người đi chợ và là thức ăn, mua gì và cho bà ăn gì thì bà biết vậy làm gì có chuyện bà biết trong tủ lạnh có cái gì mà bảo chị vào lấy. Thấy em nói vậy chị ấy bảo cô nói bé thôi không bà lại bảo tôi nhiều chuyện.
    Ngày thứ 5 chị cãi nhau với 1 cô hàng xóm.........
    Ngày thứ 6 lúc đó là 4h chiều em chuẩn bị đưa con bé lớn sang lớp luyện chữ bảo chị chuẩn bị nấu cơm đi. Chị bảo mới 3h nấu gì? Em bảo cháu chuẩn bị đi học là 4h rồi chị vào xem lại đồng hồ xem. Chị ngẩng đầu xem đồng hồ xong nguẩy đít đi luôn.... Em bắt đầu choáng vì thái độ....Em hỏi chị xem mấy giờ hả chị?Chị trả lời: mù chữ , không biết xem...??? Em định mắng cho 1 trận nhưng thôi em không chấp, hơn nữa đến giờ em đưa con đi học.
    Ngày thứ 7 muốn vay tiền em mua ĐTDD nhưng em chưa cho vay, bắt đầu quay ra đa thúng đụng nia... em mặc kệ.
    Ngày thứ 8, trước khi xào rau em dặn chảo nông chỉ để rán, còn chảo sâu chị lấy để xào rau, chị quay ra: xào gì mà xào, rán gì mà rán, bực cả mình....
    Ngày thứ 9 MC em đi tập ngoài ngõ để cái ghế để bà mỏi thì ngồi, nhất định cất vào nhà, bảo MC em cất vào không mất lại điếc tai. Em bực mình quá hỏi chị nói gì vậy, chị làm chưa được việc hướng dẫn chị mà chị lại nói vậy. Chị trả lời: thế để đây mất cô mắng tôi không điếc tai à?
    Ngày thứ 10 chị xin tạm ứng bằng được 700k để mua điện thoại, em bảo chị liện lạc bằng DTCD chị bảo không thích, chị nới cần mua để liên lạc với bố chị vì bố chị còn ở quê... Em thấy thế mủi lòng, ai chẳng có cha mẹ , em tạm ứng cho chị đi mua. Lúc đi chị đi qua nhà cạnh nhà em thấy có nhiều xe máy chị ngó vào và cũng không hiểu sao cũng đứng đó chửi nhau với nhà người ta...hoảng hồn
    Ngày thứ 11 chẳng hiểu MC em sai chị lấy cái gì chị bảo bà quái thai thế này còn lâu mới chết, con bà tìm NGV còn nhục... Trời ui... em điên lắm rồi đấy.. Tối đến ngồi ăn cơm chị ta nói bóng nói gió tôi chẳng nói xấu gì nhà cô đâu nhưng tôi ở nhà cũ mẹ tôi mất cách đây 3 năm mà nhà người ta phúng mẹ tôi mỗi người 1 triệu???
    Còn 2 hôm nữa VC em đi công tác, bực mình quá tức tốc đi tìm nhưng không được đành nhịn đi công tác về tính tiếp...
    Em đi công tác vừa về tối chủ nhật tay xách nách mang gọi cửa chị bảo của không khóa mở mà vào, gọi gì mà gọi???
    Sáng sớm hôm sau chị bảo cho chị vay 1 triệu và cho chị đi đám cưới đến 10h chị về nấu cơm trưa cho MC em, em bảo theo hợp đồng tháng lương đầu tiên em giữ lại 50% tức 900k của chị khi hết hợp đồng em thanh toán, chị làm đến hôm nay chưa đầy tháng em chỉ tạm ứng cho chị thêm 200k nữa là 900k của tháng đầu tiên. Nghe thấy vậy chị ta bảo tôi có tạm ứng lương đâu tôi chỉ vay thôi... Em không đồng ý đành cầm 200k vừa đi vừa lẩm bẩm và đi luôn 1 mạch đến 12h mới về. MC em may có chị chồng đến chơi và nấu cho bà ăn không thì... Đến tối vừa làm vừa điện thoại liên tục, thấy thé chị hàng xóm trêu mua điện thoại sành điệu thế... chẳng hiểu sao quay ra chửi chị ý luôn.... Đến lúc này em bó tay toàn tập...
    Đã thế vào nhà lại bấm máy chẳng biết gọi điện cho ai nói: em ở với bà kia bà ý tốt lắm nhưng chết rồi em tiéc lắm, bây giờ em ở nhà mới rồi chán lắm....Chồng em thấy thế bảo chị đi ra ngoài mà nói chuyện đừng nói chuyện này trong nhà em.
    Mai kể cả chưa tìm được người em cũng tống cổ của nợ này đi thôi....
     
  19. trieuthanh48

    trieuthanh48 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Em thành thật chia buồn với chị.. Người này chị cho nghỉ là đáng lắm rồi. Công nhận chị chịu đựng cũng giỏi thật..hihi
    Chúc chị sớm tìm được người ưng ý
     
  20. becon2009

    becon2009 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/7/2009
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    :D Hôm nay thấy các mẹ kéo topic này lên nên em mới nhớ ra, để em kể tiếp cho các mẹ nghe chuyện "hậu kỳ" về người giúp việc mà em đã kể cho các mẹ nghe lần trước nhé.

    Sau bà giúp việc này nhà em phải trải qua 1 đời giúp việc kô ưng ý nữa mới tìm được cô hiện nay, cô là người quen nhà em, trông bé khá tốt lại chăm chỉ, thật thà nên em cũng dần nguôi ngoai sự "ấm ức" về bà Học.

    Em xin kể sơ qua cho các mẹ, nhà em ở cùng trong khu tập thể với bố mẹ nuôi của em, chỉ khác ngõ. Vì ông bà mong có cháu đã lâu mà chưa được nên ông bà rất thường xuyên sang chơi với bé nhà em, gần như ngày nào ông bà cũng phải sang ít nhất là một lần. Chiều hôm đấy vợ chồng em chuẩn bị đi siêu thị thì bà sang, bà mới bảo em là: Này, con đi ra ngoài đường kia xem có phải bà đang dẫn một bà cụ tập đi kia là bà Học kô? Mẹ thấy giống lắm, nếu kô phải là bà Học thì cũng là chị em sinh đôi của bà ý, chứ làm gì trên đời lại có hai người giống nhau kỳ lạ như thế.

    Em bị cận nên nhìn ra đầu ngõ kô rõ, nhưng chồng em vừa nhìn đã khẳng định đấy chắc chắn là bà Học rồi. Vợ chồng em mới lên xe, giả vờ đèo nhau qua nhà bố mẹ nuôi em để đi qua nhìn xem có chắc chắn kô? Lúc em phóng xe qua chắc bà ý nhận ra xe nhà em nên quay mặt đi và đưa tay lên che mặt, nhưng như thế là em cũng rõ rồi:)

    Đến tối em sang kể với mẹ nuôi em thì mẹ em mới bảo, sau khi bà ý nghỉ ở nhà em mấy ngày mẹ em đã gặp bà ý đi đổ rác cho nhà ở ngõ dưới rồi. Lúc đấy mẹ đã ngờ ngợ nên mẹ có thử gọi bà ý mấy lần mà bà ý kô trả lời, cứ tảng lờ đi nên mẹ nghĩ là mẹ nhìn nhầm. Em cũng kể cho mẹ nuôi em nghe tất cả những gì bà ý nói về gia đình em sau khi bà ý nghỉ, mẹ em cũng rất bực mình vì kô ngờ bà ý lại đặt điều như thế.

    Sau hôm đấy chắc vào dịp trời nắng ấm nên bà cụ kia rất hay ra ngoài tập đi, vì thế mà bà này cũng phải đi cùng, mấy lần gặp chồng em đi về nhưng bà ý toàn quay mặt đi hoặc lấy tay che mặt.

    Một hôm mẹ em đi chợ về thì gặp bà ý đi ngược chiều với bà cụ kia, lần này mẹ em kô kiêng dè nữa mà xông thẳng đến nói luôn:) Sau đây là câu chuyện em nghe mẹ em kể lại:D:
    - Bà Học, bà Học. Bà là bà Học phải kô?
    - Vâng
    - Thế tại sao mấy lần tôi gọi bà mà bà không thèm quay lại? Tôi tưởng một mình tôi già, mắt kém thì mới không nhận ra bà chứ, bà cũng kô nhận ra tôi à?
    - Ôi, bà đấy à? Đúng là em kô nhận ra bà thật (Em thấy chối quá, ở nhà em gần 2 tháng, tối nào bố mẹ em cũng sang chơi mà kô nhận ra thì kể hơi lạ)
    - Thế bà xuống đây làm được lâu chưa?
    - Em mới xuống thôi bà ạ :)smile:)
    - Lần trước bà nghỉ là các cháu nhà tôi bức xúc lắm đấy nhé, bà muốn nghỉ thì cứ nói thẳng với các cháu, sao lại phải lấy lý do này nọ?
    - Nói thật với bà là em cũng yêu quý cháu B lắm, nhưng nó nghịch quá nên em sợ trông nó lắm. Nhưng em kô phải lừa đảo đâu, nếu em lừa đảo thì làm sao em lại dám xuống làm ở cùng khu tập thể thế này.
    - Bà kô lừa đảo nhưng bà làm thế là kô đàng hoàng, cô cháu sống với nhau như thế mà bà lại làm trò đấy, để bây giờ có phải khổ không? Gặp chúng tôi mà cứ trốn trốn tránh tránh, nếu bà là người đàng hoàng thì bà sang chơi nhà chúng nó, nói chuyện thẳng thắn có phải hơn kô?

    Bà ý kô nói gì mà chạy thẳng theo bà cụ các mẹ ạ. Em đi làm từ sáng đến tối nên cũng chẳng để tâm & gặp bà ý. Nhưng sau đấy 1, 2 tuần thì thấy có một người khác dẫn bà cụ đi tập thể dục, cũng nhang nhác giống bà Học:D, chắc lại anh em họ hàng gì giới thiệu cho nhau. Mẹ em hỏi bà cụ thì thấy bà ý bảo bà Học ốm nên về nghỉ.


    Chồng em thì đoán là bà này buôn chuyện siêu thế, chắc hồi vợ chồng em đi làm, bà ấy tha lôi con em đi khắp xóm hóng, thấy nhà kia mồi chài & trả lương cao hơn nên mới tính kế để đi khỏi nhà em như thế.
     

Chia sẻ trang này