Hà Nội: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi menhim1982, 17/3/2011.

  1. menhim1982

    menhim1982 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Tình hình là em osin người Thanh Hoá nhà mình sau khi đòi chủ ứng trước tháng lương đã chuồn luôn rồi. Trước khi đi còn lấy quần áo của thằng cu nhà mình nữa. Bực mình quá đi.

    Định bụng thuê thêm 1,2 tháng nữa trời ấm áp cho con đi trẻ thế mà nó làm một vố làm mình xoay ko kịp. Tìm tất cả các nguồn quen biết để thuê người mà chưa ra. 2 vợ chồng cứ luân phiên trông con trong khi tìm được người mới. Khổ ghê cơ.

    Nghĩ lại vẫn ức osin quá. Nhà đối xử rất tử tế, còn chiều chuộng nó thế mà nó cả gan lấy tiền và đồ chạy mất. Kiểu gì cũng phải tìm cho bằng được để đòi lại tiền. Sau khi lừa nhà người ta xong nó cũng xoá số đt luôn nên giờ chưa tìm được chỗ nó mới đến.

    Em này được đưa đến từ một người môi giới tên Bình. Nhà mẹ nào mà đang thuê em ý thì phải cẩn thận nhé. Giới thiệu là Phú Thọ nhưng thực tế là quê chồng, quê đẻ em ý ở Thanh Hoá cơ.

    Tớ có ảnh của em ý nhưng lại ở máy ảnh để ở nhà. Nếu các mẹ quan tâm tớ sẽ tìm cách post ảnh lên để nhận dạng. Đồng thời nếu mẹ nào đang thuê em ý thì nhắn hộ để tớ gặp em ý lấy lại tiền. Cảm ơn các mẹ nhiều!

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi menhim1982
    Đang tải...


  2. bigchickenshop

    bigchickenshop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/1/2011
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    đúng đấy các mẹ bây giờ phải cẩn thận nhiều đứa ít tuổi mà kinh lắm ăn cắp ko biết sợ ....nhà tớ dính 2 đứa tớ biết rùi đây ảnh đây các mẹ xem đi
    [​IMG] cac mẹ thấy em này làm ơn gọi cho tớ để tớ đòi đồ của em ý lấy nhé
    dây con bé này mới kinh này đi làm gv lần đầu nhưng thủ đoạn ăn cắp siêu sao
    [​IMG]
     
  3. Già Mà Tồ

    Già Mà Tồ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/1/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Mấy đứa này chắc bạn trai cần thuốc quá :(
     
  4. buntro

    buntro Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2007
    Bài viết:
    2,129
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    khổ thân mẹ nó. mình chúa ghét giúp việc Thanh Hóa. mong mẹ nó sớm tìm được người trông bé.
     
    chùa ca thích bài này.
  5. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Mẹ nó chắc bị ấn tượng vì gặp người ko tốt thôi, chứ nhà tớ thuê mấy cô bé TH đều rất ngoan. Nhưng có cô chăm, cô lười. Cô bé bây giờ tớ đang thuê đây rất ngoan, gia đình lại nghèo nên tớ thương. Tớ đang chuẩn bị dạy để xóa mù chữ cho cô bé đây.

     
  6. menhim1982

    menhim1982 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Hic. Cảm ơn mẹ nó. Tớ cũng đang đốc thúc tìm người mà chưa ra. Hỏi trung tâm họ toàn nói giá trên trời, chán quá.
     
  7. menhim1982

    menhim1982 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Tớ bổ sung hình em ý nhé. Có mẹ nào đang thuê em ý thì nhắn cho tớ với. Cảm ơn các mẹ rất rất nhiều.
     
  8. menhim1982

    menhim1982 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Em này có chồng con đàng hoàng mà mẹ nó. Chỉ ức cái đồ của con mình mà còn dám lấy. Làm cho con tớ mấy hôm trời lạnh ko đủ quần để mặc. Nó lấy toàn quần dày, đẹp mới điên chứ. Vì con nó cũng tầm cân con tớ.
     
  9. ThuAnh

    ThuAnh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/3/2010
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Mọi người thường tìm người gv ở đâu mà sao để ra nông nỗi này chứ, may là chỉ lấy tiền ít đấy, chứ các mẹ phải cẩn thận các em các cháu nó có bạn trai rùi cùng nhau mưu mô ăn cắp tài sản lớn như xe máy chẳng hạn, rùi chạy đằng nào mất thì nguy hơn. Nhà e mà thuê gv luôn phải bít quê và nhà ở đâu (hay nhờ người quen ở quê mà), nên mấy cái vụ lừa đảo kiểu này ít xảy ra, chứ ko lúc nào cũng sống trong sợ hãi quá, mấy người ở quê sống nghèo khó quá lên thành thị bị lóa mắt đấy mà,haizzzzzzzzzz.
     
    lacbuoccodon thích bài này.
  10. ThuAnh

    ThuAnh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/3/2010
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Bi giờ lương osin từ trung tâm là bn hả mẹ nó?
     
  11. MebeThuan

    MebeThuan

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,664
    Đã được thích:
    3,378
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Nhà mình trộm vía, trời thương có em bé GV vừa ngoan, vừa khoẻ, vừa chăm. Chứ osin giờ ghê gớm lắm.
    Như nhà em gái mình, osin ru bé ngủ rồi ôm cháu ngủ 1 mạch đến chiều.
    Bà nội nhắc khéo "Chị ngủ nhiều quá k tốt đâu, chỉ cần ngủ độ 1 tiếng rùi tranh thủ dậy còn giúp đỡ gì được mẹ cháu việc nhà thì giúp..." Osin "vặc" lại ngay "Con còn muốn về quê để ngủ nhiều hơn cơ bà ạ"
    Ức đến tận cổ mà vẫn phải nhịn vì con, vì cháu.
     
    lacbuoccodon thích bài này.
  12. menhim1982

    menhim1982 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Từ 2,5 triệu đến 3 triệu/ tháng mẹ nó ah ( mà còn kêu là ko có người ngay, phải đăng ký cơ ). Chưa kể phí môi giới từ 600k-700k. Hic. Mình đi làm ko bằng lương osin.
     
  13. menhim1982

    menhim1982 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Đúng đấy mẹ nó ah. Nhà tớ đây này, tầm 8h là osin nghỉ ngơi rồi. Mình thì 10h đêm vẫn ngồi ôm con ru ngủ, mắt díp cả vào mà ko được ngủ. Trong khi osin có thời gian thì xem phim và đọc báo. Sao đổi ngôi. Hic.
     
  14. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    2.5tr-3tr là công việc thế nào hả mẹ nó?

    Osin nhà mình là 1tr6/tháng, việc lau dọn nhà 3 tầng là chính, giặt giũ (máy giặt), rửa bát, chăm và chơi với em là phụ (em 3 tuổi). Như thế mình trả có quá ít ko nhỉ? Thấy cô bé bảo đi làm ở trong Nam, vừa dọn dẹp, trông trẻ, vừa đi lấy mủ cao su mà 1tr5/tháng, nên đến nhà mình em í thấy công việc nhẹ nhàng em í vui vẻ lắm.

     
  15. menhim1982

    menhim1982 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Hình như trong Nam họ trả lương thấp hơn HN hay sao ý. Hôm trước có chị cùng cơ quan trong HCM ra chơi, chị ý cũng chỉ trả có 1,5 triệu/ tháng thôi ( nhà cũng có em bé ). Khi tớ hỏi trung tâm họ nói chung chung là giúp việc nhà bây giờ là 2 triệu còn trông em bé và phụ thêm việc nhà thì phải tầm 2,5 triệu là thấp nhất.

    Khi nhà mình thuê em TH trên từ Tết đã phải trả là 2 triệu/ tháng, công việc gồm trông em bé là chính ( vì mình đi làm cả ngày mà, gồm cho bé ăn, cho ngủ và chơi, nhưng trộm vía bé trai nên dễ nuôi lắm, 12 tháng mà được gần 12kg rùi ). Ngoài ra lau dọn nhà cửa ( gồm 4 tầng ) nhưng nhà tớ cũng ko quá nghiêm khắc chuyện đó nên em ý có hôm lười ko lau, nhà cũng ko phải nhắc cả. Thêm nữa là nấu 2 bữa cơm ( tớ chú thích là việc này em ý tự nguyện nhé, vì 2 lần thuê người trước nhà tớ ko bắt osin phải nấu cơm, em này thì ngay hôm đầu tiên đến nhà đã xông xáo vào bếp đòi làm nên tớ mới nói là tự nguyện, tất nhiên là có lý do vì mỗi khi em ý nấu cơm là mất hơn 1 tiếng mới xong dù chỉ luộc rau hic ). Chiều tối tớ đi làm về thì tớ chăm con, ko cần em ý nữa ( gồm cho con ăn tối, tắm rửa cho con, chuẩn bị thức ăn cho bé ngày mai ) và tất nhiên là buổi tối cũng mình mình trông con ngủ ( mà con tớ thì ngủ tỉnh lắm chứ ko như bé khác làm một giấc đến sáng đâu, đêm nó khóc 3,4 lần là ít nên tớ mất ngủ triền miên ).

    Tớ cũng ko biết là với từng đấy công việc thì lương trả vậy có thấp ko. Nhiều khi cứ cười đùa với mọi người ở cơ quan, mình đi làm còn ko bằng lương osin. Đã vậy khi ko làm được việc còn bị mắng, kiểm điểm như chơi, he he đây osin cao cấp, chủ ko được nói to mới chết chứ. Hic.
     
    momo thích bài này.
  16. lanlan88

    lanlan88 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/12/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    sao các chị lại thuê phải những người giúp việc như vậy nhỉ?
    trước tết em cũng đã đi giúo việc cho gia đình anh chị HÀ Bình ở trên Xuân Đỉnh.
    Nói thật với các chi 1 sợi tóc của nhà bác ấy em cũng chẳng dám mang về. Có hôm chị chủ nhà vất hộp sữa của con chị đã dùng hết em thấy tiếc nên xin về đựng trứng gà cho chuột khỏi tha em cũng phải hỏi xin bác gái hẳn hoi tử tế.
    Giúo việc kiểu này đến em đã đi làm giúp việc cũng phải khiếp chứ nói gì các chị.
    Theo em các chị phải nâng cao cảnh giác. Trước khi thê phải xem giấy tờ tùy thân của người ta; phô tô chứng minh thư và các chị giữ lại bản phô to đó. Khi nào ko thuê nữa thì trả người ta.
    Nếu mà có chuyện gì thì mình còn tìm ra tung tích để mà xử lý được.
     
  17. menhim1982

    menhim1982 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Em ơi có người nọ người kia. Có thể nhà chị ko có tay nuôi người nên chưa gặp được ai thực sự muốn gắn bó với gia đình. Hơn nữa nghề giúp việc bây giờ tự phát hơn là tự giác, họ thực sự chưa có ý thức đó là nghề nên muốn nghỉ là nghỉ. Chị nói thực họ suy nghĩ quá ngắn, họ lấy 1 nhưng mang tiếng cả đời, không bằng sống tử tế thì chủ nhà còn cho họ gấp 10 lần ý chứ. Sống kiểu chộp giật vậy ko có kết quả tốt đâu. Nhất là con gái, đã mang tiếng thì khó gột được. Hơn nữa họ cùng làm mẹ nhưng lại đi đối xử với con người khác như vậy, nếu người khác cũng đối với con họ như thế họ sẽ nghĩ sao.
    Thực tình trên thành thị vì thời gian làm việc không thuận lợi cho các bà mẹ có con nhỏ nên mới phải mượn người ngoài vào trông con cho mình. Bần cùng bất đắc dĩ thôi. Nhưng cũng vì có nhu cầu như vậy thì mới có người đi giúp việc. Người mất công, người trả của. Hai bên đều có lợi. Nên mong lắm những người giúp việc có tâm. Còn làm ăn kiểu biết hôm nay ko quan tâm ngày mai thì không bền lâu được.
    Dù sao cũng cảm ơn em chia sẻ!
    Chúc em công việc thuận lợi và luôn được gia chủ quý mến. Đạt được điều đó em sẽ nhận được nhiều điều tốt cho bản thân!
     
  18. tcamtrang

    tcamtrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,551
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Sợ nhỉ? Tớ không phải thuê giúp việc nên thấy hãi quá. Chia sẻ với các mẹ nhé.
     
  19. pimom

    pimom Ms.kyta

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Hãi quá nhà mình cũng có 1 ẻm giúp vc hà tĩnh giáp thanh hoá sinh năm 85 tên là Phan Thị Thắng,tiếc là ko có ảnh em ý ở đây để loan báo mọi ng chứ trước khi ra về em ý chôm luôn mấy đồ quần áo bạc triệu của gia đình mình.Tức thì có nhưng may thay ko để con mình ở lâu với loại người này ko thì ko biết sẽ ảnh hưởng ra sao nữa.
     
  20. luongdinh5678

    luongdinh5678 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/3/2011
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Em thì rất ghét dân Thanh Hóa, tuy biết rằng ở vùng nào cũng có người này người nọ nhưng không hiểu sao toàn những người mình biết thì ai cũng dính vài vố với dân Thanh Hóa rồi, nên nhà mà biết người giúp việc là người Thanh Hóa thì toàn phải nói khéo không nhận, sợ lắm..
     

Chia sẻ trang này