Hà Nội: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi hanam, 22/3/2011.

  1. hanam

    hanam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/9/2010
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ ah, mình không biết có phải do vấn đề lưong không mà từ tết đến h nhà mình khốn khổ vì ng GV bỏ liên tục. Nhà mình thì cần ng GV trông trẻ ~1Years, cả nhà đi làm và chỉ ăn bữa tối vì vậy GV chủ yếu trông à cho con mình ăn + lo bữa tối. Lưong trứoc tết mình trả GV là 1.6M, sau tết tăng lên 1.8M mà vẫn ko ổn. Bây h cần ng hỏi đâu cũng bảo 2M_2.2M mới đi làm, hic hic, mà chưa bít có làm đc việc ko?. Mình thấy như vậy thì lưong gv tăng nhanh hơn cả lưong đi làm của mình rùi còn je nên cũng tò mò muốn bít là các mẹ trên này thuê GV thì trả lưong bao nhiêu để mình còn diều chỉnh cho phù hợp.
    Các mẹ cùng thảo luận nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hanam
    Đang tải...


  2. h2t_trang

    h2t_trang Banned

    Tham gia:
    25/11/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    Ủa thấy chị gái mình thuê bác giúp việc có 1.5 M thôi mà. Bác ý trông luôn 2 đứa nhỏ, nhanh nhẹn, sạch sẽ tình củm lắm. Mình cũng đang cần thuê người mà tình hình nếu giá tăng thế thì khó khăn quá nhỉ?
     
  3. mecohung

    mecohung Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/6/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    ôi, giờ họ toàn đòi lương thôi mà o cần biết họ biết làm gì. Hôm qua mình vừa lấy 1 bà ở công ty Phúc Toàn, cứ đòi lương 2tr ngay (mình bảo tháng đầu thử việc 1,8tr sau 2tr mà o đồng ý, nhà mình 2 đứa đều đi học cả). Về thhì chẳng biết làm gì, chỉ đâu làm đấy mà còn vung vãi hết cả lên. Chắc phải thanh lý hợp đồng quá, mất toi 700k.
     
  4. bombom_yeu

    bombom_yeu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    6,380
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    hic, giống như e hỏi, thuê gv t2 đến t6, làm 8h sáng đến 4h30 chiều, nghỉ t7 Cn, họ toàn đòi 2,7tr-3tr thôi. Thế này e đi làm thì nuôi gv với tiền sữa cho con là hết. 2 vợ chồng công nhân viên chức, thuê gv thế thì bí quá. E chưa tìm được người cũng k biết làm thế nào đây.
     
  5. hoangyen0103

    hoangyen0103 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    Theo chị có lẽ cung cau co van de, cau nhieu hon cung. XH lai co nhung muc song khac nhau, nguoi an ko het ke lan ko ra, nen tu nhien nhung nguoi co nhu cau di tim nguoi giup viec cạnh tranh nhau về giá. Có người đa công bố trả 3tr5 , mac du ko biet cong viec gi. Nen nhung nguoi di giup viec co dien thoai trong tay luon lien lac voi nhau de thong bao. Chỉ có mot so nguoi thi an tam lam viec, con lai mot so cu nhu con thoi, dung ngoi ko yen, dung nui nọ trong nui kia, tim cach nhay tu nha nọ sang nha kia, hy vong voi dong luong cao hon.
     
  6. hoangyen0103

    hoangyen0103 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    Buồn cươi quá, tối qua chị nhận 1 nguoi GV, vua ve den nha chi ta da tam su la: nha em nợ hon chuc trieu, nen em moi di lam, roi chi ta de nghi la chi ta lam duoc nua thang thi tam ung 6tr cho chi ta de gui ve tra nợ. Chị noi la không khong giai quyet va ko co dieu kien. Sang nay NGV tim cach tu chối khong lam nua.
     
  7. sandeebui

    sandeebui Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/3/2011
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    nhà em cũng thuê giờ giấc như chị, 2M thôi ạ
     
  8. bombom_yeu

    bombom_yeu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    6,380
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    Ôi bạn thuê được ở đâu thế? mình tìm mỏi mắt chưa được. Bạn or gv nhà bạn có biết ai thì giới thiệu giúp mình nhé. Thanks nhiều.
     
  9. kitty2110

    kitty2110 Banned

    Tham gia:
    28/4/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    Cho mình hỏi một chút, hôm vừa rồi mình quyết toán tiền cho bác giúp việc (trước khi bác ấy nghỉ việc). Tính tiền lương từ 8 Tết đến hôm nay là 1 tháng 11 ngày nên mình tính lương 1 tháng (1,7 triệu) cộng với 11 ngày công.
    Bác ấy phàn nàn (ra ý không bằng lòng) vì kể cả sauTết bác í mới lên nhưng những ngày về quê ăn Tết vẫn phải được trả lương (nghỉ từ 26 Tết đến 8 Tết lên, lên vài hôm lại xin về quê ăn cưới 4 hôm).
    Bác í còn bảo tháng lương 13 trả trước tết + 200k tàu xe của mình là ít quá (hôm trả lương trước Tết chả thấy ý kiến gì). Lẽ ra phải có thêm tiền quà bánh (đấy là trong năm vừa rồi bác ý về quê khoảng 5 lần, lần nào mình cũng chi 200k tàu xe cho bác í - Quê bác ở Bắc Ninh).
    Mình thực sự cảm thấy đúng là giá tiền chi phí cho người giúp việc càng ngày càng đội giá lên ngất ngưởng. Người giúp việc càng được thể "chảnh", làm thì ít mà đòi hỏi thì nhiều. Đi làm mà chỉ thích làm ít, lương cao, sai không được mắng...
    Đấy là bác giúp việc nhà mình (theo mình đánh giá) là người tốt tính, hiền lành, trung thực mà đến lúc thanh toán tiền mới thấy bác ý đã bắt đầu nhiễm tư duy "chảnh" rồi.
    Các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp mình để mình rút kinh nghiệm cho những người giúp việc sau (nếu có dự định thuê tiếp). Cảm ơn các mẹ.
     
  10. vtv SG

    vtv SG Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/6/2010
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    Theo mình thì do nhiều người cần NGV quá, họ truyền tai nhau nên càng ngày càng '' chảnh''. Cần tới mấy thì cũng chỉ trong giới hạn thôi, không quá 2 triệu 1 tháng. Trừ trường hợp nhà quá rộng và phục vụ nhiều người nhiều việc. Thông thường thì làm việc nhà, phụ trông e bé cùng gia chủ thì 2 triệu 1 tháng, bao ăn ở là hợp lý rồi.
     
  11. Apple2007

    Apple2007 I LOVE COACH

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    2,048
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    Ôi cái sự người giúp việc, mình cũng đau đầu như các me. Hic .hic.. hồi quyết định bầu đứa thứ hai, điều mình sợ nhất là lại phải tìm người giúp việc và phụ thuộc vào người giúp việc . Hồi mình mới có bầu, tuyển một bác hiền lành, nhưng việc nhà chẳng biết làm, con lớn thì đi học, 2 vợ chồng đi làm cả ngày, mình tuyển giúp việc vì sợ nghén ngẩm ko nấu nổi cợm Ai dè bà giúp việc nấu mình chẳng nuốt nổi, thế là đi làm về lại đâm đầu vào nấu cơm, cho con ăn, tắm cho con (bà ko giỗ được cháu) . Thành ra lại chẳng có thời gian mà nghén nữa . Thế là trước tết bà xin về cưới cho con mình cho về luôn, chẳng cần hỏi bao giờ quay lại . Giờ sắp đẻ, lại phải tuyển bà khác, đỡ hơn bà trước nhưng cũng ko hiền lành như bà trước và cái gì cũng sợ mùi sợ mùi nước xả, sợ mùi nước hoa, sợ mùi nấm hương, sợ mùi húng liu.... gi gỉ gì gi, cái gì cũng sợ , huhuhu.... Mình tự nhủ cố chịu 2 năm rùi cho con đi học rồi tự mình nhận lương osin cho nó sướng .
     
  12. kitty2110

    kitty2110 Banned

    Tham gia:
    28/4/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    Bác giúp việc nghỉ, tính ra một tháng mình tiết kiệm được gần 3 triệu, chuyển tiền đó sang cho ông con trai học lớp ngoại khóa thứ 7, CN :)
    Tớ đang ngâm cứu cách Nội trợ Nhật bên webtretho để áp dụng đây. Ngoài ra sẽ thuê thêm giúp việc dọn nhà theo tuần. Hy vọng sẽ thoát cảnh NGV. Các mẹ cố lên nhé.
     
  13. redrose

    redrose Thành viên mới

    Tham gia:
    9/3/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    Ôi cái sự người giúp việc, trăm nhà trăm cảnh nhưng mà cái nỗi niềm người giúp việc thì nhiều nhà giống nhau. Nhà tớ cũng mệt mỏi với việc tìm người giúp việc. Bé nhà tớ giờ được 13 tháng, mà tớ chẳng nhớ nổi là đã bao nhiêu người đến rồi đi. Người làm tốt nhất (tớ thấy ưng nhất vì biết việc, cho con tớ ăn, uống thuốc được) thì cũng chỉ được 3 tháng. Cô giúp việc này tớ rất thương, vì hoàn cảnh chồng nghiện ngập, một mình nuôi 2 con nhỏ, cuối tháng nào đưa tiền lương tớ cũng cho thêm con nó hộp sữa, lúc nó xin về quê thăm con, anh xã nhà tớ còn mua cho con nó cả cái xe đạp mấy trăm ngàn. Mà vợ chồng tớ đi làm về là cũng cùng làm việc nhà, cho con ăn, tắm cho con chứ ko phải giao hoàn toàn cho GV đâu. Nhưng rồi chủ cũ nó gọi về trông quán net thế là nó đi. Trước khi đi thì tớ lại phát hiện nó tát con bé nhà tớ đỏ cả má, thôi thì cũng cho nghỉ ko luyến tiếc. Chỉ nghĩ mình đối xử với nó tốt mà nó nỡ đánh con mình.

    Ngoài cô bé đó ra thì nhiều người đến được 2 tuần, 1 tuần, vài ngày, có người được 1 đêm thấy ko làm được thì cũng phải cho nghỉ. Chắc mình ko có tay nuôi người giúp việc, hichic. Chưa nói đến chuyện giờ người nào cũng đòi lương 2tr trở lên, người có kinh nghiệm thì chưa gì đã cò kè lương phải 2,2 - 2,5tr mới làm, mà đấy là mới nói chuyện qua điện thoại, cũng chưa biết họ làm được đến đâu. Giá cả bây giờ tăng cao, từ ăn uống đến sinh hoạt, nuôi thêm một người cũng thêm bao chi phí. Mệt!

    Nghĩ ngày xưa khi tớ sinh đứa trước, tìm được 1 bác trông từ lúc 2 tháng, hoàn toàn yên tâm, chẳng lúc nào thấy bác ý có ý đi tìm việc khác hay so bì lương lậu với ai. Hồi đó 2003, tớ cũng đã trả lương 500 ngàn/tháng (cũng là cao so với lúc đấy), nhưng ít ra người ta không so bì, tỵ nạnh, làm đâu biết đó cho đến khi nào không làm nữa thì thôi. Còn bây giờ, tìm được người GV có lòng để làm với mình lâu dài sao khó quá. Đa phần là cứ nhìn chỗ nọ chỗ kia, lương 2tr lại muốn xem có chỗ nào 2,2tr, 2,5tr, rồi so bì công việc nhiều ít. Haizzzzzzz, thở dài cho cái sự người giúp việc.
     
  14. Sushi2211

    Sushi2211 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    Nhà mình thì thông qua môi giới nhưng quen biết, kiểu 1 bà ở quê lên đây làm gv, sau lại giới thiệu tiếp các bà khác ở quê lên làm, phí môi joi bà ý lấy là 200k. Đc cái gv lần này của nhà mình khá nhanh nhẹn và biết việc. Mà thực ra việc nhà cũng chả có j mấy, sáng + trưa nấu bún cho bà mình, tối thì nấu cơm ( không phải làm thức ăn nhé, vì bố em chỉ ăn thức ăn mẹ mình chế biến thôi :)). NÓi chung mọi thứ rất nhẹ nhàng, vì đợt bà gv trước về quê, chưa tìm đc ng mới, 2 vc mình vẫn làm ngon. Mỗi cái là phải dạy sớm để nấu ăn cho nội, có gv thì 2vc đc ngủ thêm 30' :)).
    HỒi đầu tự các bà ý bảo là tháng đầu 1tr8,các tháng sau 2tr. Mẹ mình ok luôn, chả mặc cả. Về đến nhà cũng chả làm hợp đồng. Mọi việc đag thuận lợi, vui vẻ thì sau 3 tuần, bà ý đòi đi :)).. Điên ko chịu đc, kêu là có con em, nó joi thiệu chỗ khác ng ta trả 2,5tr, thưởng lương tháng 13 nên đi. Mẹ mình phân tích đủ đường lợi khi ở nhà mình, đại khái là ng ta trr thế nao chị trả thế đấy, chị không để em thiệt đâu...v..v..bà ý xuôi xuôi, xong đến chiều bà ý gọi cho cô mình xuống cho bà ăn để bà ý đi =)).. ối rời ơi, cả nhà mình nhảy lên, đã nói chuỵen như thế rồi, nhưng ả đòi rạch ròi, kêu là con em nó bảo, chị nói thế thì chị trả bao nhiêu, phải nói cho rõ, còn ko thì ngu mới ko đi đến ở nhà trả nhiều $ hơn :)).v....v..1 thôi 1 hồi thì mẹ mình quyết định làm hợp đồng thôi, thik 2,5tr thì 2,5 nhưg ràng buộc là làm ít nhất 1 năm :)).
    Thôi thì cũng đành :))
     
  15. mevabop

    mevabop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    Đúng là nan giải giúp việc vì do cuộc sống phát triển nên nhiều nhà lùng tìm GV.Mà vấn đề cốt lõi cũng xuất phát từ những gđ bắt đầu có con nhỏ.Xuất phát từ nhu cầu đó nên h các GV đua nhau "chảnh" như mẹ gì nói trc đó. Trong khi lương học ĐH bục mặt ra đi làm mới đầu thử việc còn thấp hơn lương GV + cả chi phí sinh hoạt. Mình nghĩ h mà có công ty đứng ra chuyên về GV ký hợp đồng với các gđ ( đây cũng được coi là việc làm cụ thể), làm theo h hành chính, không cần ngủ lại vì thực chất có GV thì chủ cũng vẫn phải mó tay vào chứ k giao hết đc. mà thực tế các gđ cũng bận h hành chính vì có con nhỏ chứ tối tối con nhỏ cũng vẫn phải ngủ cùng mẹ chứ cũng không giao cho GV đc. Nếu mà có cty nào làm đc thế thì mình nghĩ các GV sẽ hết "chảnh" và thiết nghĩ đỡ bất công cho sự bập bênh của việc làm. Mong các mẹ cho í kiến.
     
  16. yeuthuongchip

    yeuthuongchip Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    Em thì thế này: do nhà chật, không có chỗ ở, em lại hay đi làm sớm, về muộn, anh xã là lái xe nên có khi đi làm cả đếm, sáng về nhà ngủ nên tập 1 được 3 tháng em cho đi trẻ ở một bác trong khu, đến khoảng gần 2 tuổi em cho đi học mẫu giáo. Em cũng sắp sinh tập 2, em quyết định là ở nhà 4 tháng chăm con, sau đó thì cho đi trẻ. Nhưng mà tập 2 thì em phải làm thế này: nói chuyện trước với Hiệu trưởng trường mẫu giáo nơi tập 1 học (trường tư nhé, lại là chỗ chị em biết nhau lâu rồi), tuyển hẳn 1 cô giáo chỉ trông tập 2. Lương chị ấy trả bao nhiêu em cũng ok, sáng đưa 2 bé đi học, chiều đón về. Em chấp nhận như thế khoảng 1 năm, tính ra thì đi làm cũng chỉ đủ trả tiền học cho 2 bé, nhưng mà như thế yên tâm hơn. Chứ nhà thì bé như mắt muỗi, lại đang trong cảnh đi thuê, có thêm người trông con thì ở vào đâu, chưa kể anh xã đi làm thất thường, nhỡ ra có chuyện xyz gì đó thì vừa mất chồng, vừa khổ con. Em tính thế là ổn nhất, nhưng mà vẫn phải thuyết phục chị bạn nữa. Kể ra như thế cũng khổ cho tập 2 thật (vừa lo bị ốm, vừa thương nữa), nhưng có chị ấy để mắt đến cũng còn đỡ hơn là để người lạ ở 1 mình với con mình. Thôi thì đành phải tự an ủi mình rằng hoàn cảnh nó thế, phải chấp nhận thôi. Mà cầu trời cho tập 2 khỏe mạnh như tập 1 thì mình còn sướng chán.
     
  17. chung giang

    chung giang Banned

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    làm gì có giá làm từ 8h đến 16h30 mà lương 2,7 triệu,như thế có mà như là cướp à?em đi làm từ 5h30 đến 21h mà lương có 1,2 triêu chưa ăn,đó là chưa kể những khi quá giờ mà em không tính,vì em nghĩ làm thì hợp là chính,với lại ai cũng như ai ,kiếm tiền đều khó.em làm ở công ty tính ra lương không bằng các chị đi giúp việc nhỉ
     
  18. nguyentuongvi

    nguyentuongvi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    mẹ nó ơi, gv qua cty vẫn chảnh như thường, thậm chí cty còn tiếp tay cho gv chảnh ấy. Nhà mình thuê gv qua cty, lương cũng k phải rẻ mà cty nhất định là chỉ cho làm từ 8h đến 5 rưỡi chiều thôi, nói thế nào cả gv lẫn cty đều k chịu thành ra là đến giờ về mình sấp sấp ngửa ngửa phải về ngay. Có hôm về đến nhà đã thấy gv thay quần thay áo cầm túi đứng cửa đợi mình về là đi thẳng.
    Gv nhất định là chỉ làm giờ hành chính thôi, may mà cơ quan mình cho về sớm một tí, ko thì chả biết làm thế nào.
     
  19. hanam

    hanam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/9/2010
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    Đúng là gian nan GV các mẹ nhỉ? nhà mình mới tìm đc bà mới lương 2M rùi . Hic, kể ra trong tg tìm GV thì cũng nhiều nan giải, có những ng quyết tâm đi làm lắm mà xuống đến nơi trưa hôm trc, sáng hôm sau đã muốn về. Có lẽ do c/s quá khác biệt với họ, họ bảo cv thì ko vất như ở nhà nhưng mà vẫn thấy mệt, buồn. ... Hồi chưa sinh bé thì nghĩ lần này thuê GV ít cũng 5-10 năm cho mình đỡ vất vả mà bây h thì nghĩ cố đến khi bé 2years là cho đi trẻ. Tìm đc ng ở lâu dài thật là khó, hơn nữa là chi fi thuê GV bây h cũng cao nữa. Chả biết bà GV mới có ở đc lâu ko vì có nhiều cái bà ý vẫn chưa thik nghi đc, chán GV lắm rùi mà vẫn phải có.
     
  20. h2t_trang

    h2t_trang Banned

    Tham gia:
    25/11/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Người giúp việc, Các mẹ trả lương bao nhiêu???

    Nha mình mới thuê người giúp việc, 2M. Bà này thì biết việc, làm sạch sẽ gọn gàng biết chăm bé nhưng hơi lười, chỉ đâu làm đó. Lại hay lý sự dạy mình nữa hic hic. Mà bà ấy nhắn tin tanh tách, đến tối nằm ôm cháu nhắn tin chả biết cho ai. May bà nội ở quê mới gọi điện sẽ xuống trông cháu giúp cho đến cuối năm. mà thuê người giúp việc bây giờ cả lương cả tiền ăn uống sinh hoạt cũng phải 3,5M/ tháng rồi các mẹ nhỉ. Gần bằng tháng lương của mình, xót cả ruột. Tốt nhất mẹ nào lương thấp thì ở nhà trông con, vừa yên tâm vừa đỡ bực mình. Có đi làm sớm thì lại sấp ngửa về cho con bú buổi trưa, xăng xe cũng hết lương rồi. Ở nhà trông con, kiếm cái gì mà bán hàng online cũng ổn đấy, hoặc thương lượng sếp xin làm việc từ xa, hưởng ít lương thôi có khi còn tốt hơn.
     

Chia sẻ trang này