Hà Nội: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

Thảo luận trong 'Nhà đất' bởi SuMo88, 28/7/2011.

  1. SuMo88

    SuMo88 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Trước tiên, em xin chân thành xin lỗi những anh/chị nào làm nghề môi giới BĐS một cách chân chính, đàng hoàng. Nhưng thú thật, đúng là " CON SÂU BỎ RẦU NỒI CANH". Ở đây em ko biết có bao nhiêu con Sâu, nhưng mà thật sự sau 1 tuần vất vả đi tìm nhà thuê, thì em toàn gặp phải Sâu thôi ạ. ( Sự thật 100%). tất cả những người đã gặp, hầu như đều thông tin ko chính xác, làm ăn chộp giật, thậm chí lừa đảo.
    Em xin kể ra 2 trường hợp điển hình mà em gặp phải trong 2 ngày hôm qua và sáng nay để các mẹ chú ý, nên suy nghĩ và tìm hiểu kỹ trước khi quyết định làm việc qua trung gian.

    Đầu tiên, chiều hôm qua tức 27/07. Sau một hồi search mạng em tìm được 1 lão rao cho thuê cái nhà chung cư ở 196 thái thịnh, căn 1103, với giá là 6tr/tháng. 78m2, 2PN, nhà mới chưa ở. Em gọi điện, hắn cho em địa chỉ đó. về diện tích giá cả e OK rồi. Trời Hà nội chiều qua nắng như cái lò nướng thịt vậy mà em vẫn lặn lội đi. Đến nơi, hắn mở cửa cho em vào xem, ưng ý rồi. Em quyết định sẽ thuê căn nhà đó. Hắn mang HĐ ra và yêu cầu em ký. Em mang theo 20tr để trả tiền nhà, vậy là ký xong.Hăn bảo: Chủ nhà đi nước ngoài hết nên hắn thay mặt làm việc, chốc nữa hắn cho xem sổ đỏ. Em lai quên chứng minh thư dưới cốp xe và chạy xuống lấy. May mà chưa đưa tiền.
    Xuống đến hầm để xe, Bác bảo vệ mới hỏi em .
    - Đã thuê đc nhà chưa?thuê bao nhiêu 1 tháng
    - dạ cháu thuê 6tr/1thang, Đang làm Hợp đồng bác ạ
    - bảo vệ nói : sao lại 6tr, Bà Hạnh chủ nhà bảo 700$ mới cho thuê cơ mà vì nhà mới tinh.bà ấy vừa ở đây sáng nay xong.

    lúc này em giật mình nghĩ, tại sao lão kia lại bảo là chủ nhà đi nước ngoài hết.
    chắc mình bị lừa chăng. Em mới xin bảo vệ số của bà chủ nhà và gọi điện hỏi. thì bác chủ nhà thật ( tên Hạnh ) nói là bác ko làm việc qua bất kỳ ai cả, kể cả anh em họ hàng, môi giới. Em mới cho bác ý số đt của lão rao tin kia. Bác ấy gọi và mới ngớ ra là; đấy là cái thằng lắp điều hòa, ko hiểu sao nó lại đánh được chìa khóa và ăn mặc rõ lịch sự, nhìn bảnh bao tử tế, mở cửa cho em vào như thật.

    May mà có bác bảo vệ, chứ nếu ko em đã lên đưa tiền cho lão ý rồi. ko là 20tr thì cũng là vài triệu đặt cọc. Rồi 5 phút sau, em gọi lại thì lão ko nghe máy nữa.

    Trường hợp 2 :

    1 Lão nữa cũng đăng tin cho thuê cái nhà ở 4F trung yên. Em hỏi đi hỏi lại hắn ta khẳng định 100% là chính chủ căn nhà đó.
    Em hẹn giờ đến xem ( 8h sáng nay 28/7 ). Hắn bảo em đứng đó đợi 5p rồi em trai hắn sẽ xuống đón em lên nhà vì hắn đang ở cơ quan ko ở nhà.
    Ôi vậy mà cái 5 phút ấy của hắn, em phải đợi gần 2 tiếng đồng hồ. Trong thời gian đợi hắn cứ gọi hỏi, em anh đã gọi em chưa? nó tên tuấn nhé.

    2 tiếng sau có 1 em gái gọi điện hỏi : có phải chị muốn thuê căn ở 4F trung yên ko ạ? em bên văn phòng BĐS, đây là căn của em, em thuê để làm văn phòng nhưng mà nó nhỏ quá nên em nhượng lại cho chị?
    Em bảo: Sao anh kia bảo chính chủ giờ lại có văn phòng gọi là sao?
    Nó bảo: A đấy bảo em gọi cho chị.( cũng đúng vì nếu lão kia ko bảo sao nó có số của em được )
    Em hỏi luôn : thông tin chính xác ko, phí dịch vụ như nào
    con bé đó bảo: chị cho em xin 1 tháng tiền nhà là 7tr chị nhé.
    em nói : sao bảo nhượng lại còn lấy 1 tháng tiền nhà, thôi chị đi về, chị ko thích mất tiền oan.
    con bé đó và em giằng co mãi rồi cuối cùng nó bảo : thôi chị thuê đc thì gia lộc cho em bao nhiêu cũng đc
    em bảo là: Vậy cứ cho chị xem nhà đã, nếu ưng chị gia lộc cho em.
    nó ok, chị đợi em 5 phút em xuống đón chị lên.
    sau 5p
    con bé đó gọi lại : Chị ơi, nhà đó chủ nhà cho cháu lên ở rồi, ko cho thuê nữa. để em tìm căn khác cho chị
    Vậy là mất toi 1 buổi sáng của em.

    EM bực mình quá đi về luôn. tóm lại, làm việc qua bọn cò mồi kiểu này, thông tin không chính xác, rất mất thời gian và đứa nào cũng lăm le chộp giật mình các mẹ ạ. Nếu ai nhẹ dạ cả tin, dễ tin người thì chắc chắn bị chúng nó lừa.
    Rồi vô số những trường hợp em đã gặp trong mấy ngày vừa qua. May mắn là em chưa mất tiền cho chúng nó, nhưng mà mất thời gian.

    Chắc anh/chị nào đang trong hoàn cảnh ko có nhà ở thì cũng thấu hiểu như em, tìm được 1 căn nhà ưng ý ko phải là dễ, trời thì nắng nôi thế này đi lang thang ngoài đường, rồi tìm trên mạng thì đâu đâu cũng toàn môi giới, làm ăn vớ vẩn lắm ạ. nếu họ làm ăn đàng hoàng thì em cũng sẵn sàng chịu chi phí, vì quan điểm của em là mỗi người 1 nghề, ai cũng cần kiếm sống, đúng ko ạ? nhưng đằng này, toàn lươn lẹo thôi ạ,

    Các mẹ nào có ý định thuê nhà thì cẩn thận nhé. Cố gắng tìm chính chủ,
    Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của Em. hơi dài
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi SuMo88
    Đang tải...


  2. taichinhngongvang

    taichinhngongvang Banned

    Tham gia:
    26/7/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    Cảm ơn chị thật nhiều. Chúc chị sớm tìm được ngôi nhà vừa ý
     
  3. vitaly55

    vitaly55 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    Chia sẻ với c, đúng là con sâu làm rầu nồi canh. Thời buổi bây giờ tìm nhà khó lắm, mong c sớm tìm được.
     
  4. nguyenvinh1812

    nguyenvinh1812 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    người bạn gặp quả thực đã làm mất uy tín của phần đa những người làm nghề môi giới, mình cũng đang làm nghề này nếu bạn có nhu cầu thuê nhà thực sự mình cũng đang có nhà chính chủ cho thuê nằm gần khu nhà thờ Phùng Khoang, DT là 52m x 5 tầng, SDCC, giá cho thuê là 7tr/ tháng. nếu có nhu cầu LH mình : 0979668726 ( Đảm bảo trung thực uy tín với khách hàng )
     
  5. Mẹ Việt Dũng

    Mẹ Việt Dũng Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/5/2008
    Bài viết:
    2,785
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    mẹ nó ơi muốn tìm thuê nhà thì đến thẳng khu nhà mà bạn cần ý, hỏi trực tiếp bảo vệ, người ta sẽ biết có căn nào cho thuê hay không ngay thôi, họ sẽ liên lạc trực tiếp với chủ nhà cho bạn, như thế bạn sẽ không mất tiền oan, vì mình cũng làm như thế mà, mình không đi thuê mà cho thuê, mình cũng nhờ bảo vệ để ý có khách thì gọi cho mình, mất phí cho họ nhưng sẽ làm việc được với chính chủ mẹ nó à.
     
    baohiembuudien thích bài này.
  6. tuanhland

    tuanhland Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    Đúng là 1 con sâu bỏ rầu nồi canh nhưng lần sau mẹ nó nên hỏi rõ là nó ở sàn nào để cho các mẹ khác nắm rõ thông tin hơn nhé. Dù sao cũng cảm ơn bài viết của mẹ nó. chúc mẹ nó tìm được nhà.
     
  7. kuns

    kuns Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    mình cũng đang có nhu cầu cho thuê, chiều nay cũng đi xem 3 nhà ở khu thanh xuân nhưng chưa ưng lắm.Mất 50k tiền người ta dẫn di xem,nếu thuê được mất từ 5 trăm đến 1 triệu,nhưng quả thật 3 gian đó nếu mẹ nào dễ tính có thể thuê được,nhưng vì mình quan trọng mấy cái chuyện phục vụ cho thằng con 10 tháng tập đi và tập bò thì chưa ưng lắm.Nếu mẹ nào có nhu cầu thì tớ cho số điện thoại bác ý cho mà nhờ dẫn đi, mất tiền môi giới thật nhưng đỡ mất thời gian.Tớ vẫn đang trong hành trình đi tìm nhà để 2 vợ chồng tự lập ra ở riêng đây...
     
  8. SuMo88

    SuMo88 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ và cảm thông.

    Em post bài này lên là vì muốn các mẹ mà không có thời gian đi tìm nhà, chỉ có thời gian ngồi search mạng thì lưu ý kẻo gặp phải trường hợp như của E.
    Chứ còn nếu mà có thời gian đến tận nơi mình muốn thuê thì khỏi phải nói làm gì ạ.
    Quỹ thời gian eo hẹp, ai cũng phải đi làm nên chỉ có thể tìm qua internet. Vậy mà bỏ công bỏ việc gặp mấy bác cò mồi đó, thật sự là mất thời gian lắm ạ.

    Thanks all.
     
    baohiembuudien thích bài này.
  9. chameo

    chameo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/5/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    đúng là con sâu bỏ rầu nồi canh...nếu chị muốn thuê cc khu Dịch vọng thì pm với em nhé
     
  10. thanhhaicb

    thanhhaicb Vinhomes Gardenia Mỹ Đình

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    Haizzzz! Một số đối tượng vì lợi ích mà mất hết nhân cách, tìm đủ mọi cách để kiếm đồng tiền không xứng đáng. Thật buồn.
    Bạn đi tìm nhà cho thuê nhất là chung cư thì nên đến tận nơi mình cần thuê để sở mục, hỏi thông tin bảo vệ, dân ở khu nhà đó hoặc các quán trà đá dưới chân nhà về thông tin cho thuê, giá cả chung cả khu để xác định mặt bằng giá chung (trường hợp ai mà có rao giá quá rẻ hoặc quá đắt thì chắc chắn căn hộ đó có vấn đề); nếu có căn hộ nào cho thuê thì nhờ họ dẫn vào xem nhà (những người này cho xem nhà thì đa phần đều có chủ nhà mở cửa cho xem nên bạn sẽ yên tâm) bạn mà ưng căn hộ đó thì sẽ mất 1 khoản phí cho những người giới thiệu thường thì khoảng nửa tháng tiền nhà, nếu khéo thì mất ít hơn. Trường hợp muốn thuê được nhà mà không mất phí môi giới thì bạn tìm những sàn bds có uy tín, sẽ dẫn bạn xem nhà nhiệt tình, hỗ trợ bạn trong việc hợp đồng đàm phán cũng như các giấy tờ liên quan mà ko mất 1 khoản phí nào cả vì họ đã thu phí dịch vụ bên đầu chủ nhà rồi.

    Chúc bạn sớm tìm được nhà ưng ý.
     
  11. SuMo88

    SuMo88 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    Rất cảm ơn mọi người. Tìm nhà vất vả và gian nan quá ạ!
    Mấy thành phần đó các bác nên tránh xa ra ko lại tiền mất tật mang.
     
  12. diephb123

    diephb123 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/6/2011
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    sao mấy con sâu này cứ làm hại thị trường BDS thế nhỉ
    Mình cũng xin chia sẻ kinh nghiệm tìm nhà này cho ai có nhu cầu thực sự nhé
    Thứ 1: Nếu không muốn qua môi giới
    Tìm trên mạng và vào ông google để xem ng đó là môi giới hay chính chủ. Vì nếu MG thì sẽ có nhiều tin liên quan, còn chính chủ thì chỉ có tin đấy hoặc những tin khác ko liên quan đến nhà
    Thứ 2: Nếu qua MG
    Mình nghĩ với người MG thực sự thì ko bao jio làm mấy cái chò mèo ấy. Họ thật sự là những con sâu
    Để không bị mất tiền oan cho MG mình nghĩ:
    T1: bạn nên tìm hiểu người đó và có thể đến trực tiếp văn phòng hoặc sàn BDS. Nếu làm ăn đàng hoàng thì bạn đến đó cũng sẽ nhận được ra
    T2: dựa vào quen biết bạn có thế hỏi thêm bạn bè về VP môi giới tốt, hoặc các Web liên quan đến cho thuê. Vì thực tế BDS các nước khác PT đều phụ thuộc vào MG. Với những người MG chuyên nghiệp thì BDS mới phát triển mạnh mẽ được
     
  13. SuMo88

    SuMo88 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    Dạ thưa các bác quan điểm của em là mỗi người mỗi nghề. Nghề môi giới BĐS chả có gì xấu cả, ai cũng phải kiếm miếng cơm manh áo, em cũng liệu cơm gắp mắm. Sẵn sàng làm việc qua môi giới cũng được, sẵn sàng mất phí nếu như thông tin chính xác và trung thực. nhưng em tìm đến 10 người môi giới thì đến 8,9 người toàn lươn lẹo. Mà tìm trên mạng thì thật sự toàn là môi giới tung hỏa mù rồi để mình gọi điện đến. Chứ còn nếu tìm chính chủ, thì cái tỉ lệ này khó lắm ạ. Hầu như tìm mỏi mắt trên mạng mới có chính chủ đấy ạ. Thời gian eo hẹp, cái thì quá đắt so với khả năng kinh tế, cái giá cả phù hợp thì họ thuê mất rồi... vân vân và vân vân...
    Bài viết của em chỉ là muốn chia sẻ cùng các bố mẹ có chung hoàn cảnh đi thuê nhà, hãy nên cân nhắc và thận trọng thôi ạ.
     
  14. SuMo88

    SuMo88 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    Nhân tiện đây cho em xin được trình bày luôn , em cần thuê như sau:
    Em cần thuê gấp 1 căn chung cư để ở - nhà có mỗi 2 vợ chồng nên không cần diện tích quá lớn. khoảng từ 50m đến 75m là được.

    Hợp đồng lâu dài, địa điểm xung quanh Đống Đa , Cầu giấy, hoặc kim mã, đội cấn.

    Điện nước đầy đủ , sạch sẽ, hợp đồng lâu dài. Muốn thuê chung cư vì xe cộ đi lại dễ dàng chứ mấy khu tập thể cũ thì việc gửi xe pháo khó khăn lắm

    ạ, cái này em đã kiểm nghiệm vì cũng đi xem mấy căn rồi ạ.

    Giá cả giao động khoảng từ 4 - 6,5tr/tháng. Thanh toán 6 tháng 1 lần.

    Vậy anh chị nào có nhà cho thuê xin liên hệ với em theo số phone : 0988 564 840.

    Em xin cảm ơn.
     
  15. Manulife.com

    Manulife.com Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    Thế là bạn cũng may mắn thật. Không được việc mà lại mất tiền thì mới thấy tức. Nếu phải mình chắc là bị lừa rồi. Cám ơn bạn vì thông tin rất hữu ích
     
  16. SuMo88

    SuMo88 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    Giá mà ai cũng trung thực như bạn, thì những người đi thuê nhà như mình đỡ khổ biết bao, lợi đôi đường. hi hi
     
  17. bali83

    bali83 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/12/2009
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    Tớ cũng suýt bị lừa thế này đây

    Chuyện là thế này, mẹ cháu sắp tới có 1 dự án, nên đang tìm nhà để thuê mở công ty, mục tiêu là khu Ba đình, Ngọc khánh..tìm khắp nơi, báo chí, internet đủ cả..thì 1 ngày đẹp giời, đọc đươc thông tin có nhà cho thuê ở gần hồ NK, 3,5 tầng, có gara, miễn trung gian, giá thuê 11tr...ui trời, như bắt được vàng, vì mẹ cháu xác định 1000$ là ít..gọi điện ngay, đến lần thứ 2, đầu dây bên kia mới nhấc máy, anh ý hỏi mình là trung gian à, nếu TG thì ko cho thuê đâu, phải giải thích rõ ràng ngay là ko, thế là hắn cho đc, bảo qua xem, ưng thì đt lại nói chuyện.
    Mẹ cháu vội vàng qua xem ngay...1 lần nữa ko tin vào mắt mình, lần này thì lại nghĩ mình đọc nhầm, có lẽ giá thuê là 1100$ chứ ko phải 11tr, nhưng cho dù 1100$ thì vẫn là quá rẻ đối với cái nhà này, chỉ cách hồ NK 5 bước chân, nho to kiểu biệt thự. về mẹ cháu đt ngay cho chủ nhà để hỏi kỹ về giá tiền, ông ý vẫn nhắc lại là 11tr, mẹ cháu đồng ý thuê luôn...anh ý bảo gd ông ý sống bên nước ngoài hết, ông ý lại đi công tác suốt nên chủ yếu muốn có người tử tể thuê để trôgn nhà giúp là chính nên mới lấy rẻ, chứ ko cần tiền, rồi còn bảo anh là sếp ở Tập đoàn ĐL, nên ko tiện bàn tán nhiều.
    Mình tin quá đi chứ, còn thầm nghĩ sao mình lại may mắn thế này, rồi đt, nhắn tin cảm ơn rối rít, chỉ sợ ông ý cho người khác thuê mất. Thấy mình tỏ ra sốt ruôt, ông ý bảo thé nếu muốn thuê gấp thì đặt cọc trước 6 tháng tiền nhà để anh giữ nhà cho, ko thì nhiều người hỏi lắm rồi, anh cũng ko có thời gian trả lời nhiều...vâng, suýt nữa bị lừa ơ đây, đang bị lu mờ vì căn nhà đẹp quá, địa điểm đúng như mơ, giá lại như được cho thế nên mẹ cháu đồng ý ngay, lại còn được hứa hẹn là sẽ gửi cho mẹ cháu chìa khóa bằng chuyển fax nhanh về để vào nhà xem, rồi nếu ok thì sẽ bay về (vì bảo đang đi công tác)..sợ bị mất cơ hội ngon lành thế, mẹ cháu hùng dũng phóng xe ra ngân hàng để rút tiền..trên đường đi, ơn trời là qua lại cái nhà đó, nhân tiện mẹ cháu ghé qua lại để ngắm cái sự chuẩn bị là may mắn có 102 của mình, đang đứng lớ ngớ ở cổng, thì 1 anh bảo vệ tòa nhà bên cạnh đi qua bảo mình "em hỏi thuê nhà à ?" rất sung sướng mẹ cháu bảo vâng, thế là anh bảo vệ cười, bảo hôm trước có mấy người đến đây làm ầm lên rồi, e ko tìm hiểu à, có đứa nào nó cứ giao trên mạng bảo cho thuê, rồi chuyển tiền đặt cọc, thế là mất hút, hôm trước có bạn đến khóc lóc vì chuyển cho nó 54tr/6 tháng, nó bảo cho thuê 9tr/tháng...ối giời ơi, xa xẩm mặt mày rồi...lại còn rẻ hơn cả 11tr cơ ý...mẹ cháu vẫn còn vớt vát "thế anh biết chủ nhà này là ai ko ? . anh ý bảo chả nhìn thấy mặt bao h, thỉnh thoảng có 1 con bé đến mở cửa quyét dọn thôi...vẫn ko thể tin được, mẹ cháu phóng xe sang quán cafe bên cạnh thì cũng được lời khuyên tương tự..huhu...trời còn thương chứ ko chắc mẹ cháu cũng trở thành 1 con vịt rồi...
    Giờ tức lắm, phải nghĩ cách trị thằng đểu cáng này...có 1 điều chắc nó chưa biết mẹ cháu đã biết chuyện, chắc vẫn nghĩ mẹ cháu đang sung sướng, si mê cái nhà của nó lắm...nên đang nghi phải làm gì cho gậy ông đập lưng ông, phải làm gì để vạch trần bộ mặt của nó ra ? hay để cho công an can thiệp nhỉ ? các mẹ cho mẹ cháu lời khuyên với....

    đây là link đăng tin của tên lừa đảo đây ạ..hihi, mẹ nào có muốn thử cảm giác bị lừa thì alo thử nhé

    http://muaban.net/ha-noi/raovat/chi-...goc-khanh.html
     
    thitluocmetom-bun thích.
  18. dtkiencan

    dtkiencan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2011
    Bài viết:
    4,611
    Đã được thích:
    761
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    Bác này nói thế là ko tin tưởng trong tương lai bác ko lươn lẹo rồi kakaka. Nói đùa thôi, bác đừng cáu nhé. Nghề gì cũng có người lương thiện và người bất lương cả. Thật ra bạn bè em có rất nhiều người làm môi giới nhưng qua việc họ làm em biết cái đạo đức, cái tâm của họ còn hơn cả nhiều nghề XH luôn nghĩ là lương thiện cơ. Em thấy quý mên họ. Muốn làm gì thì làm muốn bền phải có tâm ạ

     
  19. thuybdsducthinh

    thuybdsducthinh Lá Chanh

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    2,213
    Đã được thích:
    324
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    chị này bị lừa ah ?sao dại quá nhỉ hôm trước thấy chỉ gọi đt cho em hỏi thuê nhà cc 5tr em bảo nhà đó cho thuê mất rồi chỉ còn cái 6.5tr thôi thì chị kêu đắt quá ,bây giờ lại thấy chị hỏi thuê nhà tầm 6.5tr chẳng biết thế nào nữa ,để em về hỏi trong khu chung cư nhà em có ai cho thuê ko em bảo bác nhé .em cho thuê thì chẳng bao giờ dẫn khách đi toàn khách tự đến nếu ok thì làm việc với chủ nhà luôn và em thu phí sau .
     
  20. bali83

    bali83 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/12/2009
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: BỨC XÚC KHI THUÊ NHÀ QUA MÔI GIỚI, Các mẹ chú ý kẻo bị lừa nhé!

    nhân tiện có các bạn bds chân chính ở đây cho tớ hỏi nhờ chút: tớ đang muốn tìm thuê nhà khu Ba Đình, khoảng 2 tầng, mỗi tầng 60m trở lên, có sân càng tốt, trong ngõ cũng ok, nhưng ngõ phải rộng, sạch sẽ, dân trí cao, dễ tìm...ưu tiên gần hồ Ngọc Khánh, Giảng Võ, thành công, khu Linh Lang, Vạn bảo..v.v.

    giá khoảng 15tr nhé. Ai có PM giúp, tks !
     

Chia sẻ trang này