Hà Nội: Nhà DungChicken với Nộm sứa

Thảo luận trong 'THỰC PHẨM GIA ĐÌNH' bởi DungChicken, 28/11/2008.

  1. GauBien

    GauBien Nhận làm sổ sách kế toán

    Tham gia:
    28/7/2008
    Bài viết:
    3,347
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Nhà chị tận Triều Khúc cơ em ạ, nhà chị hơi khó tìm, còn bà ngoại chị ở Định Công (số 9, ngách 27, ngõ 61, P. Định Công) nếu em tiện đi ngả nào thì em mang cho chị nhé.
     
  2. DungChicken

    DungChicken Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ối zời ơi, đừng quảng cáo thế, có kẻ đang chèm chẹp đây chị ơi :rolleyes:
     
  3. DungChicken

    DungChicken Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Yep madam, 99% là lựa chọn nhà bà ngoại rùi, trước khi đi em sẽ nhắn tin chị biết nhá.
     
  4. DungChicken

    DungChicken Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Okie thanks bà nhé, đã và đang cố gắng tẩm bổ lắm rồi đấy.
     
  5. BomecuBi

    BomecuBi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    em ui, AX đã khỏi chưa? mà bệnh gì phải nằm viện cơ à? khổ thân em
    khi nòa rảnh mang hàng cho chị thì báo trước nhé, để chị còn ở nhà đón tiếp em
    :D
     
  6. DungChicken

    DungChicken Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ui, chiều nay có ai ở nhà không ạ? Chiều em nhờ 1 em đưa hàng qua cho nhé. Mấy giờ ở nhà thì bảo em để em điều quân khiển tướng nhé, he he.
     
  7. mẹ ỉn

    mẹ ỉn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/4/2007
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    88
    Chị à. Em chán quá, hôm trước chị mang 5 túi sứađến cho em đấy, tưởng mọi ngươig thích ai dè chẳng có ai hâm mộ ngoài thằng cháu con ông anh chông cả đứa giups việc cả, chồng em thì k dám động đến, mẹ chồng em và em thì chưa ăn bao giờ nên cũng thử nhưng k hợp khẩu vị, mọi người nói dối ông anh chồng là nộm rong biển để cho ông ý ăn nhưng ông ý cũng k ăn. Chán thế, làm 1 gói mà được bao nhiêu, chẳng ai ăn mấy nên 1 gói vẫn thừa. Híchic. tưởng sẽ được làm khách hàng quen của chị.:(
     
  8. BomecuBi

    BomecuBi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    chiều nay có em ạ, từ 6 - 8h nhé, giờ đấy chị về rồi mà
    chẹp chẹp, nói đến nộm sứa là đã thèm rồi
     
  9. Hà Trang be bé

    Hà Trang be bé Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2007
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    157
    Điểm thành tích:
    83
    Em ơi, em ở đoạn nào ở vườn hoa Lý Thái Tổ. Chị muốn lấy 5 gói ăn thử. Em báo địa chỉ để mai chị qua lấy luôn.
     
  10. DungChicken

    DungChicken Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    He he, khổ thân, check PM đi nhé, chị PM rồi đấy
     
  11. DungChicken

    DungChicken Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Okie chị iu, em sẽ bảo em ý đến vào lúc ý,khi nào đến nơi sẽ call chị nhá
     
  12. DungChicken

    DungChicken Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ơi chị cứ qua Bưu điện Bờ Hồ ở 75 Đinh Tiên Hoàng chị nhé, đến đấy thì call cho em. Em cảm ơn nhé.
     
  13. DungChicken

    DungChicken Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ui, ngày mai ông xã em đi làm sẽ mang sứa cho chị qua 105 Láng Hạ nhé. Bắt chị đợi lâu quá, hì hì. Chúc nhà chị ngon miệng nhé.
     
  14. caibungbeo

    caibungbeo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Sứa nào sứa nào, ngon ngon, mời mọi người ủng hộ
     
  15. GauBien

    GauBien Nhận làm sổ sách kế toán

    Tham gia:
    28/7/2008
    Bài viết:
    3,347
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    OK cảm ơn em , chị thèm qúa rồi em ạ :tonqe:
     
  16. huongthu_tomorrow

    huongthu_tomorrow Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/2/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    83
    Chị gái ơi, e order 3 gói nhé. Nhưng cho e gói nào là chân sứa ấy.
     
  17. chuotlyly

    chuotlyly Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    up để hỏi thăm xem ôx chị được ra viện chưa. Tối mai em qua lấy sứa cho ông anh làm bếp ở nhà hàng ăn thử, ông ý thấy em quảng cáo ác quá nên muốn ăn thử để đưa vào thực đơn. Nhớ phần em nhé, qua còn hỏi thăm sức khỏe ax chị tí chứ he he...
     
  18. Gau Tom

    Gau Tom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/1/2008
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    133
    Ui ui mang cho chị mới còn trả nợ em nữa chứ,thèm quá,mai làm cách nào mang giúp chị với em ơi .
     
  19. GauBien

    GauBien Nhận làm sổ sách kế toán

    Tham gia:
    28/7/2008
    Bài viết:
    3,347
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Chị vừa nhận được sứa rồi em ạ, hôm trước chị dặn em đưa cho chị 1 gói chân mà em quên à?
     
  20. DungChicken

    DungChicken Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Em ko quên 1g chân nhưng mà chỉ quên nhắn tin cho chị là em hết loại sứa chân roài, hì hì, tối qua nhắn tin cho em huongthu_tomorrow là chị ko còn sứa chân nữa, định nhắn cho chị luôn xong quên béng mất. Khi nào có sứa chân em sẽ bảo chị để chị thử. Cũng tùy người cảm nhận chị ạ, có người bảo là ngon hơn, có người thì nhận xét là dai hơn, nên e cũng ko lấy nhiều loại sứa chân ý. Chồng em hnay chắc chị gặp chị suýt ngất đúng ko, đen nhọ nhem luôn, he he. Bây giờ anh ý đi làm rồi nên đưa hàng cho chị dễ hơn nhiều. Chúc anh chị ngon miệng nhá.
     

Chia sẻ trang này