Hà Nội: Tôi ơi, đừng nản lòng, việc gì cũng là việc........ miễn là phù hợp và ra tiền............

Thảo luận trong 'Việc làm' bởi GiaNhi0507, 11/4/2012.

  1. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,285
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    773
    Ôi ôi, không biết ai quan tâm, lại lôi toppic này lên giúp em, e đã lập nó được 1 năm nay rồi, ấy thế mà 1 năm qua e cũng đã làm ở 2 hay 3 nơi rồi đó các mẹ ạ. Buồn quá, muốn tìm được một công việc ổn định, phù hợp với khả năng, một công việc phát huy được năng lực, kinh nghiệm cũng như ưu điểm, điểm mạnh của mình, để được làm một công việc yêu thích, để có cơ hội làm việc lâu dài, cống hiến mà không thấy buồn chán. Ai làm việc chả muốn lương cao, nhưng tự bản thân mình cũng phải hiểu mình có làm được việc thì mới được trả lương hậu hĩnh, ấy vậy mà mình càng làm được việc, càng cố gắng thì họ lại càng thấy ban đầu họ đánh giá thấp khả năng mình quá, rồi lại nâng cao yêu cầu, rồi lại nâng cao chỉ tiêu, lương càng ngày càng không thấy tăng mà càng ngày càng thấy bị họ hạn chế. Chán quá, rồi họ sợ mình tốt hơn họ, sợ mình " khôn" hơn họ, họ lại tìm cách tuyển người khác năng lực tuy có kém hơn một chút nhưng lại trong tầm kiểm soát của họ, và họ nghĩ phải luôn dưới họ về mọi thứ. Họ hạch họe và không còn giữ thái độ như ngày đầu, ừ thì mình nghỉ, mình không chịu được kiếu " miếng ăn là miếng nhục".
    Mình đi làm, làm tử tế, làm hết mình, làm tốt đúng với kinh nghiệm, khả năng và đúng với bản chất, có lẽ mình phải xem xét lại trong công việc sau này, có lẽ mình nên làm việc khiêm tốn hơn, làm " ít" đi 1 chút, " kém" đi 1 chút từ phút đầu, có lẽ sẽ tốt hơn.
    Lấy chồng 3 năm, 1 năm sinh đẻ, gần 2 năm qua mình lăn đi tìm việc, không còn được như cái ngày sinh viên, 3 năm, chỉ có người ta gọi mình đi làm, gọi mình đi nâng đỡ lớp nhân viên mới, công việc PG cho các hãng sao thấy phù hợp với mình thế, ngày đó ( 4-5 năm rồi) vậy mà lương 5-6 triệu 1 tháng chẳng hề khó nhọc. Bây giờ có gia đình, trăm thứ phải lo, vậy mà phải chấp nhận với mức lượng thử việc 2,5 triêu, mức lương 3-4 triệu, vừa đủ tiền cho con đi học và tiền sữa, oke mẹ đi làm, nhịn đi cho con đi học, nhiều lúc lại nghĩ chả lẽ lại ở nhà trông con có khi còn đỡ hơn, cơ mà như thế sẽ làm hư con, mà mình có học hành, có bằng cấp cơ mà, sao lại ở nhà ôm con được, người ta nghĩ sao đây. Thôi thì lại phải cố.
    Gần 1 năm qua mình tìm thêm được nguồn thu từ bán hàng, có nguồn hàng mình được công nợ như sữa bỉm, nếu hôm nào khách lấy nhiều mình cũng được công nợ, vốn chỉ cón 5 triệu bỏ ra để bán hàng, giao hàng cho khách xong thu được tiền hàng rồi mới trả nợ nhà phân phối, bán hàng kiểu gối nhau như thế. Rồi mình lấy thêm hàng thời trang, hàng thời trang thì bán vui, nhưng nói thật nếu bị tồn thì k có lãi, mà phải bỏ công sức nhiều. Lại còn bị cạnh tranh về giá, về mẫu mã, bán online đồ đó khá là khó nếu giá k rẻ, khó cạnh tranh, nhiều lúc thấy nản.
    Ấy vậy mà mỗi tháng mình cũng kiếm thêm được chút ít ( có thể nói gần như là nguồn thu của mình) , cuộc sống không gọi là đủ, nhưng mà thiếu thì cũng cho là đang đủ cho nó có khí thế.
    Thế rồi tết vừa rồi mình cũng lo lắng sắm tết, cũng may là hết rồi lại có, rồi cũng sắm đc 1 cái tết chu đáo. Buồn một nỗi, tết năm vừa rồi cũng là cái tết cuối cùng của đứa con dâu mới ( 3 năm) với bố chồng ( một người mà là một trong những niềm hạnh phúc và an ủi lớn nhất khi mình lấy chồng sớm 23 tuổi, vào nhà chồng, bao nhiêu bỡ ngỡ, bao nhiêu lo lăng, rồi sinh đẻ, ông tốt lắm, tốt từ cái nhỏ nhất). Xót xa, ân hận vì nhiều cái muốn làm, muốn cho ông nhìn thấy, nhiều cái muốn mua cho ông mà không có điều kiện còn chưa làm được. Bây giờ ông đi xa rồi, bà còn ở trong quên cúng cơm 100 ngày, vợ chồng ra nhà, nhìn vật gì cũng nhớ ông, thương ông, nhưng lại càng quyết tâm hơn, cố gắng hơn, để cuộc sống tốt hơn, để ở chín suối ông không còn băn khoăn, trăn trở về hai đứa, về gia đình mình nữa. Lại cố gắng mặc dù muốn buông xuôi.
    Hơn 1 tháng 2 vợ chồng nghỉ đưa ông về quê, lo việc cho ông xong, trở về HN, công việc bán hàng vì thiếu vốn nên cũng hạn chế, tìm kiếm 1 công việc ôn định khác cho 2 vợ chồng lại là cả một vấn đề.
    Nghĩ tron lòng, thôi thì lại chờ cơ hội ..........................
    Cố lên, đừng nản lòng, nhiều người còn khó khăn hơn mình nhiều...............................
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi GiaNhi0507
    Đang tải...


  2. Tuyet Trang

    Tuyet Trang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,021
    Đã được thích:
    460
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Xin hãy giúp e 1 công việc, e mệt mỏi quá rồi!

    Bạn vào link này xem có việc nào phù hợp ở quận Hà Đông không nhé. http://www.careerlink.vn/viec-lam/quan-ha-dong/
    Mình cũng đang tìm việc ở khu vực này cho gần nhà đây mà nhiều tuổi rồi chắc khó...
     
  3. Tuyet Trang

    Tuyet Trang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,021
    Đã được thích:
    460
    Điểm thành tích:
    223
  4. binhon19.02

    binhon19.02 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    1,292
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin hãy giúp e 1 công việc, e mệt mỏi quá rồi!

    bên mình cũng tuyển nhân viên kinh doanh nhưng lương khởi điểm có 2,5tr nên sợ không hợp với mẹ nó.
    update nên cho mẹ nó nhanh kiếm được việc làm
     
    GiaNhi0507 thích bài này.
  5. ffgghhjj

    ffgghhjj Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    1,383
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin hãy giúp e 1 công việc, e mệt mỏi quá rồi!

    up phụ c!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    mau tìm đc việc chị nhé!
     
    GiaNhi0507 thích bài này.
  6. ninabag.com

    ninabag.com Order và hàng có sẵn Us, Spain

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    15,270
    Đã được thích:
    6,103
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Xin hãy giúp e 1 công việc, e mệt mỏi quá rồi!

    Chúc bạn sớm tìm được việc và vượt qua giai đoạn khó khăn này...
     
    GiaNhi0507 thích bài này.
  7. Little.xu

    Little.xu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    3,371
    Đã được thích:
    770
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin hãy giúp e 1 công việc, e mệt mỏi quá rồi!

    CỐ GẮNG LÊN BẠN.
    Qua cơn khó khăn rồi sẽ lại tươi sáng mà.
    Đừng suy nghĩ nhiều quá mà mất sữa
     
    Sửa lần cuối: 11/4/2012
    GiaNhi0507 thích bài này.
  8. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,285
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin hãy giúp e 1 công việc, e mệt mỏi quá rồi!

    chị ơi, cho e thêm thông tin về công việc này c nhé, e cảm ơn, e khó khăn quá, 2 vợ chồng đều chưa có công việc ổn định, ở nhà mãi gia đình chồng tỏ thái độ, e buồn quá.
     
  9. vanvt_shop

    vanvt_shop Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xin hãy giúp e 1 công việc, e mệt mỏi quá rồi!

    Chúc bạn sớm tìm được công việc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    GiaNhi0507 thích bài này.
  10. pocakhoaitay

    pocakhoaitay Sắp là gái già :D

    Tham gia:
    20/8/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xin hãy giúp e 1 công việc, e mệt mỏi quá rồi!

    Chúc chị mau có được một công việc mới :D
     
    GiaNhi0507 thích bài này.
  11. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,285
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin hãy giúp e 1 công việc, e mệt mỏi quá rồi!

    cảm ơn chị, c có công việc nào hay share cho e với nha, híc
     
  12. thanhgiangtran

    thanhgiangtran Mang đền nguồn hàng RẺ NHẤT- TỐT

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    1,154
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    103
    GiaNhi0507 thích bài này.
  13. shahotoshi

    shahotoshi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    1,235
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Xin hãy giúp e 1 công việc, e mệt mỏi quá rồi!

    Up cho chị mau tìm đc việc.Chị học cùng trường cùng khóa nhưng khác khoa với em,hì.Em cũng ra trường 2 năm chạy lông nhông đi tìm việc mãi,giờ lại thất nghiệp ở nhà.Nhưng em chưa có gia đình nên cũng chưa gặp nhiều áp lực như chị.Cố lên chị ạ,đừng suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe (u)
    P/S: bé nhà chị nhìn mún "bẹo má" quá :p
     
    GiaNhi0507 thích bài này.
  14. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,285
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin hãy giúp e 1 công việc, e mệt mỏi quá rồi!

    mình thực sự rất áp lực, đến bà ngoại cũng nói mình k đi làm đi nhà chồng họ coi thường, thực sự mình cũng k nghĩ mình lấy chồng lại trở nên như thế này, giá như đừng lấy chồng sớm thì chắc tốt hơn, muốn nhanh chóng có việc làm ổn định quá! híc
     
  15. Mehatdau1402

    Mehatdau1402 Hàng Nga xách tay

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    GiaNhi0507 thích bài này.
  16. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,285
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin hãy giúp e 1 công việc, e mệt mỏi quá rồi!

    chỗ này e từng hỏi, nhưng lại làm trên phạm văn đồng chứ k phải ở hà đông, mà công việc phải đi lại nhiều e sợ k đảm nhiệm đc, cảm ơn c quan thâm
     
  17. Tuyendungnhansu.Leadviet

    Tuyendungnhansu.Leadviet Thành viên mới

    Tham gia:
    14/3/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xin hãy giúp e 1 công việc, e mệt mỏi quá rồi!

    Bạn gọi lại cho mình nhé: 0912 465 008.
     
    GiaNhi0507 thích bài này.
  18. thongoc2212

    thongoc2212 Bỉm giá rẻ -0984.648.696

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Xin hãy giúp e 1 công việc, e mệt mỏi quá rồi!

    Chúc mẹ nó sớm tìm việc nhé, cố gắng lên nha
     
    GiaNhi0507 thích bài này.
  19. bexinh_12

    bexinh_12 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    3,495
    Đã được thích:
    637
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Xin hãy giúp e 1 công việc, e mệt mỏi quá rồi!

    hôm nay e cũng thấy 1 mẹ trên này đăng tuyển dụng đấy. Mẹ nó vào lại mục việc làm xem lại
     
  20. phuongmaithi

    phuongmaithi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    4,196
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin hãy giúp e 1 công việc, e mệt mỏi quá rồi!

    Em gái ơi, chị có thể giúp được em đấy. Hiện chị có một anh bạn làm cho một Tập đoàn của Pháp, ở đấy đang tuyển nhiều vị trí. Sang tuần chị sẽ giúp em gặp anh ấy vì tuần này anh ấy đang đi công tác rồi. Nếu cần thì liên lạc lại với chị nhé.
     
    GiaNhi0507 thích bài này.

Chia sẻ trang này